Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#1081
Gửi vào 17/09/2011 - 18:05
Từ giờ, không thể để bản thân bị chi phối bởi bất kì yếu tố bên ngoài nào!
#1082
Gửi vào 17/09/2011 - 19:04
#1083
Gửi vào 17/09/2011 - 19:47
Ở bệnh viện, thiếu ngủ, nhìn mình trong gương như con ma xó! Nản.
Tự nhiên ước có một bờ vai mà dựa dẫm. Nhìn đi nhìn lại... thấy ... lạc lõng giữa dòng đời tấp nập!
Chờ mẹ khỏi ốm, chờ mùa mưa qua!.........
Chờ người xuất hiện! Người đâng ở đâu hỡi người????
Sửa bởi MICHELIANGA: 17/09/2011 - 19:47
#1084
Gửi vào 17/09/2011 - 21:20
Mi chỉ ngủ chừng nào ta bên cạnh.
Nhưng giấc mơ vẫn thoảng những giật mình.
Mắt nhắm nghiền khắc khổ dựa nghiêng tai
Nghe phảng phất đan xen câu thở hắt.
#1085
Gửi vào 17/09/2011 - 21:25
Anh học sư phạm một trường hạng xoàng, nhưng anh thực sự có niềm say mê và có năng lực với môn toán.
Những năm tháng cơ hàn của anh đã qua, 3 năm tính từ ngày rời sư phạm, anh đã thành một con người chững chạc, bản lĩnh.
Anh không làm nhà nước mà mở lớp dạy thêm, sơ sơ kiếm đôi ba chục triệu một tháng. Nhìn đời họ mới thấy đời mình đã mất đi quá nhiều cơ hội, đổi lại mình thu được một giá trị ảo, vô giá thật đấy nhưng nó lại không phải là tiền.
Anh bảo mình nếu muốn ôn lại kiến thức thì anh với nhóm của anh sẽ giúp. Khả năng năm tới, mình lại lều chõng đi thi, đúng là cái số mình quá lận đận.
#1086
Gửi vào 18/09/2011 - 10:39
Ông bà ta nói cấm có sai: tham thì thâm mờ
#1087
Gửi vào 18/09/2011 - 19:52
Đêm hôm qua... đúng là vậy! Anh đã đoán đúng! Người đó... chính là tôi! Tôi có nên vui không?
Từ khi nào lý trí của tôi đã trở nên quá yếu đuối vậy?
Thực sự rât sợ... cái cảm xúc chết tiệt này, tôi không muốn!!!! Không muốn!!!!
#1088
Gửi vào 18/09/2011 - 21:33
#1089
Gửi vào 18/09/2011 - 22:59
#1090
Gửi vào 18/09/2011 - 23:49
Mấy bài của Bobo cũng hay
#1091
Gửi vào 18/09/2011 - 23:50
Mình chủ động đòi gặp cũng ko cho
Mình trong sáng mừ, có làm gì đâu
Mai có nên thử 1 lần nữa ko ta
Bùn ngủ quá đi ngủ thui
#1092
Gửi vào 19/09/2011 - 08:32
#1093
Gửi vào 19/09/2011 - 08:47
#1094
Gửi vào 19/09/2011 - 09:51
Tu Phu Vu Tuong, on 18/09/2011 - 22:59, said:
#1095
Gửi vào 19/09/2011 - 10:02
I am sitting alone in a chat cafe to have some talks wit success with so much feelings and affectionate hidden in my heart. Two years have been passing by, so much troubles and diffciulties come at the same time at this period. Wishing one day to get togethers.
Enjoying one coffee on Sunday rainy afternoon to look forward the new things in future.
.... Only me can have a good insight in my issues....
Sad Sunday afternoon...
I don't know how many more sad Sunday afternoons like this come with me?
But above all. Have to smile and have to eat and live.
Smile, baby
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Richard Wolff: Trump SẼ SỤP ĐỔ Khi Nhận Ra Mâu Thuẫn Chết Người Này! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
|
Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
|
|
Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
|
|
Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
73 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 73 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















