Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Minh An, on 13/07/2011 - 10:08, said:
Nói Mộc khắc thổ, nhưng không có Thổ, cây đứng vào đâu? Nói kim khắc mộc, nhưng không có kim, sao thành vật dụng?
Có cái khắc ta, ta mới trở nên mạnh mẽ hữu dụng.
Có cái ta khắc, ta mới làm chủ được cuộc sống của mình.
Quan quỷ là cái khắc ta
Thê tài là cái ta khắc.
Cái lý ấy tuy không bê nguyên si vào Tử Vi được, nhưng bên trái là Quan, phải là Tài. 1 cái khắc ta, cái ta cần chìm nổi trong đó, rèn dũa mình trong đó. 1 cái ta khắc, để ta đứng trên đó, bổ trợ cho ta.
"Đạo của trời đất lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu"
Có lẽ trong Tử Vi có thể thấy được ý này qua tam hợp Mệnh - Tài - Quan.
@Minh An: Về đại ý tôi đồng ý với bạn nhưng đi vào chi tiết tôi không đồng ý lắm. Bởi tôi không phân biệt cụ thể cái nào tốt cái nào xấu theo khái niệm rõ ràng mà tôi quan niệm nó theo 2 mặt của vấn đề giông như Thái Tuế là cái hiện tại cũng có tốt và không tốt và cái Thiên Không- tạm gọi cái tương lai- cũng chưa hẳn hoàn toàn xấu. Bởi nếu không có cái ước mơ dám làm dám nghĩ vì tương lai thì đến ngày mai khi này trở thành hiện tại đâu có gì khác biệt ngày hôm qua mà nay đã là quá khứ. Có cái Không mới thấu hiểu được cái đã Có để rồi khi lại Có sẽ thấy ý nghĩa hơn.
Về cái ta khắc và cái khắc ta tôi cũng đồng ý về đại ý nhưng cũng đồng thời chưa thỏa mãn về chi tiết bởi vẫn theo quan điểm ở trên tôi cho rằng 2 cái đấy bao gồm cả ta khắc và có cả khắc ta. Thực tế ngày nay là nhiều khi cái tiền bạc (thê tài) lại là cái khắc ta vì nó mà ta có nhiều biến động trong cuộc sống và cái công danh (quan quỷ) lại là cái ta khắc vì ta hoàn toàn làm chủ nó vì nó trở nên đơn giản hơn ngày xưa nhiều. Cụ thể nhé đó là ngày nay kiếm tiền mới là cái con người ta phải lao tâm khổ tứ rồi nhiều khi có thể bỏ cả công danh vì ham muốn kiếm tiền. Còn cái danh đôi khi chỉ cần bỏ ra ít tiền là có chẳng hạn như giám đốc 1 công ty TNHH chẳng hạn đó cũng là danh đấy thôi. Tất nhiên như đã nói ở trên nó gồm cả 2 vấn đề hòa quyện chứ không tách rời. Có nghĩa là lúc ta khắc nó lúc nó khắc ta tùy hoàn cảnh.
Lại thêm một ví dụ nữa bạn bảo trái là quan phải là tài thì đúng nhưng nếu đi vào chi tiết theo bạn ta gặp cái nào trước cái nào sau bởi vì tùy tuổi mà ta đi thuận hay đi nghịch vậy nên chẳng lẽ tất cả người dương nam, âm nữ thì cuộc đời đều gặp khắc trước rồi chế sau và ngược lại với người âm nam, dương nữ khi đi nghịch.
Vậy nên với quan điểm của tôi tôi nghĩ không nên gò bất cứ cái nào theo kiểu cố định, mà tôi nghĩ chỉ nên hiểu căn bản cái ý cái cốt lõi còn triển khai lại tùy theo hoàn cảnh thực tế. Sao nào cũng là sao giúp ta và cũng có thể hại ta nếu ta có cái nhìn chủ quan cứ thấy tốt là làm bừa và thấy xấu là sợ hãi buông xuôi. Cái chính là vẫn phải hiểu rõ bản chất và phải đi về phía trước.
Vài lời nông cạn mong bạn chỉ giúp những sai sót trong sự hiểu biết hạn hẹp.
Sửa bởi voiva: 13/07/2011 - 23:05