Các bác các anh chị xem hộ em đôi vợ chồng này có sống lâu dài được không ạ.
Một chút chi tiết là người chồng đi xa lập nghiệp từ lúc 19t, thông mình học giỏi, tính cách hiền từ nhân hậu, vóc người trắng hồng, thấp, khuôn mặt tươi tắn và ấm áp. Nhưng khắc cha mẹ lắm vì cha mẹ rất bảo thủ, khinh người, trọng tài khinh nghĩa, trước khi đến với vợ mới yêu 1 người nhưng bị bố mẹ ép bỏ bằng được, đưa ai về cũng bị chê, rồi lấy vợ cũng không được đồng ý nên đã tự đứng ra cưới xin.
Người vợ trước chồng cũng chưa yêu ai thực sự dù có người này người kia đến tìm hiểu, học không giỏi bằng chồng, đảm đang nấu nướng khéo.
Họ tự lập không nhờ cha mẹ một cái gì và sống đùm bọc, hạnh phúc , có 2 con trai một bé sinh năm 2011, 1 bé sinh năm 2012, khoẻ mạnh xinh xắn. Bố mẹ vẫn không nhìn ngó gì đến con cháu.
Lúc nào người vợ cũng lo đầu không xuôi thì đuôi không lọt, mong các cao nhân chỉ giáo.
Đây là lá số người chồng:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Và lá số người vợ:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn