←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!

Locked

56 57 58 59 60 |»|

Vô Thường's Photo Vô Thường 24/11/2015

Ôi ! Tứ diện Sở ca.

Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà?
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 24/11/2015 - 13:23, said:

Ôi ! Tứ diện Sở ca.

Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà?

Ôi! Tứ bề thọ địch


Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
Trích dẫn

IE3.0's Photo IE3.0 24/11/2015

Đạo và khoa học là mối quan hệ biện chứng.
Khoa học giúp con người ta phát triển còn đạo giúp cho khoa học không chệch hướng. Người học Đạo, làm khoa học để làm gì? Để giúp đời!
Người học đạo dùng đạo lừa bịp, nói xấu, bôi nhọ là kẻ không ngộ đạo! Người làm khoa học không có đạo thì máy móc, thuốc thang, nghiên cứu trở thành vũ khí hại, giết người hàng loạt!
Ai có thể học đạo? Mọi người ai cũng học được tùy theo trí tuệ và đạo đức mà vận dụng thực tiến tiến tới giác ngộ.
Muốn làm Thầy thì Đức phải lớn, bao dung. Bởi thế ko phải ai cũng học cũng là thành Thầy!
Lại nói về Tử Vi hầu hết chúng ta lên diễn đàn này là để làm gì? Để học hỏi, trao đổi học thuật, để giúp đời hay để khuyết trương thanh thế, truyền bá học thuật. Có topic đạt tới hơn 200 trang và còn kéo dài hơn nữa người học có thể tìm đc những kiến thức bổ ích lý thú, có những kiếm chiêu lưu truyền hậu thế những người đó xứng đáng làm Thầy. Kẻ bo bo giữ báu vật, tuyệt thế kiếm chiêu trong tủ là những kẻ buôn thần bán thánh sớm muộn cũng bế tắc khó phát dương quang đại. Báu vật không thể giao kẻ ác, ko truyền cho kẻ sân si hận, nên biết mọi sự tùy duyên, tùy ngộ do đó chúng ta không ngại tranh luận, trao đổi mong có một ai đó chỉ điểm khiếm khuyết ấy là giúp đời!
Đừng tự ti, ko sợ hay bảo thủ bởi quan điểm có đúng có sai ko phải ai cũng hoàn mỹ. Chỉ có lắng nghe và chia sẻ rồi tự sửa chữa chúng ta mới sớm có kết quả mong muôn!
Sửa bởi NsndThiNo: 24/11/2015 - 13:55
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 24/11/2015

cái gì ĐÃ là của mình, sẽ MÃI là của mình nếu biết GIỮ
cái gì KHÔNG phải của mình thì SẼ là của mình nếu biết cố gắng, biết giữ lấy niềm tin hi vọng và không từ bỏ
cái gì sinh ra KHÔNG dành cho mình thì BỎ QUA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



trong trường hợp này bỏ qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocHoaVT, on 23/11/2015 - 15:27, said:

Nick VuKhuc68 sinh tháng Canh Thân, can Canh tàng ở Thân, chờ nick VK trả lời được kg ?

Tử bình thì nói là ... Thập ác đại bại
Kỳ môn thì nói là ... Ngũ bất ngộ thời (ngày Bính can giờ Nhâm - giờ khắc ngày)

Năm Mậu Thân 1968, nhuận tháng bảy Canh Thân

Âm tích bất dĩ
Tuyệt nhi Phúc thông
Tuy nguy bất cùng
Địch nhân báo phúc

"Tuyệt nhi phúc thông, tuy nguy bất cùng" là một nguyên lý quan trọng của Dịch. Học, dùng để xử lý mối quan hệ vợ chồng lâu dài, suốt cuộc đời. Cần noi theo nguyên lý này để hành dụng, làm việc. Cho dù trải qua trục trặc, cùng thông, khi vợ chồng đồng lòng thì sẽ đạt được nguyện vọng. Kẻ đối đầu lâu dài sẽ buông bỏ cừu thù quay lại báo phúc.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 24/11/2015

đông tây vĩnh cách như sâm thương
chỉ có thể là song song ko thể giao tại 1 điểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tra.My's Photo Tra.My 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LeDungC52, on 24/11/2015 - 14:13, said:


Địch nhân báo phúc


Tháng Mậu Tuất năm Bính Thân, tức tháng Chín âm lịch năm 2016
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 24/11/2015

Ngày 7 Thượng huyền
Ngày 23 hạ huyền

Đương số sinh ngày 11 âm lịch, nhưng tháng bảy nhuận Canh Thân

Định ngày cởi bỏ sự đối đầu tại tháng Mậu Tuất năm 2016 có vẻ không được tự tin, phải không Trà My ?
Sửa bởi NgocHoaVT: 24/11/2015 - 14:48
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 24/11/2015

Tháng Giêng năm Bính Thân 2016
==========================

Thượng tầng nội bộ mâu thuẫn nặng
Lời thô ý tục cắn xé nhau
Xu cát, tịch ngôn không bè phái
Nên tránh làm kẻ đi đánh thuê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LeDungC52, on 24/11/2015 - 14:13, said:

Năm Mậu Thân 1968, nhuận tháng bảy Canh Thân, ngày 11 giờ Thìn

Âm tích bất dĩ
Tuyệt nhi Phúc thông
Tuy nguy bất cùng
Địch nhân báo phúc


Trích dẫn

PhuBinh's Photo PhuBinh 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NsndThiNo, on 24/11/2015 - 13:52, said:

Đạo và khoa học là mối quan hệ biện chứng.
Khoa học giúp con người ta phát triển còn đạo giúp cho khoa học không chệch hướng. Người học Đạo, làm khoa học để làm gì? Để giúp đời!
Người học đạo dùng đạo lừa bịp, nói xấu, bôi nhọ là kẻ không ngộ đạo! Người làm khoa học không có đạo thì máy móc, thuốc thang, nghiên cứu trở thành vũ khí hại, giết người hàng loạt!
Ai có thể học đạo? Mọi người ai cũng học được tùy theo trí tuệ và đạo đức mà vận dụng thực tiến tiến tới giác ngộ.
Muốn làm Thầy thì Đức phải lớn, bao dung. Bởi thế ko phải ai cũng học cũng là thành Thầy!
Lại nói về Tử Vi hầu hết chúng ta lên diễn đàn này là để làm gì? Để học hỏi, trao đổi học thuật, để giúp đời hay để khuyết trương thanh thế, truyền bá học thuật. Có topic đạt tới hơn 200 trang và còn kéo dài hơn nữa người học có thể tìm đc những kiến thức bổ ích lý thú, có những kiếm chiêu lưu truyền hậu thế những người đó xứng đáng làm Thầy. Kẻ bo bo giữ báu vật, tuyệt thế kiếm chiêu trong tủ là những kẻ buôn thần bán thánh sớm muộn cũng bế tắc khó phát dương quang đại. Báu vật không thể giao kẻ ác, ko truyền cho kẻ sân si hận, nên biết mọi sự tùy duyên, tùy ngộ do đó chúng ta không ngại tranh luận, trao đổi mong có một ai đó chỉ điểm khiếm khuyết ấy là giúp đời!
Đừng tự ti, ko sợ hay bảo thủ bởi quan điểm có đúng có sai ko phải ai cũng hoàn mỹ. Chỉ có lắng nghe và chia sẻ rồi tự sửa chữa chúng ta mới sớm có kết quả mong muôn!
Nữ nhi mà sâu sắc quá.
Trích dẫn

PhuBinh's Photo PhuBinh 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 22/11/2015 - 19:40, said:

@phubinh

TC2 ?

PhuBinh đọc đoạn sau đây do 1 nick đã gặp cụ HU lúc cận Tết 2015.

Cận tết 2015 vinh hạnh đc giáp mặt cụ Hà Uyên đó là1 lần duy nhất, lúc ấy tui chưa nhận ra cụ, bây giờ nghĩ lại chắc lúc ấy cụ đã nhận ra tôi, vì cứ nhìn cách ngũ đại giai nhân truy lùng vũ khúc 68 tôi biết mình chỉ là cá trên thớt chứ chả khác được

Các cô nương tuy không phải TC2 nhưng hành vi như TC2 là vì sao ?

Me'o mó nghề nghiệp ! Không giống lông cũNg giống cánh .

Bác Hoa Cái ngại TC2 hay sao mà không thấy xuất hiện. Nhắn nhủ của bác VongKiếp nhiều ẩn ý:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 22/11/2015 - 12:22, said:

Trong cuộc " cộng sinh" nếu cứ " khai thác " vào "gót chân A-sin" của nhau,thì chính ta sẽ biến " Thiên đường thành Địa ngục " đó !

Thôi nhé,các bạn cứ tự nhiên !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 22/11/2015 - 19:40, said:

@phubinh

TC2 ?

PhuBinh đọc đoạn sau đây do 1 nick đã gặp cụ HU lúc cận Tết 2015.

Cận tết 2015 vinh hạnh đc giáp mặt cụ Hà Uyên đó là1 lần duy nhất, lúc ấy tui chưa nhận ra cụ, bây giờ nghĩ lại chắc lúc ấy cụ đã nhận ra tôi, vì cứ nhìn cách ngũ đại giai nhân truy lùng vũ khúc 68 tôi biết mình chỉ là cá trên thớt chứ chả khác được

Các cô nương tuy không phải TC2 nhưng hành vi như TC2 là vì sao ?

Me'o mó nghề nghiệp ! Không giống lông cũNg giống cánh .

Bác Hoa Cái ngại TC2 hay sao mà không thấy xuất hiện. Nhắn nhủ của bác VongKiếp nhiều ẩn ý:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 22/11/2015 - 12:22, said:

Trong cuộc " cộng sinh" nếu cứ " khai thác " vào "gót chân A-sin" của nhau,thì chính ta sẽ biến " Thiên đường thành Địa ngục " đó !

Thôi nhé,các bạn cứ tự nhiên !
Trích dẫn

N.ThuHa's Photo N.ThuHa 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LeDungC52, on 24/11/2015 - 14:13, said:

Năm Mậu Thân 1968, nhuận tháng bảy Canh Thân, ngàn 11 âm lịch, giờ Thìn

Âm tích bất dĩ
Tuyệt nhi Phúc thông
Tuy nguy bất cùng
Địch nhân báo phúc




Tháng Giêng, gần ngày tết Nguyên tiêu
Nhắc vợ, bạn cũ cơ quan chồng
Rủ đi cúng viếng, dò khai thác
Dựng chuyện, đặt điều đừng có tin

Tháng Giêng, chút Lộc đến chơi nhà
Nhắc con trai nhỏ nạn xe máy
Quan tâm sức khoẻ người vợ tật
Cự môn tại điền chớ loạn ngôn
Sửa bởi Amisara: 24/11/2015 - 18:43
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 24/11/2015

Thế trận tung kiếm chiêu áp dảo đối phương của TC5 là do biết quá nhiều về đối tượng, không phải là đoán.

1/ Nếu ngon thì đoán cái gì đã xãy trong tháng 9 al 2015 khi mẹ của lão HC mất?

2/ Và đoán xem ngày mai có 1 sự cố lớn xãy ra cho tui!

HC là 1 nhân vật LỚN nổi tiếng hihi. TC2 từng giao thủ, chẳng lẽ TC5 không biết thân thế và hành động của TUI?

Ngày mốt TUI vào đây trả lời câu đố ngày mai có gì xãy ra vì ngày mai thành quá khứ của ngày mốt.

Hai câu hỏi trên (cái gì xãy ra trong tháng 9 khi mẹ mất và cái gì đã xãy ra cho ngày mai) dành cho 2 bang hội nổi tiếng giang hồ gần đây - TC5 và ĐốiXungGuong - sẽ có tặng thưởng bằng hiện kim (nếu ngon thì đoán là bao nhiêu).

Câu giải kiểu sấm Trạng trình dành cho 2 câu hỏi

Đáo Tuế thử có mấy lần
Đời người biết thế đã gần quỷ môn
Trời xanh có đám mây đen
Cơn giông sắp tới mon men làm gì
Đếm ngược rồi lại đếm xuôi
Số chót đứng truóc,thứ hai kế liền
Thân trôi nổi đám lục bình
Phận ai như thể một mình không nơi
Đời người ngắn lắm ai ơi
Chớp mắt một cái giấc mơ hoàn hồn

=============================================

Đoa'n thử đi nhe, yêu cầu DoiXungGuong hãy làm gương ra tay làm nở mặt bang hội và TC5 tung lưới điện toán ra truy sát lão HC đã làm gì cho 2 tháng - 9 và 10 AL
?
Sửa bởi Hoa Cái: 24/11/2015 - 20:06
Trích dẫn

Tra.My's Photo Tra.My 24/11/2015

Tháng Giêng Bính Thân
Nhắc nhở đương số
Phúc Kị xung Tài (Mệnh nguyên cục)
Hết sức cẩn thận
Trích dẫn

PhuBinh's Photo PhuBinh 24/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vukhuc68, on 23/08/2014 - 18:03, said:

Trước hết xin cảm ơn bác kylam!
- khoảng tháng 6,7/1975 về nam.
- Thời gian công tác ngành thuế..được bổ nhiệm phó chi cục vào 11/2003 âl.
- 1999-2003 thường xuyên đi học..2001 phải bán đất phụ ấm đẩ trả nợ! Các năm này khó khăn
nhất!
Thân mến!
Khỏi cần làm TC2.
Căn cứ thông tin " Thời gian công tác ngành thuế..được bổ nhiệm phó chi cục vào 11/2003 âl." cũng nhờ người thu thập thông tin được
Trích dẫn
Locked

56 57 58 59 60 |»|