Có điều khác là Bắc Việt không cho quân đội TQ và Liên Xô vào, Còn Nam Việt cho Mỹ vào, . Nếu tay đôi thì không làm gì có chuyện đến năm 75, có thể chiến tranh kết thúc sớm. Làm gì đến năm 1975, chỉ cần lính Việt Minh ở lại cũng đủ đánh nhau với quân VNCH rồi, không cần đến quân đội chính quy Bắc Việt. Mấy triệu lượt lính Mỹ sang đã nói lên điều đó. với con số gần 60.000 lính Mỹ chết và hàng trăm ngàn lính khác bị thương tật suốt đời.
Miền Bắc lúc đó đã thành lập quân đội và được cố vấn Nga, Tàu viện trợ vũ khí rồi . Nếu miền Bắc và miền Nam khôn thì không nên ro*i vào cuộc tranh chấp của Nga Mỹ và Tàu .
Đỉnh cao trí tuệ là gì thì phải hỏi kẻ xưng và phong họ là đỉnh cao trí tuệ . Tôi thì hiểu là thùng rổng kêu to í hihi .
Thế thì đám tự xwng đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao yêu nước ấy chính là những người tự khoe họ được ăn chơi phè phỡn, trên xương máu của chính con em mình. Đỉnh cao trí tuệ là thế.
Trích dẫn
Thế à hihi sao 75 tiếp xúc vo*í người miền Bắc vào Nam thì tôi biết trình độ miền Bắc ra sao rõ lắm mà .
Bác biết thật không? Khi mà họ dành thời gian để chiến đấu, thì các bác thay nhau ăn chơi hưởng lạc, vũ trường nhảy đầm, tiền của dành chơi xe hơi tủ lạnh chứ không dành cho con cháu mình đang chết đói chết khát.
Con cháu mình chết trên chiến trường, thì họ dành thời gian đọc thơ lảy kiều, rồi thì ngâm nga "Đạo khả đạo phi thường đạo".
Sau khi ngâm chán, họ liền tự nghĩ rằng trình độ họ cao. Thế bác đã tiếp xúc với GS NBC chưa?
Thế thì đám tự xwng đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao yêu nước ấy chính là những người tự khoe họ được ăn chơi phè phỡn, trên xương máu của chính con em mình. Đỉnh cao trí tuệ là thế.
Hay cho câu đỉnh cao trí tuệ là thế =))
Giờ các bác đang hồi tưởng lại và mơ được một ngày quay lại như xưa, hỡi ơi thời oanh liệt nay còn đâu =))
thôi, nói chung chuyện cũ qua rồi, 2 người 2 phía sao mà nói chuyện được. Thay vì vậy thì chúng ta đứng một phía đi, giờ dân thường đâu quan tâm lắm đến chuyện Nam Bắc gì đó xưa rồi, giờ chủ yếu tập trung làm ăn thôi.
Thế à hihi sao 75 tiếp xúc vo*í người miền Bắc vào Nam thì tôi biết trình độ miền Bắc ra sao rõ lắm mà .
Nhắc lại chuyện lịch sử buồn cười. Khi miền bắc tiến vào dinh độc lập vào ngày 30-4, thì các anh lính giải phóng còn không biết thế nào là thang máy, còn đâm đầu vào cửa kính.
Có phải lúc đó, bác VDTĐ cũng cười, và cũng biết trình độ họ ra sao, đúng không?
Và bác khinh họ, không đầu tư tiền bạc để sắm thang máy đi cho nó nhẹ chân, sắm cửa kính cho sang trọng mặc xác con cái mình chết ngoài chiến trận vì không có tiếp viện, đúng không?
Và chắc bác cũng khinh họ, vì họ nói "ti vi tủ lạnh chạy đầy đường", vì bác sẵn lòng bỏ tiền mua ti vi tủ lạnh, khi con cái mình không có gì ăn, đúng không ạ, thưa bác Đỉnh Cao Trí Tuệ?
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy cùng bọn Gấu dở hơi,
Với cặp Báo chuồng bên vô tư lự.
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Bác VDTD nói HZ mới chỉ là tiểu bối của đỉnh cao trí tuệ, vậy thì chắc bác VDTD là trưởng bối rồi. Vì người ta hay tính tiểu bối và trưởng bối theo tuổi. Hợp lý rồi !
Nói như Mana cũng có lý, chúng ta là thế hệ con cháu, là tiểu bối. Vậy các bậc cha chú tất nhiên là trưởng bối rồi, cái này tất nhiên không phải bàn cãi
Lộn xộn quá . Đang nói trình độ cho*' dính gì đến tuổi đời .
Đỉnh cao trí tuệ là gì thì phải hỏi kẻ xưng và phong họ là đỉnh cao trí tuệ . Tôi thì hiểu là thùng rổng kêu to í hihi .
Cháu không biết ai là thùng rỗng kêu to nữa, bác chỉ cho chúng cháu với hihi
À, bác chứng minh mấy luận điểm của bác về sự lạc hậu của kinh tế VN sau nội chiến cho NTT, cháu thấy hắn nói ngông nghênh quá mà không thấy bác phản hồi gì là sao?
Thời thế ư ? Cái gì miền Bắc lên án miền Nam thì miền Nam cũng có thể lên án ngược lại miền Bắc vì làm tay sai cho Nga và Tàu và sau 75 thì phản Tàu theo Nga nên tiếp tục chiến tranh vớí Tàu và như tôi đã viết trước đây , đó là bi kịch của lịch sử Việt Nam. Nước khác họ khôn khéo và không đổ cho thời thế . Hỏi ôngThiệu làm gì được cho dân nghèo thì ông Hồ cũng đã làm gì được cho dân nghèo ngoài đánh nhau dành ngôi vua ra thì thành tựu kinh tế của lảnh tụ hai miền là con số không .
Không có gì quý hơn độc lập - tự do. Ông Hồ mang lại cho dân nghèo cái quyền cao quý nhất ấy. Không có ông Hồ tìm đường cứu nước, giờ này dân đen chắc vẫn chịu cảnh lầm than, nô lệ.
Cả tiền tuyến hậu phương trong mấy chục năm bác Hồ làm lãnh tụ thì tất cả sức người, sức của tập trung cho tiền tuyến đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất đất nước. Đất nước bị bom đạn tàn phá nặng nề. Thử hỏi, trong điều kiện như thế, xây dựng phát triển kinh tế bằng niềm tin à bác VDTĐ?
Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời mà bạn đã chia sẻ. Có lẽ chính bản thân bạn hoặc những người quan trọng đối với bạn đã gặp phải nhiều chuyện không như ý nên bạn có cái tâm thế bất mãn với đời và thiếu niềm tin vào con người, đó cũng là điều rất dễ hiểu, rất dễ giải thích.
Nhưng mà Monday, "Đời là bể khổ", ai cũng có cái khổ riêng của mình. Tuy nhiên, cách thức mà mỗi người đối diện với cái khổ của mình lại rất khác nhau. Có người thì như công chúa giẫm phải gai mồng tơi, những người này hay có thói quen dùng kính hiển vi để nhìn các khó khăn, phóng đại chúng lên rất nhiều lần so với thực tế. Có người thì kiên cường đến mức đã ung thư giai đoạn cuối, ai cũng biết là vô cùng đau đớn, nhưng khi người nhà xót xa hỏi có đau lắm không thì họ vẫn mím môi lắc đầu...
Ai lên chùa, đình, đền, miếu...cũng cầu nguyện các vị Phật, Bồ tát, Thánh, Thần...phù hộ độ trì cho mình tất thảy được may mắn thuận lợi không gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống, đó là một điều cầu nguyện rất không thực tế. Liệu có ai trong chúng ta đã cầu nguyện rằng xin các vị Phật, Bồ tát, Thánh, Thần...phù hộ độ trì cho con có đủ nghị lực để vượt qua tất cả khó khăn?
Monday à, tôi không biết lá số của bạn như thế nào, nhưng khí bạn phát ra rất khó chịu. Tôi đột nhiên nhớ đến câu thơ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du:
Nói như Mana cũng có lý, chúng ta là thế hệ con cháu, là tiểu bối. Vậy các bậc cha chú tất nhiên là trưởng bối rồi, cái này tất nhiên không phải bàn cãi
Cháu không biết ai là thùng rỗng kêu to nữa, bác chỉ cho chúng cháu với hihi
À, bác chứng minh mấy luận điểm của bác về sự lạc hậu của kinh tế VN sau nội chiến cho NTT, cháu thấy hắn nói ngông nghênh quá mà không thấy bác phản hồi gì là sao?
Không có gì quý hơn độc lập - tự do. Ông Hồ mang lại cho dân nghèo cái quyền cao quý nhất ấy. Không có ông Hồ tìm đường cứu nước, giờ này dân đen chắc vẫn chịu cảnh lầm than, nô lệ.
Cả tiền tuyến hậu phương trong mấy chục năm bác Hồ làm lãnh tụ thì tất cả sức người, sức của tập trung cho tiền tuyến đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất đất nước. Đất nước bị bom đạn tàn phá nặng nề. Thử hỏi, trong điều kiện như thế, xây dựng phát triển kinh tế bằng niềm tin à bác VDTĐ?
Hamzui, tôi không phản hồi vì không thích bàn mấy cái mà trình độ đại học rồi thì phải hiểu biết cách tự tìm hiểu lấy . Tôi chỉ cho hint tho^i.
Chuyện kinh tế thì phải đọc và hiểu kho*ỉ nguồn từ cách Nhuthanhthai đặc vấn đề Mr. Thiệu đe6? khỏi lan man lạc đề .
Nhắc lại chuyện lịch sử buồn cười. Khi miền bắc tiến vào dinh độc lập vào ngày 30-4, thì các anh lính giải phóng còn không biết thế nào là thang máy, còn đâm đầu vào cửa kính.
Có phải lúc đó, bác VDTĐ cũng cười, và cũng biết trình độ họ ra sao, đúng không?
Và bác khinh họ, không đầu tư tiền bạc để sắm thang máy đi cho nó nhẹ chân, sắm cửa kính cho sang trọng mặc xác con cái mình chết ngoài chiến trận vì không có tiếp viện, đúng không?
Và chắc bác cũng khinh họ, vì họ nói "ti vi tủ lạnh chạy đầy đường", vì bác sẵn lòng bỏ tiền mua ti vi tủ lạnh, khi con cái mình không có gì ăn, đúng không ạ, thưa bác Đỉnh Cao Trí Tuệ?
Đây là suy nghỉ từ mặc cảm và hận thù . Lạc đề rồi .
Không phải lượng mà là phẩm . Tìm hiểu sự phát triển và sáng tạo của văn hoá 2 miền từ 1945-1975 .
Sao bác lại dựa vào cái giai đoạn 45-75, trong khi không dựa vào giai đoạn 90 trở lại đây?Chả nhẽ bác không thấy rằng, dành thời gian để phát triển sáng tạo những thứ như viết truyện cô giáo thảo, hát nhạc vàng trong khi con mình chết thảm ngoài chiến trường là việc rất bất nhân hay sao?
Hôm trước cháu có xem qua video về trận hải chiến 1974 bác ạ, và càng xem càng thương các chiến sĩ VNCH bị mang ra làm bia tập bắn bao nhiêu, cháu càng thấy căm thù căm ghét cái bọn ăn chơi đú đởn khoe khoang phát triển kinh tế sáng tạo đến bấy nhiêu.
Phát triển kinh tế nhiều làm gì, để mà các chiến sĩ Ngụy văn Thà bị giết chết vì không có vũ khí đạn dược tàu chiến, mà không có ai mảy may quan tâm.
Sáng tạo văn học để làm gì, viết truyện cô giáo thảo để làm gì, khi mà con em mình bị mang ra làm bia bắn tập mà không sáng tạo nổi ra phương pháp để phản công, bác nhỉ?
Càng nhìn vào tấm gương của những người hi sinh, chết thảm vì không có súng đạn vật tư, lại so sánh với mấy ông thừa tiền mua xe chạy chơi, chúng ta càng phẫn nộ.
Còn ở đây, ai là người có suy nghĩ mặc cảm và hận thù thì mọi người đều biết mà bác.
Nói chung, VNCH phạm phải sai lầm lớn về thể chế chính trị, dẫn tới hệ quả là mất nước.
Trên đời này, cái đó là lẽ nhân quả, chẳng có gì ngẫu nhiên cả. Nên nhìn nhận chính xác đi để mà còn tiến bộ, đừng có dành cả cuộc đời để ảo tưởng về thời ăn chơi trác tác với thù hận làm cái gì.
Không phải lượng mà là phẩm . Tìm hiểu sự phát triển và sáng tạo của văn hoá 2 miền từ 1945-1975 .
Cháu hỏi bác nhé, trong 1 lô hàng cả ngàn chiếc bác nhặt ra 1 chiếc kiểm tra nó bị lỗi và liệt vào hàng phế phẩm. Sau đó bác đánh giá cả lô hàng đó là phế phẩm hết à? =))