←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mơ thấy mèo ma

SamSam's Photo SamSam 14/08/2014

Chuyện là thế này ạ, đêm qua em nằm ngủ, lúc đó chắc cũng 3-4h sáng vì 2h em mới ngủ. Trong khi ngủ em cứ nửa tỉnh nửa mê, em mơ thấy mình nằm ngửa trên giường và em nhìn lên trần nhà. Lúc đó căn phòng ngủ tối tối ảo ảo lắm, trên trần nhà khi đó có một cái bóng đen thui của một con mèo, có điều là mắt nó đỏ au, sáng rực, cứ nhìn chằm chằm vào em. Sau đó hình như em có giật mình tỉnh dậy và thấy mình đúng là đang trong tư thế nằm ngửa, nhưng căn phòng mờ mờ ánh đèn ngủ chớ không có gì. Không hiểu sao em lại nhắm mắt ngủ tiếp, mơ mơ màng màng em lại thấy phòng tối om và con mèo mắt đỏ vẫn đứng chỗ cũ nhìn em chằm chằm. đến đây thì em dậy luôn và sang ngủ với mẹ. Hix, giấc mơ như vậy có ý gì không ạ? Hay chỉ là giấc mơ bình thường, mọi khi em ngủ có nằm mơ là quên sạch vào sáng hôm sau, nhưng lần này thì em vẫn nhớ rõ. Mong mọi người cho giải đáp giúp em với ạ! Em cảm ơn.
Trích dẫn