Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#1351
Gửi vào 14/10/2011 - 00:36
Ngủ một giấc từ 9h đến 12h tỉnh, cứ tưởng gần sáng rồi, giờ mờ kô ngủ lại được thì chít mình. À ơi, mình ơi ngủ ngon nào
#1352
Gửi vào 14/10/2011 - 07:34
Lên kế hoạch mỗi ngày đọc sách ngoại ngữ 4 tiếng, xem lại kiến thức phổ thông 4 tiếng, nghiền ngẫm thơ phú 2 tiếng.
Ngày nay trong đầu chưa có gì, nhưng vài tháng vài năm sau sẽ có rất nhiều thứ quí giá.
Hy vọng mình đủ kiên trì nhẫn nại.
Tối qua thử rồi, lúc đầu rất buồn ngủ, nhưng khi nhập tâm thì lại hết buồn ngủ.
Phải đưa mình vào khuôn khổ thì mới ra sản phẩm, lông bông lang bang đời sẽ chẳng ra gì.
Bắt đầu chương trình từ hôm nay.
Ngày nay trong đầu chưa có gì, nhưng vài tháng vài năm sau sẽ có rất nhiều thứ quí giá.
Hy vọng mình đủ kiên trì nhẫn nại.
Tối qua thử rồi, lúc đầu rất buồn ngủ, nhưng khi nhập tâm thì lại hết buồn ngủ.
Phải đưa mình vào khuôn khổ thì mới ra sản phẩm, lông bông lang bang đời sẽ chẳng ra gì.
Bắt đầu chương trình từ hôm nay.
#1353
Gửi vào 14/10/2011 - 17:03
"Rút Dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm"
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm"
#1354
Gửi vào 14/10/2011 - 17:28
Trời đất ơi
#1355
Gửi vào 14/10/2011 - 17:33
từ hum qua tới nay, tâm trạng cũng chưa khá hơn được...
mưa cứ đùa hoài 1 kẻ nợ tình mưa
chắc chỉ có đong giai mới khả dĩ khiến ta vực dậy được mình
mưa cứ đùa hoài 1 kẻ nợ tình mưa
chắc chỉ có đong giai mới khả dĩ khiến ta vực dậy được mình
#1357
Gửi vào 14/10/2011 - 21:35
Nâng ly rượu tiễn biệt người ngày hôm qua
Quên nỗi đau nằm dài trên vỏ gối
Người đã đi sao cứ mong ngày trở lại
Để hồn này vất vưởng mãi đắm say
Kỉ niệm ơi xin hãy ngừng cháy
Cho con tim này được chuyển lay
Quên nỗi đau nằm dài trên vỏ gối
Người đã đi sao cứ mong ngày trở lại
Để hồn này vất vưởng mãi đắm say
Kỉ niệm ơi xin hãy ngừng cháy
Cho con tim này được chuyển lay
#1358
Gửi vào 15/10/2011 - 00:40
Thời gian này lại thấy mình đang miên man............. đang sa đà............. và thiếu đi nhiều hành động thực tế. Hình như đã có những dấu hiệu chán nản và ểu oải đang dần muốn chiếm lĩnh mình. Ăn ngủ đã bắt đầu thất thường. Sự quyết tâm, cố gắng và tự tin đã có quá nhiều nguy cơ đe dọa và xu hướng đi xuống ngày càng rõ rệt. Cái vũng lầy của sự lười nhác, ỷ lại, buông xuôi luôn là nơi quá dễ bị rơi vào đối với những ai đang ở trong tình trạng khó khăn và bế tắc. Và một khi đã để bị rơi vào cái vũng lầy ấy rồi thì muốn thoát ra được lại muôn vàn khó hơn. Mình, một chân đã chạm xuống rồi, giờ để cả người bị lao theo hay cố trèo trở lại?! Tiếng chuông vô thức đã reo để nhắc nhở hãy lấy lại cân bằng và đừng để bị ngã!
Lại nhớ đến 1 câu của 1 ông sếp cũ, cũng chỉ là nói trong lúc "tán vui", nhưng giờ mình rất cần đến nó: "Hãy nghĩ bản thân mình là cái quái gì mà mình không thắng nổi"
Nghe 1 bản nhạc, xác định lại mục tiêu trước mắt, sắp xếp lại kế hoạch và lịch làm việc cụ thể. Và cuối cùng: THỰC HIỆN
Khắp cuộc đời này, đâu đâu cũng còn muôn vàn những nỗi đau. Nên với những gì mình đang đi qua sẽ chẳng là gì trong bể đời vô tận, cay đắng đầy vơi. Nếu chẳng thể bước qua một cách nhẹ nhàng thì quả là quá kém cỏi.
TRY!
Lại nhớ đến 1 câu của 1 ông sếp cũ, cũng chỉ là nói trong lúc "tán vui", nhưng giờ mình rất cần đến nó: "Hãy nghĩ bản thân mình là cái quái gì mà mình không thắng nổi"
Nghe 1 bản nhạc, xác định lại mục tiêu trước mắt, sắp xếp lại kế hoạch và lịch làm việc cụ thể. Và cuối cùng: THỰC HIỆN
Khắp cuộc đời này, đâu đâu cũng còn muôn vàn những nỗi đau. Nên với những gì mình đang đi qua sẽ chẳng là gì trong bể đời vô tận, cay đắng đầy vơi. Nếu chẳng thể bước qua một cách nhẹ nhàng thì quả là quá kém cỏi.
TRY!
#1359
Gửi vào 15/10/2011 - 15:53
Ra đồng xem mấy thằng thiếu niên câu cá, nghe chúng nói chuyện với nhau mà thấy chúng ngang nhà văn.
Tại cái đầu mình chán quá, chẳng nhớ được chúng nói gì.
Giá mỗi lần đi đâu có thể dùng máy ghi âm, đem về chép lại các chuyện thì ra khối điều thú vị.
Tại cái đầu mình chán quá, chẳng nhớ được chúng nói gì.
Giá mỗi lần đi đâu có thể dùng máy ghi âm, đem về chép lại các chuyện thì ra khối điều thú vị.
#1360
Gửi vào 15/10/2011 - 20:37
Đọc thơ nghe nhạc mới thấy, tất cả những gì có thể viết, thì người ta viết cả rồi.
Những người đến sau, rất khó tìm được một cái gì đó để sáng tạo.
Ai vừa cho mình "-1" thế nhỉ!? Mình có động chạm ai đâu, sao tự nhiên lại đâm dao vào lưng mình!?
Giang hồ thật là hiểm ác.
Những người đến sau, rất khó tìm được một cái gì đó để sáng tạo.
Ai vừa cho mình "-1" thế nhỉ!? Mình có động chạm ai đâu, sao tự nhiên lại đâm dao vào lưng mình!?
Giang hồ thật là hiểm ác.
#1361
Gửi vào 15/10/2011 - 23:52
mìn đang bịn, mỗi lần bịn mìn hay tự kỷ và mìn có nhu cầu dc cả thế giới biết điều đó...hay ít nhất là các mem tvls biết điều đó
^^
^^
#1362
Gửi vào 16/10/2011 - 07:08
Lương tâm hung thủ có lẽ bị cắn rứt, nên y đã rút dao khỏi lưng mình.
Nhưng ở nơi hoang vắng nào đó, mình lại nhận thêm 2 đao khác. Không biết kẻ nào táng tận lương tâm, xuống tay tàn độc như vậy!?
Trái với tự kỉ là tự mãn có phải không bà con!?
Cho em tự kỉ vài hôm, đến lúc em sẽ tự mãn cho bà con thấy.
Nhưng ở nơi hoang vắng nào đó, mình lại nhận thêm 2 đao khác. Không biết kẻ nào táng tận lương tâm, xuống tay tàn độc như vậy!?
Trái với tự kỉ là tự mãn có phải không bà con!?
Cho em tự kỉ vài hôm, đến lúc em sẽ tự mãn cho bà con thấy.
Sửa bởi 100dong: 16/10/2011 - 07:09
#1363
Gửi vào 17/10/2011 - 08:52
Cần phải có kế hoạch tài chính cụ thể, ko thì sắp tới outflow hơi bị nhiều. Lo quá.
#1364
Gửi vào 17/10/2011 - 09:05
Kìa, vị anh hùng nữ kiệt nào đó lại đâm lén mình rồi.
Hây da, trên này nhiều người không thích mình gớm.
Nhưng mà không có hề chi, họ không thích mình cũng tốt. Chứ họ thần tượng mình, rồi một ngày nào đó thần tượng bị sụp đổ thì mình có lỗi với họ lắm.
Hây da, trên này nhiều người không thích mình gớm.
Nhưng mà không có hề chi, họ không thích mình cũng tốt. Chứ họ thần tượng mình, rồi một ngày nào đó thần tượng bị sụp đổ thì mình có lỗi với họ lắm.
#1365
Gửi vào 17/10/2011 - 09:13
hề hề, ra là tự mình cũng tích vào độ tin cậy của mình được. Xin lỗi bà con, em vừa tích vào dấu cộng của em một cái thử xem nó thế nào, nên cái -1 của hung thủ đã biến mất.
Em bị kẻ gian hãm hại nhiều quá, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.
Em bị kẻ gian hãm hại nhiều quá, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cách Người Cao Tuổi Uống Cà Phê Để Ổn Định Đường Huyết Và Tránh Xa Tiểu Đường |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
17 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 17 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















