Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
kissintherain
13/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/03/2012 - 08:22, said:
Ờ mà nghĩ đi nghĩ lại em thích cà khịa chị nhất đó, cãi nhau với chị cũng thú. Có khi em ở cung nô của chị?
ko.. chắc chị ở cung nô (tỳ) của em.
cà khịa thoải mái, chưởi thoái mái ... chị ko ngại
miễn sao đừng đi nhé nhé.. năn nỉ đó.
Sửa bởi sabine: 13/03/2012 - 08:46
kissintherain
13/03/2012
Libra
13/03/2012
Hì, chị cũng thích chuyện Petit Prince nữa á. Ở lâu thì thấy thân quen, chị như con cáo apprivoiser em đó, rời đi, em sẽ nhớ chị lắm
kissintherain
13/03/2012
Libra, on 13/03/2012 - 09:18, said:
Hì, chị cũng thích chuyện Petit Prince nữa á. Ở lâu thì thấy thân quen, chị như con cáo apprivoiser em đó, rời đi, em sẽ nhớ chị lắm
oy.. chị thích lúc le petit prince nhận ra đoá hồng của chàng ko phải là độc nhất vô nhị.. khi chàng đến vườn hồng..
chuyện đó có nhiều ý nghĩa...
Tử Phủ Vũ Tướng
13/03/2012
Vấn đề là em đang phải hoàn thành việc. Em bị quả tạ ập lên đầu. Em khổ, lúc nào cũng phải lo nghĩ hết việc này sang việc kia, em phải độc lập trong mọi việc mà không có người giúp đỡ, giá mà em được dựa dẫm, em sinh ra có sẵn mọi thứ, ko phải phấn đấu, ko phải cố gắng, có nhiều tiền nghỉ làm đi du lịch cho sướng. Chứ giờ đang phải nai lưng ra để phấn đấu với đời, mua nhà, xe, lấy chồng cho bằng bạn bằng bè....
Viết ra cái quy định giờ phải triển khai nó mà trễ việc triển khai rồi. Việc khó quá, sếp quá đáng cho em quả này, em phải gắn bó với nó suốt rồi. Hôm qua buồn quá vì bị bảo là trễ. Tính em tự trọng cao nên mỗi lời nói làm mình suy nghĩ ghê gớm. Em lo lắng em sẽ bị xuống dốc, không còn được phong độ trong công việc như trước nữa. Và cả phong độ trong cuộc sống nữa...Đôi lúc con người ta thật yếu mềm, nhất là người luôn đi một mình nữa chứ.
Viết ra cái quy định giờ phải triển khai nó mà trễ việc triển khai rồi. Việc khó quá, sếp quá đáng cho em quả này, em phải gắn bó với nó suốt rồi. Hôm qua buồn quá vì bị bảo là trễ. Tính em tự trọng cao nên mỗi lời nói làm mình suy nghĩ ghê gớm. Em lo lắng em sẽ bị xuống dốc, không còn được phong độ trong công việc như trước nữa. Và cả phong độ trong cuộc sống nữa...Đôi lúc con người ta thật yếu mềm, nhất là người luôn đi một mình nữa chứ.
Nết Na
13/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/03/2012 - 09:40, said:
Vấn đề là em đang phải hoàn thành việc. Em bị quả tạ ập lên đầu. Em khổ, lúc nào cũng phải lo nghĩ hết việc này sang việc kia, em phải độc lập trong mọi việc mà không có người giúp đỡ, giá mà em được dựa dẫm, em sinh ra có sẵn mọi thứ, ko phải phấn đấu, ko phải cố gắng, có nhiều tiền nghỉ làm đi du lịch cho sướng. Chứ giờ đang phải nai lưng ra để phấn đấu với đời, mua nhà, xe, lấy chồng cho bằng bạn bằng bè....
Viết ra cái quy định giờ phải triển khai nó mà trễ việc triển khai rồi. Việc khó quá, sếp quá đáng cho em quả này, em phải gắn bó với nó suốt rồi. Hôm qua buồn quá vì bị bảo là trễ. Tính em tự trọng cao nên mỗi lời nói làm mình suy nghĩ ghê gớm. Em lo lắng em sẽ bị xuống dốc, không còn được phong độ trong công việc như trước nữa. Và cả phong độ trong cuộc sống nữa...Đôi lúc con người ta thật yếu mềm, nhất là người luôn đi một mình nữa chứ.
Viết ra cái quy định giờ phải triển khai nó mà trễ việc triển khai rồi. Việc khó quá, sếp quá đáng cho em quả này, em phải gắn bó với nó suốt rồi. Hôm qua buồn quá vì bị bảo là trễ. Tính em tự trọng cao nên mỗi lời nói làm mình suy nghĩ ghê gớm. Em lo lắng em sẽ bị xuống dốc, không còn được phong độ trong công việc như trước nữa. Và cả phong độ trong cuộc sống nữa...Đôi lúc con người ta thật yếu mềm, nhất là người luôn đi một mình nữa chứ.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/03/2012
BnG
13/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
13/03/2012
Thực ra ở chỗ hiện tại của em là nơi mơ ước của nhiều bạn, nhiều người còn phải chạy chọt để lên. Nhưng em cứ cảm thấy không thoả mãn, cảm thấy không đúng sở trường của mình. Không có động lực. Làm việc mà không say mê thì chán lắm. Hơn nữa cảm thấy xung quanh có một liên kết nào đó, mình không phá bỏ được liên kết đó....Cô bạn Phá Quân cũng kêu oai oái.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/03/2012 - 10:17
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/03/2012 - 10:17


