←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!

Locked

59 60 61 62 63 |»|

NhaNong's Photo NhaNong 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 24/11/2015 - 23:11, said:

Thảo nào bác NhaNong post lên cuốn Tố Nữ Kinh, tôi đọc cuốn này thấy rất tâm đắc, chỉ mỗi một chỗ khó làm là làm sao tuyển được 2000 cung nữ như Hoàng Đế ngày xưa để luyện cho thành. Bác làm ơn chỉ giáo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi mà tuyển được 2000 mỹ nữ thì đã dấu kín cái cuốn sách đó đi làm của riêng rồi. Cái gì ngon mà mình không nhá được thì nhường lại cho các bác nghĩ cách, chứ cứ cất đi thì thất truyền, thất truyền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThichNguNgay, on 24/11/2015 - 23:14, said:

Anh nhà nông à , cái cô nào sinh ngày bính ngọ ấy , có cả lục tú lẫn phi thiên lộc mã lại có nhận có cá tính , cứ vác cuốc ra cưa , cưa không đổ dùng máy cày , sớm muộn gì cũng đứt gốc . Tui chọn hộ anh thôi , còn về nếu mà anh bị táng thì đừng đổ tại tui .
Vẫn nhớ anh theviolet có phucđức ngộ không vong cùng hoa cái thì phải ?

Về giờ sinh của bác theviolet thì em chưa biết là Tuất hay Hợi - theo bác ThichNguNgay là giờ Tuất, chắc là bác đúng. Theo em thì 2 giờ đó đều có hậu.
Sửa bởi NhaNong: 24/11/2015 - 23:52
Trích dẫn

ThichNguNgay's Photo ThichNguNgay 24/11/2015

Khà khà , cái topic tố nữ kinh của anh nhà nông được admin khoá làm bí truyền rồi . Anh Nhà Nông lắm hàng độc đó , còn bộ kia sao rồi .
Trích dẫn

NhaNong's Photo NhaNong 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

moahhh, on 24/11/2015 - 23:15, said:

1 tháng kiếm đc 6 70 man mà ko có số hưởng thì làm làm gì
con cháu thường nghĩ ôb khi về già ko biết gì con cái chả mấy nc với ôb , nhưng thường xuyên nói chuyện rèn luyện trí não hàng ngày thì sẽ bớt alzheimer đó
tôi ghét trồng rau , vừa gieo hạt mấy hôm mọc lên mừng lắm , mấy hôm sau mưa to dập hết cả thế là về 0 , hsau cấy cây mua trên chợ rau thì chuột xơi , đệ.ch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hsau giăng 10 lồng bẫy , dính nửa tôi đốt báo hỏa thiêu hết rồi rắc bón cây thì hết bị chuột cắn nhưng sâu bọ từ đâu mò đến , đệ.t

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trồng rau đến 4 tháng trời mua đến cả trăm gói hạt đủ loại rau , chưa kể ko biết bao nhiêu cây con thế mà vẫn chưa có đc miếng nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Làm gì cũng phải học mới làm được moahhh à !

Đông y gia truyền mới giỏi, chính trị gia truyền như nhà Bush mới giỏi.

Nhà Nông tôi mấy đời bần cố nông, nhờ cách mạng mới hết cái mác bần cố nông, vào Hợp Tác Xã nông nghiệp vui như vào diễn đàn này sinh hoạt vậy.

Mấy đời các cụ nhà tôi chưa nuôi ong, giờ phải nghiên cứu tài liệu, mời thày về tập huấn mới nuôi được đấy. Xem mấy cuốn sách nuôi ong tôi post lên thì biết.

moahhh muốn trồng rau thì hãy cắp dép theo tôi, tôi dạy.

Hợp Tác Xã nông nghiệp sẵn sàng đón chào MOA !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThichNguNgay, on 24/11/2015 - 23:31, said:

Khà khà , cái topic tố nữ kinh của anh nhà nông được admin khoá làm bí truyền rồi . Anh Nhà Nông lắm hàng độc đó , còn bộ kia sao rồi .

Em vẫn đang sửa bác à, xong em sẽ post lên ngay, tưởng làm nhanh được mà không ngờ lại lâu thế.
Sửa bởi NhaNong: 24/11/2015 - 23:51
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 24/11/2015

Moa còn trẻ nên nghĩ thế cũng phải. Nhưng đến tuổi nào đó sẽ nghĩ là sống nhiều đáng giá hơn sống dài.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 24/11/2015

thế à , tôi trồng rau trong thùng xốp thôi , thế mà sợ úng nc tôi đục 10 lỗ đáy rồi vài lỗ ngang , lần nào mưa- đất cũng theo lỗ ra ngoài
hsau tôi lại phải lấy xẻng mini xúc vào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


còn cây rau bí của tôi nữa , nó lên to và đẹp lắm , bẵng mấy hôm quên tưới nước mà nó héo hẳn , tôi vội vàng bón dynamic cho nó mà nó cũng vẫn đi gặp diêm vương đúng là sống chết có số
thôi tôi ngủ mai kê dép học lớp trồng rau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 24/11/2015 - 23:39, said:

Moa còn trẻ nên nghĩ thế cũng phải. Nhưng đến tuổi nào đó sẽ nghĩ là sống nhiều đáng giá hơn sống dài.

tôi thì tôi nghĩ sống đáng giá ko = sống thoải mái
mà tính tôi là tôi thích thoải mái
vậy đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi moahhh: 24/11/2015 - 23:47
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhuBinh, on 24/11/2015 - 23:12, said:

Theo tôi không ai là học trò của cụ. Bởi cụ là người khiêm cung tế nhị không thu nạp học trò phô cái mà người nghe không hiểu, vô tư trò chuyện bằng ngôn ngữ chủ nhà không biết.

Khí giả bất lập, khóa giả bất hành. Tự hiện giả bất minh; tự thị giả bất chương; tự phạt giả vô công; tự căng giả bất trường. Kỳ ư Đạo dã, viết dư thực chuế hành, vật hoặc ố chi. Cố hữu Đạo giả bất xử.

---------------

Dạo này diễn đàn ta có phong trào nho nhe, thành ra cũng cố công lên google tìm mấy dòng nho nhe cho nó theo thủa theo thời.

Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhHuongVD, on 24/11/2015 - 21:50, said:


Gặp khó phải cân nhắc
Vâng, cảm ơn chị gái xinh đẹp nhé. Không biết có ai bảo nịnh thô không vì đơn giản mọi người phụ nữ đều xinh đẹp mừ nhỉ hì hì.
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 24/11/2015 - 23:39, said:

... đến tuổi nào đó sẽ nghĩ là sống nhiều đáng giá hơn sống dài.

Câu này nghe quen quá bác Theviolet ah
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 24/11/2015

Vậy sao NgocHoa, tiện tay thì gõ ra thôi.
Trích dẫn

NhaNong's Photo NhaNong 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThichNguNgay, on 24/11/2015 - 23:20, said:

Thời này môi trường ô nhiễm , khéo phải chuyển lên vùng núi sống thì tuổi thọ mới cao , ở thôn la hờ xã tả la khâu lào cai tôi thấy ở đấy nhiều người già mà sức khoẻ tốt lắm , mặc dù họ suốt ngày uống rượu nhưng làm việc đâu ra đấy , lại lắm dị nhân , anh có muốn tuổi thọ cao thì cùng tui lên .

Em còn vướng bận vợ con, khi nào con cái lớn lớn thì em sẽ cỡi trâu đi về hướng Tây theo bác ThichNguNgay.
Trích dẫn

PhuBinh's Photo PhuBinh 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

moahhh, on 24/11/2015 - 23:24, said:

thế à , ai học trò cụ thì chỉ cụ biết chứ ai mà biết đc
hồi xưa cụ HU nói cũng chả ai hiểu đâu vì đa số họ theo tử vi nghĩa lý chứ ít ai theo tượng số
mặc dù tôi cũng tượng số nhưng theo phái của tôi nên tôi cũng chả hiểu , đọc 1 số cái hiểu còn đa số chả hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bên tử vi cụ hay cung cấp thông tin lá số, rất kiệm lời khi trao đổi bằng môn bói khác.
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 25/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 24/11/2015 - 23:55, said:

Vậy sao NgocHoa, tiện tay thì gõ ra thôi.

Đáng ra phải xưng ... chú ah

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Học viện khoa bên anh, một số người thường hay nói mà

Chắc anh Theviolet biết, một thầy đâm sầm vào cửa kính tầng 1 - công trình mới xây xong trong Học viện ...
Sửa bởi NgocHoaVT: 25/11/2015 - 00:08
Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 25/11/2015

Vui với anh VN một tý. Anh cứ giục giã các mỹ nhân nói ra điều mà họ không hoặc chưa muốn nói. Về điểm này thì tôi thấy anh rất...giống tôi. Chúng ta đều không giỏi...tán gái. Vì không biết cách để họ thì thầm điều mình muốn nghe vào tai mình. Thôi thì để cho họ chủ động vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MysteryFate's Photo MysteryFate 25/11/2015

NgocHoa chắc nghe chuyện đàn ông chung thủy rồi nhỉ. Tuổi 20 thích cô lứa 20. Ba mươi vẫn thích cô lứa 20. 40,50,60,70, vẫn thích cô tuổi 20 mươi. Thế nên đàn ông ghét bị gọi bằng chú lắm. =)). Mà nhìn tôi thì chắc nghĩ là U40 đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt. Vì trời sắp lạnh. Tôi thích mùa đông. Nhớ những ngày một mình đi trong mưa tuyết. Những đóa hoa trời phủ đầy lên mũ áo. Rất nhớ.
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 25/11/2015

Vâng, tâm & trạng, bề mặt chữ viết anh cảm nhận theo ... người được đào tạo "cẩn thận"
Sửa bởi NgocHoaVT: 25/11/2015 - 00:25
Trích dẫn
Locked

59 60 61 62 63 |»|