

Nghiệm lý về sao Thiên Không
Viết bởi Kiwi, 09/07/11 20:42
183 replies to this topic
#122
Gửi vào 24/07/2011 - 15:40
longtaithien, on 24/07/2011 - 14:26, said:
Năm Dậu, tiểu hạn tại cung tử có Thiên Không, mình lập gia đình, có Hóa Kị nên về nhà chồng tan xác với mẹ chồng và chị chồng. Lấy chồng mình không đi làm nữa mà làm việc chung với chồng, năm này mình cũng thành lập doanh nghiệp. Duy chỉ bị con Hkị là khủng khiếp chứ chuyện tiền nong, tình cảm ổn, do lập gia đình khá đột ngột nên phải chia tay gấp với 1 mối tình khác ( không yêu anh này lắm nhưng cũng định tiến đến hôn nhân). Năm đó đúng là có thay đổi lớn trong cuộc đời mình.
Năm nay, tiẻu hạn có Hồng Loan, lưu niên có Thiên Không, Thiên Hỉ để xem đến cuối năm có gì bất ngờ không.
Năm nay, tiẻu hạn có Hồng Loan, lưu niên có Thiên Không, Thiên Hỉ để xem đến cuối năm có gì bất ngờ không.
Hình như trong HOT topic của chị em đã đoán chị năm nay chị "chống lầy" Vậy thì cố mà làm theo số vậy chị nhé
#123
Gửi vào 24/07/2011 - 20:20
@ TPVT, KIWI: hạn có Thiên Không, mọi chuyện khó đoán lắm. Năm dậu, 2005 lưu thái tuế tại cung dậu có Đào Hoa Linh Tinh, còn năm nay lưu thái tuế tại cung tật Thiên Phủ Thanh Long Hỏa Tinh, không có Đào Hoa sợ rằng yếu tố chính để kết hôn không đủ mạnh. Năm nay Thiên Mã lưu cung tử, LN cũng ở đó có Thiên Hỉ, lưu Thái Tuế có Thanh Long, theo tử vi mà luận thì có con trước khi có hôn nhân
Vận kết hôn trước, việc kết hôn được định không phải từ năm Dậu mà từ năm Ngọ, cuối năm Ngọ Long đã về nhà chồng ( vì tổ chức cưới chưa kịp mà ông xã cả ghen, sợ ở bên ngoài sẽ liên lạc anh chồng hụt). Năm Dậu thì cưới, cuối năm Ngọ cứ hồi hôn mấy lần trật giuộc lắm,vì đối mặt mẹ chồng trước khi cưới rồi, cứ tưởng không lấy nổi.
Năm nay, vận khác, tiểu hạn và lưu niên, lưu Thái Tuế cũng đều đối với cung Dậu. Cuối năm nếu có gì bất ngờ sẽ lên nghiệm lí, giờ thì chưa thấy gì rõ rệt về chuyện hôn nhân.
vì Thanh Long cũng chủ tin vui về tử tức. Đại vận chuyển sang Đại vận Thiên Không nữa rồi. Hai tháng trở lại đây, Long lao đao chuyện tình cảm, thắt mở làm mình suy tim, đau khổ mà hoan hỉ bất ngờ cũng có. Nên để đến cuối năm xem sao.Vận kết hôn trước, việc kết hôn được định không phải từ năm Dậu mà từ năm Ngọ, cuối năm Ngọ Long đã về nhà chồng ( vì tổ chức cưới chưa kịp mà ông xã cả ghen, sợ ở bên ngoài sẽ liên lạc anh chồng hụt). Năm Dậu thì cưới, cuối năm Ngọ cứ hồi hôn mấy lần trật giuộc lắm,vì đối mặt mẹ chồng trước khi cưới rồi, cứ tưởng không lấy nổi.
Năm nay, vận khác, tiểu hạn và lưu niên, lưu Thái Tuế cũng đều đối với cung Dậu. Cuối năm nếu có gì bất ngờ sẽ lên nghiệm lí, giờ thì chưa thấy gì rõ rệt về chuyện hôn nhân.
#124
Gửi vào 25/07/2011 - 01:44
longtaithien, on 24/07/2011 - 20:20, said:
@ TPVT, KIWI: hạn có Thiên Không, mọi chuyện khó đoán lắm. Năm dậu, 2005 lưu thái tuế tại cung dậu có Đào Hoa Linh Tinh, còn năm nay lưu thái tuế tại cung tật Thiên Phủ Thanh Long Hỏa Tinh, không có Đào Hoa sợ rằng yếu tố chính để kết hôn không đủ mạnh. Năm nay Thiên Mã lưu cung tử, LN cũng ở đó có Thiên Hỉ, lưu Thái Tuế có Thanh Long, theo tử vi mà luận thì có con trước khi có hôn nhân
Vận kết hôn trước, việc kết hôn được định không phải từ năm Dậu mà từ năm Ngọ, cuối năm Ngọ Long đã về nhà chồng ( vì tổ chức cưới chưa kịp mà ông xã cả ghen, sợ ở bên ngoài sẽ liên lạc anh chồng hụt). Năm Dậu thì cưới, cuối năm Ngọ cứ hồi hôn mấy lần trật giuộc lắm,vì đối mặt mẹ chồng trước khi cưới rồi, cứ tưởng không lấy nổi.
Năm nay, vận khác, tiểu hạn và lưu niên, lưu Thái Tuế cũng đều đối với cung Dậu. Cuối năm nếu có gì bất ngờ sẽ lên nghiệm lí, giờ thì chưa thấy gì rõ rệt về chuyện hôn nhân.
vì Thanh Long cũng chủ tin vui về tử tức. Đại vận chuyển sang Đại vận Thiên Không nữa rồi. Hai tháng trở lại đây, Long lao đao chuyện tình cảm, thắt mở làm mình suy tim, đau khổ mà hoan hỉ bất ngờ cũng có. Nên để đến cuối năm xem sao.Vận kết hôn trước, việc kết hôn được định không phải từ năm Dậu mà từ năm Ngọ, cuối năm Ngọ Long đã về nhà chồng ( vì tổ chức cưới chưa kịp mà ông xã cả ghen, sợ ở bên ngoài sẽ liên lạc anh chồng hụt). Năm Dậu thì cưới, cuối năm Ngọ cứ hồi hôn mấy lần trật giuộc lắm,vì đối mặt mẹ chồng trước khi cưới rồi, cứ tưởng không lấy nổi.
Năm nay, vận khác, tiểu hạn và lưu niên, lưu Thái Tuế cũng đều đối với cung Dậu. Cuối năm nếu có gì bất ngờ sẽ lên nghiệm lí, giờ thì chưa thấy gì rõ rệt về chuyện hôn nhân.
Chị giang, mấy hiệp nữ của tuvilyso sao toàn tình duyên lận đận thế. Mà thôi các chị có lận đận thì em mới co chuyện để hóng. Chứ các chị chồng đề huề thì lại lo trông con, giặt tã, lớn thì còn phải dạy học... phức tạp chưa kể việc cơ quan. Chưa kể cãi nhau với thằmg cu lớn. hì. Thời gian đâu mà lặn lội ở đây. Dạo này chị để hoàn thành kế hoạch chống ề hay sao mà lặn lâu thế.
#125
Gửi vào 25/07/2011 - 01:46
Kiwi, on 23/07/2011 - 20:25, said:
Hihi, cách đây mấy tiếng đồng hồ Kiwi hứa với TPSH tính "diễn" trò trẻ con ở topic nghiệm lý này. Lúc đó thì có nghĩ sẽ post hết lá số Mệnh Thiên Không Kiwi có trong tay, và nêu hoàn cảnh đương số gặp phải, post hết tất cả ý tứ, mục đích mở topic này lên lun, rùi close topic lun. Vì "trẻ con giận" mà
@ DDV: Kiwi sẽ nghiệm lý lá số bạn sau. Con sâu lười trong người Kiwi nó đang gậm nhắm Kiwi. Mặc dù đang ngồi chờ thí nghiệm, nhưng nhất quyết vẫn cứ lười
... nhưng "trẻ" này lười quá, mặc dù quyết tâm lắm, cũng lục lại được 6-7 cái lá số có trong tay hiện giờ, nhưng ì à ì ạch vẫn chưa chịu viết Chắc phải cần ai "chọc giận" thêm vài phát mới có motivation quá @ DDV: Kiwi sẽ nghiệm lý lá số bạn sau. Con sâu lười trong người Kiwi nó đang gậm nhắm Kiwi. Mặc dù đang ngồi chờ thí nghiệm, nhưng nhất quyết vẫn cứ lười
Vâng, nghe thế nên đảo qua đấy. Hóa ra em kiwi có bộ sao thất hứa. Thế tóm lại bao năm ngâm cứu đã có đc lá số hạn thien không đi tong với đk là không có lục sát và hóa kỵ?????????
Sửa bởi tuphasonghanh: 25/07/2011 - 01:49
#126
Gửi vào 25/07/2011 - 06:28
tuphasonghanh, on 25/07/2011 - 01:46, said:
Vâng, nghe thế nên đảo qua đấy. Hóa ra em kiwi có bộ sao thất hứa. Thế tóm lại bao năm ngâm cứu đã có đc lá số hạn thien không đi tong với đk là không có lục sát và hóa kỵ?????????
Tính đến bi giờ thì Kiwi chỉ mới vò vẽ được 1 năm rưỡi "nghiên cứu" thui. Trong tay chỉ có số ít lá số, dạo sau này bạn gửi qua hỏi, lá số của bệnh nhân, cũng hơi bất ngờ, và bất giác phát hiện, tất cả đều là Mệnh Thiên Không, 3/4 đã mất, 1 đang hấp hối. Còn những lá số bệnh nhân khác thì chưa kiểm tra, lí do để ở nhà, thời mới học, chưa đủ lòng tin để tìm hiểu về Thiên Không.
Ah, bài "diễn văn" "dỗi" của "trẻ con" định viết cũng hơi dài, mà nội dung chính là gửi bác "cảnh sát dạo mát" đó,không phải gửi TPSH đâu mà "ham hố", Kiwi dỗi bác ấy. Mà cuối tuần này tinh thần và thể chất không đủ để viết bài dài. Kiwi nói sẽ viết, nhưng không hứa là khi nào viết nên Kiwi hoàn toàn không phải là thất hứa.
Ah mà nè thấy lá số của TPSH rồi nhá, có tí tuổi mà học đòi kêu Kiwi bằng "em kiwi" sửa lại đi nhá, tuổi của Kiwi đủ làm chị TPSH đó nghen.
Sửa bởi Kiwi: 25/07/2011 - 06:35
#127
Gửi vào 25/07/2011 - 10:00
Kiwi, on 25/07/2011 - 06:28, said:
Tính đến bi giờ thì Kiwi chỉ mới vò vẽ được 1 năm rưỡi "nghiên cứu" thui. Trong tay chỉ có số ít lá số, dạo sau này bạn gửi qua hỏi, lá số của bệnh nhân, cũng hơi bất ngờ, và bất giác phát hiện, tất cả đều là Mệnh Thiên Không, 3/4 đã mất, 1 đang hấp hối. Còn những lá số bệnh nhân khác thì chưa kiểm tra, lí do để ở nhà, thời mới học, chưa đủ lòng tin để tìm hiểu về Thiên Không.
Ah, bài "diễn văn" "dỗi" của "trẻ con" định viết cũng hơi dài, mà nội dung chính là gửi bác "cảnh sát dạo mát" đó,không phải gửi TPSH đâu mà "ham hố", Kiwi dỗi bác ấy. Mà cuối tuần này tinh thần và thể chất không đủ để viết bài dài. Kiwi nói sẽ viết, nhưng không hứa là khi nào viết nên Kiwi hoàn toàn không phải là thất hứa.
Ah mà nè thấy lá số của TPSH rồi nhá, có tí tuổi mà học đòi kêu Kiwi bằng "em kiwi" sửa lại đi nhá, tuổi của Kiwi đủ làm chị TPSH đó nghen.
Ah, bài "diễn văn" "dỗi" của "trẻ con" định viết cũng hơi dài, mà nội dung chính là gửi bác "cảnh sát dạo mát" đó,không phải gửi TPSH đâu mà "ham hố", Kiwi dỗi bác ấy. Mà cuối tuần này tinh thần và thể chất không đủ để viết bài dài. Kiwi nói sẽ viết, nhưng không hứa là khi nào viết nên Kiwi hoàn toàn không phải là thất hứa.
Ah mà nè thấy lá số của TPSH rồi nhá, có tí tuổi mà học đòi kêu Kiwi bằng "em kiwi" sửa lại đi nhá, tuổi của Kiwi đủ làm chị TPSH đó nghen.
Sn bao nhiêu mà đòi làm chị?
#128
Gửi vào 25/07/2011 - 11:14
Tôi sưu tầm được lá số này, giới thiệu để các bác cùng bàn luận:
Nữ, SN:Dương lịch 09/01/1982, 8 giờ sáng.
Đương số này có địa không tại Phu, có địa kiếp ở Di chiếu, Cô, quả hội họp.
Đã lấy chồng được 4 năm, yêu nhau 4 năm mới cưới, hiện có 1 con trai 3 tuổi, công việc cả hai vợ chồng đều ổn định, thu nhập khá cao. Không biệt tương lai thế nào, còn hiện tại bên ngoài nhìn váo thấy khá hạnh phúc.
Với những gì quan sát được ở lá số này thì tôi thấy rất khác so với các lá số có không, kiếp tại Phu mà các bác bình luận ở trên. Kính mời các bác cho ý kiến.
Nữ, SN:Dương lịch 09/01/1982, 8 giờ sáng.
Đương số này có địa không tại Phu, có địa kiếp ở Di chiếu, Cô, quả hội họp.
Đã lấy chồng được 4 năm, yêu nhau 4 năm mới cưới, hiện có 1 con trai 3 tuổi, công việc cả hai vợ chồng đều ổn định, thu nhập khá cao. Không biệt tương lai thế nào, còn hiện tại bên ngoài nhìn váo thấy khá hạnh phúc.
Với những gì quan sát được ở lá số này thì tôi thấy rất khác so với các lá số có không, kiếp tại Phu mà các bác bình luận ở trên. Kính mời các bác cho ý kiến.
Sửa bởi future: 25/07/2011 - 11:16
#130
Gửi vào 25/07/2011 - 16:15
người ta mong càng ít tuổi càng tốt ! còn đây lại muốn xông lên làm chị ! cuộc đời đảo lộn không biết thế nào mà lần !!!
#131
Gửi vào 25/07/2011 - 17:23
Mình có sao Thiên Không cư Tài với Lộc Tồn + Thiên PHủ vẫn thấy chưa thiếu tiền kể từ khi ra trường đến giờ.
Mình thấy chi tiêu khá phóng khoáng, cao hứng lên là mua cái này cái nọ không nghĩ ngợi nhiều.
Các bạ luận lá số Thiên Không cư tài cho mình với!
Mình thấy chi tiêu khá phóng khoáng, cao hứng lên là mua cái này cái nọ không nghĩ ngợi nhiều.
Các bạ luận lá số Thiên Không cư tài cho mình với!
Sửa bởi phongvan18: 25/07/2011 - 17:24
#132
Gửi vào 25/07/2011 - 17:29
future, on 25/07/2011 - 11:14, said:
Tôi sưu tầm được lá số này, giới thiệu để các bác cùng bàn luận:
Nữ, SN:Dương lịch 09/01/1982, 8 giờ sáng.
Đương số này có địa không tại Phu, có địa kiếp ở Di chiếu, Cô, quả hội họp.
Đã lấy chồng được 4 năm, yêu nhau 4 năm mới cưới, hiện có 1 con trai 3 tuổi, công việc cả hai vợ chồng đều ổn định, thu nhập khá cao. Không biệt tương lai thế nào, còn hiện tại bên ngoài nhìn váo thấy khá hạnh phúc.
Với những gì quan sát được ở lá số này thì tôi thấy rất khác so với các lá số có không, kiếp tại Phu mà các bác bình luận ở trên. Kính mời các bác cho ý kiến.
Nữ, SN:Dương lịch 09/01/1982, 8 giờ sáng.
Đương số này có địa không tại Phu, có địa kiếp ở Di chiếu, Cô, quả hội họp.
Đã lấy chồng được 4 năm, yêu nhau 4 năm mới cưới, hiện có 1 con trai 3 tuổi, công việc cả hai vợ chồng đều ổn định, thu nhập khá cao. Không biệt tương lai thế nào, còn hiện tại bên ngoài nhìn váo thấy khá hạnh phúc.
Với những gì quan sát được ở lá số này thì tôi thấy rất khác so với các lá số có không, kiếp tại Phu mà các bác bình luận ở trên. Kính mời các bác cho ý kiến.
#133
Gửi vào 25/07/2011 - 18:16
quangdct, on 25/07/2011 - 17:29, said:
Bạn cho biết đôi nét cơ bản về đương số. Có phải đương số cưới năm 2009 không? Cưới chạy tang và bác sĩ bảo cưới?
Nghiệm lý mà@quangdct
Đuơng số này hoàn toàn không phải vậy, cưới 2006, rất đàng hoàng, không phải bác sĩ bảo cưới hay chạy tang gì đâu.
#134
Gửi vào 25/07/2011 - 20:08
tuphasonghanh, on 25/07/2011 - 01:44, said:
Chị giang, mấy hiệp nữ của tuvilyso sao toàn tình duyên lận đận thế. Mà thôi các chị có lận đận thì em mới co chuyện để hóng. Chứ các chị chồng đề huề thì lại lo trông con, giặt tã, lớn thì còn phải dạy học... phức tạp chưa kể việc cơ quan. Chưa kể cãi nhau với thằmg cu lớn. hì. Thời gian đâu mà lặn lội ở đây. Dạo này chị để hoàn thành kế hoạch chống ề hay sao mà lặn lâu thế.
Hai bà thầy bói đều nói năm sau có tiền dư, có gia đình, yên ổn nơi ăn chốn ở, tử vi địa kiếp thái dương, tang hổ khốc hư, sao thì Kế Đô....Năm sau mà như mấy bà đó nói chắc bỏ tử vi. Không cần đến tiểu hạn mà nguyệt hạn gặp con địa kiếp khốc hư là coi như bị khóc vì tình, xưa giờ thấy ĐIạ Kiếp là hãi. Năm nay, lấy chồng không kịp là năm sau bị thất tình cho coi.
Biết tử vi có nhiều điều cũng thú vị, Thân chị có bộ lưỡng môn, phượng các...Ở đâu nhà phải có hai lối vào và nhà phải nhiều cửa, tiếp đến là phải ở trên lầu. Anh nào hỏi cưới dù nhà là nhà villa ( nhà trệt) là coi như sẽ có chuyện đỗ bể, không thể lấy. Mấy tháng trước, anh bạn trai cũ kêu sang nhà anh ta ở và coi chừng nhà vì anh ta ở quá xa, bỏ nhà hoang đấy...Đến nhìn căn nhà, không có lầu....mình bỏ ra về cứ nghĩ hoài :" tại sao người ta cho ở, ở căn này đi làm gần hơn, mà mình không ở được ta?". Tóm lại là :" không có lầu thì không ở được cung Điền đó. Cuối cùng, đúng y như thế, không ở được căn nhà đó. Tử vi thế mà hay.
Anh này đang hỏi cưới, nhìn căn nhà to thì to mà chả có lầu , còn anh kia ( trắc trở nên không đến được chia tay rồi), gần đây vô tình nói chuyện lại mới biết căn nhà anh ta y như cung điền của mình ( nhà 4 tấm, 2 lối vào, mặt tiền rất nhiều cửa, y như nhà chồng cũ). Lại rối, chả biết đâu là đâu , vận Thiên Không mà, dở khóc dở cười lắm.
Sửa bởi longtaithien: 25/07/2011 - 20:24
#135
Gửi vào 25/07/2011 - 20:33
Chào các anh chị em!
Hay quá,bàn về Thiên Không, mình cũng có Thiên không ở mệnh đây ạ!
Mình Thân , Mệnh đồng cung ở Tý, có Thiên Không+ Tham Lang+ Lộc Tồn+ Hóa kị+ Hữu Bật+ Thiếu Duơng+ Đào Hoa+ Tuần+ Triệt+ Tử
Nghiệm lý đến giờ này: Mặt dài, gầy, không xinh, chẳng xấu. Tóc mềm, thưa. Cận đều hai mắt. Không bị hôi nách. Biết ăn nói, thích những vấn đề liên quan đến tâm linh. chỉ thích ăn rau, không thích ăn thịt. Giác quan thứ 6 tồi khủng khiếp, linh cảm cái gì 100% là trật. Nghĩ một đằng thì thực tế lại xảy ra một nẻo.
Tính cách: Hướng nội, ưa ngâm cứu Phật pháp. Nhìn cuộc đời và cuộc sống bằng lăng kính sắc không. Tuy không ham tiền, không kiếm ra tiền,nhưng lại chẳng bảo giờ giữ được tiền nếu có tiền trong tay. Tiêu xài tương đối phóng khoáng, thích tiêu cho người khác hơn là cho bản thân. Hay mau nước mắt. Thấy con chó mèo nào tội tội là cảm thương nên không bao giờ giết gà mổ cá. Đôi lúc cũng sống trong ảo tưởng, nhất là ảo vọng được ngộ thành Phật trong kiếp này.
Tình cảm: Đã lấy chồng là mối tình đầu. cũng tốn nhiều nước mắt vì trước và trong cưới phát hiện ra chồng nhiều tình cảm với một cơ số cô. Ngày trước rất ghen nhưng luôn tự nhủ, đời vốn sắc không, mình cũng thế nên bây giờ nết ghen đã giảm phân nửa rồi.
Từ ngày mình phát hiện ra Thiên Không, mình rất hay lấy ý nghĩa của Thiên Không mà ngâm nga để dặn tâm, dặn lòng. Có lẽ vì thế mình trở thành người có biểu hiện của kẻ an phận thủ thường, sống đơn giản và hời hợt
Mình cũng muốn xem Thiên không nó sẽ tác họa thế nào tới mình
Ngày giờ sinh, chính xác là 0h13' ngày 1-1-1984 Dương lịch tại Hoa Lư- Ninh Bình
Mong các anh chị em cùng mình nghiệm lý Thiên không của mình
Hay quá,bàn về Thiên Không, mình cũng có Thiên không ở mệnh đây ạ!
Mình Thân , Mệnh đồng cung ở Tý, có Thiên Không+ Tham Lang+ Lộc Tồn+ Hóa kị+ Hữu Bật+ Thiếu Duơng+ Đào Hoa+ Tuần+ Triệt+ Tử
Nghiệm lý đến giờ này: Mặt dài, gầy, không xinh, chẳng xấu. Tóc mềm, thưa. Cận đều hai mắt. Không bị hôi nách. Biết ăn nói, thích những vấn đề liên quan đến tâm linh. chỉ thích ăn rau, không thích ăn thịt. Giác quan thứ 6 tồi khủng khiếp, linh cảm cái gì 100% là trật. Nghĩ một đằng thì thực tế lại xảy ra một nẻo.
Tính cách: Hướng nội, ưa ngâm cứu Phật pháp. Nhìn cuộc đời và cuộc sống bằng lăng kính sắc không. Tuy không ham tiền, không kiếm ra tiền,nhưng lại chẳng bảo giờ giữ được tiền nếu có tiền trong tay. Tiêu xài tương đối phóng khoáng, thích tiêu cho người khác hơn là cho bản thân. Hay mau nước mắt. Thấy con chó mèo nào tội tội là cảm thương nên không bao giờ giết gà mổ cá. Đôi lúc cũng sống trong ảo tưởng, nhất là ảo vọng được ngộ thành Phật trong kiếp này.
Tình cảm: Đã lấy chồng là mối tình đầu. cũng tốn nhiều nước mắt vì trước và trong cưới phát hiện ra chồng nhiều tình cảm với một cơ số cô. Ngày trước rất ghen nhưng luôn tự nhủ, đời vốn sắc không, mình cũng thế nên bây giờ nết ghen đã giảm phân nửa rồi.
Từ ngày mình phát hiện ra Thiên Không, mình rất hay lấy ý nghĩa của Thiên Không mà ngâm nga để dặn tâm, dặn lòng. Có lẽ vì thế mình trở thành người có biểu hiện của kẻ an phận thủ thường, sống đơn giản và hời hợt
Mình cũng muốn xem Thiên không nó sẽ tác họa thế nào tới mình
Ngày giờ sinh, chính xác là 0h13' ngày 1-1-1984 Dương lịch tại Hoa Lư- Ninh Bình
Mong các anh chị em cùng mình nghiệm lý Thiên không của mình
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() ![]() Thiên can là gì![]() |
Tử Bình | iamthat |
|
![]() |
|
![]() [Tham Khảo] Linh Hồn Không Có |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | BonjourVietnam |
|
![]() |
|
![]() Công ty có được hỏi thông tin về tử vi khi phỏng vấn không? |
Vài Dòng Tản Mạn... | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Thiên đạo vô thường và ý nghĩa sâu sắc của nhân đạo |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Baokiemtrungma |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












