Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kiwi, on 06/07/2011 - 12:46, said:
@Easter: vì bạn nói ở phần trên là đức dày có thể cãi số nên Kiwi mới viết cho bạn. Còn vấn đề bạn kể đó là nhân lực, cách con người đối mặt vấn đề như thế nào. Người ta gọi là Tận nhân lực tri thiên mệnh. Nhân lực đó tạo thêm nghiệp hay giải bớt nghiệp thì có Trời mới biết...
à, Easter lại dài dòng xong quên luôn việc chính...hihihi.. Sorry Kiwi.
Easter để ý thấy khi Easter sống tu dưỡng đạo đức hơn thì hầu như Easter cầu xin gì được nấy à. Khoảng thời gian trước Easter đắm mình vào Bói toán, cũng làm việc thiện nhưng bản thân không chú ý từng lời ăn tiếng nói, từng hành động nhỏ.... thì cũng chới với và mọi việc liên tục không như ý. Sau có gặp một cô, cô này nghe cô nói là Phật Bà bắt cô tiếp mình, lúc đó cô nói chuyện với mình hơn 3 tiếng đồng hồ - xem bói lần đầu lâu như vậy - chủ yếu nói với Easter về Nghiệp của mình và tóm gọn yêu cầu Easter:
- quay lại Nhà thờ xưng tội và năng đi lễ mỗi Chủ nhật (việc này tự cô nói chứ Easter không đề cập gì, cô ấy giải thích là vì Đấng tin của Easter mượn lời cô nhắc nhở Easter - Easter sửng sốt luôn)
- không cố dứt bỏ Ngịêp, bao giờ Nghiệp bỏ mình tức mình hết Nghiệp. Nếu cố vùng vẫy thì thời gian trói Nghiệp càng kéo dài và càng siết chặt. Sau đó cô chỉ cho mình phải chú ý tạo Đức - không phải cứ từ thiện là có đức mà phải chú ý đến đời sống hàng ngày, lời ăn tiếng nói việc làm.....
- nhiều viêc khác
Nhưng cô không nói tương lai của Easter ra sao, cô bảo thiên cơ chưa đến lúc tiết lộ. Nói chung về chả thấy cô giống thầy bói chỗ nào. Cô này toàn lấy người ta 10kh-20kh thôi nhưng nhiều người xem đúng lắm, riêng Easter thì cô ấy hôm đó nghỉ nhưng khi Easter tới thì cô ngồi dậy tiếp và đang rất mệt nằm trên giường, cô trở nên tỉnh táo nói chuyện với Easter.
Tất nhiên sau đó Easter về cũng bảo đã là số thì sao tránh khỏi. Sống theo cách mình vẫn sống và đúng là càng lúc càng mệt mỏi. Cố gắng kiểu gì cũng không đủ, Easter bỏ cuộc, đã thử chấp nhận làm những việc mà với tính cách của mình, nó không bao giờ thực hiện theo cách ấy. Và thật sự 2 năm rồi Easter sống rất vui vẻ và thi thoảng than thở một chút, xong rồi lập tức được giải quyết ngay. Và ngay cả chuyện ông chồng đang từ 2 thái cực, Easter ráng nghe lời cô nhẫn nhịn, chịu không nổi thì tránh xa ra chứ càng vùng vẫy càng tạo nghiệp theo cái tính cách của Easter, cuối cùng tự dưng giải quyết đơn giản và nhanh gọn rất bất ngờ. Đặc biệt là lần này mọi điều khoản đều do Easter tự quyết, ổng chiều theo hết.
Easter linh cảm là mình đang đi đúng hướng và cố gắng thay đổi bản thân nhiều hơn. Đức năng thắng số.