Thấy vui!
YenNho
25/09/2014
Mình thì mới biết TVLS gần đây thôi, nhưng vì rảnh rỗi nên ngày nào cũng chui vào, cũng tình cờ gặp và biết một số các Bác/Anh/Chị, cũng nói chuyện, cũng hỏi han, và thấy là...có bạn. Bỗng bẵng đi một thời gian diễn đàn bị sự cố...Bây giờ có lại, thấy vui vui...Chào lại tất cả những các Bác/Anh/Chị như lạ cũng như quen.
ThaiThangNhu
26/09/2014
Mọi sự trên đời vẫn vậy, có thành trụ hoại diệt rồi lại thành trụ hoại diệt. Lộc tới rồi kị đi, nhân duyên cứ thế mà hình thành rồi lại diệt.é
Qua vài ngày này mới thấy cái TVLS nó quý như thế nào, và khổ công ra sao khi thiếu đi nguồn tư liệu quý. Và cũng nhờ vậy, biết cách trân trọng nó hơn.
Cũng từ đây, người ta hiểu được giá trị của Hóa Kỵ khi phi nhập vào ngã cung có ý nghĩa gì.
Qua vài ngày này mới thấy cái TVLS nó quý như thế nào, và khổ công ra sao khi thiếu đi nguồn tư liệu quý. Và cũng nhờ vậy, biết cách trân trọng nó hơn.
Cũng từ đây, người ta hiểu được giá trị của Hóa Kỵ khi phi nhập vào ngã cung có ý nghĩa gì.


