Làm sao tu?
KimCa
08/10/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 08/10/2014 - 06:18, said:
Người thích lấy của người khác để làm lợi thì nhặt bỏ túi mình tự nhiên như mấy ông quan tham chẳng cần thắc mắc .
Người đã từng bị mất thì rõ cái phiền toái khi mất nên nhặt phone gọi số phone trong đó nếu có thể để liên lạc cho chủ nhân của nó biết mà đến lấy về .
Người ở xứ trộm cắp tham nhũng là việc bình thường thì chuyện trao cho công an chẳng khác gì trao trứng cho ác .
Người ở xứ dân khí biết tự trọng thì không nhặt mà nhặt thì tìm mọi cách hoàn trả chủ nó .
Người chẳng để tâm đến cái bóp thì chẳng thấy cái bóp .
Tất cã đều là tuỳ tâm thức dẩn hành mà duyên nghiệp hiện quả khác biệt qua cái bóp.
Biết kẻ đang nhặt bóp là tu, chẳng biết kẻ nhặt bóp thì bàn chi kẻ nhặt bóp sẽ làm gì ...
Người đã từng bị mất thì rõ cái phiền toái khi mất nên nhặt phone gọi số phone trong đó nếu có thể để liên lạc cho chủ nhân của nó biết mà đến lấy về .
Người ở xứ trộm cắp tham nhũng là việc bình thường thì chuyện trao cho công an chẳng khác gì trao trứng cho ác .
Người ở xứ dân khí biết tự trọng thì không nhặt mà nhặt thì tìm mọi cách hoàn trả chủ nó .
Người chẳng để tâm đến cái bóp thì chẳng thấy cái bóp .
Tất cã đều là tuỳ tâm thức dẩn hành mà duyên nghiệp hiện quả khác biệt qua cái bóp.
Biết kẻ đang nhặt bóp là tu, chẳng biết kẻ nhặt bóp thì bàn chi kẻ nhặt bóp sẽ làm gì ...
bác luôn canh cánh trong lòng vấn đề tham nhũng của đất nước, tuy không còn quốc tịch VN nhưng vẫn luôn nghỉ về đất nước, rất đáng khen ngợi ạ.
Để góp vui cho diễn đàn, Kim Ca hôm nào mở một chủ đề về Dịch lý, Huyền Không mời bác và bác TuBinhTuTru vào bàn luận để mọi người ở diễn đàn cùng học hỏi ạ.
Kính bác !
minhminh
08/10/2014
Khi nhà nước VN chưa có văn bản xoá , huỷ quốc tịch của một công dân vn
Khi sinh sống trên các quốc gia ngoài VN , nếu người VN nào chưa ký một văn bản nào đẻ tụ huỷ quốc tịch gốc của mình ,
Quốc gia sở tại cũng không có văn bản nào bắt buôc phải từ bỏ quốc tịch gốc khi gia nhập quốc tịch nước sở tại
Người VN vần còn quốc tịch VN
Khi sinh sống trên các quốc gia ngoài VN , nếu người VN nào chưa ký một văn bản nào đẻ tụ huỷ quốc tịch gốc của mình ,
Quốc gia sở tại cũng không có văn bản nào bắt buôc phải từ bỏ quốc tịch gốc khi gia nhập quốc tịch nước sở tại
Người VN vần còn quốc tịch VN
MasterTea
08/10/2014
TuBinhTuTru, on 08/10/2014 - 03:40, said:
Rất nhiều trường hợp được đề ra nhưng lại không có trường hợp này:
Trong 1 quán ăn, thấy 1 cái bóp Gucci ... (không nhặt cũng không lượm) nên cũng không biết bên trong có những gì ...
Do không nhặt không lượm nên sẽ không cần làm gì hay suy nghĩ gì ... (cho mệt)
Trong 1 quán ăn, thấy 1 cái bóp Gucci ... (không nhặt cũng không lượm) nên cũng không biết bên trong có những gì ...
Do không nhặt không lượm nên sẽ không cần làm gì hay suy nghĩ gì ... (cho mệt)
có nói mà, phần hỏi thanh niên 3D đó, tức là lượm rùi chẳng làm gì hết thì khỏi lượm cho rùi. Đỡ sinh sự cho sự sinh
MasterTea
08/10/2014
Nói 1 hồi sao wa tới quyền công dân rùi!
Phần linh tinh mà cao nhân tề tựu đông đủ hỹ! Vui quá! Hỷ Hỉ Hỉ
Bé Trà đã bàn phần Nhân rùi, giờ bé nói đến phần quả!
Nếu như mà ở VN, mình lượm được tiền mà đem đến cho công an thì 100 người, 99 sẽ nói câu này: 'Não m*y bị phẳng à?'
Giờ bé Trà ở Úc thì bé Trà thấy như sau:
Nhặt được đồ rơi, cái phone từ Nokia đập đá cho đến Iphone, tiền mặt hay các cái, đem đến công an. Công An sẽ cho mình 1 tờ khai và mình điền vào chi tiết của những món mà mình nhặt được, tên tuổi và địa chỉ của mình. Sau đó công an sẽ đưa thông tin lên tổng bộ, nếu người bị mất đồ, chạy đến đồn công an và điền vào cái phiếu mất đồ, nếu mô tả đúng y chang thì sẽ nhận lại được. (úi dào chiện này rất bình thường)
Cái hay là nếu sau 3 tháng mà 0 có ai tới báo mất, thì người nhặt được sẽ hợp thức hoá tài sản bị mất. Tức là mình nhặt được cái gì sẽ được hoàn nguyên như vậy cho mình. Trong thí dụ trên là sau 3 tháng bé Trà sẽ được 3000$ và cái iphone 6 hợp pháp, và hồ sơ về tài sản bị mất sẽ bị huỷ vì nó đã tìm được người chủ mới...
Tuy nhiên, ở ví dụ trên là Trà có nói trong bóp có ID, thì cảnh sát sẽ gọi điện kêu người đó tới nhận, khả năng Trà được sở hữu nó quá xa vời. Đối với những món 0 có tên hay địa chỉ liên lạc thì sẽ có tỉ lệ rơi vào tay người lượm được cao hơn.
Với cách này, thì nó khuyến khích người bị mất và người lượm đuợc năng tới đồn cảnh sát hơn!
Đối với người luợm được nếu tìm ra chủ nhân thì xem như làm được việc tốt, mừng giùm người ta, còn tìm 0 ra thì mừng giùm mình vì có đồ free xài
Vì vậy cứ khi nào bé Trà bị mất đồ là bé bay ngay tới đồn cảnh sát liền, và cầu trời cho thằng nhặt được là người Tây, đừng để Châu Á và Da đen nó lượm được là 0 có vé khứ hồi (Lí do tại sao là châu Á, tại sao là da đen 0 phải là do kì thị mà có cả 1 sự tích hẳn hòi, Hạ hồi sẽ phân giải!)
Với 1 người đoản trí, lơ đễnh như bé Trà thì chuyện mất đồ là thường xuyên cơm bữa và số lần bị mất lun, mất vĩnh viễn với số lần tìm lại được là 5/5 (hên xui). Và cảnh sát thật sự gọi điện đến báo là đã tìm được đúng cái món mình mất và iu cầu bé Trà đến lấy là có thật!
Bé Trà thấy cách này rất hay, vậy liệu ta có nên đưa về VN để áp dụng 0? Câu hỏi đã có trả lời là 0, dù vậy đây cũng là 1 ý tưởng hay, bít đâu thế hệ sau sẽ bít đường mà cải cách, đưa ra ý tưởng cao hơn, hay hơn thì sao? (Đôi lời chia sẽ)
Phụ chương:
bé Trà hồi còn học ở DH, có cái USB, là 1 thiết bị có thể lấy information từ máy tính, ngày xưa cái đó nó mắc tiền lắm và rất dễ để quên. 1 lần bé Trà bị mất, bé chạy ra quầy service của trường để hỏi xem có ai trả lại 0?, bà quản thư đem ra 1 cái rổ to như cái thúng bán ốc bên VN ấy, bả xốc lên rột rột, rùi hỏi: 'you bị mất cái nào?' Cả trăm cái USB trong cái rổ đó, từ loại thượng tới hạ, mẫu mã còn nhìu hơn cả ngoài tiệm có thể bán. Ngạc nhiên chưa, thật 0 ngờ ngoài mình cũng còn cả trăm bạn hớ hênh, lơ đễnh tới thế!
bé Trà rút ra 1 bài học kinh nghiệm liền
Truoc khi đi đâu, hay làm gì? Hãy ngoái đầu nhìn lại xem có để quên gì 0?
Câu này cũng nôm na câu khi hành sự phải bít quay đầu nhìn hậu quả, hay khi nói phải bít uốn lưỡi 7 lần... Lúc bình thường, hay lúc bị mất đồ là Trà nhớ câu này dữ lắm, chỉ có lúc trước khi mất đồ là Trà quên thôi! .
Phần linh tinh mà cao nhân tề tựu đông đủ hỹ! Vui quá! Hỷ Hỉ Hỉ
Bé Trà đã bàn phần Nhân rùi, giờ bé nói đến phần quả!
Nếu như mà ở VN, mình lượm được tiền mà đem đến cho công an thì 100 người, 99 sẽ nói câu này: 'Não m*y bị phẳng à?'
Giờ bé Trà ở Úc thì bé Trà thấy như sau:
Nhặt được đồ rơi, cái phone từ Nokia đập đá cho đến Iphone, tiền mặt hay các cái, đem đến công an. Công An sẽ cho mình 1 tờ khai và mình điền vào chi tiết của những món mà mình nhặt được, tên tuổi và địa chỉ của mình. Sau đó công an sẽ đưa thông tin lên tổng bộ, nếu người bị mất đồ, chạy đến đồn công an và điền vào cái phiếu mất đồ, nếu mô tả đúng y chang thì sẽ nhận lại được. (úi dào chiện này rất bình thường)
Cái hay là nếu sau 3 tháng mà 0 có ai tới báo mất, thì người nhặt được sẽ hợp thức hoá tài sản bị mất. Tức là mình nhặt được cái gì sẽ được hoàn nguyên như vậy cho mình. Trong thí dụ trên là sau 3 tháng bé Trà sẽ được 3000$ và cái iphone 6 hợp pháp, và hồ sơ về tài sản bị mất sẽ bị huỷ vì nó đã tìm được người chủ mới...
Tuy nhiên, ở ví dụ trên là Trà có nói trong bóp có ID, thì cảnh sát sẽ gọi điện kêu người đó tới nhận, khả năng Trà được sở hữu nó quá xa vời. Đối với những món 0 có tên hay địa chỉ liên lạc thì sẽ có tỉ lệ rơi vào tay người lượm được cao hơn.
Với cách này, thì nó khuyến khích người bị mất và người lượm đuợc năng tới đồn cảnh sát hơn!
Đối với người luợm được nếu tìm ra chủ nhân thì xem như làm được việc tốt, mừng giùm người ta, còn tìm 0 ra thì mừng giùm mình vì có đồ free xài
Vì vậy cứ khi nào bé Trà bị mất đồ là bé bay ngay tới đồn cảnh sát liền, và cầu trời cho thằng nhặt được là người Tây, đừng để Châu Á và Da đen nó lượm được là 0 có vé khứ hồi (Lí do tại sao là châu Á, tại sao là da đen 0 phải là do kì thị mà có cả 1 sự tích hẳn hòi, Hạ hồi sẽ phân giải!)
Với 1 người đoản trí, lơ đễnh như bé Trà thì chuyện mất đồ là thường xuyên cơm bữa và số lần bị mất lun, mất vĩnh viễn với số lần tìm lại được là 5/5 (hên xui). Và cảnh sát thật sự gọi điện đến báo là đã tìm được đúng cái món mình mất và iu cầu bé Trà đến lấy là có thật!
Bé Trà thấy cách này rất hay, vậy liệu ta có nên đưa về VN để áp dụng 0? Câu hỏi đã có trả lời là 0, dù vậy đây cũng là 1 ý tưởng hay, bít đâu thế hệ sau sẽ bít đường mà cải cách, đưa ra ý tưởng cao hơn, hay hơn thì sao? (Đôi lời chia sẽ)
Phụ chương:
bé Trà hồi còn học ở DH, có cái USB, là 1 thiết bị có thể lấy information từ máy tính, ngày xưa cái đó nó mắc tiền lắm và rất dễ để quên. 1 lần bé Trà bị mất, bé chạy ra quầy service của trường để hỏi xem có ai trả lại 0?, bà quản thư đem ra 1 cái rổ to như cái thúng bán ốc bên VN ấy, bả xốc lên rột rột, rùi hỏi: 'you bị mất cái nào?' Cả trăm cái USB trong cái rổ đó, từ loại thượng tới hạ, mẫu mã còn nhìu hơn cả ngoài tiệm có thể bán. Ngạc nhiên chưa, thật 0 ngờ ngoài mình cũng còn cả trăm bạn hớ hênh, lơ đễnh tới thế!
bé Trà rút ra 1 bài học kinh nghiệm liền
Truoc khi đi đâu, hay làm gì? Hãy ngoái đầu nhìn lại xem có để quên gì 0?
Câu này cũng nôm na câu khi hành sự phải bít quay đầu nhìn hậu quả, hay khi nói phải bít uốn lưỡi 7 lần... Lúc bình thường, hay lúc bị mất đồ là Trà nhớ câu này dữ lắm, chỉ có lúc trước khi mất đồ là Trà quên thôi! .
MasterTea
08/10/2014
minhminh, on 08/10/2014 - 09:14, said:
Khi nhà nước VN chưa có văn bản xoá , huỷ quốc tịch của một công dân vn
Khi sinh sống trên các quốc gia ngoài VN , nếu người VN nào chưa ký một văn bản nào đẻ tụ huỷ quốc tịch gốc của mình ,
Quốc gia sở tại cũng không có văn bản nào bắt buôc phải từ bỏ quốc tịch gốc khi gia nhập quốc tịch nước sở tại
Người VN vần còn quốc tịch VN
Khi sinh sống trên các quốc gia ngoài VN , nếu người VN nào chưa ký một văn bản nào đẻ tụ huỷ quốc tịch gốc của mình ,
Quốc gia sở tại cũng không có văn bản nào bắt buôc phải từ bỏ quốc tịch gốc khi gia nhập quốc tịch nước sở tại
Người VN vần còn quốc tịch VN
Đừng nói tới VN, nó ảo nhìu cái lắm
Như em đi du học nha anh Minh, mà thằng công an phường chạy lại nói với ba em vậy nè:
'Con anh nó đi du học rùi hay là em cắt bỏ hộ tịch của nó nhỉ?'
Ông già em quát liền:
'Ông mún nó đi lun khỏi về thì cứ cắt đi cho tui, chứ đừng có ở đây làm tiền bố, 1 đồng bố cũng 0 bố thí nhé!'
Nó quê chạy te te đi lun
Còn vụ thằng bạn em còn ảo nữa:
Bít nó sắp về VN, tụi nó đóng đồ bộ, nhìn lịch sự lắm, chạy wa bảo:
Cháu nó tới tuổi quân sự rùi! Giờ nó mà về thì chúng tôi sẽ mời cháu đi thực thi nghĩa vụ quân sự, nếu cháu còn mún tiếp tục du học bên ấy thì ông bà phải .... (biết điều 1 tí!)
Làm sao để hướng giải đám làm tiền này bít tu bây giờ?
bultiep
08/10/2014
Từ ngày rời VN, mình thấy sướng khi thoát khỏi cái vòng kim cô giấy tờ sách nhiễu của VN. Từ cái anh CA phường, cán bộ phường, cán bộ thuế.... hạch sách gạ gẫm, dọa dẫm đủ kiểu. Có lần điên tiết đuổi thẳng cổ mấy vị thuế giở giọng dọa nạt moi tiền. Ông chồng mình cứ sợ họ trù, đem tiền dúi vào tay họ, mình giật lại và thách đố dám động vào tiền ăn của con tôi! Mấy vị kia bỏ chạy!
Hôm làm lại giấy khai sinh để đi nc ngoài cũng vậy, bị đẩy đi đẩy lại(để moi tiền) mình cũng điên tiết lớn tiếng bảo "cháu bị chú đẩy đi chỗ nọ chỗ kia mấy lần rồi! " lão Chủ tịch phường thấy mình cứng, đành bảo 2 anh-chị thư ký làm cho. 2 vị kia cũng lại hạch, mình nói như ra lệnh: "chú ấy bảo hai anh chị làm đi" tự nhiên họ cun cút nghe lời!(lúc ấy sao mình nóng thế!)
Xem ra mình lụy thì bị bắt nạt. Mình cứng thì họ phải lui.
Giờ không biết cải cách đến đâu rồi... Ngán ơi là ngán! (muốn yêu Tổ Quốc lắm nhưng cứ thế này thì ko yêu nổi)
Hôm làm lại giấy khai sinh để đi nc ngoài cũng vậy, bị đẩy đi đẩy lại(để moi tiền) mình cũng điên tiết lớn tiếng bảo "cháu bị chú đẩy đi chỗ nọ chỗ kia mấy lần rồi! " lão Chủ tịch phường thấy mình cứng, đành bảo 2 anh-chị thư ký làm cho. 2 vị kia cũng lại hạch, mình nói như ra lệnh: "chú ấy bảo hai anh chị làm đi" tự nhiên họ cun cút nghe lời!(lúc ấy sao mình nóng thế!)
Xem ra mình lụy thì bị bắt nạt. Mình cứng thì họ phải lui.
Giờ không biết cải cách đến đâu rồi... Ngán ơi là ngán! (muốn yêu Tổ Quốc lắm nhưng cứ thế này thì ko yêu nổi)
TuBinhTuTru
09/10/2014
MasterTea, on 08/10/2014 - 15:16, said:
có nói mà, phần hỏi thanh niên 3D đó, tức là lượm rùi chẳng làm gì hết thì khỏi lượm cho rùi. Đỡ sinh sự cho sự sinh
Hỏi 1 thanh niên 3D thì, anh ta " khuyên là trả lại cho người ta, bóp có giấy tờ wan trọng bít đâu người ta cần, có phone thì lát có thể người ta sẽ gọi lại, rùi mình bắt, hẹn ra mà trả, với điều kiện là nó phải tới lấy! Mình 0 đưa tới tận nhà! " ... thì vẫn là có ý muốn trả đó thôi, chứ nào phải " lượm rùi chẳng làm gì hết " hà
Tất nhiên, người làm mất đồ sẽ cố gắng tìm và gọi thử phone coi có ai bắt không; chỉ sợ, người có ý xấu thì mới không trả lời v.v...
Với lại " không lượm không nhặt " nó khác xa " lượm rùi chẳng làm gì hết " và hệ quả lại càng khác biệt một trời một vực
Vô Danh Thiên Địa
09/10/2014
Nói chuyện quốc tịch thì lại so*. bị cho là phạm qui nửa à nhe . Tóm tắc khi người Việt đi tỵ nạn chính trị CS thì đã từ bỏ quốc tịch CHXHCNVN nhưng không có nghĩa không còn là người VN và từ bỏ luôn quốc tịch VNCH ngày xưa dù pháp lý VNCH không còn tồn tại nhưng giấy khai sanh và quốc tịch VNCH vẩn có giá trị chứng minh người tị nạn là người VN .
Thôi stop cái này .
Thôi stop cái này .
TuBinhTuTru
09/10/2014
bultiep, on 08/10/2014 - 17:12, said:
Từ ngày rời VN, mình thấy sướng khi thoát khỏi cái vòng kim cô giấy tờ sách nhiễu của VN. Từ cái anh CA phường, cán bộ phường, cán bộ thuế.... hạch sách gạ gẫm, dọa dẫm đủ kiểu. Có lần điên tiết đuổi thẳng cổ mấy vị thuế giở giọng dọa nạt moi tiền. Ông chồng mình cứ sợ họ trù, đem tiền dúi vào tay họ, mình giật lại và thách đố dám động vào tiền ăn của con tôi! Mấy vị kia bỏ chạy!
Hôm làm lại giấy khai sinh để đi nc ngoài cũng vậy, bị đẩy đi đẩy lại(để moi tiền) mình cũng điên tiết lớn tiếng bảo "cháu bị chú đẩy đi chỗ nọ chỗ kia mấy lần rồi! " lão Chủ tịch phường thấy mình cứng, đành bảo 2 anh-chị thư ký làm cho. 2 vị kia cũng lại hạch, mình nói như ra lệnh: "chú ấy bảo hai anh chị làm đi" tự nhiên họ cun cút nghe lời!(lúc ấy sao mình nóng thế!)
Xem ra mình lụy thì bị bắt nạt. Mình cứng thì họ phải lui.
Giờ không biết cải cách đến đâu rồi... Ngán ơi là ngán! (muốn yêu Tổ Quốc lắm nhưng cứ thế này thì ko yêu nổi)
Hôm làm lại giấy khai sinh để đi nc ngoài cũng vậy, bị đẩy đi đẩy lại(để moi tiền) mình cũng điên tiết lớn tiếng bảo "cháu bị chú đẩy đi chỗ nọ chỗ kia mấy lần rồi! " lão Chủ tịch phường thấy mình cứng, đành bảo 2 anh-chị thư ký làm cho. 2 vị kia cũng lại hạch, mình nói như ra lệnh: "chú ấy bảo hai anh chị làm đi" tự nhiên họ cun cút nghe lời!(lúc ấy sao mình nóng thế!)
Xem ra mình lụy thì bị bắt nạt. Mình cứng thì họ phải lui.
Giờ không biết cải cách đến đâu rồi... Ngán ơi là ngán! (muốn yêu Tổ Quốc lắm nhưng cứ thế này thì ko yêu nổi)
Ngày đi: Ðảng gọi Việt gian
Ngày về: Ðảng lại chuyển sang Việt kiều
Chưa đi: phản động trăm chiều
Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng
Trốn đi: Ðảng bắt đến cùng
Trở về: mời gọi, săn lùng Đô la
( Ca dao nhân gian thời Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam )
zigzag
09/10/2014
bultiep, on 08/10/2014 - 17:12, said:
Từ ngày rời VN, mình thấy sướng khi thoát khỏi cái vòng kim cô giấy tờ sách nhiễu của VN. Từ cái anh CA phường, cán bộ phường, cán bộ thuế.... hạch sách gạ gẫm, dọa dẫm đủ kiểu. Có lần điên tiết đuổi thẳng cổ mấy vị thuế giở giọng dọa nạt moi tiền. Ông chồng mình cứ sợ họ trù, đem tiền dúi vào tay họ, mình giật lại và thách đố dám động vào tiền ăn của con tôi! Mấy vị kia bỏ chạy!
Hôm làm lại giấy khai sinh để đi nc ngoài cũng vậy, bị đẩy đi đẩy lại(để moi tiền) mình cũng điên tiết lớn tiếng bảo "cháu bị chú đẩy đi chỗ nọ chỗ kia mấy lần rồi! " lão Chủ tịch phường thấy mình cứng, đành bảo 2 anh-chị thư ký làm cho. 2 vị kia cũng lại hạch, mình nói như ra lệnh: "chú ấy bảo hai anh chị làm đi" tự nhiên họ cun cút nghe lời!(lúc ấy sao mình nóng thế!)
Xem ra mình lụy thì bị bắt nạt. Mình cứng thì họ phải lui.
Giờ không biết cải cách đến đâu rồi... Ngán ơi là ngán! (muốn yêu Tổ Quốc lắm nhưng cứ thế này thì ko yêu nổi)
Hôm làm lại giấy khai sinh để đi nc ngoài cũng vậy, bị đẩy đi đẩy lại(để moi tiền) mình cũng điên tiết lớn tiếng bảo "cháu bị chú đẩy đi chỗ nọ chỗ kia mấy lần rồi! " lão Chủ tịch phường thấy mình cứng, đành bảo 2 anh-chị thư ký làm cho. 2 vị kia cũng lại hạch, mình nói như ra lệnh: "chú ấy bảo hai anh chị làm đi" tự nhiên họ cun cút nghe lời!(lúc ấy sao mình nóng thế!)
Xem ra mình lụy thì bị bắt nạt. Mình cứng thì họ phải lui.
Giờ không biết cải cách đến đâu rồi... Ngán ơi là ngán! (muốn yêu Tổ Quốc lắm nhưng cứ thế này thì ko yêu nổi)
Miệng thì hô hào YÊU TỔ QUỐC, chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà yêu không nổi =))
vì đâu? Cũng vì tiền cả thôi =))
Con chó chê khỉ lắm lông
Khỉ lại chê chó ăn dông ăn dài
Lươn ngắn lại chê chạch dài
Thờn bơn méo miệng, chê trai lệch mồm
zigzag
09/10/2014
MasterTea
11/10/2014
Sao tu thấy khó quá, quyết định 0 tu nữa!
Giờ bé Trà sẽ đi làm ác thôi! Mà làm sao mới gọi là làm ác?
Giờ bé Trà sẽ đi làm ác thôi! Mà làm sao mới gọi là làm ác?
DYN
11/10/2014
MasterTea, on 11/10/2014 - 12:14, said:
Sao tu thấy khó quá, quyết định 0 tu nữa!
Giờ bé Trà sẽ đi làm ác thôi! Mà làm sao mới gọi là làm ác?
Giờ bé Trà sẽ đi làm ác thôi! Mà làm sao mới gọi là làm ác?