Cách nào báo hiệu việc ly hôn?
ngattt
06/12/2013
Các bác xem giúp em lá số này có "số" ly hôn ko ạ?
Mod nhắc nhở
- Đây không phải là chủ đề nhờ coi số.
- Vi phạm Điều lệ trước khi đăng lá số
Đọc Điều lệ phòng học thuật Tử vi cũng như Nội Quy diễn đàn để biết rõ.
ngattt
06/12/2013
Xin lỗi Mod, ko phải nhờ coi số đâu ạ. Đấy là 1 lá số của người vừa mới ly hôn . Cung cấp cho các bác thêm thông tin tham khảo!
heo mập
06/12/2013
ngattt
06/12/2013
begaidii
06/12/2013
Nhiều khi , tôi muốn thanks chính các câu nói của tôi mà tôi ko thanks được
Vi.Nguyen
12/12/2013
Mình vừa lấy chồng hồi giữa năm nay, sau một năm tìm hiểu nhau. Nhưng chỉ 1 tháng sau khi lấy chồng thì phát hiện ra chồng có người khác từ trước lâu rồi và vẫn duy trì quan hệ với người đó. Mình đã cho chồng một số cơ hội để hai vợ chồng hàn gắn nhưng chồng mình vẫn không thay đổi được. Vợ chồng mình đã ký đơn ly hôn và định đưa ra toà. Tuy nhiên, đến giờ vẫn cứ dùng dằng mãi chưa dứt khoát gửi đơn được. Dưới đây là lá số của hai vợ chồng. Mình kính nhờ các anh/ chị em có kinh nghiệm xem xét trường hợp của vợ chồng mình.
Lá số của vợ:
Lá số của chồng:
Lá số của vợ:
Lá số của chồng:
bultiep
12/12/2013
Cung Nô của chồng Vi.Nguyen có cách Tướng- Phục- Đào- Hồng- Tả nên vướng mắc chuyện tình ái.Năm sau đổ vỡ bét nhè.
Vi.Nguyen
12/12/2013
À chắc bạn nhìn vào lá số chồng mình mới có Tướng-Phục-Đào-Hồng-Tả ở Nô cung. Tiểu hạn năm nay của chồng cũng ở Nô cung, lấy vợ xong thì vợ chồng lục đục ghê gớm. Lúc trước khi còn đang tìm hiểu cũng có trục chặc, nhưng không đến nỗi như giờ. Vừa rồi hai vợ chồng Vi đã ký đơn thuận tình ly hôn rồi, song chưa nộp ra toà thôi. Vi có đọc kinh phật nên sợ chồng chính là oan gia trái chủ từ kiếp trước đến đòi nợ, chưa biết đã trả hết nợ chưa mà ly hôn ngay thì cũng lo. Rồi lại nghe nói nếu ly hôn một lần thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này. Nhìn cung tiểu hạn năm nay lẫn sang năm của cả hai vợ chồng cũng chẳng tốt lắm. Hiện tại hai vợ chồng đều khó khăn về tài chính, nhưng lục đục lại là về người thứ 3 của chồng.
Vi.Nguyen
12/12/2013
bultiep, on 12/12/2013 - 17:03, said:
Cung Nô của chồng Vi.Nguyen có cách Tướng- Phục- Đào- Hồng- Tả nên vướng mắc chuyện tình ái.Năm sau đổ vỡ bét nhè.
À chắc bạn nhìn vào lá số chồng mình mới có Tướng-Phục-Đào-Hồng-Tả ở Nô cung. Tiểu hạn năm nay của chồng cũng ở Nô cung, lấy vợ xong thì vợ chồng lục đục ghê gớm. Lúc trước khi còn đang tìm hiểu cũng có trục chặc, nhưng không đến nỗi như giờ. Vừa rồi hai vợ chồng Vi đã ký đơn thuận tình ly hôn rồi, song chưa nộp ra toà thôi. Vi có đọc kinh phật nên sợ chồng chính là oan gia trái chủ từ kiếp trước đến đòi nợ, chưa biết đã trả hết nợ chưa mà ly hôn ngay thì cũng lo. Rồi lại nghe nói nếu ly hôn một lần thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này. Nhìn cung tiểu hạn năm nay lẫn sang năm của cả hai vợ chồng cũng chẳng tốt lắm. Hiện tại hai vợ chồng đều khó khăn về tài chính, nhưng lục đục lại là về người thứ 3 của chồng.
Vi.Nguyen
12/12/2013
bultiep, on 12/12/2013 - 17:58, said:
LS của bạn cung Tử có cách con dị bào.
htruongdinh
26/12/2013
Vi.Nguyen, on 26/12/2013 - 14:38, said:
Em thì cũng không hiểu về tử vi chỉ là nghe lỏm từ các bác thôi. Em thấy em có rất nhiều sao thể hiện sự thiếu chung thuỷ. Mệnh em có Thiên Không toạ thủ và Đào Hoa ở Tài, và Thiên Riêu rồi Mộc Dục ở Di chiếu về. Thân thì có Hồng Loan toạ thủ và Đào Hoa ở Tài rồi Văn Xương và Tham Lang ở Phu chiếu về. Nhưng mà em không có tính lăng nhăng tẹo nào. Nhiều lúc em cũng muốn lăng nhăng, lẳng lơ và ong bướm cho bõ ghét, nhưng em không thể làm được vì cứ thấy nó ghê ghê lắm. Hay cái này nó lại ứng vào là chồng em nhỉ? Các bác giải thích giúp em với ạ. Em cảm ơn các bác. Mệnh em thì hội đủ tứ đức, cung Phúc của em có Hoá Khoa, Phu có Hoá Lộc và Di có Hoá Quyền toạ thủ. Có khi nào các loại hoá đó và tứ đức nó giải hết tính lăng nhăng của em không?
Vi.Nguyen
26/12/2013
htruongdinh, on 26/12/2013 - 19:59, said:
Tìm thấy lá số của Vi ở chủ đề này. Thân Vũ Sát Kình Hình nên là người nghiêm chỉnh.
htruongdinh
26/12/2013
Vi.Nguyen, on 26/12/2013 - 20:19, said:
Vâng. Mình đã lấy chồng muộn rồi chồng thì ngoại hình cũng không đẹp để hy vọng giảm được thói hư của Liêm Tham. Xem ra cũng chẳng chạy trời được khỏi nắng. Giờ đành để chữ "Kệ" lên đầu vậy. Bố mẹ mình già lắm rồi nên mình cũng muốn để các cụ sống vui vẻ được thêm ngày nào tốt ngày đấy. Giờ mua chữ Nhẫn về treo, đến khi không chịu nổi nữa thì mua thêm chữ Tâm treo bên cạnh vậy.


