“Anh hùng bàn phím” – chuyện cái thùng rỗn...
vietnamconcrete
25/08/2014
PMK, on 25/08/2014 - 21:35, said:
Có câu: Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng nó lại làm nên người lịch sự. Giả dụ: Đi đến những chốn thiêng liêng thì bạn phải ăn mặc sao cho phù hợp, bạn không thể viện cớ rằng trong lòng bạn đạo đức mới là quan trọng. Bạn hiểu ý tôi không?
Gặp những phụ nữ có đức tính đạo mạo như cô, tui thực có xúc động muốn đè nghiến cô ra...bón kem tươi cho cô ăn.
PMK
25/08/2014
tanhoangsg, on 25/08/2014 - 21:35, said:
Cẩn thận khi nói câu này chị ạ, thời đại này sản sinh lắm loài young buffalo
Mở miệng ra nói yêu nước là chúng nó nhào vào đâm húc ngay mặc dù mới có cục sụn nhú trên đầu.
Lo thì chẳng lo nhưng bẩn đồ lắm....
Dạo này nghe phong phanh thông tin có vài em trâu trốn nhà trẻ ra ngoài đường vì ảo tưởng cặp sụn trên đầu là sừng, tưởng mình tinh thông lắm rồi đấy chị....
Mở miệng ra nói yêu nước là chúng nó nhào vào đâm húc ngay mặc dù mới có cục sụn nhú trên đầu.
Lo thì chẳng lo nhưng bẩn đồ lắm....
Dạo này nghe phong phanh thông tin có vài em trâu trốn nhà trẻ ra ngoài đường vì ảo tưởng cặp sụn trên đầu là sừng, tưởng mình tinh thông lắm rồi đấy chị....
Khi chính nghĩa và chân lý ở trong tay mình, cứ bình tĩnh. Em thấy không, khi chị hỏi một số vấn đề liên quan đến sự thật thì các bạn to mồm chửi bới ấy có dám trả lời đâu?
Diễn đàn này có bao nhiêu người vào thì bấy nhiêu đôi mắt và cái đầu, chẳng lẽ đều bị mấy kẻ có tâm sân si và khí lượng hẹp hòi lừa bịp. Thế nào cũng có những người sáng suốt và tử tế.
Monday, on 25/08/2014 - 21:38, said:
Khi chị tiếp xúc thật nhiều người, từ tầng lớp thấp nhất đến tầng lớp cao nhất (có thể), đủ mọi ngành nghề, đủ mọi độ tuổi khi đó chị sẽ có cái nhìn giống như em bây giờ.
Xin lỗi bạn, bạn không biết tôi là ai và tôi cũng không có ý định nói cho bạn biết tôi là ai. Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết, tôi đang ngày ngày tiếp xúc với mặt trái của xã hội đây.
Và tôi vẫn tin tưởng cuối cùng thì cái Thiện sẽ chiến thắng cái Ác.
tanhoangsg
25/08/2014
Monday, on 25/08/2014 - 21:35, said:
Xạo vừa thôi bố ạ, viết chứ đé o còn không dám viết thẳng. Ha ha.
Hãy cứ tiếp tục suy ôm lấy sự hèn nhát của bản thân rồi suy diễn gán ghép đi nhé
Ta chẳng cần phải chứng minh cái gì với những kẻ gan to bằng quả nho nhưng thích bàn chuyện quốc gia
Chào không thân ái và d' quyết thắng!!!
PMK
25/08/2014
hamzui9
25/08/2014
vietnamconcrete, on 25/08/2014 - 21:34, said:
Ghét nhất là mấy đứa tối ăn sắn (khoai mì), sáng ôn lịch sử đảng. Nhưng con mẹ nó đáng ghét hơn là những đưa trưa đi nhậu tại quán Karaoke - say xỉn uýnh nhau nhập viện. Xong rồi quay về công sở rao giảng giáo lý xã hội chủ nghĩa.
Em chế lại nhoé:
" Ghét nhất là mấy đứa tối ăn sắn ( khoai mì), sáng bàn chuyện chính trị..................."
PMK
25/08/2014
hamzui9
25/08/2014
tanhoangsg, on 25/08/2014 - 21:42, said:
Câu này đã nói lên tất cả về cái gọi là bản lĩnh....
Hãy cứ tiếp tục suy ôm lấy sự hèn nhát của bản thân rồi suy diễn gán ghép đi nhé
Ta chẳng cần phải chứng minh cái gì với những kẻ gan to bằng quả nho nhưng thích bàn chuyện quốc gia
Chào không thân ái và d' quyết thắng!!!
Hãy cứ tiếp tục suy ôm lấy sự hèn nhát của bản thân rồi suy diễn gán ghép đi nhé
Ta chẳng cần phải chứng minh cái gì với những kẻ gan to bằng quả nho nhưng thích bàn chuyện quốc gia
Chào không thân ái và d' quyết thắng!!!
Sau một thời gian tham gia diễn đàn, tôi cũng thấy cái cô nọ chuyên nói chuyện đạo đức, Phật pháp.....tôi tưởng thế nào, hoá ra.....cũng chỉ là như thế thôi ....hài lắm
vietnamconcrete
25/08/2014
PMK
25/08/2014
hamzui9, on 25/08/2014 - 21:46, said:
Sau một thời gian tham gia diễn đàn, tôi cũng thấy cái cô nọ chuyên nói chuyện đạo đức, Phật pháp.....tôi tưởng thế nào, hoá ra.....cũng chỉ là như thế thôi ....hài lắm
Đúng vậy. Trên diễn đàn có nhiều người bàn rất hay về Phật giáo, nhưng khi tôi hỏi họ có ý kiến gì về hành động tự thiêu của ngài Thích Quảng Đức thì họ đều im tịt, và lảng sang chuyện khác.
ttL
25/08/2014
ttL, on 25/08/2014 - 21:36, said:
Ngực quá to
Giới y khoa khẳng định những phụ nữ có ngực khủng thường xuyên hứng chịu những cơn đau lưng, cánh tay và cổ. Ngoài ra, họ còn đối mặt với nguy cơ đau đầu, biến dạng xương cột sống, phát ban. Một số phụ nữ phải dùng thuốc hàng ngày để giảm cơn đau liên quan đến bộ ngực ngoại cỡ, Livescience đưa tin.
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 10% phụ nữ cảm thấy mặc cảm vì bộ ngực quá lớn. Ngoài ra, 1/3 số phụ nữ tham gia khảo sát thừa nhận vòng một khủng khiến họ cảm thấy đau đớn khi lao động. Nhưng có lẽ hậu quả tồi tệ nhất của việc sở hữu ngực khủng là tuổi thọ giảm. Các nhà nghiên cứu ước tính bộ ngực ngoại cỡ khiến tuổi thọ của phụ nữ giảm 5 năm.
@VNconcrete Gặp những phụ nữ có đức tính đạo mạo như cô, tui thực có xúc động muốn đè nghiến cô ra...bón kem tươi cho cô ăn.
Giới y khoa khẳng định những phụ nữ có ngực khủng thường xuyên hứng chịu những cơn đau lưng, cánh tay và cổ. Ngoài ra, họ còn đối mặt với nguy cơ đau đầu, biến dạng xương cột sống, phát ban. Một số phụ nữ phải dùng thuốc hàng ngày để giảm cơn đau liên quan đến bộ ngực ngoại cỡ, Livescience đưa tin.
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 10% phụ nữ cảm thấy mặc cảm vì bộ ngực quá lớn. Ngoài ra, 1/3 số phụ nữ tham gia khảo sát thừa nhận vòng một khủng khiến họ cảm thấy đau đớn khi lao động. Nhưng có lẽ hậu quả tồi tệ nhất của việc sở hữu ngực khủng là tuổi thọ giảm. Các nhà nghiên cứu ước tính bộ ngực ngoại cỡ khiến tuổi thọ của phụ nữ giảm 5 năm.
@VNconcrete Gặp những phụ nữ có đức tính đạo mạo như cô, tui thực có xúc động muốn đè nghiến cô ra...bón kem tươi cho cô ăn.
tanhoangsg
25/08/2014
Tái sờ bút :
Khi mạt vận đã từng phải làm công việc của tầng lớp thấp nhất trong xã hội ở đất SG - đấy cũng là lý do cho chữ kí của ta
Khoảng thời gian đấy có thể gọi là 1 khoảng lặng cảm nhận và chiêm nghiệm cuộc đời, tâm thế vẫn thế
"Tiếp xúc" - 2 chữ này thật khiến ta buồn cười, chẳng là cờ mờ gì so với những công việc lao động tay chân đến 1-2h sáng của ta ngày xưa. Vậy mà có vẻ tự hào đem đi dạy người khác haha
Monday
25/08/2014
tanhoangsg, on 25/08/2014 - 21:42, said:
Câu này đã nói lên tất cả về cái gọi là bản lĩnh....
Hãy cứ tiếp tục suy ôm lấy sự hèn nhát của bản thân rồi suy diễn gán ghép đi nhé
Ta chẳng cần phải chứng minh cái gì với những kẻ gan to bằng quả nho nhưng thích bàn chuyện quốc gia
Chào không thân ái và d' quyết thắng!!!
Hãy cứ tiếp tục suy ôm lấy sự hèn nhát của bản thân rồi suy diễn gán ghép đi nhé
Ta chẳng cần phải chứng minh cái gì với những kẻ gan to bằng quả nho nhưng thích bàn chuyện quốc gia
Chào không thân ái và d' quyết thắng!!!
PMK, on 25/08/2014 - 21:41, said:
Xin lỗi bạn, bạn không biết tôi là ai và tôi cũng không có ý định nói cho bạn biết tôi là ai. Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết, tôi đang ngày ngày tiếp xúc với mặt trái của xã hội đây.
Và tôi vẫn tin tưởng cuối cùng thì cái Thiện sẽ chiến thắng cái Ác.
Và tôi vẫn tin tưởng cuối cùng thì cái Thiện sẽ chiến thắng cái Ác.
Có thể chị tiếp xúc, nhưng chị chưa cảm nhận và trải nghiệm đủ.
Abraham Maslow "Một trong những vấn đề cam go nhất của nhân loại, đó là chúng ta vừa là sâu bọ vừa là thánh thần, cùng một lúc." Trong mỗi con người chúng ta đều có cái ngu, cái tham, cái ác.
zigzag
25/08/2014
4mua, on 22/08/2014 - 08:06, said:
Chuyện không nói có, chuyện bé xé ra to, chuyện to vẽ thành vũ trụ là những gì mà các “anh hùng bàn phím” đã và đang làm mỗi giây mỗi phút.
Nhạy cảm thái quá với các vấn đề nóng nhưng lại thiếu một chút noron và chưa biết cách để vận hành có hiệu quả toàn bộ chất xám. Họ chính là những “anh hùng”: hả hê rung đùi với những luận bàn xuyên lục địa, ăn cơm cà hối hả đi bàn chuyện quốc gia. Ai cũng lý lẽ, ai cũng uyên thâm.
Những cái thùng kêu to không biết rằng mình đang rỗng…..
Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình =))