Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#1531
Gửi vào 14/01/2012 - 21:46
Trong một phút bốc đồng đã quyết định chuyển nhượng em điện thoại cho thằng em( tại nó cứ nằn nì bao nhiêu ngày tháng và nhân một ngày đẹp giời) Giờ đang ngồi hì hụi nhắn tin với rai bằng con 1280 hay 1208 gì đó mà mỏi tay muốn chết. Tiếc rằng không sync quả danh bạ với em này được nên giờ đang tù mù không biết ai với ai nữa
Ai nhắn tin hay gọi điện mà em hỏi " ai đấy" thì đừng nghĩ em kiêu em k add contacts nhá . Ôi em đau tim quá
Ai nhắn tin hay gọi điện mà em hỏi " ai đấy" thì đừng nghĩ em kiêu em k add contacts nhá . Ôi em đau tim quá
#1532
Gửi vào 14/01/2012 - 21:54
Khổ thân chị Ỉn quá :|. Sao tự nhiên lại...
#1533
Gửi vào 14/01/2012 - 21:58
Hôm qua thứ Sáu ngày 13, đợi mãi chẳng thấy con Ma nào viếng cả..................
#1534
Gửi vào 14/01/2012 - 22:06
NebulousPearl, on 14/01/2012 - 21:54, said:
Khổ thân chị Ỉn quá :|. Sao tự nhiên lại...
#1535
Gửi vào 14/01/2012 - 23:38
Ôi ôi......... tôi bị ngu và ỳ quá
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1536
Gửi vào 14/01/2012 - 23:56
sao mìn cứ kỳ vọng và đòi hỏi ở những ng xung quanh thế nhỉ???
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1537
Gửi vào 19/01/2012 - 01:18
Lò xo kéo giãn có trở lại nguyên dạng ko, có lẽ ko, nó sẽ trơ gan cùng tuế nguyệt.
Mình thử rồi, nếu kéo vừa vẫn trở lại được mà kéo giãn là trơ trơ vậy đó.
Nếu phải thay đổi thì phải thay đổi chính mình như lúc này, nhưng mình bó tay với mình rồi.
Mình vẫn có thể nhè, cười, tức giận... nhưng nếu tất cả ko cùng kèm theo với yêu thương, thì nó là cái gì?
Mình thử rồi, nếu kéo vừa vẫn trở lại được mà kéo giãn là trơ trơ vậy đó.
Nếu phải thay đổi thì phải thay đổi chính mình như lúc này, nhưng mình bó tay với mình rồi.
Mình vẫn có thể nhè, cười, tức giận... nhưng nếu tất cả ko cùng kèm theo với yêu thương, thì nó là cái gì?
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1538
Gửi vào 19/01/2012 - 09:48
bình yên lạ mỗi khi ở nhà với ba mẹ, mỗi khi nghe ba lay "dậy ăn sáng con", mỗi khi mẹ khoe "mẹ mới mua 3 cái áo với may thêm 15 bộ", mỗi khi gầm rú với em gái và mỗi khi vật nhau với Owen
^^
^^
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1540
Gửi vào 19/01/2012 - 09:56
Owen là con chó...hohohhoo
^^
^^
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1541
Gửi vào 21/01/2012 - 01:45
(Năm vừa rồi, cái món yêu đương của em có vẻ hoành đại tràng so với vài thứ khác, nên các bác cho em phô 1 tý, gọi là tổng kết năm yêu đương và tình nguyện làm mục tiêu ném đá, quăng dao của các bác)
Thế là lại 1 cái tết sắp đến, cũng là khoảng 1 năm rồi kể từ khi bén mùi yêu đương.
Cái cách va vập có vẻ ồn ào, chóng vánh và nhiều màu sắc. Khi tán hươu tán vượn thì cũng đong đưa gớm mặt, cũng tin nhắn sến, cũng ngọt nhạt tuy không nhiều. Thế mà rồi tình yêu lại dần đi vào cái quỹ đạo kiệm lời và ít show emotion nhưng em cảm thấy tim ai vẫn đang đập loạn nhịp.
Một giai đoạn dài ban đầu như để chuyển hóa cái trạng thái ồn ào sang tĩnh lặng. Cũng cãi nhau, cũng hơn thua, cũng nghi ngờ, cũng soi xét. Đôi khi em cũng hăng tiết vịt mà tý thì sút cho tơi bời, mấy lần ra chiếu chỉ, nhưng rồi lại dễ dàng rút lại (đúng là con gái, haizzz). Khi tình yêu đã đi vào cái quỹ đạo tĩnh lặng thì dường như không còn những cuộc cãi vã, to tiếng, ít gặp nhau hơn, có chút nhín nịn cho những đòi hỏi không đâu, có gì bao bọc nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, không nuông chiều như sợ em sẽ hư, ngay cả đến sự nuông chiều về cảm xúc
Thế là, suốt 1 năm yêu đương:
- Em chưa từng nghe 1 lời nói yêu, hay một câu gọi yêu nào. Giống như nói ra là mất.
- Những tin nhắn em thường nhận được như: "Đang làm gì", "Đang ở đâu", "Có nhà không", "Ok, Ngủ ngon". Không đầu, không cuối, và cứ khô không khốc! Chưa có tin nhắn nào dài quá.... 2 dòng
- Qua giai đoạn đầu là chuỗi ngày lang thang suốt cùng nhau. Bước vào thời kỳ lĩnh lặng rồi, khi nào nhận được tin nhắn "Mai đi chơi cái nhỉ" - "Đi đâu ạ?" - "Lang thang thôi" thì giống như nhà có "hỉ tín"
- Không được trả lời nhiều câu hỏi về "tình cảm".
- Những ngày lễ, tết, chẳng bao giờ thấy chúc mừng hay quà cáp gì mà cứ lờ tịt đi. Vài ngày sau mới mò đến kéo đi chơi.
- Nhiều khi từ chối bằng cách không thèm trả lời. Rất là bực mìn >"<
Thế nhưng, em vẫn luôn biết rằng anh rất quan tâm đến em, lo và nghĩ cho em nhiều lắm. Anh hay mắng em chân lạnh mà không chịu đi tất, rồi mắng em phải độc lập và tự chịu trách nhiệm trong các quyết định cuộc sống. Anh quan tâm theo cách riêng của anh, mà có lẽ chỉ người trong cuộc may ra mới cảm nhận được .
Những lúc bên cạnh anh, em thấy rõ hơn bao giờ hết anh thật ấm áp và ngọt ngào. Nhưng lúc nào anh tức hay buồn, thì đúng là đến ông dzời cũng phải sợ, hix. Lúc đấy thì đúng là "tránh voi chẳng xấu mặt nào" . Qua nhiều lần đã rút ra kinh nghiệm xương máu này, he he. Hình như đợt này đỡ rồi hay sao ý.
Em học được khá nhiều thứ từ anh, nghe chừng cũng bị lây lây cái gì đó.
Tình yêu có thể rất muôn màu và đa chiều, nhưng với em, như thế cũng là hạnh phúc.
Nhiều khi em cứ trẻ con nên làm nũng và trách này nọ, nhưng thực ra, em vẫn luôn tin vào tình cảm của anh.
Vẫn luôn iu anh hơn tất thảy những thằng hâm khác, hâm ạ!
Tìn iu của mìn
Thế là lại 1 cái tết sắp đến, cũng là khoảng 1 năm rồi kể từ khi bén mùi yêu đương.
Cái cách va vập có vẻ ồn ào, chóng vánh và nhiều màu sắc. Khi tán hươu tán vượn thì cũng đong đưa gớm mặt, cũng tin nhắn sến, cũng ngọt nhạt tuy không nhiều. Thế mà rồi tình yêu lại dần đi vào cái quỹ đạo kiệm lời và ít show emotion nhưng em cảm thấy tim ai vẫn đang đập loạn nhịp.
Một giai đoạn dài ban đầu như để chuyển hóa cái trạng thái ồn ào sang tĩnh lặng. Cũng cãi nhau, cũng hơn thua, cũng nghi ngờ, cũng soi xét. Đôi khi em cũng hăng tiết vịt mà tý thì sút cho tơi bời, mấy lần ra chiếu chỉ, nhưng rồi lại dễ dàng rút lại (đúng là con gái, haizzz). Khi tình yêu đã đi vào cái quỹ đạo tĩnh lặng thì dường như không còn những cuộc cãi vã, to tiếng, ít gặp nhau hơn, có chút nhín nịn cho những đòi hỏi không đâu, có gì bao bọc nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, không nuông chiều như sợ em sẽ hư, ngay cả đến sự nuông chiều về cảm xúc
Thế là, suốt 1 năm yêu đương:
- Em chưa từng nghe 1 lời nói yêu, hay một câu gọi yêu nào. Giống như nói ra là mất.
- Những tin nhắn em thường nhận được như: "Đang làm gì", "Đang ở đâu", "Có nhà không", "Ok, Ngủ ngon". Không đầu, không cuối, và cứ khô không khốc! Chưa có tin nhắn nào dài quá.... 2 dòng
- Qua giai đoạn đầu là chuỗi ngày lang thang suốt cùng nhau. Bước vào thời kỳ lĩnh lặng rồi, khi nào nhận được tin nhắn "Mai đi chơi cái nhỉ" - "Đi đâu ạ?" - "Lang thang thôi" thì giống như nhà có "hỉ tín"
- Không được trả lời nhiều câu hỏi về "tình cảm".
- Những ngày lễ, tết, chẳng bao giờ thấy chúc mừng hay quà cáp gì mà cứ lờ tịt đi. Vài ngày sau mới mò đến kéo đi chơi.
- Nhiều khi từ chối bằng cách không thèm trả lời. Rất là bực mìn >"<
Thế nhưng, em vẫn luôn biết rằng anh rất quan tâm đến em, lo và nghĩ cho em nhiều lắm. Anh hay mắng em chân lạnh mà không chịu đi tất, rồi mắng em phải độc lập và tự chịu trách nhiệm trong các quyết định cuộc sống. Anh quan tâm theo cách riêng của anh, mà có lẽ chỉ người trong cuộc may ra mới cảm nhận được .
Những lúc bên cạnh anh, em thấy rõ hơn bao giờ hết anh thật ấm áp và ngọt ngào. Nhưng lúc nào anh tức hay buồn, thì đúng là đến ông dzời cũng phải sợ, hix. Lúc đấy thì đúng là "tránh voi chẳng xấu mặt nào" . Qua nhiều lần đã rút ra kinh nghiệm xương máu này, he he. Hình như đợt này đỡ rồi hay sao ý.
Em học được khá nhiều thứ từ anh, nghe chừng cũng bị lây lây cái gì đó.
Tình yêu có thể rất muôn màu và đa chiều, nhưng với em, như thế cũng là hạnh phúc.
Nhiều khi em cứ trẻ con nên làm nũng và trách này nọ, nhưng thực ra, em vẫn luôn tin vào tình cảm của anh.
Vẫn luôn iu anh hơn tất thảy những thằng hâm khác, hâm ạ!
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1542
Gửi vào 21/01/2012 - 09:17
giờ chuyển qua gọi mucdong là sweetie nhỡ!!!
làm cái tiệc xôi chè cúng đổi tên đeeeeeeeeeee ^^
làm cái tiệc xôi chè cúng đổi tên đeeeeeeeeeee ^^
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1543
Gửi vào 21/01/2012 - 12:47
Chúc mừng Mucdong. Huhuhu chị thì tủi quá, hôm qua mất 1 cái điện thoại, để quên 1 cái ở cq. Đúng là sắp vào vận Vũ cô quả có khác, ông trời cắt hết phương tiện liên lạc của mình.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1544
Gửi vào 21/01/2012 - 14:04
Tết, bao nhiêu cảnh máu chảy đầu rơi.
Cầm chân cắt tiết con gà mà thấy mình thật man rợ.
Những con gà quanh xóm vẫn gáy vui vẻ, biết đâu sắp lên đĩa cả rồi.
Cầm chân cắt tiết con gà mà thấy mình thật man rợ.
Những con gà quanh xóm vẫn gáy vui vẻ, biết đâu sắp lên đĩa cả rồi.
#1545
Gửi vào 21/01/2012 - 14:16
bác 100dong thiệt là mong manh yếu đuối
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cách Người Cao Tuổi Uống Cà Phê Để Ổn Định Đường Huyết Và Tránh Xa Tiểu Đường |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
166 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 166 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















