Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#2671 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 08/03/2012 - 02:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 08/03/2012 - 02:04, said:

Đấy là cách cực đoan còn cách khác là cụ cài 1 cái software có mục restriction ấy rồi nhốt các trang web cụ không muốn vào, vào đó, thế là xong

Cài xong lại mất công gỡ cho coi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#2672 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 02:10

SATKA tái xuất giang hồ.. bé Ấy ko cai được đâu.
Biết đâu chàng viết bài Tuần triệt thư pháp.. chị xem trước là luyện thành tiên hậu trước em .. ho ho ho..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nên đừng cai nhá.

#2673 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 08/03/2012 - 02:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 08/03/2012 - 02:06, said:

Cài xong lại mất công gỡ cho coi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhớ ai như nhớ cụ Nguyên
Bỏ đi thấy nhớ đảo điên -- lại vào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2674 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 08/03/2012 - 02:14

Tư dưng nửa đêm minh mẫn em ngam cụ voiva. Chi nho dong dao tren nay qua. Tu dung sang dai van nay say me vao tvls nhu dieu do. Cố gắng!

Thanked by 5 Members:

#2675 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 08/03/2012 - 02:16

C kiss, mấy năm nữa em tiền mãn tiên, hic

Thanked by 3 Members:

#2676 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 08/03/2012 - 02:17

Cụ Nguyên cụ ở chốn nào
Để em * tìm mãi xôn xao cỗ lòng **

*) Em vừa là em nhờ cụ như topic kia vừa là các cụ chị. Cụ vẫn thâm sâu nên chắc cụ hiểu.
**) Lòng của các cụ chị rầu rĩ vì cụ quá rồi lên không còn là cõi nữa mà nó chết rồi nên dùng làm tiết canh rồi.

Haaaaaaa!

Thanked by 3 Members:

#2677 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 08/03/2012 - 02:18

Mời cụ Nguyên xơi dưa bở ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2678 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 08/03/2012 - 02:20

Nhớ em làm gì hả cụ, em là cái loại các chị em không nên nhớ. Bởi vì em lông bông lang bang lắm.
Em như đám mây lang thang lông bông bầu trời, cụ ạ. Cụ biết bài này của Trần Tiến không?

Thanked by 4 Members:

#2679 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 08/03/2012 - 02:27

Nguoi dau gap go lam chi
trăm năm có biết duyên j hay không
Gia ma k biet tuvi và tvls
do phai mau thuan, muon chon dieu xuong lai cay dieu len

Phuc Ryan qua, hinh nhu sap cai thanh công

Thanked by 2 Members:

#2680 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 08/03/2012 - 02:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 08/03/2012 - 02:20, said:

Nhớ em làm gì hả cụ, em là cái loại các chị em không nên nhớ. Bởi vì em lông bông lang bang lắm.
Em như đám mây lang thang lông bông bầu trời, cụ ạ. Cụ biết bài này của Trần Tiến không?

a) Việc lá số, he he, em có mấy nguyên tắc coi lá số. Cụ TPVT biết đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em cũng tâm sự với sư phụ cụ về lá số Thiên Phủ này rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Về vụ mây thì em hok biết. Kể cụ nghe cái này:

năm 199x, em thất học đi làm phu lục lộ ở một tỉnh bán sơn địa. Đường xuyên qua đồng. Chị em thôn nữ rất chủ động trong việc tưới tiêu thuỷ lợi nội đồng, tại chỗ.

Một lần, em vô tình gặp phải. Ngại quá không biết làm sao cho đỡ ngại bèn ngửa mặt nhìn trời ứng khẩu:

Trên trời mây trắng như bông
Ở giữa cánh đồng... mông trắng như mây.

Hí hí, mây chuyển thành mây hồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2681 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 08/03/2012 - 02:35

Em kể chuyện đêm khuya cụ nghe cho dễ ngủ này.

Ngày trước có đôi vợ chồng khá đẹp đôi tài sắc vẹn toàn chính là đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Ngô Hương người đẹp đát lụa Vạn Phúc. LTN thì làm nghế lang thang đây đó lại không phải người của gia đình nên Ngô Hương buồn lắm. LTN có nói với NG là người đàn ông như con ngựa bất kham lang thang trên những nẻo đường, khi nào chồn chân mỏi gối sẽ tự quay về. NH mới bảo là vậy thì anh cứ đi đi nhưng chúng ta chia tay để anh đi thoải mái như con ngựa không yên, không cương ấy, và em cũng không phải là cánh đồng bất tận. Vậy là 2 người chia tay đấy. Sau NG lấy Thành Chương (người có cái biệt phủ ở chỗ Sóc Sơn ấy).

Vậy nên lời khuyên cho các cụ chị là gặp thằng nào hay đi thì tốt nhất là không nên lấy để rồi lại làm cánh đồng bất tận mệt lắm, để chuột bọ nó phá hỏng hết lúa.

Thanked by 1 Member:

#2682 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 08/03/2012 - 02:40

Dạ vâng em đã nhận được thông báo phi cáp truyền thư của sư phụ, ôi cũng là 1 kiếp người.

Cái vụ của cụ kể em không biết chỗ nào, tiếc thế nhỉ, mà cụ ứng khẩu thế thì Trạng cũng phải khóc đấy.
Cụ có biết cái tích cụ bà Đoàn thị Điểm đang tắm thì cụ trạng cứ muốn vào không? Quả đấy mà gặp cụ có khi lên duyên rồi chứ không như cụ Trạng lại đành cất bước ra về. Lịch sử nhiều khi oái ăm thật, đặt những người tài sai vị trí để rồi sinh bất phùng thời.

Sửa bởi voiva: 08/03/2012 - 02:42


Thanked by 1 Member:

#2683 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 08/03/2012 - 02:41

Cu kiem anh nao ma dong dat xay ra van ngoi yen mot cho nhi? Hihi lai nho den loi bai hat Chuyen tinh do my linh hat.
van biet anh nhu may nhon nho nhung cu thuong vay thoi

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/03/2012 - 02:42


Thanked by 3 Members:

#2684 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 08/03/2012 - 02:47

Cứ kiếm anh nào tối trước khi đi ngủ biết rửa chân, trời mưa biết chạy ra sân rút quần áo vào là ổn nhất. Bởi đàn ông giờ ông nào cũng mang nặng cái tính sĩ diện phải đi đây đi đó cơ mà rồi có làm lên cái trò trống gì đâu, tối về lại say bét nhè, tất thì bốc mùi mà còn không biết đi rửa chân. Vậy là thất sách, khuyên thật các cụ như vậy. Coi như món quà 8/3 gửi các cụ bà dù hơi muộn.

Thanked by 3 Members:

#2685 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 08/03/2012 - 07:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/03/2012 - 02:27, said:

Nguoi dau gap go lam chi
trăm năm có biết duyên j hay không
Gia ma k biet tuvi và tvls
do phai mau thuan, muon chon dieu xuong lai cay dieu len

Phuc Ryan qua, hinh nhu sap cai thanh công
phục j chị, nó chuyện j trên dd chả biết. Chẳng qua k cmt thôi.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |