Hề..hề..các bác quản trị ở đây khó tính lắm, cô hỏi thế họ bảo tôi xem số trong mục trao đổi kiến thức, họ treo bút tôi mất thôi...hề..hề...


Một thí dụ ứng nghiệm của Thái dương Hóa kỵ
#31
Gửi vào 01/11/2014 - 13:06
Hề..hề..các bác quản trị ở đây khó tính lắm, cô hỏi thế họ bảo tôi xem số trong mục trao đổi kiến thức, họ treo bút tôi mất thôi...hề..hề...
Thanked by 5 Members:
|
|
#33
Gửi vào 03/11/2014 - 09:35
Cô này có Đà Kỵ hội mạng, năm nay đại vận tiểu vận trùng phùng, Hóa kỵ Lưu Kỵ Lưu Tuế Cự môn Kình Linh Thiên không Đào hoa hội, quá nhiều sự bất lợi.
Năm nay 2014 cô làm ăn kinh doanh chung với người yêu, bị người yêu phản bội, yêu người khác. Hai người cãi vã thị phi hầu như không có ngày nào hòa hoãn được với nhau. Cô cũng bị kẻ xấu lừa gạt chiếm dụng vốn, nợ khó đòi, kẻ dưới phản trắc. Một năm rất mệt mỏi.
Có lẽ Lưu Tuế Lưu Kỵ chỉ ảnh hưởng một phần, đại vận tiểu vận của cô có các sao cố định kém, cô có Đà Kỵ hội mệnh nên chính cô cũng là người khó quên, khó tha thứ, cố chấp bảo thủ nên mới có tình trạng như hiện nay.
Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 03/11/2014 - 09:39
Thanked by 9 Members:
|
|
#34
Gửi vào 03/11/2014 - 12:07
Lá số này xem ra cũng “ căng đạn “ thiệt…!
Sang Đại hạn sắp tới 36t-45t còn tệ hơn nữa ( Thủy Mã cùng đường ngộ đầy sát-bại tinh…)…Những Đại hạn kế tiếp cũng chẳng tốt đẹp gì…!
Khuyên đương số này nên…An phận thủ thường, Tri túc mà thường lạc đừng nên mong cầu làm giàu, làm chủ hoặc làm kinh doanh cái gì cả, vì chỉ chuốc thêm thất bại trắng tay mà thôi…
Số này nhập thế gặp rất nhiều cay đắng buồn-khổ, xuất thế là “ the best way “ hy vọng sẽ tăng thêm được tuổi thọ…
-( Đương số : Nên dùng ngay từ bây giờ BỘT LINH CHI 2-3 muỗng café hoà với nước sôi nguội uống mỗi ngày & liên tục trong suốt nhiều năm để đề phòng bệnh ung thư sẽ xảy ra…!!! ).
-VDCX !
Sửa bởi mothaiba: 03/11/2014 - 12:19
Thanked by 10 Members:
|
|
#35
Gửi vào 03/11/2014 - 16:03
Như vậy cô bị thiệt hại lớn nhưng cũng còn tài sản để sắm cái khác .
Có phải cô tự tạo (song Lộc hội Mệnh Thân) hay là phần lớn từ nhà chồng mới có được ?
Các sao thuộc loại ngấm ngầm liên thủ mệnh thân và tượng của chồng thì chính cô / chồng cũng giấu diếm y lời khai .
Xin lỗi chú, mấy hôm trước con online bằng điện thoại, đọc lướt nên không nhìn thấy comment của chú. Con xin trả lời:
1, Gia đình chồng con đúng là rất giàu, nhưng khá kỹ tính, muốn thử thách con dâu, nên lúc lấy chồng con cũng không nhờ nhà chồng chút nào, thậm chí còn bỏ tiền riêng lo cho em chồng nữa, với gia đình chồng thì không thấm vào đâu nhưng với con đấy là số tiền lớn. Chồng con có đưa tiền cho con chi tiêu, nhưng số tiền đó không đáng kể.
2. Lộc của con nêú có thì là của bố mẹ con bỏ ra là chính. Lương của con không cao nhưng con có nhà và tài khoản riêng bố mẹ cho trước khi về nhà chồng. Những tài sản bằng tiền mặt thì nhà chồng con không giữ được. Nhưng tài sản bằng hiện vật thì họ giữ hoàn toàn ạ. Mệnh của con có Song Lộc, nhưng thời gian con lấy chồng chỉ vỏn vẹn có 7 tháng, giờ con chẳng yêu chẳng lấy ai nên con nghĩ khó có thể nói là Lộc của con do nhà chồng mà có được.
3. Nếu chú nghĩ con giấu giếm gì thì chú cứ hỏi thêm con ạ. Trên mạng chẳng ai biết ai nên con không cần nói dối về mình. Nhưng vì chuyện vợ chồng con quá dài nên con không biết kể như thế nào và cần nói những gì.
Sửa bởi lovemyhouse: 03/11/2014 - 16:15
Thanked by 2 Members:
|
|
#36
Gửi vào 03/11/2014 - 17:01
Lá số này xem ra cũng “ căng đạn “ thiệt…!
Sang Đại hạn sắp tới 36t-45t còn tệ hơn nữa ( Thủy Mã cùng đường ngộ đầy sát-bại tinh…)…Những Đại hạn kế tiếp cũng chẳng tốt đẹp gì…!
Khuyên đương số này nên…An phận thủ thường, Tri túc mà thường lạc đừng nên mong cầu làm giàu, làm chủ hoặc làm kinh doanh cái gì cả, vì chỉ chuốc thêm thất bại trắng tay mà thôi…
Số này nhập thế gặp rất nhiều cay đắng buồn-khổ, xuất thế là “ the best way “ hy vọng sẽ tăng thêm được tuổi thọ…
-( Đương số : Nên dùng ngay từ bây giờ BỘT LINH CHI 2-3 muỗng café hoà với nước sôi nguội uống mỗi ngày & liên tục trong suốt nhiều năm để đề phòng bệnh ung thư sẽ xảy ra…!!! ).
-VDCX !
Phải chăng đây là thủ bút của COIHUVO ? . Nếu là cố nhân thi lão HC chào mừng, còn không thì cũng mời 1 chai Heneken .
Thanked by 2 Members:
|
|
#37
Gửi vào 03/11/2014 - 17:12
1, Gia đình chồng con đúng là rất giàu, nhưng khá kỹ tính, muốn thử thách con dâu, nên lúc lấy chồng con cũng không nhờ nhà chồng chút nào, thậm chí còn bỏ tiền riêng lo cho em chồng nữa, với gia đình chồng thì không thấm vào đâu nhưng với con đấy là số tiền lớn. Chồng con có đưa tiền cho con chi tiêu, nhưng số tiền đó không đáng kể.
2. Lộc của con nêú có thì là của bố mẹ con bỏ ra là chính. Lương của con không cao nhưng con có nhà và tài khoản riêng bố mẹ cho trước khi về nhà chồng. Những tài sản bằng tiền mặt thì nhà chồng con không giữ được. Nhưng tài sản bằng hiện vật thì họ giữ hoàn toàn ạ. Mệnh của con có Song Lộc, nhưng thời gian con lấy chồng chỉ vỏn vẹn có 7 tháng, giờ con chẳng yêu chẳng lấy ai nên con nghĩ khó có thể nói là Lộc của con do nhà chồng mà có được.
3. Nếu chú nghĩ con giấu giếm gì thì chú cứ hỏi thêm con ạ. Trên mạng chẳng ai biết ai nên con không cần nói dối về mình. Nhưng vì chuyện vợ chồng con quá dài nên con không biết kể như thế nào và cần nói những gì.
Đời là 1 trường tranh đấu, thiên hạ đa số vị kỷ và ham lợi .
Tôi cũng đoán đúng sự tình như cô tâm sự . Đồng Lương kia hội đủ KQL vẫn thuộc loại lưu manh, chôm chỉa đi đêm, gian tham kho^ng khác gì lão điếm Henry Kissinger từng làm ngoại trưởng Mỹ 1 thời gian, Mệnh cũng Đồng Lương KK gia Phục Binh.
Thân của mình khi ra bên ngoài, nhất là khi lấy chồng sẽ vướng cảnh tán sản ít nhiều vì Thiên Không ẩn phục - vừa làm hao tốn tiền của mình (thật ra là của mẹ mình tức Âm gặp Lộc) vừa cũng xác nhận bộ chỉ huy do người mẹ chồng nắm đầu ra lệnh chiếm đoạt tài sản .
Đừng quá cứng (vì mệnh Thái Duơng) cho dù mình đã muốn nhịn (Long Đức)NHƯNG khi sự việc xãy ra thì mình uất ức muốn phản côngdành thắng lợi (Phục Binh).
Tham lam là cả họ hàng nhà chúng nó (tức cung Phu) nhưng trò dậu đổ bìm leo cũng do tên chồng làm liên minh cho kế hoạch tầm ăn dâu thôn tính cả cụm .(chiêu này xin dấu không phân tích qua TV tại sao lại như thế).
Năm nay buồn lắm, buồn nhất trong hạn kỳ hiện tại . Nhưng ráng chịu cho qua đi nhe, có Song Lộc thì chẳng sợ trên rừng hết củi .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 03/11/2014 - 17:26
Thanked by 7 Members:
|
|
#38
Gửi vào 03/11/2014 - 22:19
Đời là 1 trường tranh đấu, thiên hạ đa số vị kỷ và ham lợi .
Tôi cũng đoán đúng sự tình như cô tâm sự . Đồng Lương kia hội đủ KQL vẫn thuộc loại lưu manh, chôm chỉa đi đêm, gian tham kho^ng khác gì lão điếm Henry Kissinger từng làm ngoại trưởng Mỹ 1 thời gian, Mệnh cũng Đồng Lương KK gia Phục Binh.
Thân của mình khi ra bên ngoài, nhất là khi lấy chồng sẽ vướng cảnh tán sản ít nhiều vì Thiên Không ẩn phục - vừa làm hao tốn tiền của mình (thật ra là của mẹ mình tức Âm gặp Lộc) vừa cũng xác nhận bộ chỉ huy do người mẹ chồng nắm đầu ra lệnh chiếm đoạt tài sản .
Đừng quá cứng (vì mệnh Thái Duơng) cho dù mình đã muốn nhịn (Long Đức)NHƯNG khi sự việc xãy ra thì mình uất ức muốn phản côngdành thắng lợi (Phục Binh).
Tham lam là cả họ hàng nhà chúng nó (tức cung Phu) nhưng trò dậu đổ bìm leo cũng do tên chồng làm liên minh cho kế hoạch tầm ăn dâu thôn tính cả cụm .(chiêu này xin dấu không phân tích qua TV tại sao lại như thế).
Năm nay buồn lắm, buồn nhất trong hạn kỳ hiện tại . Nhưng ráng chịu cho qua đi nhe, có Song Lộc thì chẳng sợ trên rừng hết củi .
HC
Về nhà chồng con, đúng là mẹ chồng con là người tác động. Còn chồng con, có lẽ không phải vì tham mà chỉ là anh ấy muốn hành hạ con vì đã bỏ anh ấy, khiến anh ấy mất mặt thôi.
Mệnh của chồng con có Thiên Lương hãm, Thiên Đồng chiếu, giáp Không Kiếp.
Chú luận hay quá.
Thanked by 1 Member:
|
|
#39
Gửi vào 03/11/2014 - 22:51
1. Mệnh trong tam hợp Hoả bị cung Phu trong tam hợp Thuỷ khắc chế nên mình dưới tay .
Cung Phu tức gia đình chồng ôm Không Kiếp chủ gian ác, phá tán, bè lũ phe hắc đạo . Đồng Lương mang lại phúc ấm khá giả, nghiên về kinh doanh .
2. Khi lấy chồng thì mình lọt vào cung Phu và Thân đồng thời chạy vào Di .
Thiên Không + KK + Lộc + Âm = phá tán của cải do âm mưu (Binh) và do 1 người đàn bà quỷ quyệt (Âm đi với KK) làm cho mình vụng tính, khờ khạo (Âm lúc này hãm nên sinh chuyện thị phi vì mù mờ nhưng gốc gác của mình chính là Tháí Dương chánh khí không thể là người gian).
Các thứ liên quan đến Chồng hiện ra ở 3 cung :
1. cung Tuất tức Thái Dương hãm trúng Âm hãm nên nghe lời mẹ
2 cung Tị là Lưu Tật của chồng cũng là Tật của mình tức cung Tị là cung cộng nghiệp của 2 vợ chồng ----> Liêm Tham bạc bẽo hành hạ người theo băng đảng (nhị hợp với cung Phu vốn có Không Kiếp thủ đoạn gian tham).
3. cung Thân tức cung Phu mô tả hạnh phúc gặp KK + Thiên Không nên hạnh phúc bất thần sụp đổ .
Chồng là Thiên Lương hãm đi với Đồng nên nhẹ dạ, nông nổi, không là người xấu nhưng sự rung động của 2 lá số (mình và chồng) cho thấy sự biến thái từ Thiện ----> Ác, tức Thiên Lương ----> Liêm Tham .
Chúc may mắn,
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 03/11/2014 - 23:01
Thanked by 18 Members:
|
|
#40
Gửi vào 04/11/2014 - 04:02
…
Vọng NGÃ ( cái Tôi ) chỉ là “ Hoa đốm giữa hư không-Mặt trăng dưới đáy nước “…!
Từ đó…Phát sinh trùng trùng “ Duyên sanh-Duyên khởi “ trong từng sát-na ( Tạm gọi là Sao-01 giây đồng hồ có 60 sát na ), thì… làm sao có thể nào thoát được, luân hồi sanh-tử trong vô lượng-vô biên kiếp rồi (?)….
Mỗi người chúng ta cứ mãi bị Nghiệp lực trói chặt & không thể vùng vẫy được (? ) !!!
Thoát ĐƯỢC chứ…! Bằng cách nào ? Bằng cách :
--VẠN DUYÊN BUÔNG XUỐNG.
--LÃO THẬT NIỆM PHẬT.
--CẦU SANH TỊNH ĐỘ.
…
Vài bằng chứng có thật về hiện tượng được “ Phật phóng quang tiếp dẫn “
( Copy & Paste in Google search ).
(Tiếp theo phần dưới )
-VDCX !
(Tiếp theo phần dưới )
…
Mến gởi vài link Pháp thoại rất hay…Hy vọng sẽ như là làn gió mát giữa trưa hè oi bức đến bạn…
( Copy & Paste in Google search ).
…
Con người chúng ta đã-đang sẽ sống có khác gì “ Thây đi -Thịt chạy…Ăn no rồi chờ chết “ (?) !!!
Thân người rất khó được, một mai để mất đi rồi biết đến bao giờ mới có trở lại…?
Ánh dương đã dần xế bóng…Chuyến tàu hoàng hôn sẽ đưa ta về đâu…?
…
-VDCX !
Thanked by 8 Members:
|
|
#41
Gửi vào 04/11/2014 - 08:08
Chào anh COIHUVO. Lại thấy anh hăng say truyền bá đạo Phật tại chốn hồng trần đầy bụi bậm và ô nhiễm, cho dù 1 lá số Tử Vi lúc nào cũng thấy hình bóng Sắc Sắc Không Không - nhưng chỗ này đời nhiều hơn đạo .
Không ai tắm cùng 1 giòng sông tới 2 lần giống hệt nhau như từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ (lời nhạc của Trịnh Công Sơn). .
Bia Heneken uống nhiều làm bệnh Gout tái phát, thôi thì nước suối Perrier cũng xong trong chốn vũ trường về đêm ồn ào náo nhiệt (Phá cư Tí cùng Đào Hoa).
Cám ơn tách trà sen thơm nức mũi dâng lên Phật tổ.
Namaste (I bow before you),
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 04/11/2014 - 08:11
Thanked by 4 Members:
|
|
#42
Gửi vào 04/11/2014 - 08:41
Thanked by 1 Member:
|
|
#43
Gửi vào 04/11/2014 - 08:53
@ :bác Hoa Cái bình lá số làm cháu nhìn muốn phiêu luôn ,bác viết thêm nữa đi ,đừng nhập cốc nữa,còn cách giải thích nào tối giản mà vẫn giữ nguyên chưởng lực không bác ? Cháu ngóng cách khác tối giản hơn từ bác
Tây Đô Đạo trưởng cũng đã dự đoán trước "vận đen" của đương số. Vậy cách phân tích của Đạo trưởng chắc phải có cơ sở chắc chắn, nên mới dự đoán được nhỉ?! Cần phải tham khảo cả Đạo trưởng và Hoa cái tiên sinh mới được...
Hóng hớt top này để học hỏi...
#44
Gửi vào 04/11/2014 - 09:03
hukhong (tham lang)102
#45
Gửi vào 04/11/2014 - 09:59
Sẵn đây có lá số của cô em vợ, up để các bác nghiệm lý Hạn gẫy chân, gẫy tay, cùng thôi việc ( về vấn đề thôi việc, không phải bị mất việc, mà do gãy chân thì nghỉ việc luôn, vì đã có ý định chuyển chỗ khác...)
Thông tin nghiệm lý:
Học hết lớp 9, nghỉ học đi làm. Do chưa đủ tuổi, lấy tên họ của chị gái ( sinh năm 83) để đi làm công nhân Dệt may ( làm công nhân Dệt may cho 1 công ty của Đài loan - đầu tư ở HP, VNam, đến tận 2012 mới nghỉ).
Vào năm năm 2005 hoặc 2006 hay 2008, không phải 2007 ( tôi không nhớ rõ), đi xe máy Jupiter (mầu đỏ) về đến Sân nhà mình rồi còn bị ngã. Kết quả gẫy tay ( đúng dịp tết nguyên đán)Đầu năm 2012 ( khoảng cuối tháng 4 hay đầu tháng 5 dương lịch) trên đường đi làm về bằng xe Nozza (mầu trắng), đường trơn ( nhưng kỹ thuật đi xe của cô này phải nói là kém + thấp bé) nên bị ngã, gẫy chân ( nằm viện 1 tháng + bó bột. về nhà, sau hơn 1tháng tự ý tháo bột, đắp thuốc nam, sau 3 đến 4 tháng mới đi lại được bình thường.. Cuối năm 2012 đầu 2013 xin được công việc mới, đi làm đến nay.
Hiện tại chưa có người yêu. Khả năng lấy chồng là khó. Vấn đề này có vẻ không được thuận lợi
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]() |
|
![]() Thái Cực Âm Dương![]() |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() Manh phái có Hác Kim Duơng, Việt Nam mình cũng có kỳ nhân thua gì! |
Tử Bình | Mina |
|
![]() |
|
![]() NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT![]() Mời Zero và các cao nhân bàn luận thoải mái |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | quangdct |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












