“Anh hùng bàn phím” – chuyện cái thùng rỗn...
tanhoangsg
25/08/2014
Trước 1975 SG là một rừng hoa cho lính mĩ. Nhờ công ơn của lũ dân chủ
Ko có xưởng công nghiệp, không phát triển cảng thương mại, cũng không phát triển dịch vụ gì,...
Tiền ở đâu ra cho chúng nó tiêu xài để tự hào con sò viễn đông =))
Cứ ngẫm cái câu này sẽ ra được lý do )
Anh làm 1 tháng không bằng e .... 1 đêm
Ko có xưởng công nghiệp, không phát triển cảng thương mại, cũng không phát triển dịch vụ gì,...
Tiền ở đâu ra cho chúng nó tiêu xài để tự hào con sò viễn đông =))
Cứ ngẫm cái câu này sẽ ra được lý do )
Anh làm 1 tháng không bằng e .... 1 đêm
PMK
25/08/2014
vietnamconcrete, on 25/08/2014 - 20:51, said:
Àh hóa ra là thế! Tui vốn không phải là người thông minh, giờ bạn mới biết sao?
Bạn không tiếp tay cho tiêu cực là góp phần xây dựng đất nước phải không? Thế sao PMK không đập cái nhà nát đó đi xây lại cái mới luôn đi có phải tiện hơn không?
Bạn không tiếp tay cho tiêu cực là góp phần xây dựng đất nước phải không? Thế sao PMK không đập cái nhà nát đó đi xây lại cái mới luôn đi có phải tiện hơn không?
Bởi vậy mới nói bạn kém thông minh hơn hẳn người khác.
Bạn thấy đó, chính quyền ngụy Sài Gòn theo chủ nghĩa tư bản (mà các bạn ca ngợi) thối nát không?
Bạn muốn đập cụ thể là đập cái gì? Bạn muốn đập chính quyền hiện tại, rồi dựng lên một chính quyền mới thối nát như chính quyền ngụy Sài Gòn hay sao?
Bạn à, tất cả là ở con người mà ra hết. Cái gốc là ở con người hết.
Bạn muốn thay đổi, hãy thay đổi bản tính của con người Việt Nam. Hãy bớt vượt đèn đỏ, hãy bớt xả rác bậy, hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Tôi thiết nghĩ, mấy việc trên có khó khăn gì đâu?
Sửa bởi PMK: 25/08/2014 - 21:00
Monday
25/08/2014
vietnamconcrete, on 25/08/2014 - 20:54, said:
Anh nói Monday này, nghe giọng điệu của PMK nói là nghi người này nếu không rớt từ sao Hỏa xuống cũng xuất từ mấy cái viện gì gì (không nhớ tên), họ làm sao biết được dân kiếm ăn kiểu gì mà nói?
Đối với họ dân phải vâng dạ, đồng lòng nhất trí, cương quyết... nhờ có...
Đối với họ dân phải vâng dạ, đồng lòng nhất trí, cương quyết... nhờ có...
Em hiểu cơ bản cái ý của chị PMK chủ yếu muốn xây dựng đất nước và muốn nghe sự thật. Thì đây, em đang nói sự thật.
tanhoangsg
25/08/2014
Tranh cãi vs cái đám dốt nát đần độn này làm gì. Chúng nó có tầm nhìn hạn hẹp lắm làm sao hiểu được điều này :
Sự phồn vinh của vài chục nước tư bản được đổi bằng nước mắt và máu của hàng trăm dân tộc khác
Muốn sống cuộc sống tư bản thì sang Conggo để được tận hưởng =))
Sự phồn vinh của vài chục nước tư bản được đổi bằng nước mắt và máu của hàng trăm dân tộc khác
Muốn sống cuộc sống tư bản thì sang Conggo để được tận hưởng =))
PMK
25/08/2014
VN với Monday này, tôi không hiểu tại sao mọi người cứ cố tình lảng tránh vậy.
Những ý mà tôi kêu gọi các bạn ấy: Hãy bớt vượt đèn đỏ, hãy bớt xả rác bậy, hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Những việc đơn giản đó chính là YÊU NƯỚC đấy. Nó không có cao xa gì đâu.
Các bạn có thể làm được hay không?
Những ý mà tôi kêu gọi các bạn ấy: Hãy bớt vượt đèn đỏ, hãy bớt xả rác bậy, hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Những việc đơn giản đó chính là YÊU NƯỚC đấy. Nó không có cao xa gì đâu.
Các bạn có thể làm được hay không?
hamzui9
25/08/2014
vietnamconcrete, on 25/08/2014 - 20:54, said:
Anh nói Monday này, nghe giọng điệu của PMK nói là nghi người này nếu không rớt từ sao Hỏa xuống cũng xuất từ mấy cái viện gì gì (không nhớ tên), họ làm sao biết được dân kiếm ăn kiểu gì mà nói?
Đối với họ dân phải vâng dạ, đồng lòng nhất trí, cương quyết... nhờ có...
PMK, on 25/08/2014 - 21:03, said:
VN với Monday này, tôi không hiểu tại sao mọi người cứ cố tình lảng tránh vậy.
Những ý mà tôi kêu gọi các bạn ấy: Hãy bớt vượt đèn đỏ, hãy bớt xả rác bậy, hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Những việc đơn giản đó chính là YÊU NƯỚC đấy. Nó không có cao xa gì đâu.
Các bạn có thể làm được hay không?
Những ý mà tôi kêu gọi các bạn ấy: Hãy bớt vượt đèn đỏ, hãy bớt xả rác bậy, hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Những việc đơn giản đó chính là YÊU NƯỚC đấy. Nó không có cao xa gì đâu.
Các bạn có thể làm được hay không?
Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Chị PMK rất thật tính và tốt tính, làm bạn với chị thì yên tâm ko sợ hai mặt
Monday
25/08/2014
PMK, on 25/08/2014 - 21:03, said:
VN với Monday này, tôi không hiểu tại sao mọi người cứ cố tình lảng tránh vậy.
Những ý mà tôi kêu gọi các bạn ấy: Hãy bớt vượt đèn đỏ, hãy bớt xả rác bậy, hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Những việc đơn giản đó chính là YÊU NƯỚC đấy. Nó không có cao xa gì đâu.
Các bạn có thể làm được hay không?
Những ý mà tôi kêu gọi các bạn ấy: Hãy bớt vượt đèn đỏ, hãy bớt xả rác bậy, hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Những việc đơn giản đó chính là YÊU NƯỚC đấy. Nó không có cao xa gì đâu.
Các bạn có thể làm được hay không?
Em lảng tránh đâu, chị muốn nói về nghề xổ số thì em bàn với chị về nghề xổ số.
Những gì chị nói em vẫn làm hằng ngày nhưng cũng tùy tình hình. Em chẳng thể dừng đèn đỏ khi một đám đông điên loạn đang bấm còi inh ỏi và la ó đằng sau : con ranh, đi đi chứ.
hamzui9
25/08/2014
vietnamconcrete, on 25/08/2014 - 20:52, said:
Mẹ nó, đừng để anh làm quan, anh mà làm quan anh sẽ tham hơn tất cả quan tham cộng lại, anh sẽ bán... gì gì đó... cho giàu nhanh!
Vâng, cứ phải thật thà thừa nhận với nhau là như thế......vậy là phê phán cái bọn ăn trên ngồi chốc, ăn tiền hối lộ chẳng qua là do ta kém miếng khó chịu à anh ơi
tanhoangsg
25/08/2014
Monday, on 25/08/2014 - 21:08, said:
Em lảng tránh đâu, chị muốn nói về nghề xổ số thì em bàn với chị về nghề xổ số.
Những gì chị nói em vẫn làm hằng ngày nhưng cũng tùy tình hình. Em chẳng thể dừng đèn đỏ khi một đám đông điên loạn đang bấm còi inh ỏi và la ó đằng sau : con ranh, đi đi chứ.
Những gì chị nói em vẫn làm hằng ngày nhưng cũng tùy tình hình. Em chẳng thể dừng đèn đỏ khi một đám đông điên loạn đang bấm còi inh ỏi và la ó đằng sau : con ranh, đi đi chứ.
chẳng có gì là ko được, chỉ có những đứa trẻ gan bé nhưng thích nói những chuyện vĩ đại của người lớn
dân tộc VN 4000 năm nhưng khó lớn cũng vì thế - lắm trẻ con thì đâu ra lớn được
Monday
25/08/2014
Monday, on 25/08/2014 - 21:08, said:
Em lảng tránh đâu, chị muốn nói về nghề xổ số thì em bàn với chị về nghề xổ số.
Những gì chị nói em vẫn làm hằng ngày nhưng cũng tùy tình hình. Em chẳng thể dừng đèn đỏ khi một đám đông điên loạn đang bấm còi inh ỏi và la ó đằng sau : con ranh, đi đi chứ.
Những gì chị nói em vẫn làm hằng ngày nhưng cũng tùy tình hình. Em chẳng thể dừng đèn đỏ khi một đám đông điên loạn đang bấm còi inh ỏi và la ó đằng sau : con ranh, đi đi chứ.
Và em khó có thể tử tế với một người nhân danh tổ quốc ăn cắp công cụ của tiểu nhân tấn công em.
Sửa bởi Monday: 25/08/2014 - 21:13
vietnamconcrete
25/08/2014
PMK, on 25/08/2014 - 20:58, said:
Bởi vậy mới nói bạn kém thông minh hơn hẳn người khác.
Bạn thấy đó, chính quyền ngụy Sài Gòn theo chủ nghĩa tư bản (mà các bạn ca ngợi) thối nát không?
Bạn muốn đập cụ thể là đập cái gì? Bạn muốn đập chính quyền hiện tại, rồi dựng lên một chính quyền mới thối nát như chính quyền ngụy Sài Gòn hay sao?
Bạn à, tất cả là ở con người mà ra hết. Cái gốc là ở con người hết.
Bạn muốn thay đổi, hãy thay đổi bản tính của con người Việt Nam. Hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Bạn thấy đó, chính quyền ngụy Sài Gòn theo chủ nghĩa tư bản (mà các bạn ca ngợi) thối nát không?
Bạn muốn đập cụ thể là đập cái gì? Bạn muốn đập chính quyền hiện tại, rồi dựng lên một chính quyền mới thối nát như chính quyền ngụy Sài Gòn hay sao?
Bạn à, tất cả là ở con người mà ra hết. Cái gốc là ở con người hết.
Bạn muốn thay đổi, hãy thay đổi bản tính của con người Việt Nam. Hãy bớt lười nhác, hãy bớt sĩ diện, hãy bớt tiếp tay cho tiêu cực...
Này PMK, cô nói tôi nghe sao giống đài truyền thanh quá, rao giảng thấy ớn! Thôi vầy đi, cô có tiền trả chi phí thay đổi con người không? Thuê đi, sẽ có người làm. Đập cái nhà cũ đi, cũng không có nghĩa là phải đuổi bỏ chủ nhà ra ngoài - cô tự nhận thông minh hơn tôi, chắc cô hiểu điều đó chứ? Cái gì SG cũ thối nát tôi không quan tâm, bởi tôi chả có tí ký ức nào về nó cả.
Mẹ nó, càng nói chuyện lịch sự lại càng lên mặt dạy đời.
tanhoangsg
25/08/2014
Tại sao ra đường ko gạt chân trống quay lại nói câu đấy nhỉ =))
Rất đúng tiêu chuẩn topic =))
Rất đúng tiêu chuẩn topic =))
PMK
25/08/2014
Monday, on 25/08/2014 - 21:08, said:
Em lảng tránh đâu, chị muốn nói về nghề xổ số thì em bàn với chị về nghề xổ số.
Những gì chị nói em vẫn làm hằng ngày nhưng cũng tùy tình hình. Em chẳng thể dừng đèn đỏ khi một đám đông điên loạn đang bấm còi inh ỏi và la ó đằng sau : con ranh, đi đi chứ.
Những gì chị nói em vẫn làm hằng ngày nhưng cũng tùy tình hình. Em chẳng thể dừng đèn đỏ khi một đám đông điên loạn đang bấm còi inh ỏi và la ó đằng sau : con ranh, đi đi chứ.
Vụ bấm còi inh ỏi thì đúng là có. Đèn đỏ mới nhảy lùi đến số 5 là đã có một số người ở phía sau bấm còi inh ỏi, tôi thì cứ mặc kệ, nhưng phần lớn mọi người sẽ chạy đi khi bị bấm còi thúc giục. Và ở Việt Nam mình thì tâm lý đám đông nặng lắm, thấy người khác chạy là chạy theo. Nhưng không vì thế mà bạn thỏa hiệp và hòa nhập với cái xấu. Lúc này hãy áp dụng lời khuyên của đại tượng truyện quẻ Hỏa Trạch Khuê: Khi bình thường hành động cũng hợp thiên lý, thuận nhân tình như mọi người (đó là đồng). Nhưng gặp thời loạn, đại chúng làm những việc trái thiên lý thì không ùa theo họ, mà tách riêng ra, cứ giữ thiên lý, dù bị chê bai, bị gian khổ cũng chịu (đó là dị).
Còn việc xả rác bậy thì sao Monday?