Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
PhuBinh
25/11/2015
vietnamconcrete, on 24/11/2015 - 23:43, said:
Khí giả bất lập, khóa giả bất hành. Tự hiện giả bất minh; tự thị giả bất chương; tự phạt giả vô công; tự căng giả bất trường. Kỳ ư Đạo dã, viết dư thực chuế hành, vật hoặc ố chi. Cố hữu Đạo giả bất xử.
---------------
Dạo này diễn đàn ta có phong trào nho nhe, thành ra cũng cố công lên google tìm mấy dòng nho nhe cho nó theo thủa theo thời.
NgocHoaVT
25/11/2015
MysteryFate
25/11/2015
Lần đầu tiên trong đời tôi đi bốc một quẻ, hình như vào mồng 4 tết thì phải. Một ông thầy bảo: anh phải chắc chắn cái anh nghĩ về rồi hẵng bốc. Tôi nghĩ về dự định sẽ làm trong tương lai, cầm lấy 3 đồng tiền cổ rồi tung 3 lần. Và nhận được Quẻ Minh Di. Ông thầy bảo chắc là tâm trạng tôi rất không yên, lo nghĩ về cái gì đó. Tôi đáp vâng, quả là thế, vì tôi thấy đã đi hết một chặng đường, và đang suy nghĩ về chặng tiếp theo. Minh Di là quẻ xấu, rõ ràng là thế. Nhưng quẻ biến thì thầy nói tốt hơn, đó là quẻ Lôi Hỏa Phong. Gần một năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa thấy có gì khác biệt. Không rõ nghiệm ứng đến đâu.
PhapVan
25/11/2015
Tôi nghĩ anh bốn cô Mai Hoa Tứ Quý có lòng tốt nhắc anh Vietnamconcrete và anh cũng nên xem lại cách lập quẻ đã chính xác chưa !
NgocHoaVT
25/11/2015
Theviolet, on 25/11/2015 - 00:31, said:
Lần đầu tiên trong đời tôi đi bốc một quẻ, hình như vào mồng 4 tết thì phải. Một ông thầy bảo: anh phải chắc chắn cái anh nghĩ về rồi hẵng bốc. Tôi nghĩ về dự định sẽ làm trong tương lai, cầm lấy 3 đồng tiền cổ rồi tung 3 lần. Và nhận được Quẻ Minh Di. Ông thầy bảo chắc là tâm trạng tôi rất không yên, lo nghĩ về cái gì đó. Tôi đáp vâng, quả là thế, vì tôi thấy đã đi hết một chặng đường, và đang suy nghĩ về chặng tiếp theo. Minh Di là quẻ xấu, rõ ràng là thế. Nhưng quẻ biến thì thầy nói tốt hơn, đó là quẻ Lôi Hỏa Phong. Gần một năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa thấy có gì khác biệt. Không rõ nghiệm ứng đến đâu.
Chắc anh còn nhớ Năm Tháng Ngày Giờ đi xem bói ?
PhapVan, on 25/11/2015 - 00:33, said:
Tôi nghĩ anh bốn cô Mai Hoa Tứ Quý có lòng tốt nhắc anh Vietnamconcrete và anh cũng nên xem lại cách lập quẻ đã chính xác chưa !
Cảm ơn anh Phapvan
Máy người chúng em viết nhiều bài, đáp ứng nhu cầu của Vietnamconcrete , từ Thanh Hương, Lê dung và em, nhưng có thể là "Đồng khí dị môn", ... nên chưa thỏa với người quê Phú Thọ
MysteryFate
25/11/2015
NgocHoa: Mùng 4 tết 2015. Hình như từ 2 đến 4 giờ chiều thì phải. Ông thầy bảo "được ngày bốc". Tôi không nghiên cứu cái này nên không rõ lắm. Có một người bạn rủ, vậy là đi thôi.
NgocHoaVT
25/11/2015
Theviolet, on 25/11/2015 - 00:41, said:
NgocHoa: Mùng 4 tết 2015. Hình như từ 2 đến 4 giờ chiều thì phải. Ông thầy bảo "được ngày bốc". Tôi không nghiên cứu cái này nên không rõ lắm. Có một người bạn rủ, vậy là đi thôi.
Cảm ơn Anh đã chia sẻ thông tin !
Khi Minh di tại Nội tượng (tức ứng với Anh)
Khi Minh di là Ngoại tượng,
Ví dụ người thầy nói
Minh di chi Thái
Hoặc
Khiêm chi Minh di
Khi không thể phân định rõ Anh thích nghi như thế nào với hoàn cảnh (ngoại tượng) thì ... tính chính xác về Học thuật cần phải loại bỏ ngay hệ số rủi ro Anh ah
MysteryFate
25/11/2015
NgocHoa: Quẻ Minh Di thì chỉ thấy ghi: "Minh di. Lợi gian trinh". Còn cụ thể hơn thì tôi không rõ lắm. Nhưng có điều năm nay tôi thấy tinh thần tốt hơn năm ngoái, thế nên chưa thấy Minh di có hại gì. Lôi hỏa phong có vẻ cũng chưa. Sự thật là tôi không bị ám ảnh bởi cái đó, đột nhiên hôm nay nhớ lại thôi.
NgocHoaVT
25/11/2015
Vâng. hôm nay em không được ngủ (trực mà anh)
Em có việc rồi, chúc Anh ngủ ngon
Em có việc rồi, chúc Anh ngủ ngon
vietnamconcrete
25/11/2015
Gamble
25/11/2015
vietnamconcrete, on 25/11/2015 - 01:10, said:
Chào thày, tính em chậm hiểu, muốn nói gì thì nói rõ ra và làm ơn cho cái ví dụ thế nào là đúng - thì em xin vạn tạ.
Trong các mỹ nhân có người rất đặc biệt.Hình như người này có phần nhỉnh hơn với các mỹ nhân khác thì phải.
Sửa bởi Gamble: 25/11/2015 - 01:49
ThaiThangNhu
25/11/2015
Hỏi anh Con rét thế này. Nếu a bị ốm đau, người ta đã mách anh phải uống thuốc mới khỏi, rồi tặng anh một viên.
Đằng này anh uống xong, lại bắt họ phải dạy nốt cách bào chế đan dược, công thức hóa học của thuốc, lý thuyết tương tác của thuốc với vi khuẩn, lý thuyết thuốc trong môi trường acid, lý thuyết kinh tế trong kinh doanh và sản xuất thuốc.... cho anh, anh mới cảm ơn, còn không a quay ra nói nặng họ, cũng chả tạ, thế thì có quá đáng chăng?
Sửa bởi DoiXungGuong: 25/11/2015 - 01:46
Đằng này anh uống xong, lại bắt họ phải dạy nốt cách bào chế đan dược, công thức hóa học của thuốc, lý thuyết tương tác của thuốc với vi khuẩn, lý thuyết thuốc trong môi trường acid, lý thuyết kinh tế trong kinh doanh và sản xuất thuốc.... cho anh, anh mới cảm ơn, còn không a quay ra nói nặng họ, cũng chả tạ, thế thì có quá đáng chăng?
Sửa bởi DoiXungGuong: 25/11/2015 - 01:46
vietnamconcrete
25/11/2015
DoiXungGuong, on 25/11/2015 - 01:43, said:
Hỏi anh Con rét thế này. Nếu a bị ốm đau, người ta đã mách anh phải uống thuốc mới khỏi, rồi tặng anh một viên.
Đằng này anh uống xong, lại bắt họ phải dạy nốt cách bào chế đan dược, công thức hóa học của thuốc, lý thuyết tương tác của thuốc với vi khuẩn, lý thuyết thuốc trong môi trường acid, lý thuyết kinh tế trong kinh doanh và sản xuất thuốc.... cho anh, anh mới cảm ơn, còn không a quay ra nói nặng họ, cũng chả tạ, thế thì có quá đáng chăng?
Đằng này anh uống xong, lại bắt họ phải dạy nốt cách bào chế đan dược, công thức hóa học của thuốc, lý thuyết tương tác của thuốc với vi khuẩn, lý thuyết thuốc trong môi trường acid, lý thuyết kinh tế trong kinh doanh và sản xuất thuốc.... cho anh, anh mới cảm ơn, còn không a quay ra nói nặng họ, cũng chả tạ, thế thì có quá đáng chăng?
Tôi không rành tử vi, nhưng hình như Gấu đúng là mang trong huyết quản sao Cự Môn rồi. Nick là Vietnamconcrete thì gọi cho đàng hoàng - con rét cái gì? Ý bạn muốn chế nhạo tôi?
Kế tới, về việc mách bảo nhau thì mách cho tới nơi tới chốn. Mách kiểu dở dở ương ương như thế chỉ hợp với một số người có bằng tiến sỹ thôi. IQ tôi thấp không hiểu nổi, mà không hiểu được thì ức chế, phải nói cho đỡ bực. Ví dụ ở trên không ăn nhập gì cả, bởi tôi từ đầu không chủ động yêu cầu họ phải nói, mà họ đã muốn nói thì nên nói cho người ta hiểu - thế thôi.
Tôi cũng có nghe ngày trước phật truyền pháp thiền bằng cách đưa cành hoa sen lên, chỉ có ông Ca Diếp ngộ được pháp mà mỉm cười. Hình như cả anh và mấy cô gái đều đề cao ngộ tính của tôi quá rồi, đưa ra vài chữ hán việt với mong muốn tôi nhận thức sâu sắc sai lầm của mình?!?
Các bạn không phải phật Thích Ca, còn tôi cũng không phải là Ca Diếp - vậy sao chúng mình không trình bày chữ nghĩa rõ ràng, minh họa cụ thể nhỉ? Hay tại môn quy không cho phép?
Còn về việc tôi có nặng lời với mấy cô nương, là do tôi thô lỗ, xin lỗi các cô. Nếu các cô còn muốn nói, thì tôi xin rửa tai nghiêm túc lắng nghe (với sự khiêm tốn và nhận thức sai lầm sâu sắc).
Sửa bởi vietnamconcrete: 25/11/2015 - 02:08