Xóm nhà lá , Slum dogs
Lens
05/10/2011
Hổng biết cuộc chiến Giun, Ù, Hoe ra sao mà hôm nay Hoe Hớt hải chạy vào quán Lens vừa nói vừa thở.
Hoe: Chị ơi móc tên Ù hỏng rồi
Hoe: giòn như cây khô.
Lens: Á à à Vậy là Uyên Mai cũng biết cây khô nên mới dùng xăng???.
Hoe: Uh ha, vậy là Mai sờ rồi, chỉ có Mynnl là thiệt hổng biết gì nên dùng mã tấu.
Sửa bởi Lens: 05/10/2011 - 13:54
Hoe: Chị ơi móc tên Ù hỏng rồi
Hoe: giòn như cây khô.
Lens: Á à à Vậy là Uyên Mai cũng biết cây khô nên mới dùng xăng???.
Hoe: Uh ha, vậy là Mai sờ rồi, chỉ có Mynnl là thiệt hổng biết gì nên dùng mã tấu.
Sửa bởi Lens: 05/10/2011 - 13:54
tocvanghoe
05/10/2011
Mụ Lens cop mà hok cop nguyên đoạn nha, bà con hiểu lầm chit.
Hoe: mà hôm qua em có bảo Giun
Hoe: hok cần xài dao mổ trâu để giết gà
Hoe: xử cái móc treo quần của tên Ù
Hoe: chỉ cần dao gọt trái cây thôi
Lens: chị cũng thắc mắc
Lens: tên Giun hổng cần kiếm vậy xử cái móc tên Ù dùng tay để bẻ à
Hoe: vậy móc tên Ù hỏng rồi
Hoe: giòn như cây khô
Ù: cây khô nhưng trái ko khô
Ù: có phun thuốc bảo quản
Lens: nó còn cãi kìa
Lens: hèn gì mụ Mai biết củi khô nên dùng xăng
Lens: cẩn thận nhầm thuốc tăng trưởng thì toi
Hoe: tưởng tượng cái cành khô cong queo
Hoe: cõng 2 trái dưa hấu bự
Lens: chịu hổng nổi
Ù:
Hoe: hắn cho cái link dưa hấu vỡ tung hàng loạt kìa
Lens: haha
Lens: ý là quả của nó cũng vỡ tung rồi à
Lens: hỏng toàn tập
Hoe: để em vào post bài xoa dịu chồng em
Hoe: chứ nó cây khô trái vỡ
Sửa bởi tocvanghoe: 05/10/2011 - 14:09
Tóm lại trong vụ này chỉ khổ thân chị Mynnl nhỏ con khoái vũ khí hàng khủng, vác mã tấu đứng rình!
Hoe: mà hôm qua em có bảo Giun
Hoe: hok cần xài dao mổ trâu để giết gà
Hoe: xử cái móc treo quần của tên Ù
Hoe: chỉ cần dao gọt trái cây thôi
Lens: chị cũng thắc mắc
Lens: tên Giun hổng cần kiếm vậy xử cái móc tên Ù dùng tay để bẻ à
Hoe: vậy móc tên Ù hỏng rồi
Hoe: giòn như cây khô
Ù: cây khô nhưng trái ko khô
Ù: có phun thuốc bảo quản
Lens: nó còn cãi kìa
Lens: hèn gì mụ Mai biết củi khô nên dùng xăng
Lens: cẩn thận nhầm thuốc tăng trưởng thì toi
Hoe: tưởng tượng cái cành khô cong queo
Hoe: cõng 2 trái dưa hấu bự
Lens: chịu hổng nổi
Ù:
Hoe: hắn cho cái link dưa hấu vỡ tung hàng loạt kìa
Lens: haha
Lens: ý là quả của nó cũng vỡ tung rồi à
Lens: hỏng toàn tập
Hoe: để em vào post bài xoa dịu chồng em
Hoe: chứ nó cây khô trái vỡ
Sửa bởi tocvanghoe: 05/10/2011 - 14:09
tocvanghoe
05/10/2011
Xót xa thay phận Tên Ù
Cây khô trái vỡ còn j Ù ơi
Tại Ù tham quá đi thôi
Ham to phun thuốc tiêu đời nhà dưa
Mụ Mai rõ thật khôn chưa
Biết cành khô mụ đi mua lít dầu
Chị mynnl nào biết gì đâu
Lồng chim đổi mã tấu về xử “cây”
Nào ngờ mụ Lens gớm thay
Cành khô mụ đã ra tay bẻ rồi!
Tội nhất chị Mynnl thiệt thà!
Cây khô trái vỡ còn j Ù ơi
Tại Ù tham quá đi thôi
Ham to phun thuốc tiêu đời nhà dưa
Mụ Mai rõ thật khôn chưa
Biết cành khô mụ đi mua lít dầu
Chị mynnl nào biết gì đâu
Lồng chim đổi mã tấu về xử “cây”
Nào ngờ mụ Lens gớm thay
Cành khô mụ đã ra tay bẻ rồi!
Tội nhất chị Mynnl thiệt thà!
Lens
05/10/2011
Nghĩ qua nghĩ lại giật mình
Mụ mynnl liều đổi (lồng) chim mình lấy dao
Cũng tại cà phê tào lao
Phao tin đồn nhảm nào ù cây to
Được dao Mynnl chạy ro ro
Tìm cây đốn gốc đốt tro bón hành
Ai dè cây trụi khô cành
Tên Giun bẻ nát tan tành từ lâu
Nhưng bà con có biết đâu
Nghi ngờ Lens bẻ có sầu Lens không.
Sửa bởi Lens: 05/10/2011 - 14:54
Mụ mynnl liều đổi (lồng) chim mình lấy dao
Cũng tại cà phê tào lao
Phao tin đồn nhảm nào ù cây to
Được dao Mynnl chạy ro ro
Tìm cây đốn gốc đốt tro bón hành
Ai dè cây trụi khô cành
Tên Giun bẻ nát tan tành từ lâu
Nhưng bà con có biết đâu
Nghi ngờ Lens bẻ có sầu Lens không.
Sửa bởi Lens: 05/10/2011 - 14:54
tocvanghoe
05/10/2011
Vậy nạn nhân chính trong vụ này là chị Mynnl và tên tội to nhất là tên Cafe lợi dụng chị nhẹ dạ cả tin, phao tin đồn nhảm về cây của tên Ù, làm chị Mynnl thiệt hại nặng nề, làng ban bố cáo!!!!!!!!
Loa loa loa loa
Bà con gần xa
Ai biết đứa nào
Lừa đảo chị Mynnl
10 cái lồng chim
Đổi lấy mã tấu
Đang trốn ở đâu
Xách cổ lôi về
Quán rượu nhà Lens
Cho bà con xử
Cắt củ bón hành
Đền bù thiệt hại
Cho chị Mynnl ngay
Chiềng làng chiềng chạ
Loa loa loa loa!!!!!!!
Loa loa loa loa
Bà con gần xa
Ai biết đứa nào
Lừa đảo chị Mynnl
10 cái lồng chim
Đổi lấy mã tấu
Đang trốn ở đâu
Xách cổ lôi về
Quán rượu nhà Lens
Cho bà con xử
Cắt củ bón hành
Đền bù thiệt hại
Cho chị Mynnl ngay
Chiềng làng chiềng chạ
Loa loa loa loa!!!!!!!
mynnl
05/10/2011
ơ thế hóa ra ù là đồ dỏm hả???
giờ mới thấy cái câu "quảng cáo chỉ là quảng cáo" nó đúng ghê nhỉ
giờ mới thấy cái câu "quảng cáo chỉ là quảng cáo" nó đúng ghê nhỉ
NgoaLong
05/10/2011
To thì hay bị rỗng đấy mynnl. Nên nhiều lúc cũng đừng có hám to quá nhá.
tocvanghoe
06/10/2011
Tập làm văn
Đề bài: Tả vật nuôi.
Bài làm:
Nhà em có nuôi 1 con Bull. Con Bull nhà em có vẻ mặt rất đặc trưng của Bull, má chảy xệ, mặt quạu cọ đầy nếp nhăn. Tuy có vẻ mặt khó ưa nhưng con Bull nhà em lại rất hay làm nũng, chỉ cần xoa đầu, gãi gãi tai là nó liền lăn kềnh ra chổng 4 cái chân ngắn ngủn lên trời.
Điểm em ghét nhất ở con Bull nhà em là nó hay nhểu dãi, vì vậy mà em phải đánh dấu riêng vào cái gối của nó để hok bị nhầm, lỡ dính phải “sản phẩm” của nó thì tiêu! Con Bull rất hay ăn vặt, đặc biệt hay ăn đêm, thế nên bụng và mông nó tròn xoe, mỗi lần nhìn nó ngứa mắt em chỉ muốn sút vào mông nó 1 cái cho bõ ghét. Không những béo mông béo bụng, con Bull nhà em còn rất tốt lông, lông trên đầu, trên má và trên…nách nó xồm xoàm nhìn rất đáng sợ. Nó biết em sợ nên thỉnh thoảng hay giơ 2 chân trước lên trời khoe lông nách để dọa em, những lúc như thế em rất muốn đạp cho nó mấy đạp nhưng vì sợ bác K biết lại nói em dữ bắt nạt nó nên em hok dám.
Điểm đáng khen duy nhất ở con Bull là nó đi vệ sinh rất đúng giờ, hàng ngày cứ đúng 10h30’ sáng, chỉ cần nghe con Bull sủa ăng ẳng là em biết dấu hiệu để dắt nó đi giải quyết nỗi buồn, nhờ đúng giờ vậy nên hok bao giờ Bull bậy ra nhà cả.
Em rất yêu con Bull nhà em, em sẽ mua Pedegree cho nó ăn hàng ngày để nó mập mạp hơn nữa, mông to hơn nữa sút cho sướng chân.
Đề bài: Tả vật nuôi.
Bài làm:
Nhà em có nuôi 1 con Bull. Con Bull nhà em có vẻ mặt rất đặc trưng của Bull, má chảy xệ, mặt quạu cọ đầy nếp nhăn. Tuy có vẻ mặt khó ưa nhưng con Bull nhà em lại rất hay làm nũng, chỉ cần xoa đầu, gãi gãi tai là nó liền lăn kềnh ra chổng 4 cái chân ngắn ngủn lên trời.
Điểm em ghét nhất ở con Bull nhà em là nó hay nhểu dãi, vì vậy mà em phải đánh dấu riêng vào cái gối của nó để hok bị nhầm, lỡ dính phải “sản phẩm” của nó thì tiêu! Con Bull rất hay ăn vặt, đặc biệt hay ăn đêm, thế nên bụng và mông nó tròn xoe, mỗi lần nhìn nó ngứa mắt em chỉ muốn sút vào mông nó 1 cái cho bõ ghét. Không những béo mông béo bụng, con Bull nhà em còn rất tốt lông, lông trên đầu, trên má và trên…nách nó xồm xoàm nhìn rất đáng sợ. Nó biết em sợ nên thỉnh thoảng hay giơ 2 chân trước lên trời khoe lông nách để dọa em, những lúc như thế em rất muốn đạp cho nó mấy đạp nhưng vì sợ bác K biết lại nói em dữ bắt nạt nó nên em hok dám.
Điểm đáng khen duy nhất ở con Bull là nó đi vệ sinh rất đúng giờ, hàng ngày cứ đúng 10h30’ sáng, chỉ cần nghe con Bull sủa ăng ẳng là em biết dấu hiệu để dắt nó đi giải quyết nỗi buồn, nhờ đúng giờ vậy nên hok bao giờ Bull bậy ra nhà cả.
Em rất yêu con Bull nhà em, em sẽ mua Pedegree cho nó ăn hàng ngày để nó mập mạp hơn nữa, mông to hơn nữa sút cho sướng chân.
Lens
06/10/2011
Uyên Mai hôm nay có cái hẹn cà phê với một vị Tổng Giám Đốc tại một nhà hàng sang trọng trong tòa nhà cao cấp. Nên cô nàng chọn một bộ váy sang trọng bước vô thang máy. và một bà già cục mịch cũng bước vô
Uyên Mai khinh khỉnh nhìn bà già từ đầu đến chân và nói bâng quơ rất "vu vơ" :
- "Trésor của Lancome , 100 đô lọ 100 ml đấy ".
Thang máy chạy qua 3 tầng nữa thì dừng lại. Bà già chuẩn bị bước ra ngoài.
Trước khi đi, bà để lại một tiếng .... "bủm ", rồi quay lại nhìn cô gái và nói :
- "Hạt mít , 10 nghìn 1 kg đấy !"
Theo các báo cáo của cơ quan điều tra thì bà già kia chính là phuthuyhatmit
Sửa bởi Lens: 06/10/2011 - 16:35
Uyên Mai khinh khỉnh nhìn bà già từ đầu đến chân và nói bâng quơ rất "vu vơ" :
- "Trésor của Lancome , 100 đô lọ 100 ml đấy ".
Thang máy chạy qua 3 tầng nữa thì dừng lại. Bà già chuẩn bị bước ra ngoài.
Trước khi đi, bà để lại một tiếng .... "bủm ", rồi quay lại nhìn cô gái và nói :
- "Hạt mít , 10 nghìn 1 kg đấy !"
Theo các báo cáo của cơ quan điều tra thì bà già kia chính là phuthuyhatmit
Sửa bởi Lens: 06/10/2011 - 16:35
Uyen Mai
06/10/2011
Mấy người vườn chuối chơi trò oánh lén, thế là ứ fair
Nhân lúc ngộ bận công vụ vắng nhà, dám vu cho ngộ cái vụ củ khô cành khô gì gì đấy Ngộ thề, có ngày ngộ báo chù
NgoaLong
07/10/2011
Nhà cháu TVH có con Bull hay à nha. Cháu TVH viết văn tả con vật rất sinh động. Nếu chú Rồng mà là thầy giáo lớp 2 của cháu thì nhất định sẽ cho cháu 10 điểm.
Lens
07/10/2011
tocvanghoe, on 06/10/2011 - 14:29, said:
Tập làm văn
Đề bài: Tả vật nuôi.
Bài làm:
..... Tuy có vẻ mặt khó ưa nhưng con Bull nhà em lại rất hay làm nũng, chỉ cần xoa đầu, gãi gãi tai là nó liền lăn kềnh ra chổng 4 cái chân ngắn ngủn lên trời.
.... Nó biết em sợ nên thỉnh thoảng hay giơ 2 chân trước lên trời khoe lông nách để dọa em,
Đề bài: Tả vật nuôi.
Bài làm:
..... Tuy có vẻ mặt khó ưa nhưng con Bull nhà em lại rất hay làm nũng, chỉ cần xoa đầu, gãi gãi tai là nó liền lăn kềnh ra chổng 4 cái chân ngắn ngủn lên trời.
.... Nó biết em sợ nên thỉnh thoảng hay giơ 2 chân trước lên trời khoe lông nách để dọa em,
Điểm 10???? vớ vẩn, nội hai đoạn miêu tả trên là sai rồi.
1. Không thấy nói con Bull thuộc hàng "cô" hay "cậu", Nếu là cậu thì phải chổng 5 chân ngắn ngủn lên trời.
2. là nó giơ chân trước lên chắc gì khoe nách hay nó khoe chân mini của nó??. .
Xé rẹc, vứt xọt rác. Hoe về chỗ làm bài lại. Bắt con Bull nằm phơi càng ra rồi tả từng chi tiết cho tôi.
Sửa bởi Lens: 07/10/2011 - 09:41
NgoaLong
07/10/2011
Cô Lens này khó nhỉ. Cháu nó còn bé, đôi khi còn chưa phân biệt được rõ ràng mà, sao cô Lens lại đòi hỏi, yêu cầu cao vậy. Cô làm như cháu nó như cô không bằng
Cháu ấy thường khoe con Bull nhà cháu ấy thông minh. Hỏi vì sao Bull nhà cháu thông minh? Cháu ấy bảo rằng vì Bull nhà cháu có huyền đề cơ ạ!
Sửa bởi NgoaLong: 07/10/2011 - 10:25
.
Cháu ấy thường khoe con Bull nhà cháu ấy thông minh. Hỏi vì sao Bull nhà cháu thông minh? Cháu ấy bảo rằng vì Bull nhà cháu có huyền đề cơ ạ!
Sửa bởi NgoaLong: 07/10/2011 - 10:25
tocvanghoe
07/10/2011
NgoaLong, on 07/10/2011 - 10:17, said:
Cô Lens này khó nhỉ. Cháu nó còn bé, đôi khi còn chưa phân biệt được rõ ràng mà, sao cô Lens lại đòi hỏi, yêu cầu cao vậy. Cô làm như cháu nó như cô không bằng
Cháu ấy thường khoe con Bull nhà cháu ấy thông minh. Hỏi vì sao Bull nhà cháu thông minh? Cháu ấy bảo rằng vì Bull nhà cháu có huyền đề cơ ạ!
. Cháu ấy thường khoe con Bull nhà cháu ấy thông minh. Hỏi vì sao Bull nhà cháu thông minh? Cháu ấy bảo rằng vì Bull nhà cháu có huyền đề cơ ạ!
tocvanghoe
25/11/2011
HAPPY BIRTHDAY MỤ CÁM!
Chúc mụ CÁm tuổi mới có thêm nhiều niềm vui mới trong cuộc sống: kiếm được nhiều xiền, lừa được nhiều giai, đi chơi được nhiều nơi, giảm được nhiều ký hehehe...
Tặng quà mụ CÁm mấy tấm hình em chụp khi đi công tÁc nha:
Bến đò quê mụ:
Mây trời vùng cao:
Đoạn này em đang chụp thì bị mấy "anh" dân tộc phóng con Simson đỏ đuổi theo chọc ghẹo, sợ mẽm thì vãi ....
Cuồi cùng, mời bà con nhậu đặc sản:
Thịt trâu này (chụp từ oto, được mỗi cÁi mông )
Và đây, món đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất, ấn tượng nhất, khủng nhất, đó chính là DƯA CHUỘT miền núi, quả nào quả nấy to bằng quả bí đao (món này chắc cÁc chị em Vườn chuối sẽ rất thích, còn mấy cha Giun, ù chắc sẽ tủi thân tự kỷ)
Dzo nào bà con!!!!!!!
Chúc mụ CÁm tuổi mới có thêm nhiều niềm vui mới trong cuộc sống: kiếm được nhiều xiền, lừa được nhiều giai, đi chơi được nhiều nơi, giảm được nhiều ký hehehe...
Tặng quà mụ CÁm mấy tấm hình em chụp khi đi công tÁc nha:
Bến đò quê mụ:
Mây trời vùng cao:
Đoạn này em đang chụp thì bị mấy "anh" dân tộc phóng con Simson đỏ đuổi theo chọc ghẹo, sợ mẽm thì vãi ....
Cuồi cùng, mời bà con nhậu đặc sản:
Thịt trâu này (chụp từ oto, được mỗi cÁi mông )
Và đây, món đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất, ấn tượng nhất, khủng nhất, đó chính là DƯA CHUỘT miền núi, quả nào quả nấy to bằng quả bí đao (món này chắc cÁc chị em Vườn chuối sẽ rất thích, còn mấy cha Giun, ù chắc sẽ tủi thân tự kỷ)
Dzo nào bà con!!!!!!!