Cách nào báo hiệu việc ly hôn?
midori
28/07/2011
Diệu Bích
28/07/2011
@mekubol: nếu trước khi lấy chồng mà bạn đã trắc trở vài mối tình rồi thì không lo. Mà chủ đề này là nghiệm lý các lá số đã ly hôn thôi, còn những người đang yên ấm thì ko ai dám phán cả, bạn ạ. Xem tử vi thì phải kết hợp nhiều bộ sao, cái này khắc chế cái kia, chứ nhặt ra vài sao rồi phán thì làm sao chính xác.
LiemPhu
28/07/2011
Chị DieuBich ơi,
Em đọc được đâu đó, rằng Địa không + Địa Kiếp tại Phối thì nợ nhiều hơn duyên, phải không chị? Cung phu của em có cả Không - Kiếp, Cô - Quả, Tang - Khốc - Hư, thêm Phá (H) nữa.
Chị cho em vài lời về cung Phu của em nhé, liệu có đáng ngại lắm kg ạ?
Em cảm ơn chị nhiều.
Sửa bởi LiemPhu: 28/07/2011 - 15:02
Em đọc được đâu đó, rằng Địa không + Địa Kiếp tại Phối thì nợ nhiều hơn duyên, phải không chị? Cung phu của em có cả Không - Kiếp, Cô - Quả, Tang - Khốc - Hư, thêm Phá (H) nữa.
Chị cho em vài lời về cung Phu của em nhé, liệu có đáng ngại lắm kg ạ?
Em cảm ơn chị nhiều.
Sửa bởi LiemPhu: 28/07/2011 - 15:02
mekubol
28/07/2011
Cám ơn chị Pisu và chị DieuBich ạh. Đây là lá số của em :
vừa có Không Kiếp vừa có Kiếp Sát, cung phúc lại có Thiên không nữa mới ghê . Cái này chắc phải đợi nhiều năm nữa để kiểm chứng quá Hy vọng có Thái Dương sáng chói che chở
vừa có Không Kiếp vừa có Kiếp Sát, cung phúc lại có Thiên không nữa mới ghê . Cái này chắc phải đợi nhiều năm nữa để kiểm chứng quá Hy vọng có Thái Dương sáng chói che chở
chimcanhcut
28/07/2011
mekubol, on 28/07/2011 - 19:08, said:
Cám ơn chị Pisu và chị DieuBich ạh. Đây là lá số của em :
vừa có Không Kiếp vừa có Kiếp Sát, cung phúc lại có Thiên không nữa mới ghê . Cái này chắc phải đợi nhiều năm nữa để kiểm chứng quá Hy vọng có Thái Dương sáng chói che chở
vừa có Không Kiếp vừa có Kiếp Sát, cung phúc lại có Thiên không nữa mới ghê . Cái này chắc phải đợi nhiều năm nữa để kiểm chứng quá Hy vọng có Thái Dương sáng chói che chở
Xin hỏi mekubol, chị lấy chồng năm nào? Hai người quen nhau có gì đặc biệt không ạ ? Chồng chị có lớn tuổi hơn chị không ? Em chỉ nghiệm lý thôi, xin cảm ơn chị !!!
mekubol
28/07/2011
Mình lấy chồng năm 2007, được 1 người bạn giới thiệu vào năm 2006 (lúc đó mình đang thất tình). Chồng sinh năm 1977, là người có học thức, địa vị, nhưng bây giờ địa vị bay mất tiêu rồi hihihihi. Lúc cưới nhau xong là cuối năm mình có em bé, nhưng khắc với mẹ chồng, nên cưới xong 6 tháng sau là viện cớ để về nhà mình ở, sinh con xong cũng viện đủ lý do để ở lại nhà mình gần 4 năm trời. Trong khoản thời gian đó 2vc mình nhà ai nấy ở. Cuối tuần mới ở chung bên nhà chồng, còn ngày bình thường thì đi làm về chồng ghé thăm 2 mẹ con rồi về ở với má
. Không biết như vậy có thể giải thích được cung phu của mình kg? Nghĩa là vc mình coi như cũng bị xa cách ah. Không biết có đúng kg nhỉ?!
Diệu Bích
28/07/2011
@LiemPhu + mekubol: cung Phu của 2 em đều cho thấy nhiều trở ngại, chông gai phải vượt qua . Còn hiện giờ không có chuyện gì xấu lắm thì đừng hỏi về những cái xấu của tương lai mà thêm lo vào thân, chẳng giải quyết được điều gì . Nếu 1 người đi xem bói mà ai cũng bảo sẽ bỏ chồng thì lúc vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ, người đó cũng sẽ buông bỏ luôn, không cố gắng giải quyết mâu thuẫn đó, thành ra người thầy bói tạo khẩu nghiệp .
Chị thì không thích làm việc đó, vì bát đũa nào cũng có khi xô, 5 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, chẳng ai hoàn hảo cả .
Vợ chồng là duyên phận, ngoài tình yêu, còn tình nghĩa, còn nhiều mối ràng buộc về con cái . Cho nên, hãy cố gắng hết sức mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình . Chúc 2 em luôn vui và hạnh phúc !
Chị thì không thích làm việc đó, vì bát đũa nào cũng có khi xô, 5 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, chẳng ai hoàn hảo cả .
Vợ chồng là duyên phận, ngoài tình yêu, còn tình nghĩa, còn nhiều mối ràng buộc về con cái . Cho nên, hãy cố gắng hết sức mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình . Chúc 2 em luôn vui và hạnh phúc !
mekubol
28/07/2011
DieuBich, on 28/07/2011 - 22:06, said:
@LiemPhu + mekubol: cung Phu của 2 em đều cho thấy nhiều trở ngại, chông gai phải vượt qua . Còn hiện giờ không có chuyện gì xấu lắm thì đừng hỏi về những cái xấu của tương lai mà thêm lo vào thân, chẳng giải quyết được điều gì . Nếu 1 người đi xem bói mà ai cũng bảo sẽ bỏ chồng thì lúc vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ, người đó cũng sẽ buông bỏ luôn, không cố gắng giải quyết mâu thuẫn đó, thành ra người thầy bói tạo khẩu nghiệp .
Chị thì không thích làm việc đó, vì bát đũa nào cũng có khi xô, 5 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, chẳng ai hoàn hảo cả .
Vợ chồng là duyên phận, ngoài tình yêu, còn tình nghĩa, còn nhiều mối ràng buộc về con cái . Cho nên, hãy cố gắng hết sức mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình . Chúc 2 em luôn vui và hạnh phúc !
Chị thì không thích làm việc đó, vì bát đũa nào cũng có khi xô, 5 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, chẳng ai hoàn hảo cả .
Vợ chồng là duyên phận, ngoài tình yêu, còn tình nghĩa, còn nhiều mối ràng buộc về con cái . Cho nên, hãy cố gắng hết sức mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình . Chúc 2 em luôn vui và hạnh phúc !
Em cám ơn chị ah. Đúng là em phải chờ ít nhất là 10 năm nữa để nghiệm lá số của mình . Còn bây giờ phải tìm các lá số của những người nhiều tuổi hơn để học hỏi thôi
LiemPhu
28/07/2011
DieuBich, on 28/07/2011 - 22:06, said:
@LiemPhu + mekubol: cung Phu của 2 em đều cho thấy nhiều trở ngại, chông gai phải vượt qua . Còn hiện giờ không có chuyện gì xấu lắm thì đừng hỏi về những cái xấu của tương lai mà thêm lo vào thân, chẳng giải quyết được điều gì . Nếu 1 người đi xem bói mà ai cũng bảo sẽ bỏ chồng thì lúc vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ, người đó cũng sẽ buông bỏ luôn, không cố gắng giải quyết mâu thuẫn đó, thành ra người thầy bói tạo khẩu nghiệp .
Chị thì không thích làm việc đó, vì bát đũa nào cũng có khi xô, 5 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, chẳng ai hoàn hảo cả .
Vợ chồng là duyên phận, ngoài tình yêu, còn tình nghĩa, còn nhiều mối ràng buộc về con cái . Cho nên, hãy cố gắng hết sức mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình . Chúc 2 em luôn vui và hạnh phúc !
Chị thì không thích làm việc đó, vì bát đũa nào cũng có khi xô, 5 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, chẳng ai hoàn hảo cả .
Vợ chồng là duyên phận, ngoài tình yêu, còn tình nghĩa, còn nhiều mối ràng buộc về con cái . Cho nên, hãy cố gắng hết sức mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình mình . Chúc 2 em luôn vui và hạnh phúc !
Em là người sống theo hướng hơi kỳ vọng, mong mọi chuyện đều tốt đẹp. Tuy nhiên, có lẽ chuyện phu thê lại là chuyện mà bản thân mình kg chủ động được, nhất là đối với phái nữ. Với 1 chút kiến thức mày mò tự học về tử vi, em cũng sơ sơ hiểu là cung ấy kg mấy tốt đẹp nên bên cạnh việc 'chuẩn bị tinh thần' em cũng biết phải cố gắng hết sức, để dù kết quả thế nào thì rồi mình cũng kg phải hối tiếc quá nhiều.
Easter
29/07/2011
Nhắc chuyện ly hôn mình thấy thật nực cười cho cái gọi là số phận.
3 năm trời hầu như không liên lạc, dính líu gì ngoại trừ thỉnh thoảng chạm mặt chửi nhau để hỏi làm sao thì mày mới li dị....
Cuối cùng cũng li dị được, ngày 12/7 lên nhận quyết định thì ngày 6/7 đi làm tại một nhà hàng đối diện nhà của hắn luôn.
Rồi mình đón con về ở, hắn giúp mình trông con, tìm trường cho con....
Đùng một cái mình cãi nhau với sếp vì hóa ra đạo đức kinh doanh của sếp, và tầm nhìn của sếp cuối cùng chỉ dừng lại như một cô gái bán rượu giờ tìm được ông già rót tiền bù lỗ không giới hạn. Mình ra đi và có lẽ đừng mong sếp trả lương dù chính thời gian qua bà ấy kêu mình là trợ lý đắc lực nhất của bà í. Mình thắng được vài deal hấp dẫn, có deal bà ấy từng deal trước đây mấy tháng trời mà chỉ hưởng 15% và tự trang bị cơ sở vật chất. Mình deal về được 70% và người ta đầu tư cơ sở vật chất cho mình...... Anyway, thêm một bài hoc là tuyệt đối không làm việc cho các công ty tư nhân Việt Nam.
Nhưng con mình đi học trường này đang rất tốt. Hiệu trưởng có nói với mình nếu mình gặp vấn đề tài chính thì cứ để bé đi học, mấy tháng sau mình đóng học phí cũng được. Nghĩa là nếu sắp tới mình có vấn đề tài chính thì con mình vẫn được đi học trừong Quốc tế 100% giáo viên nói tiếng Anh...hik...
Nhà mẹ mình ở cách trường 1 tiếng đồng hồ đi xe. Vậy là kết cục mình đang ở nhờ nhà cha của con mình. Mình định ở tạm 1 tuần rồi tìm giải pháp khác, nhưng hắn nói mình có thể ở đây 1 tháng, 1 năm, bao lâu cũng được. Giờ hắn tốt bụng vừa trả tiền trợ cấp nuôi con, vừa tự nguyện đóng học các kiểu cho con. Giờ nếu mình tiếp tục ở đây thì tiền mình kiếm là để dẫn con đi chơi một ít, chủ yếu cho bản thân mình....
Phân vân quá. Tạo hóa đang trêi chọc mình à.
3 năm trời hầu như không liên lạc, dính líu gì ngoại trừ thỉnh thoảng chạm mặt chửi nhau để hỏi làm sao thì mày mới li dị....
Cuối cùng cũng li dị được, ngày 12/7 lên nhận quyết định thì ngày 6/7 đi làm tại một nhà hàng đối diện nhà của hắn luôn.
Rồi mình đón con về ở, hắn giúp mình trông con, tìm trường cho con....
Đùng một cái mình cãi nhau với sếp vì hóa ra đạo đức kinh doanh của sếp, và tầm nhìn của sếp cuối cùng chỉ dừng lại như một cô gái bán rượu giờ tìm được ông già rót tiền bù lỗ không giới hạn. Mình ra đi và có lẽ đừng mong sếp trả lương dù chính thời gian qua bà ấy kêu mình là trợ lý đắc lực nhất của bà í. Mình thắng được vài deal hấp dẫn, có deal bà ấy từng deal trước đây mấy tháng trời mà chỉ hưởng 15% và tự trang bị cơ sở vật chất. Mình deal về được 70% và người ta đầu tư cơ sở vật chất cho mình...... Anyway, thêm một bài hoc là tuyệt đối không làm việc cho các công ty tư nhân Việt Nam.
Nhưng con mình đi học trường này đang rất tốt. Hiệu trưởng có nói với mình nếu mình gặp vấn đề tài chính thì cứ để bé đi học, mấy tháng sau mình đóng học phí cũng được. Nghĩa là nếu sắp tới mình có vấn đề tài chính thì con mình vẫn được đi học trừong Quốc tế 100% giáo viên nói tiếng Anh...hik...
Nhà mẹ mình ở cách trường 1 tiếng đồng hồ đi xe. Vậy là kết cục mình đang ở nhờ nhà cha của con mình. Mình định ở tạm 1 tuần rồi tìm giải pháp khác, nhưng hắn nói mình có thể ở đây 1 tháng, 1 năm, bao lâu cũng được. Giờ hắn tốt bụng vừa trả tiền trợ cấp nuôi con, vừa tự nguyện đóng học các kiểu cho con. Giờ nếu mình tiếp tục ở đây thì tiền mình kiếm là để dẫn con đi chơi một ít, chủ yếu cho bản thân mình....
Phân vân quá. Tạo hóa đang trêi chọc mình à.
ryan88
29/07/2011
về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa luôn đi chị Easter...con cái mà sống gần bố mẹ là nhất rồi...thôi thì cứ nghĩ "hy sinh đời mẹ cứu đời con" cũng dc
mà các bác cũng bảo chị ko bỏ dc mà lị...
mà các bác cũng bảo chị ko bỏ dc mà lị...
Easter
29/07/2011
ryan88, on 29/07/2011 - 09:37, said:
về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa luôn đi chị Easter...con cái mà sống gần bố mẹ là nhất rồi...thôi thì cứ nghĩ "hy sinh đời mẹ cứu đời con" cũng dc
mà các bác cũng bảo chị ko bỏ dc mà lị...
mà các bác cũng bảo chị ko bỏ dc mà lị...
Chuyện gì trên đời thì cũng hai bàn tay mới vỗ thành tiếng. Cho nên mình thấy mình đang bị tạo hóa trêu chọc thì đúng hơn. Vì hầu như không có việc gì đúng ý mình cả. Lúc nào cũng họa phúc đi đôi nên lúc thấy phúc đó cũng chẳng dám mừng vì không khéo họa ở ngay sau. Bù lại lúc gặp họa thì mình lại tự tin hơn vì biết chắc phúc ngay sau đó sẽ đến.
Nhiều lucmuoons buông bỏ tất cả chỉ để ngồi xem con tạo xoay vần.
midori
29/07/2011
Easter, on 29/07/2011 - 10:32, said:
Chuyện gì trên đời thì cũng hai bàn tay mới vỗ thành tiếng. Cho nên mình thấy mình đang bị tạo hóa trêu chọc thì đúng hơn. Vì hầu như không có việc gì đúng ý mình cả. Lúc nào cũng họa phúc đi đôi nên lúc thấy phúc đó cũng chẳng dám mừng vì không khéo họa ở ngay sau. Bù lại lúc gặp họa thì mình lại tự tin hơn vì biết chắc phúc ngay sau đó sẽ đến.
Nhiều lucmuoons buông bỏ tất cả chỉ để ngồi xem con tạo xoay vần.
Nhiều lucmuoons buông bỏ tất cả chỉ để ngồi xem con tạo xoay vần.
Chị ơi, ở đời nhiều thứ đâu được như ý của mình. Thế nên cứ làm hết trách nhiệm của mình đối với mọi việc là được rồi.
Xukangoc
29/07/2011
@Dieu Bich "@mekubol: nếu trước khi lấy chồng mà bạn đã trắc trở vài mối tình rồi thì không lo. Mà chủ đề này là nghiệm lý các lá số đã ly hôn thôi, còn những người đang yên ấm thì ko ai dám phán cả, bạn ạ. Xem tử vi thì phải kết hợp nhiều bộ sao, cái này khắc chế cái kia, chứ nhặt ra vài sao rồi phán thì làm sao chính xác."
Em ko hiểu lắm việc trắc trở vài mối tình là đến mức nào nhỉ?? Mọi người giải thích giúp em được ko??? Đến mức có đám hỏi rồi bỏ hay chỉ như các đôi yêu nhau ko hợp thì bỏ?? Mà cái kiểu yêu nhau ko hợp thì bỏ thì liệu yêu bao nhiêu được gọi là vài mối tình nhỉ?? Chưa kể yêu sâu đậm hay hời hợt???
Em ko hiểu lắm việc trắc trở vài mối tình là đến mức nào nhỉ?? Mọi người giải thích giúp em được ko??? Đến mức có đám hỏi rồi bỏ hay chỉ như các đôi yêu nhau ko hợp thì bỏ?? Mà cái kiểu yêu nhau ko hợp thì bỏ thì liệu yêu bao nhiêu được gọi là vài mối tình nhỉ?? Chưa kể yêu sâu đậm hay hời hợt???