

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#29956
Gửi vào 30/07/2012 - 09:33
ma moi uong co 2 lan ma da an uong ngu dc thay ghe wa', chac ngung, chac 1 dong corticoid dc tron trg do wa' =)) co dia chi nao dang tin cay o sg hem
Thanked by 6 Members:
|
|
#29957
Gửi vào 30/07/2012 - 09:47
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương
(Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving - Kahlil Gibran).
Hôm nay là một ngày đặc biệt không thể gọi tên. Có thể là gọi là vui, có thể gọi buồn cũng được. Vui vì được thăng chức, tăng lương. Buồn vì công việc ngập đầu, không có thời gian vào facebook, skype, TVLS ...
tóm lại:
Không thể có hạnh phúc viên mãn trên cõi đời này.
Sửa bởi Zhukov: 30/07/2012 - 09:51
Thanked by 5 Members:
|
|
#29958
Gửi vào 30/07/2012 - 09:54
thiet la tham lam wa di
Sửa bởi pen: 30/07/2012 - 09:54
Thanked by 5 Members:
|
|
#29959
Gửi vào 30/07/2012 - 09:58
Thanked by 5 Members:
|
|
#29960
Gửi vào 30/07/2012 - 10:00
Thanked by 6 Members:
|
|
#29961
Gửi vào 30/07/2012 - 10:01
MiVan, on 30/07/2012 - 09:58, said:
PS: Sao đi chơi với mọi người, mọi người về ai cũng kêu mệt, mình thì thấy bình thường, Sao họ dễ oải thế nhở, hay là họ có nghệ thuật sống, biết kêu ca, biết đau khổ, thăng trầm, không như mình lúc nào cũng chả thấy gì...chả thấy gì..., đi tiếp nữa cũng chả sao. Mình bị chai lì, nồi đồng cối đá cứ hơn cả nam giới, ăn món gì cũng được chả kén cá chọn canh, uống thì cũng tốt chưa bị say lần nào (có bao nhiêu uống được bấy nhiêu chả kêu ca phàn nàn dù ko thích uống cho lắm). Nam tính quá đi mất.
Đồng nghiệp đi cùng kêu ca quá trời, mình thấy ngạc nhiên lắm. họ yếu đuối tợn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 30/07/2012 - 10:10
Thanked by 9 Members:
|
|
#29962
Gửi vào 30/07/2012 - 10:14
Tử Phủ Vũ Tướng, on 30/07/2012 - 10:01, said:
Chỉ có nám là có thể, nhưng phải triệt ngay từ khi có in ít.
h em mới bị ít chỉ sợ lâu ngày nhìu lên, em cũng bít tàn nhang hok khỏi đc, em muốn uống thêm thuốc bổ mà thuốc bắc hơi khó uống, thuốc viên sẵn dễ uống hơn.
Sửa bởi MiVan: 30/07/2012 - 10:16
Thanked by 5 Members:
|
|
#29963
Gửi vào 30/07/2012 - 10:15
em di sang duong giai con dat wa, so tuong phat pho xe tong chet =))
Thanked by 6 Members:
|
|
#29964
Gửi vào 30/07/2012 - 10:19
MiVan, on 30/07/2012 - 10:14, said:
nếu chị ko bị bẩm sinh hay di truyền trong nhà, mà do stress hay gì đó, thì khi nào tinh thần tốt tự nhiên hết, còn ngược lại thì bó tay
Thanked by 5 Members:
|
|
#29965
Gửi vào 30/07/2012 - 10:26
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 30/07/2012 - 10:30
Thanked by 5 Members:
|
|
#29966
Gửi vào 30/07/2012 - 10:30
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#29969
Gửi vào 30/07/2012 - 10:33
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Đời người 70 năm |
Vườn Thơ | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]() |
|
![]() Cách sống sót khi lật tàu: Người già – trẻ em đều cần học ngay! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
19 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 19 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












