Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#30181 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 05/08/2012 - 12:50

chị chỉ thích luôn được là mình, sống với tâm trạng và cảm xúc của mình mỗi ngày
Cư xử với ai trước sau như một. Kiểu kia rồi như con rối, tắc kè hoa, có gì mà hay

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/08/2012 - 12:52


Thanked by 4 Members:

#30182 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 12:53

Đóng vai nên là 1 kỹ năng sống.

Đi với bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy

Lẫn lộn dễ tạch lắm. Đó là quan hệ XH.

Khi mà xã hội đầy cáo chỉ trực lăm le con mồi ngây thơ thì những kẻ yếu đuối cũng phải biết nhập vai chút, giống như những con tắc kè biết đổi màu để thoát khỏi sự săn đuổi.

Sửa bởi AnKhoa: 05/08/2012 - 12:55


Thanked by 5 Members:

#30183 kiss

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 154 Bài viết:
  • 768 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 12:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/08/2012 - 12:45, said:

Gì mà lắm biến cố trong thời gian ngắn quá vậy trời. Ở tvls này thấy mấy bác trong mấy tháng thay bao nhiêu vai

Như SK thôi.
Nếu em iêu SK, phải iêu tất cả: cái thâm trầm chín chắn của thatsat, cái hài hước cổ quái của Satu, cái ngang tàng của SHOT, và nhiều nhiều nữa.

Có nhiều cái về SK hay lắm, nếu chị là em thì đã bay sang Nhật rồi.
Yêu một người đa nhân dạng như vậy mới lý thú chứ ... ha ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đuà Ấy tí thôi.

Sửa bởi kiss: 05/08/2012 - 12:57


Thanked by 3 Members:

#30184 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 12:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/08/2012 - 12:50, said:

chị chỉ thích luôn được là mình, sống với tâm trạng và cảm xúc của mình mỗi ngày

đúng, zậy là khỏe nhất.
ngoài đời thật đã đóng mấy vai, dzô mạng ảo đóng tiếp lãng phí tài nguyên não bộ .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#30185 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 05/08/2012 - 12:56

ơ chị nghĩ giống su. Ở trên mạng để xả stress, mình nghĩ gì mình nói, chứ lại còn phải đóng vai này vai nọ mệt lắm. Ngoài đời, mình đã phải biến hóa rồi

Thanked by 4 Members:

#30186 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 12:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 05/08/2012 - 12:53, said:

đúng, zậy là khỏe nhất.
ngoài đời thật đã đóng mấy vai, dzô mạng ảo đóng tiếp lãng phí tài nguyên não bộ .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hí hí, ngoài đời mình chỉ đóng 1 vai, vô mạng ảo cũng một vai, nhưng cá tính phát triển hoặc thay đổi từ từ theo cảm xúc, nhịp sống, đến từ ngoài đời

Thanked by 4 Members:

#30187 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 12:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thích là 1 chuyện, còn khả năng của em thì chắc ko tới đc =)), thậm chí còn bị quay như chong chóng chả biết đường nào mà lần, thì làm sao mà nhập vai đc đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, sống ko thẹn với lòng là ok ạ, 1 lời khen cũng nên xuất phát từ sự chân thành, chê thì khỏi nói =)), chân thành lắm luôn. Em nghĩ đơn giản cực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#30188 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 12:58

Khi không phải bản năng tự nhiên, phải rèn như một skill thì là đóng vai. Còn nói là thật thì cũng đúng, mọi thứ đang tồn tại đều là thật.

Thanked by 6 Members:

#30189 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 05/08/2012 - 12:59

@Pen: có lẽ thời điểm này chị cần thật sự một bờ vai bình yên, một sự đơn giản, một sự chân thành, không thay đổi nên chị thấy sự thay đổi, rắc rối hóa vấn đề tình cảm là tắc kè hoa.
Chị chỉ cần ngồi bên ai trong bình yên, êm lặng, điềm tĩnh nhưng chị cảm nhận thấy một điều gì đó,...

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/08/2012 - 13:02


Thanked by 5 Members:

#30190 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 13:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#30191 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 05/08/2012 - 13:07

có ai hiểu câu này của Saturday không?
"Bình yên, trong trẻo và Kiwi"

Thanked by 3 Members:

#30192 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 05/08/2012 - 13:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 05/08/2012 - 13:02, said:

cái mà chị nghĩ/tưởng tượng về nta- chưa chắc là nta, rồi khi nta khác với những gì chị từng nghĩ thì ko hẳn nta là "tắc kè hoa"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhất là trên mạng ảo, vốn xây dựng từ trí tưởng tượng nhiều.
ừ có lẽ thế. Nhưng mà ko phải chỉ trên mạng đâu, ngoài đời còn đôi khi bị ảo tưởng nữa là.
Thôi chị chả nói nữa, nói ra rồi mọi người lại chỉ trích quan điểm của chị.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/08/2012 - 13:10


Thanked by 4 Members:

#30193 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 13:08

Theo ý nghĩ cá nhân tớ. Sống thật và chân thành, ai mà không mong muốn. Ngoài đời, người yếu, thì diễn nhiều vai. Càng tự tin hoặc càng có quyền lực, thì một vai thoy. Những người mạnh, đến một mức độ nào đó họ càng chân thành với chính mình. Dễ dàng nói không cũng như nói ừ làm được. Và chẳng ai nghi ngờ lời nói của họ bởi vì họ không cần nhận xét của bạn. Trên diễn đàn này, đơn cử ví dụ bác MinhMinh, quá giỏi và mạnh. Nên chỉ nói lời một, và đương nhiên bạn có cảm giác tin tưởng

Thanked by 3 Members:

#30194 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 13:12

hehe, ai thích đóng mấy vai thì đóng. Nhưng xin người đừng đóng vai bạn em, còn vai kia chém em là được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#30195 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 05/08/2012 - 13:14

Chỉ ước mình mãi bé
Chẳng lo nghĩ điều gì
Trăn trở là những khi
Quên mình mà sống vội

Ừ thì biết phải lớn
Sao em cứ đi tìm
Một hình dung xưa cũ
Sâu hằn ở con tim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thôi cứ vui và sống, đời có bao lâu mà hững hờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

30 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 30 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |