Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ThanVuong
05/08/2012
yeudieuthucnu
05/08/2012
yeudieuthucnu
05/08/2012
TanThuyHoang, on 05/08/2012 - 17:32, said:
yên tâm là ta không bao giờ khóc... kể cả bầu trời này có sập xuống!
chú kg khóc hả? bây đâu
quả thiêu cung a phòng
nhạc trỗi lên: Muốn tỏ mặt anh tài, lòng muốn khóc, mắt cũng không rơi lệ. Rượu cạn rồi, lại ngập nỗi nhớ mong. Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mênh mang mang phù vân yên tử...
yeudieuthucnu
05/08/2012
badboy
05/08/2012
Anh thường lang thang trên bãi biển mỗi chiều tà. Để lặng người trong giây phút ngày đêm gặp nhau, ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên trong khi mặt trời đỏ rực đang chìm dần, chìm dần dưới mặt nước biển xa xa từ phía chân trời ...
Đẹp quá, hùng vĩ quá... pen ơi....
Đẹp quá, hùng vĩ quá... pen ơi....
Dịu Dàng
05/08/2012
Chi pen tu vao phong. Em ko xuong tay voi thieu nu mong manh iu duoi nhu chi
badboy
05/08/2012
yeudieuthucnu
05/08/2012
pen thích bị nhốt với giai nào?
kov, tần, satu? ai nữa? kể ra hết đirầu nhốt hết 1 lượt
kov, tần, satu? ai nữa? kể ra hết đi
yeudieuthucnu
05/08/2012
Zhukov, on 05/08/2012 - 17:55, said:
Điểu nhí nhánh wá trời lun. Ta thích nàng rùi đó ...
cảm ơn bánh khảo đã chọn điểu, có thể điểu bẩm sinh là yểu điệu thục nữ, kim chi ngọc diệp, liễu yếu đào tơ, cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh, từ bi bác ái quảng đại khoan dung mỹ tâm đoan trang hiền thục, ái tài như mạng, anh thư nữ kiệt chung chi quyết liệt...
Sửa bởi yeudieuthucnu: 05/08/2012 - 18:01
badboy
05/08/2012
yeudieuthucnu, on 05/08/2012 - 18:00, said:
cảm ơn bánh khảo đã chọn điểu, có thể điểu bẩm sinh là yểu điệu thục nữ, kim chi ngọc diệp, liễu yếu đào tơ, cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh, từ bi bác ái quảng đại khoan dung mỹ tâm đoan trang hiền thục, ái tài như mạng, anh thư nữ kiệt chung chi quyết liệt...(bàn phím đơ luôn) nhưng đâu phải ai thích cũng được đâu đó nhơ, điểu đã về đội buiram ròi, hẹn bạn may mắn lần sau
kha kha


