←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xóm nhà lá , Slum dogs



5 6 7 8 9 |»|

Lens's Photo Lens 19/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cafe, on 17/09/2011 - 18:29, said:

Lâu lâu quay lại vườn chuồi
Mọi người đủ cả nói cường xốn sang
Lâu ngày gặp lại cả làng
Hỏi xem trong hội nàng nào đã khui
Hãy lên loan báo tin vui
Im hơi lặng tiếng giấu tui làm gì? hihi

Năm xưa vườn chuối đầy bướm ong
Tấp nập ngựa xe xếp thành dòng
Cô Gà vất vả ngồi đun nước
Kén chọn rể hiền thỏa chờ mong.

Tên Sam mở hàng cưới vợ xong
Ngựa xe ong bướm cũng đi tong
Cô Gà lẩm bẩm mở hàng thối
Ta về bật quẹt đốt phong long.
Trích dẫn

PhuocBao's Photo PhuocBao 19/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cafe, on 17/09/2011 - 18:29, said:

Lâu lâu quay lại vườn chuồi
Mọi người đủ cả nói cường xốn sang
Lâu ngày gặp lại cả làng
Hỏi xem trong hội nàng nào đã khui
Hãy lên loan báo tin vui
Im hơi lặng tiếng giấu tui làm gì? hihi

Lâu ngày Sam ghé vườn chuồi
Chị em xưa vẫn bùi ngùi nhớ thương
Trong vườn các chị vẫn nguyên (hok dám tin...)
Một cô thì ế, ba cô chống ề !
Trích dẫn

Uyen Mai's Photo Uyen Mai 20/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cafe, on 17/09/2011 - 18:29, said:

Lâu lâu quay lại vườn chuồi
Mọi người đủ cả nói cường xốn sang
Lâu ngày gặp lại cả làng
Hỏi xem trong hội nàng nào đã khui
Hãy lên loan báo tin vui
Im hơi lặng tiếng giấu tui làm gì? hihi

Đã bấy lâu nay, bạn đến nhà,
Chồng thời chưa có, bồ thời xa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ao sâu, cần gãy, khôn câu Cá,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vườn rộng rào thưa, khó bắt Gà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuối vừa ra cây, Cà chửa nụ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, Đẻn không có,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một mớ tình…chung, ta với ta!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(Con xin lỗi cụ Nguyễn Khuyến ạ, xin cụ xá cho con tội đạo…nhạc ạ)
Trích dẫn

vuan97's Photo vuan97 20/09/2011

Các cháu Vườn Chuối qua nhà lão huynhde bấm quẻ coi nhân duyên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 22/09/2011

testing ...

Bà con cho mình test thử xem avatar với chữ ký mới có hiện ra không ...
Sửa bởi NgoaLong: 22/09/2011 - 22:56
Trích dẫn

tyty's Photo tyty 22/09/2011

Trích dẫn

Cự Cơ Song Lộc cùng cung thì cơ bản sống trong môi trường liên quan đến tiền...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng thủ khốc hư, cô quả, quan phúc thì chưa chắc số tiền đó có phải là của mình hay ko ?! Song lộc có Địa giải Quan Phúc thì phải chi ra để làm từ thiện, nhìn theo khía cạnh nick thì tượng người "vác ngà voi" cho thiên hạ , chắc có nhiều công lao post bài , đóng góp cho diễn đàn.

Thân cư Phúc có bộ Hổ Hình (tù ngục / hình phạt) thì ... dễ bị ban nick

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng may thủ Quang Quý , Khoa thì chỉ thể hiện tính cô của chủ nhân sử dụng. Chưa kể mệnh hội Cô Quả, thân thủ Hình Riêu, đối với "nữ nick" thường ko được tốt, hoặc buồn tình lên mạng, hoặc lên mạng mà gặp chuyện bùn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân cư Phúc thường chủ nhiều nghề, nghề tay trái, có thể chủ nhân "thông thạo" nhiều môn...bói toán !!!

tới giờ mới thấy cái này ...
là đoán cho số của mình...
mà lại kô phải của mình..
vì lộn gõ thành chuồng chim mái...
coi lại... rõ là chim kô mái...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



dù sao cũng thankkiu Phuc Loc...!
Trích dẫn

PhuocBao's Photo PhuocBao 26/09/2011


'Ca dao, tục ngữ' thời hiện đại

Ta về ta tắm ao ta.
Nhỡ may chết đuối người nhà còn vớt lên.

Làm trai cho đáng nên trai.
Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Kiếp sau xin chẳng làm trai.
Làm thân con gái "chân dài" sướng ghê.

Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng đã chửa từ xưa lâu rồi.

Cưới vợ thì cưới liền tay.
Chớ để lâu ngày vật giá leo thang.

(tác giả: Uyên Mai)
Trích dẫn

PhuocBao's Photo PhuocBao 26/09/2011

Vườn chuối lúc nào cũng hoanh nghênh thành viên mới !

Trong vườn xưa chỉ có chuối nay có cả "cá khô" thì còn gì bằng !!!

Cha nào con nấy

"Cá khô" đi học muộn, bèn lẻn vào lớp nhưng không may bị cô giáo phát hiện: “ "Cá khô", sao em cứ phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!”. "Cá khô"vâng lời, xin lỗi cô giáo trước rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại.

Một lúc sau bỗng… “rầm” một tiếng lớn.
"Cá khô"đã dùng chân đạp tung cánh cửa và loạng choạng đi vào, chỉ tay vào mặt cô giáo, giọng lè nhè:

- Con mụ kia, lại không mở cửa cho ông à?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamnguyen, on 17/09/2011 - 18:58, said:

hì, không biết xóm nhà lá có thể kết nạp thêm thành viên mới không nhở?
Mình tí tởn, xin được mạn phép đăng lá số góp vui nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!
Trích dẫn

tamnguyen's Photo tamnguyen 26/09/2011

Cảm ơn sự chào đón của mọi người!
Cá khô mà có đươc dũng khí như trong truyện cũng ham hố nổi tiếng rồi a!!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hì, mong rằng xóm nhà lá sẽ là nơi mọi thành viên luôn được khóc, được cười, được chia sẻ, gửi gắm những gì thật nhất, và sưởi ấm cả những trái tim còn đang " chông chênh"...
hì, chúc cả nhà vui vẻ!
Trích dẫn

Uyen Mai's Photo Uyen Mai 26/09/2011

Ù ta nghe được bí quyết giảm béo, hý hửng ra mặt về nhà khoe với vợ, ra chiều đắc ý lắm.
- Vợ yêu, từ giờ anh ăn kiêng nhé. Ăn chay trường hè! Chỉ có rau với chuối thôi nhé!
Vợ Ù nghe thấy liền quay đi lẩm bẩm:
- Lão già hâm, giá mà lão biết voi nó cũng chỉ ăn có mỗi thế thôi!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 26/09/2011

Nhà mụ Lén sờ đâu rồi, vào mà bắt tay làm ăn với nhà cá khô kìa, nhà bán rượu, nhà bán mồi, chuối xanh thì sẵn nhà mynnl, làng này sắp thành làng nhậu nhẹt rồi. May mà thằng chồng mình nó mới thi đậu chứng chỉ Nghe lời vợ, hok thì hok biết quản lý nó kiểu j!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Uyen Mai's Photo Uyen Mai 27/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 26/09/2011 - 22:13, said:

May mà thằng chồng mình nó mới thi đậu chứng chỉ Nghe lời vợ...

Giun khoe với Ù:
- Ở nhà, tui là người ra lệnh. Như hôm qua, tui nói với dzợ: 'Em, lấy nước nóng cho anh!'"
- Hoe lấy ngay lập tức à? - Ù mắt chữ Z, mồm chữ A, mắt đảo liên hồi đầy ngưỡng mộ hỏi (chắc hắn cám cảnh cho cái thân mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
- Chứ sao, ngay lập tức chứ, vì tui không thể rửa bát với nước lạnh được!
Trích dẫn

Uyen Mai's Photo Uyen Mai 27/09/2011

Lens đã ngoài “băm” mà "chưa có gì". Nàng lấy làm lo lắm, có ai hỏi cũng bảo mình mới 30. Nhưng rồi nhờ mai mối, Lens cũng kiếm được một chàng kha khá. Đến khi ra phường làm đăng ký kết hôn, chàng mới ngã ngửa:
- Lens,sao em nói với anh là em mới 30 tuổi?
- Thì đúng rồi còn gì, anh phải hiểu là em 30 chưa V.A.T, tức là phải cộng thêm 10% nữa. Hí hí… thôi ký đi cưng.
Trích dẫn

Uyen Mai's Photo Uyen Mai 27/09/2011

Chị Mynnl, dự định làm chủ trang trại gà, mua được một chú gà trống rất hăng, đặt tên là Gà. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, Mynnl rất hả hê. Một bữa, Mynnl đi bán "lồng chim" về thấy Gà ta đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Mynnl thương xót than thở:
- Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?
Gà trống mở hé mắt nói:
- Lạy mẹ, mẹ đi chỗ khác dùm con kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
Trích dẫn

Uyen Mai's Photo Uyen Mai 27/09/2011

Lại chuyện Giun với Ù:

Giun, gầy tong teo như con kiến đang tắm dưới sông, Ù khệnh khạng dáng voi lừ đừ bước đến gần chỗ Giun tắm, đứng trên bờ khiêu khích:
- Thằng kia! Có giỏi bước lên đây!
Gun vừa bước lên nói:
- Mày định làm gì?
- Thôi mày xuống tắm tiếp đi. - Ù tỉnh bơ đáp.
Giun bực mình nói:
- Tao tưởng mày định làm gì?
- Thực ra tao bị mất cái quần tắm phơi ngoài bờ đê. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không?
Trích dẫn


5 6 7 8 9 |»|