

Cách nào báo hiệu việc ly hôn?
#106
Gửi vào 13/07/2011 - 22:09
#107
Gửi vào 13/07/2011 - 22:18
DieuBich, on 13/07/2011 - 22:02, said:
Nó: Bạn làm ở tòa nhà này à
Mình: Sao biết
Nó: Bạn vừa đi cùng thang máy ra vơi mình .
Mình: Thế à, có gì lạ không ( 74 gấu chưa). Quay sang hỏi luôn: Bạn mấy tuổi rồi
Nó: Mình 82
Mình: Chị 74
bla bla bla............
5 ngày sau, lại gặp thang máy lần 2. Lần này mình đeo thẻ, nó nhìn thấy tên và cơ quan, nó cùng tòa nhà, gọi xuống lễ tân vp mình hỏi, cho hỏi chị...... sinh năm 74..........Nó mò xuống vp mình, rồi bảo: em mới đi công tác về, có chút quà cho chị, em muốn mang xuống
Lần 3 gặp nó, ở bể bơi Thắng lợi: Khổ thân cu cậu được chiêm ngưỡng chị mặc quần sóc, áo 2 dây ra bể bơi..........
Lần 4: Nó mò xuống vp, rủ chị đi ăn trưa. Nó bảo chị đi với em một lần thôi. Em rất "ấn tượng" với chị . Chả hiểu nổi cái từ "Án tượng" của cu cậu áy means là gì nữa Về kể với chồng, chồng bảo lần sau đi làm, mặc váy ngắn vừa thôi
Túm lại là sau vài tháng, mới cắt được cái đuôi ấy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#108
Gửi vào 13/07/2011 - 22:19
#109
Gửi vào 13/07/2011 - 22:24
#110
Gửi vào 14/07/2011 - 03:57
DoiDaVang, on 13/07/2011 - 17:22, said:
Chưa từng làm đám cưới nhưng gia đình 2 ben đã gặp gỡ và tán thành chuyen hôn nhân, sau đó đã ký hôn thú ...định thêm mot nam nữa moi đám cuoi nhưng rốt cuộc thì không
DS có ý định chia tay truoc đó vì nhiều điễm không phù hop, nhưng vì đã bị ràng buoc về mặt pháp lý cũng như có sự qua lại giữa ng` lon hai bên nen còn phan van, e dè ...nói chung chưa nỡ
Nhưng cuối cùng biet được Anh chàng hò hẹn voi ng khác thì đã nãn lòng và đề nghị chia tay, có sự níu kéo và mong đuoc bõ qua từ phía Anh chồng nhưng cuoi cùng chẵng đi toi đâu, từ năm 2009 đã kô còn lien lạc hay qua lại
Phía DS do nhiều lý do nên chĩ đang tien hành ly dị đơn phuong (chưa xong), nhưng từ năm 2009 DS đã khai ly thân, ko còn qua lại và lien lạc voi Anh chồng trên tat cã mọi phuong diện có lien quan đến giay tờ cũa DS, còn Anh chồng hình như vẫn chưa làm thũ tục ly dị thì phãi, vì trong những sự kê khai lợi tức, giay tờ ....hắn vẫn giữ y như cũ, nghĩa là DS vẫn là vợ (viec này do ng wen cũa hắn cho DS biet)
DieuBich .... Chị từng coi ls và bão, hai ng khó bõ nhau níu đúng giờ sinh, xin hõi chị ....có phãi đây là lý do cho đến gio tren mặt pháp lý cã hai van còn dưới danh nghĩa vo chồng ??? với lá so này, đường hạnh phúc hôn nhân và con cái sau này sẽ ra sao vay chị ???
Thân,
Sorry chị DieuBich ...truoc khi đễ link vào DDV kô có check
Sanh ngày 05/04/1981 (DL), vào lúc 15 gio 30 ...sanh o Mien Nam
còn ng chồng thì kô biet giờ sinh
Sửa bởi DoiDaVang: 14/07/2011 - 03:58
#111
Gửi vào 14/07/2011 - 08:28
giaovien, on 13/07/2011 - 22:18, said:
Nó: Bạn làm ở tòa nhà này à
Mình: Sao biết
Nó: Bạn vừa đi cùng thang máy ra vơi mình .
Mình: Thế à, có gì lạ không ( 74 gấu chưa). Quay sang hỏi luôn: Bạn mấy tuổi rồi
Nó: Mình 82
Mình: Chị 74
bla bla bla............
5 ngày sau, lại gặp thang máy lần 2. Lần này mình đeo thẻ, nó nhìn thấy tên và cơ quan, nó cùng tòa nhà, gọi xuống lễ tân vp mình hỏi, cho hỏi chị...... sinh năm 74..........Nó mò xuống vp mình, rồi bảo: em mới đi công tác về, có chút quà cho chị, em muốn mang xuống
Lần 3 gặp nó, ở bể bơi Thắng lợi: Khổ thân cu cậu được chiêm ngưỡng chị mặc quần sóc, áo 2 dây ra bể bơi..........
Lần 4: Nó mò xuống vp, rủ chị đi ăn trưa. Nó bảo chị đi với em một lần thôi. Em rất "ấn tượng" với chị . Chả hiểu nổi cái từ "Án tượng" của cu cậu áy means là gì nữa Về kể với chồng, chồng bảo lần sau đi làm, mặc váy ngắn vừa thôi
Túm lại là sau vài tháng, mới cắt được cái đuôi ấy.
Hihi, giaovien năm nay lưu Thái tuế ở Mão, kích động con Đào hoa của cậu rồi, thảo nào ... Mà chơi với mấy cậu phi công trẻ này cẩn thận nhé, dễ nghiện lắm.
#112
Gửi vào 14/07/2011 - 08:46
DoiDaVang, on 14/07/2011 - 03:57, said:
Sorry chị DieuBich ...truoc khi đễ link vào DDV kô có check
Sanh ngày 05/04/1981 (DL), vào lúc 15 gio 30 ...sanh o Mien Nam
còn ng chồng thì kô biet giờ sinh
Liệu người vợ có thể tha thứ cho chồng và quay lại được không? Nếu không thể thì nên dứt khoát hẳn để tìm hạnh phúc mới.
Thời nay con người ta dễ sa ngã lắm, môi trường XH nó thế, nếu người đó thực sự ăn năn hối cải thì nên tha thứ, đàn ông nhiều khi chhir chơi bời vớ vẩn thôi, còn vợ vẫn là nhất.
Thanked by 1 Member:
|
|
#113
Gửi vào 14/07/2011 - 08:56
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 14/07/2011 - 08:56
Thanked by 1 Member:
|
|
#114
Gửi vào 14/07/2011 - 09:19
#115
Gửi vào 14/07/2011 - 09:27
Cung the thiep co Dao Hoa, Huu Bat, Khong Kiep nhung co sao Thien Giai thi co tranh duoc ly hon khong ah?
#116
Gửi vào 14/07/2011 - 09:46
#117
Gửi vào 14/07/2011 - 10:49
Ghen tỵ với bạn Giaovien quá, kém miếng khó chịu!
Thanked by 1 Member:
|
|
#118
Gửi vào 14/07/2011 - 11:55
#119
Gửi vào 14/07/2011 - 12:04
Em hãy nhớ câu "Chồng già vợ trẻ nâng niu, vợ già chồng trẻ nhiều điều đắng cay". Sướng thế còn gì!
#120
Gửi vào 14/07/2011 - 12:13
"chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già chồng trẻ cũng tiên như thường"
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












