Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#1831 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 00:08

PIANO chắc chơi đàn hay lắm hở ... ...hình này chị chụp tặng cho bé. Hoa Hồng chị trồng đó ..
Ước chi tình iêu cũng như bài Chopin Nocturne, hay Schubert Serenade...nhẹ nhàng và tinh khiết .


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1832 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/02/2012 - 00:18

chị Mi nhau trong mưa ơi, hôm nay em rất tâm trạng, em cứ thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh. Điển hình hôm nay em được làm mối một anh mà em tự cảm thấy chả có hứng thú gì mà phải khiên cưỡng gặp (em có cách Đào Nguyệt nên rất hay được mai mối). Hôm nay, em đã rất bất lịch sự, gặp thì nói năng nhấm nhẳng, ngồi một góc xa bấm điện thoại chí choét vào tvls xem toàn không cách, mặc kệ mấy người kia (vợ chồng bạn em, đối tác kia và vợ chông bạn đối tác) nói chuyện với nhau. Em thấy bức bối kinh khủng ý, đã thế cái chị kia còn vô duyên dẫn nhập: anh x độc thân, có nhu cầu thế này thế nọ...cô bạn TL của em định gt e như thế bị em đá chân ra tín hiệu thế là cô ấy im tịt. Lúc sau trên đường đi cứ bức bối suýt sa xuống hố cống trên đường, đi lòng vòng mãi mới tìm được nhà cô bạn Cự môn (đến mấy lần rồi, do đầu óc bực bội nên không sáng suốt). Tất cả cũng tại do cái khung cảnh ngột ngạt, khó thở ở nhà cô Tham Lang. Em ghét cái kiểu không tự nhiên thế.

Thanked by 3 Members:

#1833 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 00:29

Khờ quá -- ai mà chẳng có lúc bức xúc như vậy cưng... nhất là khi mình biết rất rõ cái gì mình muốn, nhưng không bíêt đi đâu kiếm nó ... mà thời gian trôi qua rất nhanh. rất nhanh.

Giới thiệu như vậy thì khó cho 2 bên quá -- chị mà giới thiệu cho bạn, thì đưa số phone thôi. còn anh chàng kia phải chủ động tìm / gọi nàng và hẹn.. như thế chàng mới có khả năng để tạo điều kiện cho cuộc hẹn thêm phần lý tưởng.

Kỳ sao, có ai g/t, bé cứ bảo, kêu chàng gọi cho ta.. để ta nắn cựa chàng đã ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 06/02/2012 - 00:47


Thanked by 2 Members:

#1834 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 06:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 06/02/2012 - 00:29, said:


Kỳ sau, có ai g/t, bé cứ bảo, kêu chàng gọi cho ta.. để ta nắn cựa chàng đã ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thím kissintherain sành sỏi gớm !

Thanked by 3 Members:

#1835 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 07:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 06/02/2012 - 06:42, said:

Thím kissintherain sành sỏi gớm !

Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ... Người khôn ngoan phải liệu đường tíên thoái ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Biết địch biết ta... trăm trận trăm thắng.

Thanked by 3 Members:

#1836 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 07:07

Durobi nể thím !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1837 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 06/02/2012 - 08:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 05/02/2012 - 23:46, said:

Sẵn đây kể lại mối tình của PI cho chị nghe với .... please...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau đó là tới phiên HuaLu .v.v.

đừng nghe chiện tình của má già em...nó bịnh hoạn lắm!!! ^^
em bị ám ảnh bởi chuyện tình của ng bạn hay diện đồ tàu khi ăn tối với em ^^...nó vật vã kinh hoàng đến mức là nguyên nhân để em tìm đến tử vi...có lần cafe, em vô tình dùng đúng mùi nc hoa của anh bạn trai cũ, bị cằn nhằn ngay ^^, khi đó cảm thấy mình có lỗi kinh khủng dù mình ko cố ý ^^
chị ấy kể chuyện tình nào nghe vui vui đổi không khí tí ^^

Thanked by 5 Members:

#1838 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/02/2012 - 08:34

Ryan bảo chị kể hay ai kể?

Thanked by 3 Members:

#1839 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 06/02/2012 - 08:40

chị Hualu đấy ^^...thêm cô DungLe...mà chuyện vui vui kiểu mất ví trong CV mà tưởng ng iu sờ mông í
^^

Thanked by 4 Members:

#1840 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 08:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLu, on 06/02/2012 - 00:18, said:

chị Mi nhau trong mưa ơi, hôm nay em rất tâm trạng, em cứ thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh. Điển hình hôm nay em được làm mối một anh mà em tự cảm thấy chả có hứng thú gì mà phải khiên cưỡng gặp (em có cách Đào Nguyệt nên rất hay được mai mối). Hôm nay, em đã rất bất lịch sự, gặp thì nói năng nhấm nhẳng, ngồi một góc xa bấm điện thoại chí choét vào tvls xem toàn không cách, mặc kệ mấy người kia (vợ chồng bạn em, đối tác kia và vợ chông bạn đối tác) nói chuyện với nhau. Em thấy bức bối kinh khủng ý, đã thế cái chị kia còn vô duyên dẫn nhập: anh x độc thân, có nhu cầu thế này thế nọ...cô bạn TL của em định gt e như thế bị em đá chân ra tín hiệu thế là cô ấy im tịt. Lúc sau trên đường đi cứ bức bối suýt sa xuống hố cống trên đường, đi lòng vòng mãi mới tìm được nhà cô bạn Cự môn (đến mấy lần rồi, do đầu óc bực bội nên không sáng suốt). Tất cả cũng tại do cái khung cảnh ngột ngạt, khó thở ở nhà cô Tham Lang. Em ghét cái kiểu không tự nhiên thế.
Đúng là quen nhau có mai mối một cách trực tiếp, nó không được tự nhiên, cứ như là mình đang cần sự thương hại của bạn bè ấy, và người kia nhìn mình như nhìn món hàng. Sao anh kia không xin số điện thoại, hẹn gặp riêng nhỉ.

Thanked by 3 Members:

#1841 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/02/2012 - 09:03

Mỗi libra là hiểu tớ, tớ nói thật là ko phải tớ kiêu, nhưng tớ rất nhạy cảm với cái kiểu món hàng thế, biến mình là đối tượng để định đoạt.
Ngay tại thời điểm này còn có bác hàng ngày vẫn nhắn tin mời đi chơi một cách đơn phương với tớ. Tớ chưa động tĩnh, để lắng nghe tình cảm của mình. Vấn đề cần thời gian để thích nghi và có tình cảm thật sự chứ bác nào cũng săn mình như săn hàng, sợ bỏ xừ, mà trong khi các bác ấy tình cảm ko đến mức như vậy (chỉ là cái hiếu thắng của một thằng đàn ông). Nhiều khi nghĩ ngợi đau cả đầu, chán nữa.
Cũng một phần nhận ra: mình là người ích kỷ, yêu mình nhiều nên tìm được người mình yêu hơn mình khó thật. Tìm được rồi thì lại lanh tanh bành. Hoặc người mình thích thì cứ thích sự nghiệp.

PS: em than thở, tâm sự thôi, các bác nào ko ưa tai thì đừng ném đá.

Thanked by 5 Members:

#1842 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 09:20

Chẳng phải vì bạn kiêu, mà là chính đáng. Người giỏi và thành công thì thường không cần lòng thương hại và hành động tùy tâm, cho nên đôi lúc cô đơn, tự kết tội mình là ích kỷ và nhìn cuộc đời sao thấy éo le, như trường hợp của bạn. Thật ra, cái mấy cô tìm là mối tình đến một cách tự nhiên, không gượng ép khiên cưỡng, trong đó, mấy cô quan sát mấy con ong xung quanh với con mắt tinh tế và trái tim nhạy cảm của mấy cô để xem người ta có phù hợp mình không, bởi vì xuất phát từ nguyện vọng tìm người bạn đời để chia sẻ chứ không phải có chồng chỉ để mang tiếng có chồng. Cái gì dễ có thì khinh, đến với nhau , ngày đầu tiên làm quen mà biết người ta đang săn mình do nhu cầu, chỉ cần mình gật đầu là bà mai và người đàn ông ấy mừng rở, nó cũng tương tự như đang bán mình để mua danh hiệu có chồng.

Thanked by 4 Members:

#1843 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 06/02/2012 - 09:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 05/02/2012 - 22:51, said:

má già em là ko có đâu...ng ta mừng tuổi em còn bị giật lấy xem trước rồi ko muốn trả lại...em tưởng 5k hóa ra 50k...má già còn bắt em thối lại 45k cho má già...
kinh chưa!!!
em thì có tiền là thích!!! tuổi tác ko quan trọng!!! ^^
Này, má dặn rồi, không nên nói sự thật trước mặt bạn bè, mất mặt má quá...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tối qua tui có giựt lại chú không hả??? hả??? Có 45K mà chú sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với tui. Làm tối qua tui về, vắt chân lên gối, ngủ thẳng 1 giấc tới sáng..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1844 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 06/02/2012 - 10:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 05/02/2012 - 23:46, said:

Chỉ thích mấy người có đôi mắt biết cười...rất đáng iêu.
Ồ, không ngờ chị Kiss ...iêu mình...ho..ho...Đội ơn chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 05/02/2012 - 23:46, said:

Kiếm 1 người iêu mình thì dễ. Kiếm 1 người hiểu mình thì thật khó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sẵn đây kể lại mối tình của PI cho chị nghe với .... please...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau đó là tới phiên HuaLu .v.v.
Chị ơi, em thì quan điểm "yêu thì cứ yêu, hiểu làm gì cho mệt". Em dễ trắc ẩn thật nhưng để tìm 1 người để mà khiến em lồng lộn lên về cảm xúc là khó lắm rồi đó chị. Còn mà để đúng người ấy hiểu em nữa thì...ôi thôi, chắc em sẽ được phong tặng bảng vàng Tiết Liệt Ế phu nhân quá, hic.
Tình yêu của em hay lắm, đơn phương và lặng lẽ. Suốt gần 1 năm trời em đi lẽo đẽo sau lưng 1 người với tâm trạng "thề 1 ngày sẽ nắm được tay anh"...
Gì chớ kể về mối tình của em, em kể thêm 200 lần nữa cũng không chán, haha.
Có điều, con cái em tụi nó muốn ói hết rồi ạ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À, em chơi đàn dở ẹt. Biết chơi để giảm stress chứ không lao vô tập luyện chuyên nghiệp. Em thú nhất là cái trò nghe mấy bản nhạc phim Hàn, em vừa hát, vừa đàn theo dù không biết nổi 1 chữ tiếng Hàn...nhưng mà vui. Chị có xem BOF không chị? Nhạc phim hay ghê

Sửa bởi PIANO: 06/02/2012 - 10:07


Thanked by 3 Members:

#1845 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/02/2012 - 10:13

Tớ ế còn cao hơn Pi. Biểu hiện của ế là bạn bè gọi tụ tập một cái một nhoáng đã ra luôn, mà hôm nào đi cũng được.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

12 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |