“Anh hùng bàn phím” – chuyện cái thùng rỗn...
AnhThom
27/08/2014
Ku Mao nói trí thức không bằng cục phân, ý là phân bón lúa tươi tốt còn để đó thì hôi thối. Xứ lừa ta thứ gì ít chứ dính tý danh thì nhiều : nghệ sĩ, bác sĩ, học sĩ, văn sĩ, thuật sĩ, bọn tiến sĩ còn đông đảo hơn bọn lợn con.
lytamhoan811
27/08/2014
các bác ngồi dè bĩu nhau thế này cũng là một dạng ''anh hùng bàn phím'' chăng ..
cái gọi là ''anh hùng bàn phím'' , cũng ... tương đối thôi =))
cái gọi là ''anh hùng bàn phím'' , cũng ... tương đối thôi =))
KimCa
27/08/2014
Mrgio
27/08/2014
Gấu nói vậy có phần sai , ai cũng biết Bắc việt thi hành chính sách như BTT thời bây giờ , gia đình có con trai phải ra mặt trận , không đi thì gia đình ở nhà chết đói vì dính phải tội phản quốc , tôi có con trai thời đấy cũng khuyên con mình , thôi con vì mẹ vì cha mà ra mặt trận , thương lắm chứ , biết rằng vào khe xanh thì 10 đứa 9 đứa chết nhưng đành phải chịu , Nam việt thì theo chủ nghĩa dân chủ nên lính vẫn chỉ vì cái chủ nghĩa yêu nước mà thôi chứ Bắc việt quyết tử cho tổ quốc quyết sinh thì nó mạnh hơn nhiều , thằng mà đã không sợ chết thì nó còn hơn cả Đạo Hồi ôm bom cảm tử .
Mà nói chuyện thời xưa làm gì , toàn ảo tưởng sức mạnh , yêu nước thì khuyến khích ra đảo giữ đất , toàn đắp chăn chờ độc lập . rồi gọi địch = bố , trí thức thì ngu 1 hải lý ko biết bao nhiêu KM ... hỏi sao ko làm culy cho TQ phải ko thằng ma .
Mà nói chuyện thời xưa làm gì , toàn ảo tưởng sức mạnh , yêu nước thì khuyến khích ra đảo giữ đất , toàn đắp chăn chờ độc lập . rồi gọi địch = bố , trí thức thì ngu 1 hải lý ko biết bao nhiêu KM ... hỏi sao ko làm culy cho TQ phải ko thằng ma .
ThaiThangNhu
27/08/2014
Tất nhiên, chiến tranh thì bắt buộc phải sử dụng chính sách như thế rồi, chứ đối đầu với đế quốc số 1 thế giới mà vừa đánh vừa chơi, vừa nhảy đầm, vừa uống bia thì thắng sao được.
Có phải cái đám VNCH đâu mà như thế, người ta phải biết thương biết quý con cái của người ta đẻ ra chứ. Vật chất thì quan trọng thật, nhưng con cái mình đẻ ra thì còn quan trọng hơn nhiều.
Chính phủ miền bắc lúc đó ban hành một chế độ như thế là hoàn toàn chính xác. Không thể chấp nhận được cái chuyện con chết ở chiến trường, mẹ thì môi son má phấn bao trai trẻ, chồng vất vả khó khăn, vợ đi nhảy đầm trên vũ trường được.
Quân lệnh như sơn, một người rời khỏi vị trí thì cả tiểu đoàn chết, nên làm gì có chỗ cho dân chủ với cả tự do ở đây.
Ho một tiếng làm lộ bí mật hành quân là B52 rải thảm, cả ngàn nguời chết, nên làm gì chấp nhận nhân quyền với chả dân chủ! Vi phạm quân lệnh, thì phải tử hình tại chỗ, ai hơi đâu mà đưa ra tòa án?
Quân miền nam gặp cái cảnh này, đánh không thua mới là lạ.
“Bố kính mến!
Đầu thư con chúc bố sức khỏe, con yêu bố! Thưa bố, từ ngày bố đi công tác ngoài đảo, con rất nhớ bố nhưng một thời gian con đã quên và không còn nhớ bố nữa, nên bố yên tâm công tác.
Ở nhà không có bố, con và mẹ rất vui, con học hành có tiến bố hơn trước, bố đừng lo cho con. Con và mẹ ở nhà có hàng xóm yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, nhất là chú Thanh công an phường. Ngày nào chú cũng đến ăn cơm cùng con và mẹ, chở con đi chơi cùng mẹ. Chú mua rất nhiều quà cho con, còn tổ chức sinh nhật cho con nữa. Thỉnh thoảng chú còn khen con đẹp giống mẹ. Hằng đêm chú còn kể chuyện cho con nghe trước khi con đi ngủ. Sáng sớm chú sang chở con đi học, trưa chú đón con về. Chú Thanh là một người tốt, con rất yêu chú Thanh, mẹ cũng rất yêu chú Thanh nên bố đừng lo cho con và mẹ nữa, nên bố hãy yên tâm công tác. Khi nào xong nhiệm vụ trở về gia đình mình lại sum họp bố nhé. Chúc bố khỏe!
Quy Nhơn 28/07/2014”
Sửa bởi NhuThangThai.: 27/08/2014 - 13:53
Có phải cái đám VNCH đâu mà như thế, người ta phải biết thương biết quý con cái của người ta đẻ ra chứ. Vật chất thì quan trọng thật, nhưng con cái mình đẻ ra thì còn quan trọng hơn nhiều.
Chính phủ miền bắc lúc đó ban hành một chế độ như thế là hoàn toàn chính xác. Không thể chấp nhận được cái chuyện con chết ở chiến trường, mẹ thì môi son má phấn bao trai trẻ, chồng vất vả khó khăn, vợ đi nhảy đầm trên vũ trường được.
Quân lệnh như sơn, một người rời khỏi vị trí thì cả tiểu đoàn chết, nên làm gì có chỗ cho dân chủ với cả tự do ở đây.
Ho một tiếng làm lộ bí mật hành quân là B52 rải thảm, cả ngàn nguời chết, nên làm gì chấp nhận nhân quyền với chả dân chủ! Vi phạm quân lệnh, thì phải tử hình tại chỗ, ai hơi đâu mà đưa ra tòa án?
Quân miền nam gặp cái cảnh này, đánh không thua mới là lạ.
“Bố kính mến!
Đầu thư con chúc bố sức khỏe, con yêu bố! Thưa bố, từ ngày bố đi công tác ngoài đảo, con rất nhớ bố nhưng một thời gian con đã quên và không còn nhớ bố nữa, nên bố yên tâm công tác.
Ở nhà không có bố, con và mẹ rất vui, con học hành có tiến bố hơn trước, bố đừng lo cho con. Con và mẹ ở nhà có hàng xóm yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, nhất là chú Thanh công an phường. Ngày nào chú cũng đến ăn cơm cùng con và mẹ, chở con đi chơi cùng mẹ. Chú mua rất nhiều quà cho con, còn tổ chức sinh nhật cho con nữa. Thỉnh thoảng chú còn khen con đẹp giống mẹ. Hằng đêm chú còn kể chuyện cho con nghe trước khi con đi ngủ. Sáng sớm chú sang chở con đi học, trưa chú đón con về. Chú Thanh là một người tốt, con rất yêu chú Thanh, mẹ cũng rất yêu chú Thanh nên bố đừng lo cho con và mẹ nữa, nên bố hãy yên tâm công tác. Khi nào xong nhiệm vụ trở về gia đình mình lại sum họp bố nhé. Chúc bố khỏe!
Quy Nhơn 28/07/2014”
Sửa bởi NhuThangThai.: 27/08/2014 - 13:53
tuankhong
27/08/2014
Bỏ qua chuyện quá khứ đi các cụ ơi, nói sơ sơ thế thôi, đúng sai thì cũng xong phim rồi.
quan trọng là bàn chuyện sinh tồn của dân tộc nay mai nó thế nào? tôi thấy tình hình căng lắm. Theo tinh thần NNT thì chúng ta nên bớt tham nhũng, bớt ăn chơi ( cụ thể là bớt lên mạng chém bão như NTT ), bớt mua xe xịn,bớt xây cao ốc, bớt uống sữa.... dồn tiền mua vũ khí làm một phen sống mái để toàn vẹn lãnh thổ được không? gì chứ anh hùng núp kích động đánh kẻ thù đến người Việt nam cuối như NTT thì nhiều lắm.
Hỏi NTT một câu là trước kia đế quốc Pháp, Mỹ lớn mạnh gấp trăm ngàn lần mình còn không sợ, Nay kẻ thù lớn hơn ta gắp trăm lần sao ta lại sợ nó thế.
Sửa bởi tuankhong: 27/08/2014 - 14:00
quan trọng là bàn chuyện sinh tồn của dân tộc nay mai nó thế nào? tôi thấy tình hình căng lắm. Theo tinh thần NNT thì chúng ta nên bớt tham nhũng, bớt ăn chơi ( cụ thể là bớt lên mạng chém bão như NTT ), bớt mua xe xịn,bớt xây cao ốc, bớt uống sữa.... dồn tiền mua vũ khí làm một phen sống mái để toàn vẹn lãnh thổ được không? gì chứ anh hùng núp kích động đánh kẻ thù đến người Việt nam cuối như NTT thì nhiều lắm.
Hỏi NTT một câu là trước kia đế quốc Pháp, Mỹ lớn mạnh gấp trăm ngàn lần mình còn không sợ, Nay kẻ thù lớn hơn ta gắp trăm lần sao ta lại sợ nó thế.
Sửa bởi tuankhong: 27/08/2014 - 14:00
ThaiThangNhu
27/08/2014
Trích dẫn
Hỏi NTT một câu là trước kia đế quốc Pháp, Mỹ lớn mạnh gấp trăm ngàn lần mình còn không sợ, Nay kẻ thù lớn hơn ta gắp trăm lần sao ta lại sợ nó thế.
Cũng là một phần tàn dư của chế độ cũ nó tiêm nhiễm, chứ nếu giữ vững tinh thần chiến đấu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của những người cộng sản, hi sinh tới mạng người cuối cùng vì tổ quốc, thì chúng ta sợ gì.
Khổ, có điều nếu mà có chiến tranh xảy ra, thì tấm gương nhãn tiền của VNCH ở đó, nên tuyệt đối không được tự do, tất cả các tài sản đều phải bị sung công hết, không được quyền tư hữu,
Sáng nay ở Hội An có một, hai nhóm thanh niên ở địa phương khác chở nhau mang cờ vào phố tụ tập định biểu tình đòi yêu nước, đòi dân chủ tự do. Họ được mời vào trụ sở phường làm việc.
Hỏi lý do tụ tập. Họ bảo muốn thể hiện lòng yêu nước, muốn đánh đuổi Trung Quốc. Cán bộ phường giải thích rằng Hội An không có chủ trương biểu tình nhưng ủng hộ mọi người thể hiện lòng yêu nước.
Hội An có chuẩn bị một số tàu ra Hoàng Sa- Trường Sa sát cánh cùng ngư dân và chiến sĩ ngoài biển. Ai đi thì đăng ký để đi. Đi ngay cũng được.
Cả đám biểu tình không ai đăng ký mà xin giải tán về cả, với nhiều lý do: nhà có con nhỏ, mới cưới vợ, làm sinh viên nên muốn học và cống hiến cái khác.
Sửa bởi NhuThangThai.: 27/08/2014 - 15:52
AnhThom
27/08/2014
Vô Danh Thiên Địa
28/08/2014
Trích dẫn
1-Có phải là mọi quẻ dịch, đều không phân tốt xấu, mà còn phải tùy thuộc vào thời của quẻ, có đúng không?
Nhuthangthai : Dịch : Thắng làm vua thua làm giặc đó là chữ thời của Dịch: Bĩ .
Thắng chẳng làm vua thua chẳng làm giặc : chữ thời của Dịch: Thái . Mỹ sau nội chiến trở thành cường quốc số 1 thế giới . Vn sau nội chiến thì tie6'p tục lạc hậu . Thời của Dịch Thái hay Bỉ do Nhân ( chính sách ) là yếu tố chính .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 28/08/2014 - 04:19
ThaiThangNhu
28/08/2014
Trích dẫn
Mỹ sau nội chiến trở thành cường quốc số 1 thế giới .
Vô Danh Thiên Địa
28/08/2014
ThaiThangNhu
28/08/2014
Trích dẫn
Thắng chẳng làm vua thua chẳng làm giặc : chữ thời của Dịch: Thái . Mỹ sau nội chiến trở thành cường quốc số 1 thế giới . Vn sau nội chiến thì tie6'p tục lạc hậu . Thời của Dịch Thái hay Bỉ do Nhân ( chính sách ) là yếu tố chính .
Chứ người hiểu biết, không có ai chém gió.
Sửa bởi NhuThangThai.: 28/08/2014 - 06:42
Vô Danh Thiên Địa
28/08/2014
NhuThangThai., on 27/08/2014 - 15:31, said:
Bởi vì rằng, bây giờ xã hội nó suy thoái bởi một đám tự xưng là dân chủ tự do, y như phía VNCH trước kia. Chúng thì chỉ giỏi tự xưng yêu nước (đám Phương Uyên), thích vỗ ngực tự xưng rồi đòi quyền tự do, đòi dựng lại cờ Vàng.
Cũng là một phần tàn dư của chế độ cũ nó tiêm nhiễm, chứ nếu giữ vững tinh thần chiến đấu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của những người cộng sản, hi sinh tới mạng người cuối cùng vì tổ quốc, thì chúng ta sợ gì.
Khổ, có điều nếu mà có chiến tranh xảy ra, thì tấm gương nhãn tiền của VNCH ở đó, nên tuyệt đối không được tự do, tất cả các tài sản đều phải bị sung công hết, không được quyền tư hữu,
Sáng nay ở Hội An có một, hai nhóm thanh niên ở địa phương khác chở nhau mang cờ vào phố tụ tập định biểu tình đòi yêu nước, đòi dân chủ tự do. Họ được mời vào trụ sở phường làm việc.
Hỏi lý do tụ tập. Họ bảo muốn thể hiện lòng yêu nước, muốn đánh đuổi Trung Quốc. Cán bộ phường giải thích rằng Hội An không có chủ trương biểu tình nhưng ủng hộ mọi người thể hiện lòng yêu nước.
Hội An có chuẩn bị một số tàu ra Hoàng Sa- Trường Sa sát cánh cùng ngư dân và chiến sĩ ngoài biển. Ai đi thì đăng ký để đi. Đi ngay cũng được.
Cả đám biểu tình không ai đăng ký mà xin giải tán về cả, với nhiều lý do: nhà có con nhỏ, mới cưới vợ, làm sinh viên nên muốn học và cống hiến cái khác.
Cũng là một phần tàn dư của chế độ cũ nó tiêm nhiễm, chứ nếu giữ vững tinh thần chiến đấu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của những người cộng sản, hi sinh tới mạng người cuối cùng vì tổ quốc, thì chúng ta sợ gì.
Khổ, có điều nếu mà có chiến tranh xảy ra, thì tấm gương nhãn tiền của VNCH ở đó, nên tuyệt đối không được tự do, tất cả các tài sản đều phải bị sung công hết, không được quyền tư hữu,
Sáng nay ở Hội An có một, hai nhóm thanh niên ở địa phương khác chở nhau mang cờ vào phố tụ tập định biểu tình đòi yêu nước, đòi dân chủ tự do. Họ được mời vào trụ sở phường làm việc.
Hỏi lý do tụ tập. Họ bảo muốn thể hiện lòng yêu nước, muốn đánh đuổi Trung Quốc. Cán bộ phường giải thích rằng Hội An không có chủ trương biểu tình nhưng ủng hộ mọi người thể hiện lòng yêu nước.
Hội An có chuẩn bị một số tàu ra Hoàng Sa- Trường Sa sát cánh cùng ngư dân và chiến sĩ ngoài biển. Ai đi thì đăng ký để đi. Đi ngay cũng được.
Cả đám biểu tình không ai đăng ký mà xin giải tán về cả, với nhiều lý do: nhà có con nhỏ, mới cưới vợ, làm sinh viên nên muốn học và cống hiến cái khác.
Dể hiểu thôi: Chẳng ai ngu gì hy sinh để cho bọn tham nhũng tiếp tục cầm quyền sống sung sướng trên đầu dân . Việc họ lên tiếng chống Tàu xâm lăng xuất phát từ lòng yêu nước và cũng để phản đối bọn đầy tớ cho Tàu . Nhuthanhthai lên án họ vì lý do và ẩn ý gì thì gấu đen đã hiện nguyên hình .