

Cách nào báo hiệu việc ly hôn?
#301
Gửi vào 28/10/2012 - 11:51
#302
Gửi vào 28/10/2012 - 17:43
tungkt, on 28/10/2012 - 11:51, said:
câu chuyện của anh này , làm em nhớ lại trường hợp bà chị chơi cùng , giờ cũng y hệt như anh . nhưng anh chồng bà chị em còn vũ phu nữa.
Thanked by 1 Member:
|
|
#303
Gửi vào 28/10/2012 - 23:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#304
Gửi vào 29/10/2012 - 00:37
nói thế chứ vợ a sau mà như thế a cũng sẽ cầm dao xiên chả mất
Thanked by 1 Member:
|
|
#305
Gửi vào 29/10/2012 - 13:39
Tử Phủ Vũ Tướng, on 27/10/2012 - 15:26, said:
Nếu e nhớ k nhầm thì ở trong mục Coi tử vi, có 1 topic mà 1 bạn nhờ bác vothienkhong và các bác khác xem cho 1 ông cụ ngoài 80 tuổi. Cụ cũng có biết về tử vi và muốn hỏi các bác là các con của cụ đều có kình dương cư Ngọ, chỉ có điều là mỗi người thì kình dương lại đóng ở 1 cung khác nhau nhưng cụ nghiệm lý ra rằng các con cụ ai kình dương cư ngọ cũng lục đục về hôn nhân khi mà hạn chạy đến kình dương. Em cũng kình dương cư Ngọ, may no đóng ở Nô chứ k phải mệnh
@anh Tungkt: chị em phụ nữ sợ nhất là đàn ông gia trưởng anh ơi, a cứng nhắc bảo thủ thì đôi lúc chị nhà cũng k tránh khỏi chuyện quá đà vs người khác giới là điều có thể hiểu đc mà. Nếu vợ anh mà vừa giỏi vừa đẹp thì sao k cho nhau 1 cơ hội làm lại nhỉ
Sửa bởi Yeutreem: 29/10/2012 - 13:43
Thanked by 1 Member:
|
|
#306
Gửi vào 29/10/2012 - 13:45
Sửa bởi Yeutreem: 29/10/2012 - 13:48
Thanked by 1 Member:
|
|
#307
Gửi vào 29/10/2012 - 14:24
Yeutreem, on 29/10/2012 - 13:39, said:
@vidau: Chồng vũ phu hay không là ở vợ em ạ. Ngày xưa gần nhà anh có một ông chồng nghiện hút có đến 3 đời vợ. 2 đời trước ông ấy đánh vợ như bổ củi, đến đời thứ 3 ai cũng bảo bà ấy dại, lấy thằng nghiện về kiểu gì nó cũng đánh chết rồi bỏ đi như 2 thằng kia. Thế mà đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, ông này ra đường hổ báo bao nhiêu thì về nhà bị vợ quát nạt bấy nhiêu. Gia đình êm ấm, hàng xóm cũng được nhờ. Còn các sếp làm to thì không nói, ông nào chẳng sợ vợ không phải vì vợ giàu, vợ xinh (vì toàn bà già cả rồi), cũng không phải vì sợ mang tiếng (việc địch thiên hạ họ còn làm được thì sợ gì bà vợ vừa già vừa xấu), tiền thì họ không nhiều cũng chẳng phải nghĩ. Vậy mà về nhà vẫn một điều vợ hai điều vợ. Có ông làm rõ to về nhà bị vợ chê này chê nọ, yếu món này kém món kia mà vẫn cười vui vẻ vẫn bảo ở nhà này toàn phải làm phó, chả có tý quyền hành gì. Thế mới biết làm nhân viên rõ khổ.
Đời là bể khổ, sướng hay khổ cũng tự mình mà ra thôi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân em ạ. Anh không phải là người hẹp hòi (không dám nói là quá rộng rãi) mới để đến lần thứ mấy như này. Vợ anh chắc cũng sẽ đọc những dòng này nhưng hiểu hay không thì anh không chắc lắm. Chúc em bình tĩnh lựa chọn. Một lá số đẹp chưa chắc là một con người tốt đẹp đâu em. Nhầm giờ sinh thì sao, đấy là chưa kể đến môi trường, văn hóa,....
Thanked by 4 Members:
|
|
#308
Gửi vào 29/10/2012 - 14:46
Thanked by 2 Members:
|
|
#309
Gửi vào 29/10/2012 - 15:22
Yeutreem, on 29/10/2012 - 13:45, said:
bà chị mình bị đánh như quả bóng ý , như thế thì còn j là tình yêu nữa hả yeutreem he he
#310
Gửi vào 29/10/2012 - 15:39
tungkt, on 29/10/2012 - 14:24, said:
@vidau: Chồng vũ phu hay không là ở vợ em ạ. Ngày xưa gần nhà anh có một ông chồng nghiện hút có đến 3 đời vợ. 2 đời trước ông ấy đánh vợ như bổ củi, đến đời thứ 3 ai cũng bảo bà ấy dại, lấy thằng nghiện về kiểu gì nó cũng đánh chết rồi bỏ đi như 2 thằng kia. Thế mà đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, ông này ra đường hổ báo bao nhiêu thì về nhà bị vợ quát nạt bấy nhiêu. Gia đình êm ấm, hàng xóm cũng được nhờ. Còn các sếp làm to thì không nói, ông nào chẳng sợ vợ không phải vì vợ giàu, vợ xinh (vì toàn bà già cả rồi), cũng không phải vì sợ mang tiếng (việc địch thiên hạ họ còn làm được thì sợ gì bà vợ vừa già vừa xấu), tiền thì họ không nhiều cũng chẳng phải nghĩ. Vậy mà về nhà vẫn một điều vợ hai điều vợ. Có ông làm rõ to về nhà bị vợ chê này chê nọ, yếu món này kém món kia mà vẫn cười vui vẻ vẫn bảo ở nhà này toàn phải làm phó, chả có tý quyền hành gì. Thế mới biết làm nhân viên rõ khổ.
Đời là bể khổ, sướng hay khổ cũng tự mình mà ra thôi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân em ạ. Anh không phải là người hẹp hòi (không dám nói là quá rộng rãi) mới để đến lần thứ mấy như này. Vợ anh chắc cũng sẽ đọc những dòng này nhưng hiểu hay không thì anh không chắc lắm. Chúc em bình tĩnh lựa chọn. Một lá số đẹp chưa chắc là một con người tốt đẹp đâu em. Nhầm giờ sinh thì sao, đấy là chưa kể đến môi trường, văn hóa,....
thực ra em vẫn chưa lập gia đình nên em chưa hiểu hết đc những cái khuất của cuộc sống gia đình này , Giờ em nghĩ chọn lựa sao được ? giờ trắng đen lẫn lộn khác phân minh . Nói chung , qua câu chuyện của anh làm em phải lấy đây là 1 bài học cho cuộc sống mình về sau . Chúc anh sớm lấy lại thăng bàn của cuộc sống gia đình
#311
Gửi vào 29/10/2012 - 16:43
#312
Gửi vào 29/10/2012 - 17:22
#313
Gửi vào 29/10/2012 - 19:42
BatDacChi, on 29/10/2012 - 17:22, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
#314
Gửi vào 29/10/2012 - 20:03
#315
Gửi vào 29/10/2012 - 20:48
tungkt, on 29/10/2012 - 14:24, said:
@vidau: Chồng vũ phu hay không là ở vợ em ạ. Ngày xưa gần nhà anh có một ông chồng nghiện hút có đến 3 đời vợ. 2 đời trước ông ấy đánh vợ như bổ củi, đến đời thứ 3 ai cũng bảo bà ấy dại, lấy thằng nghiện về kiểu gì nó cũng đánh chết rồi bỏ đi như 2 thằng kia. Thế mà đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, ông này ra đường hổ báo bao nhiêu thì về nhà bị vợ quát nạt bấy nhiêu. Gia đình êm ấm, hàng xóm cũng được nhờ. Còn các sếp làm to thì không nói, ông nào chẳng sợ vợ không phải vì vợ giàu, vợ xinh (vì toàn bà già cả rồi), cũng không phải vì sợ mang tiếng (việc địch thiên hạ họ còn làm được thì sợ gì bà vợ vừa già vừa xấu), tiền thì họ không nhiều cũng chẳng phải nghĩ. Vậy mà về nhà vẫn một điều vợ hai điều vợ. Có ông làm rõ to về nhà bị vợ chê này chê nọ, yếu món này kém món kia mà vẫn cười vui vẻ vẫn bảo ở nhà này toàn phải làm phó, chả có tý quyền hành gì. Thế mới biết làm nhân viên rõ khổ.
Đời là bể khổ, sướng hay khổ cũng tự mình mà ra thôi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân em ạ. Anh không phải là người hẹp hòi (không dám nói là quá rộng rãi) mới để đến lần thứ mấy như này. Vợ anh chắc cũng sẽ đọc những dòng này nhưng hiểu hay không thì anh không chắc lắm. Chúc em bình tĩnh lựa chọn. Một lá số đẹp chưa chắc là một con người tốt đẹp đâu em. Nhầm giờ sinh thì sao, đấy là chưa kể đến môi trường, văn hóa,....
Anh nghĩ sao nếu vợ anh so sánh anh vs chồng bạn thân chị ấy " chồng con A bạn e á, đấy nó cũng bằng tuổi anh mà đã mở đc cty riêng rồi mua đc mấy cái nhà, con A đi đâu cũng đc nở mày nở mặt" blah blah và e tin chắc cũng chả ông chồng nào thik nghe vợ mình lải nhải cái bài ca so sánh đấy cả. Mỗi ng một duyên 1 phận, 1 tính 1 nết, 1 hoàn cảnh sống, 1 quan điểm khác nhau. Đặt vào tình huống của họ chưa chắc mình đã giải quyết giống như họ. Thế nên anh đừng so sánh với bất cứ TH nào vì mọi so sánh đều là khập khiễng. Có thể người đàn ông nghiện ngâp kia lấy bà thứ 3 này bị bà ý bắt vía thì sao. Có rất nhiều phụ nữ e biết đảm đang hiền thảo lấy phải chồng vũ phu ( xin lỗi anh chứ đúng là khổ hơn chó) a đọc trên báo k thấy thiếu j những TH này. Nếu anh có em gái mà e gái a yêu người có tiền sử mắc bệnh đập vợ như cơm bữa liệu anh có khuyên em anh là mày cứ lấy thằng đấy đi, biết đâu sau này nó lại đổi tính số mày lại đc nhờ.
Em đã gặp rất nhiều những TH hay so sánh như vậy rồi. Các cô gái cứ ôm mộng thay đổi đc ng đàn ông của đời mình xong rồi kết cục là xách va li về nhà mẹ đẻ ngồi khóc"biết thế này con k lấy nó" Nhưng là phụ nữ ai cũng biết lấy chồng nó là cái duyên, mà người ta gọi vui là chơi sổ số vậy. May mắn nhiều thì trúng giải độc đắc, may mắn ít thì cũng đc cái vé khuyến khích còn xui thì dốc hết cả hi vọng rồi chỉ thu về đc mớ giấy lộn. Đôi khi tính toán kỹ càng rồi mà vẫn trắng tay
Hạnh phúc phải đc xây đắp từ sự chân thành của 2 phía. Nên a đừng so sánh vợ mình vs ai nhé
@Hoai Phong: kình dà linh hỏa cư nô có tính k? vì mình có nghe 1 bác xem tử vi nói muốn xem đời sống vợ chồng ra sao là phải nhìn vào cung Nô. Còn về tướng số thì mình thấy mọi người bảo phụ nữ tóc xoăn tự nhiên thường có số bị chồng đánh, gần nhà mình có 4 người PN tóc xoăn tự nhiên cả 4 ng này đều bị chồng đánh thường xuyên. Khổ lắm. Chị của Vidau tóc có xoăn tự nhiên k vậy
Sửa bởi Yeutreem: 29/10/2012 - 20:52
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












