htruongdinh, on 26/12/2013 - 19:59, said:


Cách nào báo hiệu việc ly hôn?
Viết bởi LiemPhu, 09/07/11 16:28
404 replies to this topic
#391
Gửi vào 26/12/2013 - 20:19
Tìm thấy lá số của Vi ở chủ đề này. Thân Vũ Sát Kình Hình nên là người nghiêm chỉnh.
Thanked by 3 Members:
|
|
#392
Gửi vào 26/12/2013 - 22:50
Vi.Nguyen, on 26/12/2013 - 20:19, said:
Vâng. Mình đã lấy chồng muộn rồi chồng thì ngoại hình cũng không đẹp để hy vọng giảm được thói hư của Liêm Tham. Xem ra cũng chẳng chạy trời được khỏi nắng. Giờ đành để chữ "Kệ" lên đầu vậy. Bố mẹ mình già lắm rồi nên mình cũng muốn để các cụ sống vui vẻ được thêm ngày nào tốt ngày đấy. Giờ mua chữ Nhẫn về treo, đến khi không chịu nổi nữa thì mua thêm chữ Tâm treo bên cạnh vậy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#393
Gửi vào 27/12/2013 - 05:59
htruongdinh, on 26/12/2013 - 22:50, said:
Cứ làm theo những gì Vi nghĩ rằng đúng. Tuy nhiên, Vi nên tránh việc có thai.
#394
Gửi vào 27/12/2013 - 09:55
Đúng là lớn tuổi thì có con khó khăn, nhưng nếu đứa trẻ được sinh ra trong gia đình hạnh phúc thì nó cũng bất hạnh.
Thanked by 2 Members:
|
|
#395
Gửi vào 27/12/2013 - 13:07
@htruongdinh: vâng bạn nói đúng và mình cũng hiểu điều này mà. Mình trước đây luôn nghĩ là nếu sinh con ra mà không cho con được hạnh phúc thì có lẽ là không nên sinh con. Nhưng giờ lớn tuổi hơn thì lại thích có trẻ con, đến nhà các bạn mình chơi thấy có em bé mình rất thích. Mà hình như tuổi của con cái cũng rất quan trọng và ảnh hưởng đến mối quan hệ của cha mẹ. Trước đây mình cũng định nhờ hỏi xem nên sinh con vào năm nào. Nhưng nay nghĩ lại thì con cái sinh ra vào gia đình nào là đều có quan hệ duyên nợ với nhau hết.
Thanked by 1 Member:
|
|
#396
Gửi vào 27/12/2013 - 13:14
nếu vẫn ở với anh Tham lang, thì phải có con chứ sao k có con nhỉ. Không thì đợi tới bao giờ mới được hưởng cái thiên chức làm mẹ? Bạn nên sinh con sớm, phụ nữ càng lớn tuổi, nguy cơ sinh con càng gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ nguy cơ sinh con dị tật tăng theo tuổi của mẹ mà.
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#398
Gửi vào 27/12/2013 - 13:27
Tử Phủ Vũ Tướng, on 27/12/2013 - 13:14, said:
nếu vẫn ở với anh Tham lang, thì phải có con chứ sao k có con nhỉ. Không thì đợi tới bao giờ mới được hưởng cái thiên chức làm mẹ? Bạn nên sinh con sớm, phụ nữ càng lớn tuổi, nguy cơ sinh con càng gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ nguy cơ sinh con dị tật tăng theo tuổi của mẹ mà.
Sửa bởi Vi.Nguyen: 27/12/2013 - 13:27
#399
Gửi vào 27/12/2013 - 14:05
@Vi.Nguyen
Vẫn biết hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ không phải là người chồng mà là đứa con.
Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến không gì sánh được, có lẽ ngưòi phụ nữ sinh ra đã có sẵn đức hi sinh.
Nhưng chuẩn bị ly hôn mà vẫn cố gắng sinh con thì cũng thật éo le, cũng chỉ vì cái tuổi.
Nhưng nếu người chồng không muốn sinh con, có sinh nó ra thì chồng cũng sẽ không yêu con, người phụ nữ vất vả lắm.
Nếu sau này vợ chồng không hòa thuận thì con cái cũng bất hạnh. Như thế liệu có ích kỉ.
Bà cô ruột mình 35 tuổi mới lấy chồng. Chồng cũng lớn tuổi. Nhưng sinh ra đứa con rất thông minh, mỗi tội nó hơi còi, lúc sinh thì phải mổ.
Thằng bé dễ thương lắm.
Mong bạn có những quyết định sáng suốt. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Vẫn biết hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ không phải là người chồng mà là đứa con.
Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến không gì sánh được, có lẽ ngưòi phụ nữ sinh ra đã có sẵn đức hi sinh.
Nhưng chuẩn bị ly hôn mà vẫn cố gắng sinh con thì cũng thật éo le, cũng chỉ vì cái tuổi.
Nhưng nếu người chồng không muốn sinh con, có sinh nó ra thì chồng cũng sẽ không yêu con, người phụ nữ vất vả lắm.
Nếu sau này vợ chồng không hòa thuận thì con cái cũng bất hạnh. Như thế liệu có ích kỉ.
Bà cô ruột mình 35 tuổi mới lấy chồng. Chồng cũng lớn tuổi. Nhưng sinh ra đứa con rất thông minh, mỗi tội nó hơi còi, lúc sinh thì phải mổ.
Thằng bé dễ thương lắm.
Mong bạn có những quyết định sáng suốt. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Thanked by 3 Members:
|
|
#400
Gửi vào 27/12/2013 - 15:58
bultiep, on 27/12/2013 - 13:17, said:
Chắc bạn viết nhầm, gia đình hạnh phúc thì nó sẽ hạnh phúc!
Đúng là lớn tuổi thì có con khó khăn, nhưng nếu đứa trẻ được sinh ra trong gia đình không hạnh phúc thì nó cũng bất hạnh.
HoangHoaManDinh nói đúng. Nếu sau này vợ chồng không hòa thuận thì con cái cũng bất hạnh. Như thế liệu có ích kỉ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#401
Gửi vào 28/12/2013 - 00:47
Chị Vi.Nguyen,
Mạn phép có đôi lời với chị, hy vọng sẽ giúp được chị phần nào.
Quyết định sinh con trong thời kì khủng hoảng tâm lý và hôn nhân là quyết định ích kỉ và thiếu sáng suốt.
Thứ nhất, đứa bé (bào thai) trong bụng chị sẽ thế nào trong suốt 40 tuần mang thai khi người mẹ đang đau khổ và bị ức chế tâm lý ? Mọi người hay nói "mẹ khóc thì con cũng khóc", đấy là cách nói dễ hiểu nhất. Tâm lý học hiện đại đã chứng minh được mối liên hệ giữa các rối nhiễu về tâm lý ở trẻ và tình trạng của người mẹ và bào thai trong suốt thai kì. Các rối nhiễu có thể từ nhẹ đến nặng thành bệnh như trầm cảm, tự kỉ, tăng động... Đấy là nói về mặt tâm lý, còn thể chất và dinh dưỡng, chị có thể tìm hiểu thêm để suy nghĩ liệu chị có đảm bảo được những yếu tố cần thiết cho bào thai trong thai kì hay không. Không phải cứ ăn nhiều và ăn ngon là xong.
Thứ hai, chị không thể trao cho người khác cái mà chị không có. Không thể làm con hạnh phúc khi chính bản thân mình không hạnh phúc. Risks and challenges thì chắc chị cũng biết rồi. Vậy kế hoạch và các phương án để giải quyết những khó khăn chị đã có chưa ? Khi lập kế hoạch thì nên dựa vào những cái ĐANG CÓ chứ không phải những nguồn lực CHƯA CÓ hay (có thể) sẽ có. Chúng ta đang nói về một sinh mạng mới, một cuộc đời mới. Tất nhiên chị sẽ yêu thương đứa bé, nhưng khi cụ thể và hiện thực hóa yêu thương ấy ra, chị sẽ thấy được nhiều điều.
Cuối cùng, chị vẫn là người giải quyết tốt nhất vấn đề của mình. Là người ngoài cuộc từ trên trời rơi xuống, tôi chỉ mong chị chỉ quyết định sinh con khi đã sẵn sàng về mọi mặt, tâm lý, tình cảm, tài chính.... Vì dù ngay cả đã sẵn sàng, thì khi có con, vẫn sẽ xuất hiện không ít điều khiến chị bàng hoàng và rối loạn. Điển hình là chứng trầm cảm sau sinh mà nhiều mẹ có hôn nhân yên ổn cũng không thoát. Tôi hoàn toàn đồng ý ước muốn được làm mẹ là chính đáng của mọi phụ nữ, nhưng hãy cố gắng làm một bà mẹ văn minh.
Chúc chị bình an.
P/s: Huhu, đang viết dở thì máy dở chứng, mất hết, tay đã cóng lại phải gõ lại vì không thể ngồi yên. Nếu chị đọc bài này, bình thường lưu lại trong đầu 1 phút thì mong chị vì nỗ lực phi thường của Angelina mà nghĩ về nó thêm một phút nữa (gấp đôi) thành hai phút nha! :">
Mạn phép có đôi lời với chị, hy vọng sẽ giúp được chị phần nào.
Quyết định sinh con trong thời kì khủng hoảng tâm lý và hôn nhân là quyết định ích kỉ và thiếu sáng suốt.
Thứ nhất, đứa bé (bào thai) trong bụng chị sẽ thế nào trong suốt 40 tuần mang thai khi người mẹ đang đau khổ và bị ức chế tâm lý ? Mọi người hay nói "mẹ khóc thì con cũng khóc", đấy là cách nói dễ hiểu nhất. Tâm lý học hiện đại đã chứng minh được mối liên hệ giữa các rối nhiễu về tâm lý ở trẻ và tình trạng của người mẹ và bào thai trong suốt thai kì. Các rối nhiễu có thể từ nhẹ đến nặng thành bệnh như trầm cảm, tự kỉ, tăng động... Đấy là nói về mặt tâm lý, còn thể chất và dinh dưỡng, chị có thể tìm hiểu thêm để suy nghĩ liệu chị có đảm bảo được những yếu tố cần thiết cho bào thai trong thai kì hay không. Không phải cứ ăn nhiều và ăn ngon là xong.
Thứ hai, chị không thể trao cho người khác cái mà chị không có. Không thể làm con hạnh phúc khi chính bản thân mình không hạnh phúc. Risks and challenges thì chắc chị cũng biết rồi. Vậy kế hoạch và các phương án để giải quyết những khó khăn chị đã có chưa ? Khi lập kế hoạch thì nên dựa vào những cái ĐANG CÓ chứ không phải những nguồn lực CHƯA CÓ hay (có thể) sẽ có. Chúng ta đang nói về một sinh mạng mới, một cuộc đời mới. Tất nhiên chị sẽ yêu thương đứa bé, nhưng khi cụ thể và hiện thực hóa yêu thương ấy ra, chị sẽ thấy được nhiều điều.
Cuối cùng, chị vẫn là người giải quyết tốt nhất vấn đề của mình. Là người ngoài cuộc từ trên trời rơi xuống, tôi chỉ mong chị chỉ quyết định sinh con khi đã sẵn sàng về mọi mặt, tâm lý, tình cảm, tài chính.... Vì dù ngay cả đã sẵn sàng, thì khi có con, vẫn sẽ xuất hiện không ít điều khiến chị bàng hoàng và rối loạn. Điển hình là chứng trầm cảm sau sinh mà nhiều mẹ có hôn nhân yên ổn cũng không thoát. Tôi hoàn toàn đồng ý ước muốn được làm mẹ là chính đáng của mọi phụ nữ, nhưng hãy cố gắng làm một bà mẹ văn minh.
Chúc chị bình an.
P/s: Huhu, đang viết dở thì máy dở chứng, mất hết, tay đã cóng lại phải gõ lại vì không thể ngồi yên. Nếu chị đọc bài này, bình thường lưu lại trong đầu 1 phút thì mong chị vì nỗ lực phi thường của Angelina mà nghĩ về nó thêm một phút nữa (gấp đôi) thành hai phút nha! :">
Thanked by 6 Members:
|
|
#402
Gửi vào 28/12/2013 - 07:23
@Angelina, @htruongdinh, @HoangHoaManDinh: Vi cảm ơn những lời tâm huyết của các bạn. Nói qua một chút về sự việc thì Vi và chồng có thời gian yêu nhau 1 năm cũng rất đẹp. Lúc đó cảm nhận của Vi về anh là người con hiếu thảo, không có kiểu nịnh đầm khéo (kiểu này Vi rất sợ), và có vẻ chân thành. Nhưng rồi sau khi cưới nhau về mới thấy là anh có cái tật trăng gió. Mình thì rất ghét cái thói này, cứ nghi nghi là lại theo dõi, theo dõi là lại phát hiện. Phát hiện xong thì cãi nhau, rồi thì mình khóc lóc đủ cả. Nhưng lần nào anh cũng chối quanh, không chịu nhận. Có đợt mình làm dữ quá và đòi ly hôn liên tục thế là anh cũng ký đơn. Giờ đơn vẫn để trên bàn chưa có đưa cho luật sư mang nộp ra tòa. Vi cũng muốn nhân tiện topic này để xem là hai vợ chồng có dứt khoát bỏ nhau hay không. Tuy nhiên, ngày giờ tháng năm sinh của chồng Vi cũng chỉ là dò hỏi từ mẹ chồng, và mẹ cũng không chắc chắn chỉ nhớ mang máng thôi.
Vi thật lòng vẫn còn thương chồng nhiều lắm, nếu không thương anh thì sao lấy. Giai đoạn này với cả hai vợ chồng đều rất vất vả về tài chính và tinh thần. Vừa rồi chồng Vi bảo thôi hay có con để cho mọi thứ khó khăn đến hết một lúc, rồi tuổi Vi cũng không còn trẻ nữa. Nhưng đúng như các bạn nói nếu sinh con ra trong lúc này thì có quá nhiều vấn đề. Mình sẽ để xem qua Tết Giáp Ngọ xem sao, nếu cái tật này không bỏ nổi thì dứt điểm cho xong. Dù sao Vi cũng đã cho bản thân cơ hội rồi và không còn thấy tiếc vì đã ký đơn nữa.
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho những phân tích và lời khuyên quý báu. Kính chúc các bạn cuối tuần tốt lành và vui vẻ bên người thân.
V
Vi thật lòng vẫn còn thương chồng nhiều lắm, nếu không thương anh thì sao lấy. Giai đoạn này với cả hai vợ chồng đều rất vất vả về tài chính và tinh thần. Vừa rồi chồng Vi bảo thôi hay có con để cho mọi thứ khó khăn đến hết một lúc, rồi tuổi Vi cũng không còn trẻ nữa. Nhưng đúng như các bạn nói nếu sinh con ra trong lúc này thì có quá nhiều vấn đề. Mình sẽ để xem qua Tết Giáp Ngọ xem sao, nếu cái tật này không bỏ nổi thì dứt điểm cho xong. Dù sao Vi cũng đã cho bản thân cơ hội rồi và không còn thấy tiếc vì đã ký đơn nữa.
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho những phân tích và lời khuyên quý báu. Kính chúc các bạn cuối tuần tốt lành và vui vẻ bên người thân.
V
Thanked by 3 Members:
|
|
#403
Gửi vào 29/09/2016 - 10:50
Chủ đề rất hay! có ai có đóng góp lá số hay update thêm tình hình không ạ ?
Kí tên:
Kẻ Đào Mộ =.="
Kí tên:
Kẻ Đào Mộ =.="
#404
Gửi vào 01/10/2016 - 18:13
Chào moi ng,
LS của mình củng mình có rất nhiều tiêu chí ly hôn (dựa vào sao o mệnh và Phu).
2005 cả hai chinh thuc tìm hieu nhau
2008 Đám hỏi và vo chong hop pháp tren mat giay to, minh bat đau theo thap tùng theo anh đi rat nhieu nuoc ..vi anh la ng lam ăn
Đầu nam 2009, tro ve Uc de lo dam cuoi ......nhung cuoi cung thi bỏ nhau vi minh phát hien anh ta lang lang voi ng khác
Ng nay tuoi Ngo ...lon hon minh đến 15t
Nam 2011 ...minh quen anh hien gio, sau 3 tháng minh đả khẳng định minh va anh hien gio khong cung chung mot tuýp ng ...nhung bỏ hoài van khong duoc, tham chí ....đả bỏ nhau hon 1 nam troi ...nhung roi lại quay tro ve ...hmmmm vai thang nay, minh thay tình cam đả nguoi lạnh va bat dau vạch ro ranh giới voi him ....boi vi he ko muon chia tay, va chuyen lam an của cả 2 ...mot tay mình quán xuyến va dieu hành, đây la đứa con tinh than cua minh ....cho nen minh van con chua the dut khoát ...anh chang nay, tuoi Suu ..trung voi cung NO cua minh trong ls ....
Minh cung sap buoc vao DH Hình Reu Khong Kiep ...chac phai len bo xuong ruong tiep tuc iihhihihihih.
LS cua minh,
Sinh ngay 05 thang 04 1981, 3:30 chieu DL
Than,
LS của mình củng mình có rất nhiều tiêu chí ly hôn (dựa vào sao o mệnh và Phu).
2005 cả hai chinh thuc tìm hieu nhau
2008 Đám hỏi và vo chong hop pháp tren mat giay to, minh bat đau theo thap tùng theo anh đi rat nhieu nuoc ..vi anh la ng lam ăn
Đầu nam 2009, tro ve Uc de lo dam cuoi ......nhung cuoi cung thi bỏ nhau vi minh phát hien anh ta lang lang voi ng khác
Ng nay tuoi Ngo ...lon hon minh đến 15t
Nam 2011 ...minh quen anh hien gio, sau 3 tháng minh đả khẳng định minh va anh hien gio khong cung chung mot tuýp ng ...nhung bỏ hoài van khong duoc, tham chí ....đả bỏ nhau hon 1 nam troi ...nhung roi lại quay tro ve ...hmmmm vai thang nay, minh thay tình cam đả nguoi lạnh va bat dau vạch ro ranh giới voi him ....boi vi he ko muon chia tay, va chuyen lam an của cả 2 ...mot tay mình quán xuyến va dieu hành, đây la đứa con tinh than cua minh ....cho nen minh van con chua the dut khoát ...anh chang nay, tuoi Suu ..trung voi cung NO cua minh trong ls ....
Minh cung sap buoc vao DH Hình Reu Khong Kiep ...chac phai len bo xuong ruong tiep tuc iihhihihihih.
LS cua minh,
Sinh ngay 05 thang 04 1981, 3:30 chieu DL
Than,
#405
Gửi vào 18/08/2025 - 08:36
Cặp bồ là sai hihihihi
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












