Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
Vô Danh Thiên Địa
25/11/2015
Theviolet, on 25/11/2015 - 00:31, said:
Lần đầu tiên trong đời tôi đi bốc một quẻ, hình như vào mồng 4 tết thì phải. Một ông thầy bảo: anh phải chắc chắn cái anh nghĩ về rồi hẵng bốc. Tôi nghĩ về dự định sẽ làm trong tương lai, cầm lấy 3 đồng tiền cổ rồi tung 3 lần. Và nhận được Quẻ Minh Di. Ông thầy bảo chắc là tâm trạng tôi rất không yên, lo nghĩ về cái gì đó. Tôi đáp vâng, quả là thế, vì tôi thấy đã đi hết một chặng đường, và đang suy nghĩ về chặng tiếp theo. Minh Di là quẻ xấu, rõ ràng là thế. Nhưng quẻ biến thì thầy nói tốt hơn, đó là quẻ Lôi Hỏa Phong. Gần một năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa thấy có gì khác biệt. Không rõ nghiệm ứng đến đâu.
vietnamconcrete
25/11/2015
Topic về lục nhâm với link dưới đây bỏ hoang lâu lắm rồi, câu hỏi của tôi còn đó không thấy ai trả lời:
http://tuvilyso.org/..._15#entry578632
Thực ra ban đầu tôi cũng không hay vào topic này, cơ duyên là cô NgocHoa có quote nick tôi vào, và tôi tình cờ nhìn thấy nên vào thôi. Nay xin trả lại chỗ cho chủ top.
http://tuvilyso.org/..._15#entry578632
Thực ra ban đầu tôi cũng không hay vào topic này, cơ duyên là cô NgocHoa có quote nick tôi vào, và tôi tình cờ nhìn thấy nên vào thôi. Nay xin trả lại chỗ cho chủ top.
Vô Danh Thiên Địa
25/11/2015
Theviolet, on 24/11/2015 - 23:15, said:
Ở Âu-Mỹ-Nhật có một dịch vụ rất kỳ. Đó là dịch vụ giải Stress. Những ai muốn giải tỏa thì tìm đến một căn phòng, ở đó tha hồ đập phá, chửi rủa. Đến khi nào mệt rũ ra thì thôi. Muốn dựng một hình nộm giống kẻ mình ghét cũng có, họ sẽ dựng cho để mà tha hồ chửi bới, đánh đập.
AnhKhoa
25/11/2015
vietnamconcrete, on 25/11/2015 - 02:05, said:
Tôi không rành tử vi, nhưng hình như Gấu đúng là mang trong huyết quản sao Cự Môn rồi. Nick là Vietnamconcrete thì gọi cho đàng hoàng - con rét cái gì? Ý bạn muốn chế nhạo tôi?
Kế tới, về việc mách bảo nhau thì mách cho tới nơi tới chốn. Mách kiểu dở dở ương ương như thế chỉ hợp với một số người có bằng tiến sỹ thôi. IQ tôi thấp không hiểu nổi, mà không hiểu được thì ức chế, phải nói cho đỡ bực. Ví dụ ở trên không ăn nhập gì cả, bởi tôi từ đầu không chủ động yêu cầu họ phải nói, mà họ đã muốn nói thì nên nói cho người ta hiểu - thế thôi.
Tôi cũng có nghe ngày trước phật truyền pháp thiền bằng cách đưa cành hoa sen lên, chỉ có ông Ca Diếp ngộ được pháp mà mỉm cười. Hình như cả anh và mấy cô gái đều đề cao ngộ tính của tôi quá rồi, đưa ra vài chữ hán việt với mong muốn tôi nhận thức sâu sắc sai lầm của mình?!?
Các bạn không phải phật Thích Ca, còn tôi cũng không phải là Ca Diếp - vậy sao chúng mình không trình bày chữ nghĩa rõ ràng, minh họa cụ thể nhỉ? Hay tại môn quy không cho phép?
Còn về việc tôi có nặng lời với mấy cô nương, là do tôi thô lỗ, xin lỗi các cô. Nếu các cô còn muốn nói, thì tôi xin rửa tai nghiêm túc lắng nghe (với sự khiêm tốn và nhận thức sai lầm sâu sắc).
Kế tới, về việc mách bảo nhau thì mách cho tới nơi tới chốn. Mách kiểu dở dở ương ương như thế chỉ hợp với một số người có bằng tiến sỹ thôi. IQ tôi thấp không hiểu nổi, mà không hiểu được thì ức chế, phải nói cho đỡ bực. Ví dụ ở trên không ăn nhập gì cả, bởi tôi từ đầu không chủ động yêu cầu họ phải nói, mà họ đã muốn nói thì nên nói cho người ta hiểu - thế thôi.
Tôi cũng có nghe ngày trước phật truyền pháp thiền bằng cách đưa cành hoa sen lên, chỉ có ông Ca Diếp ngộ được pháp mà mỉm cười. Hình như cả anh và mấy cô gái đều đề cao ngộ tính của tôi quá rồi, đưa ra vài chữ hán việt với mong muốn tôi nhận thức sâu sắc sai lầm của mình?!?
Các bạn không phải phật Thích Ca, còn tôi cũng không phải là Ca Diếp - vậy sao chúng mình không trình bày chữ nghĩa rõ ràng, minh họa cụ thể nhỉ? Hay tại môn quy không cho phép?
Còn về việc tôi có nặng lời với mấy cô nương, là do tôi thô lỗ, xin lỗi các cô. Nếu các cô còn muốn nói, thì tôi xin rửa tai nghiêm túc lắng nghe (với sự khiêm tốn và nhận thức sai lầm sâu sắc).
AnhKhoa
25/11/2015
AnhKhoa, on 24/11/2015 - 20:14, said:
DoiXungGuong & học trò thử sức trường hợp này http://tuvilyso.org/...o-nhan-giup-do/
AnhKhoa, on 24/11/2015 - 20:14, said:
DoiXungGuong & học trò thử sức trường hợp này http://tuvilyso.org/...o-nhan-giup-do/
NhaNong
25/11/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 25/11/2015 - 02:41, said:
Vụ này tui nghe nói ở Nhật chứ Âu Mỹ không có đâu trừ khi anh đi gặp bác sỹ tâm lý than lâu qu'a chưa đánh lộn thì rồi họ đưa cho anh cái gối và cái chày cho anh quất xong tính tiền hư hao chày gối còn đa số thì giải stress bằng cách lên cân mập ú, ai lành mạnh thì vào gym đấu sức với mấy cục sắt .
Cách nay khoảng 10 năm cháu đọc là bắt đầu ở Nhật, cách đây khoảng 5 năm cháu thấy nói ở Âu Mỹ cũng xuất hiện, chắc người Nhật phát triển mô hình kinh doanh này sang Âu Mỹ, hoặc người Âu Mỹ bắt chước người Nhật. Như hình thức giải trí Karaoke, lúc đầu chỉ ở Nhật, sau phổ biến khắp thế giới.
Mà hình như ở Việt Nam cũng có rồi.
Cháu nghĩ anh theviolet nói đúng.
Sửa bởi NhaNong: 25/11/2015 - 06:40
Thanh.Huong
25/11/2015
DoiXungGuong, on 25/11/2015 - 01:43, said:
Hỏi anh Con rét thế này. Nếu a bị ốm đau, người ta đã mách anh phải uống thuốc mới khỏi, rồi tặng anh một viên.
Đằng này anh uống xong, lại bắt họ phải dạy nốt cách bào chế đan dược, công thức hóa học của thuốc, lý thuyết tương tác của thuốc với vi khuẩn, lý thuyết thuốc trong môi trường acid, lý thuyết kinh tế trong kinh doanh và sản xuất thuốc.... cho anh, anh mới cảm ơn, còn không a quay ra nói nặng họ, cũng chả tạ, thế thì có quá đáng chăng?
Đằng này anh uống xong, lại bắt họ phải dạy nốt cách bào chế đan dược, công thức hóa học của thuốc, lý thuyết tương tác của thuốc với vi khuẩn, lý thuyết thuốc trong môi trường acid, lý thuyết kinh tế trong kinh doanh và sản xuất thuốc.... cho anh, anh mới cảm ơn, còn không a quay ra nói nặng họ, cũng chả tạ, thế thì có quá đáng chăng?
Giao lưu chia sẻ cho vui thôi anh DoiXungGuong ah
Đã tặng thuốc cho ai đâu anh,
Cũng chưa nói là chỉ dạy ai cả, ...
Những câu nói trong phú Ma Thị TV viết ra, đọc mấy ai hiểu, mở rất nhiều topic dài hằng trăm trang, bao nhiêu thành viên vào chú giải anh nhỉ ... để hiểu thôi, chưa nói tới khi ứng dụng với chính bản thân mỗi người tùy theo từng hoàn cảnh, đã làm rối loạn đầu óc rồi
Le.Dung
25/11/2015
ThanhHuongVD, on 25/11/2015 - 07:48, said:
Những câu nói trong phú Ma Thị TV viết ra, đọc mấy ai hiểu, mở rất nhiều topic dài hằng trăm trang, bao nhiêu thành viên vào chú giải anh nhỉ ... để hiểu thôi, chưa nói tới khi ứng dụng với chính bản thân mỗi người tùy theo từng hoàn cảnh, đã làm rối loạn đầu óc rồi
Nên nói như thế nào ? nên nói trong tâm trạng hoàn cảnh nào ? nói đúng thời không ? ... v.v...
Người mệnh âm Giác, gặp ngày âm Thương trong môi trường âm Chủy, nhưng lại nói với nội dung mà âm Cung làm chủ đạo ... thì khó mà đạt được sự đồng thuận về giá trị và hiệu quả làm việc...
Vongkiep
25/11/2015
ThanhHuongVD, on 25/11/2015 - 07:48, said:
Giao lưu chia sẻ cho vui thôi anh DoiXungGuong ah
Đã tặng thuốc cho ai đâu anh,
Cũng chưa nói là chỉ dạy ai cả, ...
Những câu nói trong phú Ma Thị TV viết ra, đọc mấy ai hiểu, mở rất nhiều topic dài hằng trăm trang, bao nhiêu thành viên vào chú giải anh nhỉ ... để hiểu thôi, chưa nói tới khi ứng dụng với chính bản thân mỗi người tùy theo từng hoàn cảnh, đã làm rối loạn đầu óc rồi
Bạn có tin là có "siêu sóng Tâm Linh"không?
Tôi đang định viết về cái đó " NGỌC NỮ" và " KIM PHU" đây.
Xem chơi một quẻ Quan Âm thấy viết rằng:" Người quân tử không được có hành vi của kẻ tiểu nhân,nếu xử sự có sai sót sẽ dẫn đến thị phi" nên lại thôi,chẳng muốn thêm phiền!
Thanh.Huong
25/11/2015
Vongkiep, on 25/11/2015 - 08:12, said:
Bạn có tin là có "siêu sóng Tâm Linh"không?
Tôi đang định viết về cái đó " NGỌC NỮ" và " KIM PHU" đây.
Xem chơi một quẻ Quan Âm thấy viết rằng:" Người quân tử không được có hành vi của kẻ tiểu nhân,nếu xử sự có sai sót sẽ dẫn đến thị phi" nên lại thôi,chẳng muốn thêm phiền!
Tôi đang định viết về cái đó " NGỌC NỮ" và " KIM PHU" đây.
Xem chơi một quẻ Quan Âm thấy viết rằng:" Người quân tử không được có hành vi của kẻ tiểu nhân,nếu xử sự có sai sót sẽ dẫn đến thị phi" nên lại thôi,chẳng muốn thêm phiền!
Một vài nước đủ tài lực vật lực ... như Mỹ Nga đã đầu tư nghiên cứu để trả lời câu hỏi của bác Bạn có tin là có "siêu sóng Tâm Linh"không?
Vấn đề là thỏa sự tò mò hay mang lại lợi ích cho con người !
Kính bác VongKiep
PhuBinh
25/11/2015
Vongkiep, on 25/11/2015 - 08:12, said:
Bạn có tin là có "siêu sóng Tâm Linh"không?
Tôi đang định viết về cái đó " NGỌC NỮ" và " KIM PHU" đây.
Xem chơi một quẻ Quan Âm thấy viết rằng:" Người quân tử không được có hành vi của kẻ tiểu nhân,nếu xử sự có sai sót sẽ dẫn đến thị phi" nên lại thôi,chẳng muốn thêm phiền!
Tôi đang định viết về cái đó " NGỌC NỮ" và " KIM PHU" đây.
Xem chơi một quẻ Quan Âm thấy viết rằng:" Người quân tử không được có hành vi của kẻ tiểu nhân,nếu xử sự có sai sót sẽ dẫn đến thị phi" nên lại thôi,chẳng muốn thêm phiền!
Thanh.Huong
25/11/2015
LeDungC52, on 25/11/2015 - 08:08, said:
Người mệnh âm Giác, gặp ngày âm Thương trong môi trường âm Chủy, nhưng lại nói với nội dung mà âm Cung làm chủ đạo ... thì khó mà đạt được sự đồng thuận về giá trị và hiệu quả làm việc...
Hihi ... cái này cần một chút may mắn và 1% bẩm sinh LeDung ơi
Sếp đi cống cán nước ngoài, vẫn bị gặp quẻ Nguyên thủ khóa khẩu thiệt còn gì ...
Vongkiep
25/11/2015
ThanhHuongVD, on 25/11/2015 - 08:20, said:
Một vài nước đủ tài lực vật lực ... như Mỹ Nga đã đầu tư nghiên cứu để trả lời câu hỏi của bác Bạn có tin là có "siêu sóng Tâm Linh"không?
Vấn đề là thỏa sự tò mò hay mang lại lợi ích cho con người !
Kính bác VongKiep
Qua một vài câu của nick MinhGiac thì được biết các bạn là những người "có điều kiện"được "đào tạo có bài bản" nên kiến thức có tính hệ thống khá chặt chẽ.
Còn lại,hầu hết mọi người ở đây,trong đó có tôi,đều nghiên cứu kiểu tự túc,tự phát trong điều kiện mọi phương tiện tài lực,vật lực đều thiếu thốn,đặc biệt là nguồn tư liệu tạp nham trôi nổi trên thị trường thì tránh sao khỏi sự chắp vá nham nhở và rất nhiều sai lầm.
Bởi vậy,càng thấy thông cảm và thể tất cho sự ấu trĩ của nhau hơn !
NhaNong
25/11/2015
PhuBinh, on 25/11/2015 - 08:22, said:
E mệnh CuMon hiếm người thành cao thủ huyền học được.
Ngứa mồm tiết lộ thiên cơ, thầy giỏi tam thức có khi cũng không dám nhận làm học trò.
"Thầy tìm trò, chứ trò không tìm được thầy" - ha ha - quá đúng.
Học xong có khi nó còn quay lại chửi thầy ngu.
Câu chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Mèo dạy hổ săn mồi, còn chiêu cuối leo cây không dạy, thế là mèo bảo toàn được mạng sống.
Câu truyện ngụ ngôn Nhật Bản tương tự: Con chuột già dạy con chuột trẻ đi kiếm mồi, con chuột trẻ học xong quay lại chửi thầy già rồi lẩm cẩm chậm chạp ng u d ố t, tội gì mà hàng ngày ta cứ phải mang thức ăn về hầu hạ hắn - già rồi thì làm sao kiếm ăn được nhiều bằng trẻ, đến khi con chuột trẻ kiếm được thức ăn đánh bả lẻn đi ăn mảnh thì lăn đùng ra chết. Con chuột già mới nói, cái chiêu phân biệt đồ ăn có bả hay không ta chưa dạy cho nó.
Sửa bởi NhaNong: 25/11/2015 - 09:03
Vongkiep
25/11/2015
PhuBinh, on 25/11/2015 - 08:22, said:
E mệnh CuMon hiếm người thành cao thủ huyền học được.
Tôi lưu ý bạn một chút về việc chúng ta quá lạm dụng từ "cao thủ" . Nó sai cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên tinh thần Đạo học Đông Phương.
"Cao lấy thấp làm nền
Quý lấy tiện làm gốc"!
Theo tôi nên cân nhắc khi dùng từ này!