“Anh hùng bàn phím” – chuyện cái thùng rỗn...
Monday
25/08/2014
PMK
25/08/2014
Monday, on 25/08/2014 - 21:49, said:
oke, bố đi vui vẻ ạ. Ha ha.
Có thể chị tiếp xúc, nhưng chị chưa cảm nhận và trải nghiệm đủ.
Abraham Maslow "Một trong những vấn đề cam go nhất của nhân loại, đó là chúng ta vừa là sâu bọ vừa là thánh thần, cùng một lúc." Trong mỗi con người chúng ta đều có cái ngu, cái tham, cái ác.
Có thể chị tiếp xúc, nhưng chị chưa cảm nhận và trải nghiệm đủ.
Abraham Maslow "Một trong những vấn đề cam go nhất của nhân loại, đó là chúng ta vừa là sâu bọ vừa là thánh thần, cùng một lúc." Trong mỗi con người chúng ta đều có cái ngu, cái tham, cái ác.
Đừng suy bụng ta ra bụng người. Có thể bụng bạn ác, nhưng không có nghĩa là bụng người khác cũng ác.
Cảm ơn bạn.
vietnamconcrete
25/08/2014
ttL, on 25/08/2014 - 21:48, said:
Góp ý thêm cho dd coi tướng phụ nữ ,theo một số thầy tướng có kinh nghiệm giang hồ thuật sĩ ,các chị em làm lãnh đạo hoặc tham gia chính trị thường có bộ ngực khủng hơn người thường..
Này đúng không zậy???
Chị em nào làm lãnh đạo hay tham gia chính trị vui lòng add facebook nhá
Giờ tôi đã hiểu tại sao Bác Mao lại tận tụy với sự nghiệp cách mạng đến thế.
Sửa bởi vietnamconcrete: 25/08/2014 - 21:57
Monday
25/08/2014
tanhoangsg, on 25/08/2014 - 21:48, said:
Tái sờ bút :
Khi mạt vận đã từng phải làm công việc của tầng lớp thấp nhất trong xã hội ở đất SG - đấy cũng là lý do cho chữ kí của ta
Khoảng thời gian đấy có thể gọi là 1 khoảng lặng cảm nhận và chiêm nghiệm cuộc đời, tâm thế vẫn thế
"Tiếp xúc" - 2 chữ này thật khiến ta buồn cười, chẳng là cờ mờ gì so với những công việc lao động tay chân đến 1-2h sáng của ta ngày xưa. Vậy mà có vẻ tự hào đem đi dạy người khác haha
sao chữ của bố lại nhỏ đi bất chợt vậy ?
vietnamconcrete
25/08/2014
PMK
25/08/2014
Thôi, VN và Monday đặc biệt là VN đã bị chiếu bí rồi. Bây giờ chỉ là đang giãy chết.
Tôi thấy các bạn lảm nhảm trong topic Tin vỉa hè rất nhiều, tưởng đâu cũng thuộc hàng chữ nghĩa, nhưng hóa ra cũng chỉ có ngần ấy, ngoài việc chửi bới ra thì không còn gì khác.
Tôi out đây. Trong lúc tôi không có trên diễn đàn, dĩ nhiên các bạn muốn phát biểu thế nào không bị ai phản bác, nhưng đừng tưởng là mình nói hay nhé, chẳng qua vì chưa có ai thèm "họ" lại thôi (chắc phải mấy bạn làm nông nghiệp mới biết từ "họ" này nhỉ?)
Chúc tất cả ngủ ngon.
tanhoangsg, em cũng đã nói là họ thiếu hiểu biết rồi, nên không cần phải quá bực bội, ngủ ngon em nhé.
Sửa bởi PMK: 25/08/2014 - 21:57
Tôi thấy các bạn lảm nhảm trong topic Tin vỉa hè rất nhiều, tưởng đâu cũng thuộc hàng chữ nghĩa, nhưng hóa ra cũng chỉ có ngần ấy, ngoài việc chửi bới ra thì không còn gì khác.
Tôi out đây. Trong lúc tôi không có trên diễn đàn, dĩ nhiên các bạn muốn phát biểu thế nào không bị ai phản bác, nhưng đừng tưởng là mình nói hay nhé, chẳng qua vì chưa có ai thèm "họ" lại thôi (chắc phải mấy bạn làm nông nghiệp mới biết từ "họ" này nhỉ?)
Chúc tất cả ngủ ngon.
tanhoangsg, em cũng đã nói là họ thiếu hiểu biết rồi, nên không cần phải quá bực bội, ngủ ngon em nhé.
Sửa bởi PMK: 25/08/2014 - 21:57
Monday
25/08/2014
PMK, on 25/08/2014 - 21:51, said:
Đừng suy bụng ta ra bụng người. Có thể bụng bạn ác, nhưng không có nghĩa là bụng người khác cũng ác.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn.
Hi hi, làm gì có ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn ác.
Vậy nên đừng dại ngồi giữa đường nắm chân người tốt, khi họ vui thì hok sao, khi họ đang buồn họ sẽ bị ăn đạp, còn nắm phải người ác hậu quả rất khó lường.
PMK, on 25/08/2014 - 21:56, said:
Thôi, VN và Monday đặc biệt là VN đã bị chiếu bí rồi. Bây giờ chỉ là đang giãy chết.
Ủa, vậy hả. Ha ha
Đừng buồn nghe anh Vn, ta đang giãy chết là ta đang sống đó anh.
vietnamconcrete
25/08/2014
zigzag
25/08/2014
PMK
25/08/2014
Monday, on 25/08/2014 - 21:58, said:
Hi hi, làm gì có ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn ác.
Vậy nên đừng dại ngồi giữa đường nắm chân người tốt, khi họ vui thì hok sao, khi họ đang buồn họ sẽ bị ăn đạp, còn nắm phải người ác hậu quả rất khó lường.
Ủa, vậy hả. Ha ha
Đừng buồn nghe anh Vn, ta đang giãy chết là ta đang sống đó anh.
Vậy nên đừng dại ngồi giữa đường nắm chân người tốt, khi họ vui thì hok sao, khi họ đang buồn họ sẽ bị ăn đạp, còn nắm phải người ác hậu quả rất khó lường.
Ủa, vậy hả. Ha ha
Đừng buồn nghe anh Vn, ta đang giãy chết là ta đang sống đó anh.
Ôi, bạn phát biểu hay quá nên tôi phải thêm mấy lời. Ừ đúng rồi, bạn với VN giãy đành đạch giống con cá chép mà lần đầu tiên tôi làm cá sống ấy. Cá chép mà tôi đem đi cạo vẩy, hì hục nửa buổi cạo được một bên mới có người bảo ai lại đi cạo vẩy cá chép. Hic, quê một cục.
Nói chung, tư thế giãy đành đạch của bạn và VN rất là đáng yêu.
hamzui9
25/08/2014
zigzag
25/08/2014
vietnamconcrete
25/08/2014
PMK, on 25/08/2014 - 22:03, said:
Ôi, bạn phát biểu hay quá nên tôi phải thêm mấy lời. Ừ đúng rồi, bạn với VN giãy đành đạch giống con cá chép mà lần đầu tiên tôi làm cá sống ấy. Cá chép mà tôi đem đi cạo vẩy, hì hục nửa buổi cạo được một bên mới có người bảo ai lại đi cạo vẩy cá chép. Hic, quê một cục.
Nói chung, tư thế giãy đành đạch của bạn và VN rất là đáng yêu.
Nói chung, tư thế giãy đành đạch của bạn và VN rất là đáng yêu.
Tự nhiên tim tôi đập thình thịch, máu tôi dồn lên mặt khi liên tưởng tới con cá chép bị PMK cạo vẩy, đã bị cạo vẩy thì chớ, lại còn hì hục nữa chứ? PMK cho hỏi con cá chép mà cô đầu tiên cạo vẩy có sống được lâu không? Hay nó chết trước khi bị cạo xong??
Chậc chậc!
P/s. PMK không biết đấy thôi, ngoài tư thế dãy đành đạch ra, VN còn nhiều tư thế khác rất đáng yêu...
Sửa bởi vietnamconcrete: 25/08/2014 - 22:10
Monday
25/08/2014
PMK, on 25/08/2014 - 22:03, said:
Ôi, bạn phát biểu hay quá nên tôi phải thêm mấy lời. Ừ đúng rồi, bạn với VN giãy đành đạch giống con cá chép mà lần đầu tiên tôi làm cá sống ấy. Cá chép mà tôi đem đi cạo vẩy, hì hục nửa buổi cạo được một bên mới có người bảo ai lại đi cạo vẩy cá chép. Hic, quê một cục.
Nói chung, tư thế giãy đành đạch của bạn và VN rất là đáng yêu.
Nói chung, tư thế giãy đành đạch của bạn và VN rất là đáng yêu.
Biết không chị, có những người đang sống mà như đã chết rồi. Họ sống vô cảm, thờ ơ mà lại không biết về điều đó. Cuộc sống này là sự trải nghiệm, lòng tốt và đạo đức là thứ được xây dựng mỗi ngày, không phải bằng lời nói. Nói thật là em đang vui nên em chẳng buồn cãi nhau với chị hay những người đang ngứa cựa.