

Tinh bàn Tử vi tọa ngọ - Kháng Long Hữu Hối
#31
Gửi vào 11/10/2014 - 21:56
#32
Gửi vào 07/11/2014 - 10:12
#33
Gửi vào 11/11/2014 - 10:19
Nơi hoàng hôn lệ rơi vì chỉ toàn gạch đá
Thanked by 2 Members:
|
|
#34
Gửi vào 16/11/2014 - 22:13
TaLaTOM, on 04/10/2014 - 01:12, said:
Lục hại hay thất hại có gì mà hại?
Buồn cười một chỗ, lá số ông Chavez là 1 trong số ít LS mà tôi đoán ra sao chủ mệnh thay vì chủ thân.
Thiên Đồng bạn ạ, cứ cho là lệch chút nữa cũng ko thể là Tử vi được đâu. Mà tướng đặc sệt Thiên Đồng kèm chút đặc trưng của Cự Môn nơi khoảng m*y và mắt. Khoảng nét giữa khuôn mặt có Thiên Cơ nữa.
Ngày xưa cứ ngôi sao điện ảnh/ca nhạc nào đẹp trai đúng gu của mình là mình tra lá số. Ôi, nam tính quá, chắc là Thất Sát, còn ông nào tối tối chắc là Phá Quân.
Kết quả toàn Đồng với Âm.
Hóa ra nam Thiên Đồng mà Tây thường là nam tính hơn (ít nhất về hình thức) so với nam Thất Sát bên mình=))
(nhưng cũng có những ông Thất Sát trông xinh xinh hơi con gái, hàm hơi bén, tức lộ nét Thái Âm ra che nét Thất Sát đi, thì thường đời cũng tốt hơn). Nên là, kn của mình là, nhìn Tây phải nhìn nhiều, căn lại các tiêu chuẩn một tý.
------------------------------------------------
Vô Thường, on 11/11/2014 - 10:19, said:
Nơi hoàng hôn lệ rơi vì chỉ toàn gạch đá
Nó toàn gạch đá thì lấp đất lên mà trồng cây chứ than vậy được gì anh?
Anh Vô Thường có theo thuyết Thiên Cơ ở Tỵ là hãm (hoặc đỡ hơn thì nhàn cung) không ạ?
Phải chăng người ta cho là Thiên Cơ là anh lẻo khoẻo, đầu óc suy nghĩ rối rắm, ở Tỵ là chỗ tứ mã quá động sẽ gây hại, lại còn Âm Hỏa khiến chất Âm Mộc bị hao tổn? Hay vì Thái Âm cực miếu chiếu lên thành loại người gian xảo chiều đời quá, tham sắc (cái này có lẽ đúng, yêu nhiều vẫn cô đơn), rồi thích rượu (vì Âm Hợi hay vì Tham cư Tý tại Tật nữa? )?
Đọc thấy cách này bị chê khiếp quá. Chắc ngày xưa thì phương tiện để sống được cũng không có mấy, không làm quan được thì làm nông, nếu lỡ gặp Đà/Tứ sát... mà phải đi lang bạt thì thỉnh thoảng cũng sa vào trộm cắp, buôn lậu.
Chứ bây giờ lúc chưa gặp thời đi cài máy tính dạo cũng được:D
Hiện đại thì toàn thấy tốn thuốc ngủ, thuốc giải trầm cảm, chắc ngày xưa ko có thay bằng rượu=))
.Em gặp những lá số kiểu này ngoài đời, kể cả con người hơi lãng đãng một tý, thường có ý thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình (nên dễ ly hương) nên nhà có của mà thân vẫn long đong, thêm một tý hung tinh thì cũng có vài bề khổ, nhưng thường không phải là về vật chất hay hoạn lộ (chỉ e mơ ước quá cao không theo được mà thôi). Nhưng nhìn thì thấy chỗ này Tử Vi cung Phụ mẫu đang sáng, Phúc Di Thê đẹp, mà không dễ phá đâu... cũng gọi là có lâm cảnh thảm thì còn chỗ dựa (bây giờ đi xa gia đình vẫn gửi tiền được mà). Nhưng bạn nào đến gặp mình cũng ở trong tình trang vô cùng lo lắng... Các bạn phức tạp quá, chả biết an ủi thế nào. Đây là một trong những mẫu mà em thường cảm thấy khó nắm bắt...
Nhân đang bị một lão Thiên Cơ Tỵ hành ở trên trường và gặp một bạn Thiên Cơ Tỵ học vô cùng giỏi và dễ thương...
Post vài lá số Thiên Cơ Tỵ chơi.... (Tất cả A-AA).
1.Henry Dunant, ,
(8 May 1828 – 30 October 1910)
Nhà văn, nhà hoạt động xã hội vĩ đại. 1863 sáng lập Hội chữ thập đỏ. 1864 Hội nghị Geneva được tổ chức dựa trên sáng kiến của ông. 1901 nhận giải Nobel đầu tiên (Nobel Hòa bình)...
2.Halldor Laxness, ,
(23 April 1902 – 8 February 1998)
Nobel Văn chương 1955. Giống ông trên, có khuynh hướng chính trị xã hội và đi tìm thiên đường trên mặt đất. Ủng hộ chủ nghĩa xã hội và tinh thần của Liên Xô.
Văn của cái hội này đọc nó rầu ơi là rầu, không có lệ cũng chả có hoàng hôn mà buồn thúi ruột ra đấy. Mà lắm triết lý. Thà đọc mấy cha Vũ Sát nhà anh còn hơn.
“Human beings, in point of fact, are lonely by nature, and one should feel sorry for them and love them and mourn with them.
It is certain that people would understand one another better and love one another more if they would admit to one another how lonely they were, how sad they were in their tormented, anxious longings and feeble hopes.”
3.Miguel Asturias, ,
Nobel Văn chương 1967
Nhà ngoại giao, nhà thơ, nhà báo, nhà...
4.Juan Peron, ,
(October 8, 1895 – July 1, 1974)
Tổng thống Argentina (hai lần, June 4, 1946 – September 21, 1955, bị lật đổ bởi đảo chính, phải lưu đày, October 12, 1973 – July 1, 1974)
Ông này có đường phu thê vô cùng lạ. Một người sát thê, nhưng cũng cực kỳ vượng thê.
lấy ông (21/10/1945) xong từ một diễn viên trở thành một lãnh đạo chính trị được kính trọng, được bầu làm "Nhà lãnh tụ tinh thần của dân tộc". Dân chúng cầu bà ra làm chức vụ chính thức (Phó TT) nhưng bà ôm rồi mất năm 1952. Đây tức là nàng Evita mà Madonna đóng đó.
Bà thứ ba thì lên kế vị chồng khi ông chết, trở thành Tổng thống nữ đầu tiên của Thế giới.
5.Gerhard Schroeder, Thủ tướng Đức (nhiệm kỳ 98-05), , . Ông này có công kéo nước Đức ra khỏi sự trì trệ và chuẩn bị tốt cho cuộc khủng hoảng hiện nay bằng những biện pháp đau đớn, nên khi cầm quyền cũng bị chửi nhiều và mất địa vị. Bây giờ thì bị chửi vì thân Nga. Tại sao nhỉ?....
6.Hirohito, ,
(April 29, 1901 – January 7, 1989)
Thiên hoàng Nhật (December 25, 1926, until his death on January 7, 1989)
Được cho là chịu trách nhiệm rất nhiều về sự tàn bạo của Nhật trong WWII nhưng có người khác gánh tội, ông ấy không phải chịu trách nhiệm (thì quyền của Hoàng gia Nhật cơ bản là quyền ngầm), vẫn trị vì lâu dài đến khi chết.
7.Edith Cresson, (January 27, 1934-),
Người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đến nay làm Thủ tướng Pháp (May 15, 1991, to April 2, 1992)
Nhưng buồn cười là ở chỗ bà này được xếp vào hạng dốt nên bọn ghét phụ nữ nó cho bà ấy lên nhằm chứng minh là phụ nữ không được chính trị=)) Và cũng làm dở thật. Thật ra có lẽ không do ngu mà cảm tính quá, thêm cái nữa là thật ra xã hội Pháp khá sexist về chính trị nên cũng khó.
8.Kathleen O'Toole, ,
Bà này có sự nghiệp thú vị, phục vụ 3 đất nước. 23/06/2014, bà trở thành nữ Cảnh sát trưởng đầu tiên của Seattle.
Có công tham gia ủy ban thành lập Lực lượng Cảnh sát Bắc Ireland vào khoảng 2001. Sau đó, 2007-2012, Chánh thanh tra đầu tiên của Văn phòng Thanh tra Lực lượng Cảnh sát Ireland.
9.Claude Lastennet, ,
Kẻ giết người, đối tượng là phụ nữ lớn tuổi, thời gian hoạt động 93-94, giết 5 người. Giờ đang tù chung thân.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/11/2014 - 22:25
Thanked by 2 Members:
|
|
#35
Gửi vào 17/11/2014 - 10:11
Bởi vì ngày có bình mình và hoàng hôn. Con người cũng có lúc thịnh, rực rỡ và suy vi. Chơi mạng dụng không vong lên tới cùng cực, nên đừng quá tin vào cái thứ tàng không mà người ta thốt ra trên này.
Trong một buổi hôn ám của Liêm Tham Tuần Không (Nhật hạn) anh bất ngờ gặp một đương số tuổi xxx, một trong những huyền thoại đương đại, trí dũng song toàn đào hoa thập mĩ của tuvilyso.org. Và đang ngồi uống cafe với 1 huyền thoại zzz khác.
Thật kì lạ là bấm khắc cho anh XXX, lá số của anh có cung mệnh rơi đúng vào vị trí cung Ngọ. Chứ không phải cung abc như mọi người biết. Có thể đại sư sai. Nhưng Đại sư lại tin vào sự kì diệu của khoảnh khắc.
Vì bấm 3 người khắc đó, đều có điểm chung 1 cung ngọ. Lên quẻ theo khắc thì được Phong Trạch Trung Phu
Nên mới nói: Quá tin sẽ ân hận. Kháng Long thì hữu hối.
Bàn về Thiên Cơ tọa Tị
Anh nhớ vẫn còn đang viết dở về Cự Cơ trên diễn đàn này. Tuy vậy, tâm ý cũng nói ra hết. Thiên Cơ thành bại luận Thái Âm. Bản chất của Cơ Tỵ được Âm trực tiếp xung chiếu. Cung phúc đức được cách Minh Châu xuất hải. Nên cuộc sống thường qua mài gọt. Bản thân có thành danh ở các lĩnh vực văn học, chính trị,... thì cũng xem 2 anh Tử vi và Thái Âm có bị phá không.
Như a đã đề cập hoàn toàn về cái tinh bàn Tử vi tọa ngọ. Vì nó cùng cực nên xu thế lực chọn cũng rất dị biệt nếu chẳng may bị lệch trục. Khi tâm lý bất ổn thường cần đến: tốn thuốc ngủ, thuốc giải trầm cảm, chắc ngày xưa ko có thay bằng rượu.
Sửa bởi Vô Thường: 17/11/2014 - 10:13
Thanked by 2 Members:
|
|
#36
Gửi vào 17/11/2014 - 10:59
Thanked by 1 Member:
|
|
#37
Gửi vào 17/11/2014 - 12:11
Vô Thường, on 17/11/2014 - 10:11, said:
Bởi vì ngày có bình mình và hoàng hôn. Con người cũng có lúc thịnh, rực rỡ và suy vi. Chơi mạng dụng không vong lên tới cùng cực, nên đừng quá tin vào cái thứ tàng không mà người ta thốt ra trên này.
Trong một buổi hôn ám của Liêm Tham Tuần Không (Nhật hạn) anh bất ngờ gặp một đương số tuổi xxx, một trong những huyền thoại đương đại, trí dũng song toàn đào hoa thập mĩ của tuvilyso.org. Và đang ngồi uống cafe với 1 huyền thoại zzz khác.
Thật kì lạ là bấm khắc cho anh XXX, lá số của anh có cung mệnh rơi đúng vào vị trí cung Ngọ. Chứ không phải cung abc như mọi người biết. Có thể đại sư sai. Nhưng Đại sư lại tin vào sự kì diệu của khoảnh khắc.
Vì bấm 3 người khắc đó, đều có điểm chung 1 cung ngọ. Lên quẻ theo khắc thì được Phong Trạch Trung Phu
Nên mới nói: Quá tin sẽ ân hận. Kháng Long thì hữu hối.
Bàn về Thiên Cơ tọa Tị
Anh nhớ vẫn còn đang viết dở về Cự Cơ trên diễn đàn này. Tuy vậy, tâm ý cũng nói ra hết. Thiên Cơ thành bại luận Thái Âm. Bản chất của Cơ Tỵ được Âm trực tiếp xung chiếu. Cung phúc đức được cách Minh Châu xuất hải. Nên cuộc sống thường qua mài gọt. Bản thân có thành danh ở các lĩnh vực văn học, chính trị,... thì cũng xem 2 anh Tử vi và Thái Âm có bị phá không.
Như a đã đề cập hoàn toàn về cái tinh bàn Tử vi tọa ngọ. Vì nó cùng cực nên xu thế lực chọn cũng rất dị biệt nếu chẳng may bị lệch trục. Khi tâm lý bất ổn thường cần đến: tốn thuốc ngủ, thuốc giải trầm cảm, chắc ngày xưa ko có thay bằng rượu.
À, ra vậy:D
Em cũng đang tập ngửi mùi của các mảnh linh hồn trong một bài thơ hơn là đọc câu chuyện (có thể là tác phẩm của việc dụng không vong) trong nó Chắc còn nhầm dài dài.
Nhưng đùa chứ, mọi điều hay ho thú vị ở trên đời hình như đều là kết quả của một sự tin tưởng (hơi) mù quáng. Em đang tập tành nghe cổ điển mặc dù mù tịt về các khái niệm âm nhac. cho (một thần tượng sau này sụp đổ).
Một tý thông tin ngoài luồng
Idol Rommel của em cũng cả đời tin vào những điều chỉ kẻ mù mới không thấy là quá ảo, và còn dối lòng hơi nhiều (nhều cha khác thì cũng thế; nhưng chỉ đến lão này e mới biết là Đông Ki sốt có thật ở trên đời, và lại còn là Đông Ki sốt của thế giới chính trị - quân sự nữa. Nhưng nếu không thế thì đâu có chuyện cách đây mấy năm, khi Mỹ đánh nhau với Lybia mà cả hai bên, Gaddafi với các vị bên phương Tây đều đòi kế thừa tinh thần của kẻ khùng kia kia chứ?)
Cảm ơn anh nhiều về cái gợi ý cung Tử vi. Em có một vài ý niệm về đối cung Thái Âm nhưng chưa nghĩ ra chỗ đó....
meobeo1988, on 17/11/2014 - 10:59, said:
Đó là nếu ta theo quan điểm cực kỳ coi trọng Ngũ hành.
Em cho là ngũ hành không trọng đến vậy đối với Tử vi, mà thứ hai là chính tinh nào thực ra nó cũng ẩn chứa đủ loại hình Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nếu ko phải "tự nhiên" thì khó ăn hơn tý, song không phải ai cũng như ai. Tử vi Thủy Mộc nhiều trường hợp ngon lành như thường.
Nhân nói Tử Vi cư Ngo mệnh Bình Đại Mộc này, có nhà tự thiện vĩ đại khác đang sống ở thời này, ,
Giờ AA lại là giữa giờ, vô cùng đáng tin cậy, vì rõ là bố mẹ canh đến từng phút!
Tử vi hình Mộc. Hãy chú ý những nét yểu tướng và cặp môi mỏng dính như
Cái mà nói có đủ vượng khí/thịnh khí để giầu có, thực ra ngoài thực tế nó hay thể hiện là người đó có một nguồn nhiệt tình và năng lượng vô biên để làm giàu/làm việc lớn. Nói phải có tư duy, có cá tính thế nọ thế kia... thực ra tiêu chuẩn quan trọng đầu tiên với lãnh đạo mọi ngành là sức khỏe.
Mệnh Mộc lên cung Ngọ thì bị tiêu hao, thường bốc nhanh nhưng kiệt sức chóng nên nhanh cạn kiệt, bình thường thì đúng. Nếu giàu thì dễ đoản, vì vậy ko có sức để làm giàu thật to.
Nhưng vấn đề là, đằng sau mỗi vĩ nhân thường có một câu chuyện hay.
Hồi nhỏ người này cũng yếu, lớn lên thì khỏe nhưng đốt sức mình không tiếc, quên ăn quên ngủ để làm giàu nên khi có tiền thì hao yếu đi nhanh chóng, có tiền nhưng đến 53t (dương) thì suu sụp nặng nề, gần như chả ăn được gì (trong khi với điều kiện thời đó, lại chưa phải thời lối sống suy đồi như bây giờ nên đàn ông phương Tây ở độ tuổi đó thường khá cường tráng), tưởng là chết, phải duy trì mạng sống bằng sữa người. Nhưng chính lúc đó ông ấy biết dừng và bỏ bớt công việc đi, và sở thích làm từ thiện biến thành một đam mê bất tận mãnh liệt. Người ta cũng dần có cảm tình với con người lãnh lùng tàn nhẫn trên thương trường của ông hơn. Dần dần các vấn đề về sức khỏe và nhất là tâm lý được tháo gỡ, sau thọ đến 99 tuổi. Có lẽ đây là một ví dụ của làm phúc và biết tự thương mình thì trời thương. Dù gì bản thân người ta cũng là TV cư Ngọ Thổ cục có Lộc Tồn, lẽ nào trời tuyệt đường dễ thế?
Nếu mệnh Thổ Kim khéo lại hóa thành người biết kiềm chế điều độ từ đầu thì sao kiếm tiền?
Như e vừa nói bên topic Sao nòng cốt xong, e nghĩ là với những nhân vật có tư duy khác thường thì các quy luật thông thường về phúc đức thọ yểu có lẽ nên xem lại trong nhiều trường hợp.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 17/11/2014 - 12:33
Thanked by 3 Members:
|
|
#38
Gửi vào 17/11/2014 - 15:53
Sinh ngày: 15 August 1769 at 11:30 (Rating A).
Đó là nguyên nhân dẫn đến tứ trụ của Lá số em an ra bị hơi "lệch" vị.
Theo Lá số của em thì:
Kỷ sửu: Phích Lịch Hỏa
Nhâm Thân: Kiếm Phong Kim
Canh Tuất: Thoa Xuyến Kim
Nhâm Ngọ: Dương Liễu Mộc
Mộc Kim Kim Hỏa
Trong khi theo đúng của Napoleon có thì:
Kỷ sửu: Phích Lịch Hỏa
Nhâm thân: Kiếm Phong Kim
Giáp ngọ: Sa Trung Kim
Canh ngọ: Lộ bàng thổ.
Thổ Kim Kim Hỏa.
Đó là thứ miên man bất tuyệt. Tuế vị giờ và tháng càng khởi cung quan lộc xung khí tráng liệt hơn nữa.
Điều này mới thể hiện được sự bá đạo của Napoleon khi dụng Thất sát..
Nếu như theo Ls em nêu lên, thì phương pháp nạp thiên khí của anh cho thấy Đương số Napoleon bị "yểu" hơn rất nhiều.
Không thể có cách: "Đừng tắm, chờ anh về" được. Ha ha
----* *-----
Nhân tiện bàn về Beet và âm nhạc, anh lại nhớ về Venezia (Venise) - Nếu có dịp em ghé qua đây, Pls chụp gửi tặng anh mấy bức hình nhé.
Thành phố của tình yêu, thành phố của cơn dịch hành tàn phá, của chiếc cầu than thở... của sóng nước mênh mang. Một Đồ sơn của Châu Âu cổ đại. Một nhà thổ, nơi chôn giấu bao nhiêu cuộc tình, nơi khắc ghi bao nhiêu kỉ niệm. Của những căn nhà mua riêng cho các cô vợ bé từ các quý ông trên khắp lục địa già. Nơi của Casanova, Beethoven, Vivaldi...
Có lẽ, phải học thêm vài tiết học về phong thủy để xem phong thủy thành Venezia (Ha ha) Xem sao lại có một nơi như thế trên thế giới.
Cảm hứng của âm nhạc và tình yêu luôn hòa quyện...
Sửa bởi Vô Thường: 17/11/2014 - 16:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#39
Gửi vào 20/03/2016 - 00:26
Mệnh với Nô thì nên ứng nhau về cương nhu, tính tình... Mà đây cung nô: Thái âm cư Hợi. "Thắng" nó nổi thì cũng đâu sai nó đi vật nhau với ai được. Mà đua xem ma nào "làm chủ" với nó thì lây tính giật dây lòng thòng của nó luôn, nên VDC có cảnh báo hiện tượng thành người hý lông quyền lực - thực ra ko phải cái họa, mà khá hợp với mấy vị trên thương trường.
Hoặc dân khoa học với văn vẻ thì tất nhiên ko quan trọng quá.
Còn nếu phát triển thành kiểu oai oai, đàng hoàng thì vẫn có một nước: đi con đường thường thấy của Thái Dương (Tử vi cộng hưởng cao và có khả năng tùy thời mà), vì cố convert bà Thái Âm Hợi thành cái gì đó dễ sai dễ xài là mission in hell - có điều cố mà làm cho nó thành Thái Âm "nhà mình" thôi, và tất nhiên trường hợp này nó sẽ "phò" anh theo kiểu sai anh làm cái này cái kia...
Nhà cải cách vĩ đại của nước Đan Mạch là .
Em tò mò ông này cuối cùng cũng tìm được. Vốn là thầy thuốc đến chữa bệnh thần kinh cho vua Đan Mạch ( hoặc ) Nghi lá đầu hơn). Cuối cùng yêu và trở thành Nhiếp chính ko chính thức (ba người cùng vui nhé, vua hoàn toàn biết, cho phép, ủng hộ, bệnh tật đỡ bớt, mà trước đó cãi nhau đến đấy lại hòa hợp với vợ). Nhưng rất tiếc là những cải cách của ông, rất nhanh và rất nhiều đã động chạm quyền lợi bọn quý tộc, dân thì tất nhiên chưa kịp hiểu và ủng hộ, nên cái gì đến đã đến, kết cục chưa đầy 1 năm, 1772, ông đã bị hành hình bằng moi ruột chặt chân xé xác còn Hoàng hậu bị ly dị (tất nhiên là vua bị bọn nó ép).
Nhìn chung vua và quý tộc Bắc Âu tự nhận thức được tình hình nên bên họ ko dính nhiều vụ Cách mạng cùng những bệnh hoạn kèm theo, nên ông này là 1 trong những sự hy sinh hiếm hoi, vào thời kỳ rất quan trọng của lịch sử châu Âu tlà thời của các Enlightened Despots (như Frederick II chả hạn). Những người đi sau cho đến các nhà lập quốc ở Mỹ sau này đã rút được kinh nghiệm từ vụ này rất nhiều.
Ca này thì đẹp đẽ lành lăn hơn: của Thụy Điển (có nghi vấn 12 PM hay AM nhưng mà mình tin là v lá kia Cự Môn). Ông này thì Thái Âm nhà ông là mẹ, việc lớn gì cũng bàn với mẹ và hầu như đều làm theo ý bà (bà này thì tính tình chuẩn mẫu ko bắt nạt được thiên hạ nhưng bắt nạt con cháu trong nhà rất giỏi). sau này có cái xét lại rất vô lý là tính nhu nghược hay nghe người khác., nhưng đến thời xét lại của xét lại thì người ta cãi ông toàn nghe cái đúng đấy chứ, và tái khẳng định ông là một trong những vi vua vĩ đại nhất của đất nước, có võ công văn trị, dân tộc tiến bộ về mọi mặt.
Đế có tư tưởng siêu thoát linh hoạt kiểu này thì đương nhiên là cần sao Không (và tất nhiên là ca này hoãn lễ lên ngôi 15 năm thì mới sống được với Triệt chứ), rất may Tướng vào ngay cung Nô - chế Kỵ theo hướng có lợi (nên bà mẹ can thiệp mà can thiệp khôn, với mấy bè cánh vốn khống chế ngai vàng tự dưng nó cãi nhau thế là có lợi cho vua)
Như cũng vậy, ca này đóng vai Dương nhưng tính thì thiên về Âm - phải đóng Dương thôi chứ chả nhẽ bắt bà vợ và Nữ hoàng đi đánh nhau.
đúng là Tử vi khi ảnh hưởng Nhật Nguyệt bằng Tuần Triệt hoặc cung Thân chui vào chỗ nào có 1 Dương tinh đồng cung với 1 âm tinh như hoặc thì thảng có người có hiện tượng chợt Âm chợt Dương như vậy, mà là Tử vi nên có thể điều động mềm mại được hơn là bản thân Liêm Sát chả hạn (nhưng cơ bản thì vẫn ở khía cạnh nào mình quyết định mình là Âm thì mọc ra đứa khác là Dương và ngược lại chứ ko thể đi ra khỏi cái phân công đó được. Sách có nói Tử vi đến chỗ gặp Nhật Nguyệt thì "phân chức" đấy, cũng là phân cho cái bản thân mình luôn. Chớ chính Thái Dương, Thái Âm thì trời sinh sao chịu vậy, từ bản chất con người, sức khỏe, sắc đẹp, thời thế hoàn cảnh, được cái ông bà nào làm được thì miếu hãm gì toàn thấy 1 phát ăn luôn ko phải đợi tuổi ...). Đây do ảnh hưởng Nguyệt Kiếp Kỵ đến mệnh có Phục binh vậy, mà bà vợ còn mưu kế, quyền lực và gớm ghê hơn chồng, nhiều lúc còn khống chế - chả biết quan hệ có trên mức bạn bè không.
Nói vậy chứ tay này văn võ song toàn và chính là người trực tiếp nâng nước Anh lên thành Đế quốc về quân sự nên Nữ hoàng cũng đâu thiệt gì (chỉ có điều khi bà vợ và Nữ hoàng cãi nhau thì lão thất sủng theo; còn Nữ hoàng vốn không giỏi tự PR klắm, sống khép kín thì khi chết bị chiến dịch bôi xấu của bà bạn kia làm hại thôi). Ông này dạng như Khổng Minh mà thành công nhưng lại hơi dark vậy (nên người Anh họ thích ca tụng Nelson hoặc Drake hơn)
Nói chung là số này muốn làm cái gì to to, mà gặp phải phụ nữ (và những đối tượng tương tự) thì viễn nhi kính chi. Hóa ra Hoàng hậu Nhật cũng gặp mấy chục năm đau đầu với
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 20/03/2016 - 00:47
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












