Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kiwi, on 06/07/2011 - 10:46, said:
Lại chuyện muốn cải số... Có ai biết đức mình tạo kiếp này dày dày đến đâu, nghiệp kiếp trước mình làm mỏng mỏng đến dường nào?!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhớ lại chuyện Tôn Ngộ Không ỷ mình có phép đằng vân, lắc mình 1 cái đã bay được mười ngàn tám trăm dặm, nhưng lộn cả ngày cũng ko thoát được bàn tay Phật Tổ
Thiết nghĩ con người còn tham sân si nên thường có ý định cãi số
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ko mún phá sản thì đừng giàu
Ko mún thất tình thì đừng iu
Ko mún li dị thì đừng cưới
...
Đơn giản thế thôi.
Theo Easter thì cách của Easter áp dụng không hẳn là cải số vì thực tế sự việc đâu có thay đổi từ có thành không đâu? Nhưng Easter nhận thấy khi mình có đời sống tâm linh nhiệt thành, phong phú và chăm chỉ tu tâm dưỡng tính thì có thể làm giảm nhẹ kết cục của sự việc. Easter không rành về Tử vi nên sẽ khó có thể dùng Tử vi để minh chứng cho việc cải số, nhưng Easter xin chia sẻ với bạn câu chuyện mà theo Easter là Easter đã giảm được hậu quả rất nhiều từ việc biết trước số mệnh - phần nào số mệnh thôi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Năm ngoái Easter nhận được lời đề nghị của luật sư lo cho việc li dị mà chồng của Easter không cần ra Tòa, khỏi tranh chấp con - lúc này con của Easter dưới 3 tuổi nên chắc chắn theo mẹ, tài sản chung không có, không có nợ chung - nói chung mình li hôn theo ý mình, quyết định ra nhanh với giá gần $4000. Lúc này Easter vừa tốn rất nhiều tiền vào shopping, hồi đó buồn là shopping nên có khi đi một buổi về mất vài chục triệu luôn mà đợt đó thì đau đầu ông chồng nên shop liên tục, nên tự dưng lời đề nghị kia khiến Easter lâm vào cảnh chật vật. Nhưng quả thật Easter rất muốn giải quyết sự việc nhanh chóng vì Easter đang có hướng đi khác với người khác. Nhưng Easter chưa bao giờ đi mượn tiền ai, mà thật ra cũng chả quen ai đủ thân để mượn tiền dù là vài triệu chứ đừng nói số lớn ($1500) vì Easter khá là sĩ diện khi chơi với bạn bè.
Lúc đó quẻ đã nói là Easter không nên làm vụ này, không bị lừa đâu nhưng tiền của mình sẽ bị chôn môt chỗ.
Sau khi xem quẻ thì Easter tính toán lại, hoặc mất vài triệu tiền cọc đã đưa lúc mới thỏa thuận sẽ làm, hoặc mặc kệ quẻ cứ được việc cho mình đã. Lúc này tín hiệu từ người bạn trai của Easter cũng khá thuận lợi khiến Easter càng nôn nóng vấn đề li hôn. Nhưng mà tự dưng mắc nợ 30tr - dù là chưa biết mượn ai bây giờ nhưng mượn thì có chắc tháng sau thu nhập cũng tốt để trừ hết chi phí đi thì vẫn trả nợ được không, không trả được thì uy tín bao nhiêu năm gầy dựng tan như mây khói mà mắc nợ thì nhục lắm.....
Suy nghĩ nhiều cuối cùng Easter hỏi ý kiến thầy xem Dịch, nhờ thầy luận kĩ lại quẻ lúc chiều xem có chắc chắn là không bị gạt không. Và thầy đã cho Easter kế là nên trì hoãn việc thanh toán, đến khi xong rồi thanh toán thì sẽ không sợ tiền bị om một chỗ chứ quẻ không thấy Easter bị gạt. Easter lúc đó nghĩ trong lòng là chắc chắn luật sư sẽ hủy hồ sơ và lấy tiền cọc của Easter luôn vì qua tiếp xúc, cộng với quen biết không thân - lạ hoắc - làm gì mà Thẩm phán chịu làm trước đưa tiền sau. Mà đúng là lúc Easter nói là Easter không có tiền thanh toán, nên hoặc là đợi có QĐ thì thanh toán, hoặc Easter đành chịu tùy LS và TP bàn bạc rồi quyết định, LS sau đó mấy tiếng đã trả lời vậy là ngưng hồ sơ và mất cọc nha.
Vậy mà đến 2 hôm sau tự dưng LS lại gọi, đại ý là thương hoàn cảnh của Easter nên chị tự ứng tiền chi cho TP rồi, rồi chị chia sẻ hoàn cảnh chị đang lấy tiền ứng của case khác tạm ứng cho Easter nên hễ Easter có tiền thì gửi lại chị từng phần cũng được (theo hợp đồng thì Easter phải thanh toán trước 100%). Vậy là mọi việc lại tiếp tục.
Đến hẹn thanh toán (khoảng 20 ngày sau, trong thời gian đó thì hễ chị ấy gọi điện nhắc thanh toán bớt phần nào là Easter đều than chưa có tiền) vì thanh toán xong là sáng hôm sau nhận QĐ luôn. Lúc đó QĐ đã có số và vào sổ nhưng chưa đưa giấy cho Easter thôi, chỉ cho Easter xem. Easter vẫn chưa xoay được số tiền kia (vì Easter thu nhập theo tháng). Easter lại đi xem quẻ.
Lúc này quẻ hỏi về việc Easter muốn hỏi 1 người nhưng do không biết người ta nghĩ gì về mình - chỉ là người ta biết Easter chứ Easter không thân quen, chưa từng bạn bè gì - nên quẻ bảo không được thì không mượn nữa cho đỡ phiền tai tiếng. Quẻ lên là mượn được, mà còn là người ta rất sẵn lòng giúp, mượn bao nhiêu cũng okie. Vì lúc đó Easter tính là đem cầm cái xe đi và vay mượn thêm một ít thôi chứ không mượn hết $1500. Mà Easter hỏi là Easter mất số điện thoại của người này, biết tìm gặp lúc nào bây giờ thì thầy cũng cho giờ mà theo quẻ là sẽ ứng. Nhưng giờ đó Easter đang dạy học, mà người này cũng không bao giờ có chuyện sẽ online vào giờ đó vì bận lo cho con cái mà. Nên thầy đã xem cho Easter một giờ khác cũng tốt nếu muốn vay mượn.
Trùng hợp tối hôm đó Easter được nghỉ dạy vì students báo bận hơn 1/2 lớp nên cho cả lớp nghỉ. Và trùng hợp là đã gặp người đó online đúng giờ mà Quẻ bảo ứng. Suy nghĩ tầm 30ph, cuối cùng bạo dạn tin Quẻ mà hỏi vay, nhưng chỉ vay số nhỏ, mọi việc đơn giản hơn Easter nghĩ rất nhiều, chị ấy rất sẵn lòng giúp.
Sau đó thì khi Easter đem cầm xe mới biết người ta cầm rẻ lắm, vì cả đời chưa đi cầm đồ bao giờ nên cứ tưởng cầm được gần bằng giá trị của nó. Tính toán hoài đành liều hỏi lại chị kia con số mình cần, bất ngờ là cũng okie ngay lập tức. Vậy là quẻ đã đúng dù Easter vẫn cố hết sức bản thân lo được gì thì lo.
Quay lại quẻ hỏi việc li dị có bị người môi giới lừa hay không.
Easter chiều hôm đó thanh toán xong thì theo lý sáng hôm sau sẽ nhận được quyết định. Nhưng hôm sau chị ấy bảo sáng chị ấy bận, lát mới gặp TP và trưa chiều sẽ ghé qua nhà đưa QĐ cho Easter. Nhưng đến chiều Easter lại nhận được điện thoại là phía bên Quận Easter ở chồng Easter đang khởi kiện li hôn, nên tạm thời hoãn lại để mình với TP bên kia làm sao cho QĐ nó hợp lí một chút và họ nói TP bên quận của Easter cũng là người quen, yên tâm đi. Nói chung chuyện họ dựng lên hơi dài dòng nhưng tất nhiên khá logic và đúng luật. Chỉ đến khi trực giác của Easter cho là không ổn, đánh liều nhờ người quen hỏi thăm hồ sơ trên Quận, rồi gọi điện hỏi thẳng thằng chồng là mày khởi kiện li dị à, thì cuối cùng mới lòi ra họ đang "vòi thêm".
Khi Easter trao đổi lại thì chị ấy kiên quyết bảo là Easter nên lên Quận và gặp anh A đó đi, người đó phụ trách hồ sơ của Easter bên Quận Easter cư ngụ... Easter bảo rằng nếu thật sự hồ sơ li dị của Easter ở Quận thì ai cũng check được, sao chỉ anh đó mới biết chứ... Nhưng cãi nhau không có kết quả, chị ấy chỉ nói Easter hủy hợp đồng thì theo hợp đồng Easter mất hết.
Cuối cùng Easter mới đưa ra toàn bộ băng ghi âm và video clip (sau khi xem quẻ về Easter đã luôn cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với chị này) và nói rằng chị ấy nên cân nhắc thiệt hơn vì thẩm phán kia là ai Easter cũng điều tra xong rồi. Hai người cứ nghĩ kĩ mà làm. Chị ấy còn nhắn tin nguyền rủa Easter vì cho rằng chị đã ứng tiền cho Easter để Easter xong việc trong khi con chị ấy nhập viện cần tiền.... Giờ Easter phản phúc, coi chừng con gái Easter.... Nói chung sau đó bị làm phiền điện thoại và tin nhắn đến mức Easter phải ra cảnh cáo nghiêm túc về tội đe dọa thì chị ấy mới quay lại nói chuyện tử tế.
Nhờ vậy mà ban đầu lúc chưa nhắc tới tên tuổi vị TP kia, chị ấy chỉ trả lại cho Easter 8tr tiền công chị ấy thôi, phần còn lại kêu là TP giữ và không trả nên chị ấy chịu. Sau thì TP kia phải trả nhưng bảo là xài rồi đợi thu xếp có mới trả. Rồi trả lại thành 2 đợt. Nói chung dài thời gian nhưng Easter nhận lại đủ.
Vậy đó. Easter thấy việc biết trước số khiến cho Easter vượt qua việc khó khăn khá nhẹ nhàng và chủ động, không hoảng loạn khi đụng chuyện. Khoảng 2 năm nay nhờ những quẻ Dịch mà Easter thấy mình biết cách Tận nhân lực, tri thiên mệnh hơn.
Sửa bởi Easter: 06/07/2011 - 11:49