Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
vietnamconcrete
23/11/2015
Thanh.Huong
23/11/2015
vietnamconcrete, on 23/11/2015 - 21:03, said:
Đừng hỏi tại sao tôi điên
Chàng cần kiến thức về Nhâm học cơ mà
Nhất thân ngũ tâm, điên chẳng để làm gì trẻ con cũng chẳng sợ huống hồ diễn đàn ảo này
Chàng thấy đấy, giao lưu, khi cần thì giọng chàng ngọt ngào thế
vietnamconcrete, on 23/11/2015 - 20:39, said:
Có sách Thái Huyền Kinh Bản Chỉ - phiên bản chữ Việt cho anh xin đi người đẹp.
Sửa bởi ThanhHuongVD: 23/11/2015 - 21:12
vietnamconcrete
23/11/2015
Kha kha, tại sao mình lại thấy biến chuyển tâm thức/tình cảm trong thế giới ảo lại không ảo chút nào.
Tính tôi là như vầy: nếu tôi muốn cho ai cái gì, nhất định sẽ cho người ta cái đó - không cần lòng vòng úp mở. Nếu tôi có cái gì, các bạn có thể xin thoải mái, nếu có tôi sẽ cho.
Tính tôi là như vầy: nếu tôi muốn cho ai cái gì, nhất định sẽ cho người ta cái đó - không cần lòng vòng úp mở. Nếu tôi có cái gì, các bạn có thể xin thoải mái, nếu có tôi sẽ cho.
T.AO
23/11/2015
Thanh.Huong
23/11/2015
"Nhất ngũ thất trực như huyền"
Nhất là Thiên phủ
Ngũ là Thiên tướng
Thất là Thất sát
Tại sao ngài Trần Đoàn lại không cho Hóa nhỉ
Trong khi Tham lang hóa Quyền khi gặp Mậu, hóa Khoa khi gặp Kỷ, hóa Kị khi gặp Quý
Nhất là Thiên phủ
Ngũ là Thiên tướng
Thất là Thất sát
Tại sao ngài Trần Đoàn lại không cho Hóa nhỉ
Trong khi Tham lang hóa Quyền khi gặp Mậu, hóa Khoa khi gặp Kỷ, hóa Kị khi gặp Quý
Thanh.Huong
23/11/2015
ThanhHuongVD, on 23/11/2015 - 21:22, said:
"Nhất ngũ thất trực như huyền"
Nhất là Thiên phủ
Ngũ là Thiên tướng
Thất là Thất sát
Tại sao ngài Trần Đoàn lại không cho Hóa nhỉ
Trong khi Tham lang hóa Quyền khi gặp Mậu, hóa Khoa khi gặp Kỷ, hóa Kị khi gặp Quý
Nhất là Thiên phủ
Ngũ là Thiên tướng
Thất là Thất sát
Tại sao ngài Trần Đoàn lại không cho Hóa nhỉ
Trong khi Tham lang hóa Quyền khi gặp Mậu, hóa Khoa khi gặp Kỷ, hóa Kị khi gặp Quý
vietnamconcrete, on 23/11/2015 - 21:03, said:
Đừng hỏi tại sao tôi điên
Hôm nay ngày Quý có khác, chàng Tham lang thủ mệnh cư Thìn mà ... chỉ khùng thôi, mức độ chưa tới điên đâu
Sửa bởi ThanhHuongVD: 23/11/2015 - 21:37
vietnamconcrete
23/11/2015
Tôi thích ý nghĩ rằng, bản mệnh của tôi nằm ở Mão, Thiên phủ thủ mệnh. Tự xét bản thân, tôi không thấy chất Tham lang trong huyết quản
Người đẹp nghĩ sao?
Người đẹp nghĩ sao?
Thanh.Huong
23/11/2015
vietnamconcrete, on 23/11/2015 - 21:36, said:
Tôi thích ý nghĩ rằng, bản mệnh của tôi nằm ở Mão, Thiên phủ thủ mệnh. Tự xét bản thân, tôi không thấy chất Tham lang trong huyết quản
Người đẹp nghĩ sao?
Người đẹp nghĩ sao?
bản mệnh của tôi nằm ở Mão - Lục Nhâm thì nói vậy
Tự xét bản thân, tôi không thấy chất Tham lang trong huyết quản - Tử vi thì nói như vậy, Tham ngộ Thiên không thủ mệnh tại Thiên la - nơi các tinh diệu khó phối hợp với nhau theo phép hội sao
Sửa bởi ThanhHuongVD: 23/11/2015 - 21:47
Quách Ngọc Bội
23/11/2015
Thanh.Huong
23/11/2015
MysteryFate
23/11/2015
ankhoa, on 23/11/2015 - 13:58, said:
Hỏi: tại sao cổ nhân hay nói lời "trừu tượng" ?
Đáp: vì cổ nhân biết rằng, lời không bao giờ diễn đạt được hết ý.
Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần nói: Người Tây phương khi học cổ học của Đông phương, họ không thể nào hiểu hết được, vì huyền học là cái học của cảm thụ, chứ không đơn thuần là trò chơi của ngôn từ và trí não.
Trong "Thiền và nghệ thuật bắn cung", một Giáo sư Triết học của Đức sang Nhật Bản dạy học, ông muốn học một chữ Thiền mà phải mất 5 năm học Thiền bắn cung mới ngộ ra được. Trong lúc dạy học, vị Đại sư dạy thiền đã có lần muốn tìm hiểu tại sao vị Giáo sư Triết học này "bám chấp" quá vậy, liền mở một cuốn Triết học phương Tây ra đọc, và ông lắc đầu ngán ngẩm.
Đáp: vì cổ nhân biết rằng, lời không bao giờ diễn đạt được hết ý.
Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần nói: Người Tây phương khi học cổ học của Đông phương, họ không thể nào hiểu hết được, vì huyền học là cái học của cảm thụ, chứ không đơn thuần là trò chơi của ngôn từ và trí não.
Trong "Thiền và nghệ thuật bắn cung", một Giáo sư Triết học của Đức sang Nhật Bản dạy học, ông muốn học một chữ Thiền mà phải mất 5 năm học Thiền bắn cung mới ngộ ra được. Trong lúc dạy học, vị Đại sư dạy thiền đã có lần muốn tìm hiểu tại sao vị Giáo sư Triết học này "bám chấp" quá vậy, liền mở một cuốn Triết học phương Tây ra đọc, và ông lắc đầu ngán ngẩm.
Lần đầu tiên tôi đọc topic này, và thấy đi theo con đường khoa học còn dễ hơn. "Không hiểu gì cả" - đó là ý nghĩ thật của tôi hiện giờ. Đúng là khác lối tư duy thì khó vô cùng.
Các cô nương đây không hẳn là "úp úp mở mở" như ai đó phê phán. Có lẽ là "gợi" để cho ai có duyên thì "cảm", không trách họ được, là vì lĩnh vực này có lẽ không phù hợp lắm với lối tư duy logic thuần tuý, chỉ có thể "cảm" mới "thấy".
Anh Vietnamconcrete có vẻ thực tâm muốn học hỏi, nhưng hình như hơi vội thì phải.
ThaiThangNhu
23/11/2015
Có chứ, tôi có nhìn được mạch những gì diễn ra ở đây modulo details. Nó chính là tư duy khoa học thuần túy, nhưng là cái bản survey, một lý thuyết vất cả đi, tóm gọn lại còn 1-2 câu.
Cần thêm thời gian để tự mình nghiên cứu, lập thuyết và biến nó thành chiêu của mình sau đó thì áp dụng thực tiễn.
Nhưng mình hiểu thì ấm vào thân mình. Im lặng là vàng.
Vietnamconcrete thực tâm học hỏi, rất nhiều người ở đây cũng thực tâm học hỏi (trừ thằng cùn ra). Nhưng thực tâm là một đằng, duyên tới đâu lại là việc khác. Biết đâu chừng 2-3 năm sau đọc lại, duyên lúc đó mới vỡ ra thì sao?
Với Huyền học đó là chuyện bình thường. Cụ Hà Uyên viết ra, dạy mọi người trên diễn đàn, rất nhiều cái 4 năm nay tôi mới hiểu, đọc như tụng mật tông. Đó là chuyện thường ngày,
Kiến thức không dành cho kẻ ăn sẵn.
Sửa bởi DoiXungGuong: 23/11/2015 - 22:33
Cần thêm thời gian để tự mình nghiên cứu, lập thuyết và biến nó thành chiêu của mình sau đó thì áp dụng thực tiễn.
Nhưng mình hiểu thì ấm vào thân mình. Im lặng là vàng.
Vietnamconcrete thực tâm học hỏi, rất nhiều người ở đây cũng thực tâm học hỏi (trừ thằng cùn ra). Nhưng thực tâm là một đằng, duyên tới đâu lại là việc khác. Biết đâu chừng 2-3 năm sau đọc lại, duyên lúc đó mới vỡ ra thì sao?
Với Huyền học đó là chuyện bình thường. Cụ Hà Uyên viết ra, dạy mọi người trên diễn đàn, rất nhiều cái 4 năm nay tôi mới hiểu, đọc như tụng mật tông. Đó là chuyện thường ngày,
Kiến thức không dành cho kẻ ăn sẵn.
Sửa bởi DoiXungGuong: 23/11/2015 - 22:33
ThamLang112015
23/11/2015
ThanhHuongVD, on 23/11/2015 - 21:22, said:
"Nhất ngũ thất trực như huyền"
Nhất là Thiên phủ
Ngũ là Thiên tướng
Thất là Thất sát
Tại sao ngài Trần Đoàn lại không cho Hóa nhỉ
Trong khi Tham lang hóa Quyền khi gặp Mậu, hóa Khoa khi gặp Kỷ, hóa Kị khi gặp Quý
Nhất là Thiên phủ
Ngũ là Thiên tướng
Thất là Thất sát
Tại sao ngài Trần Đoàn lại không cho Hóa nhỉ
Trong khi Tham lang hóa Quyền khi gặp Mậu, hóa Khoa khi gặp Kỷ, hóa Kị khi gặp Quý
MysteryFate
23/11/2015
Nhớ hồi tôi đi tập lái xe. Người dạy lái hỏi đã lái xe bao giờ chưa. Tôi bảo đã từng. Anh ta nói rằng thế thì hơi khó dạy. Hỏi vì sao, anh ta bảo mất công sửa lại từ đầu. Ngẫm thấy có lý. Nhưng rồi tốt đẹp cả, đi tập vài buổi là thi đỗ.
Môn này học từ zero có khi lại nhanh tiến bộ.
Môn này học từ zero có khi lại nhanh tiến bộ.
Thanh.Huong
23/11/2015
ThamLang112015, on 23/11/2015 - 22:37, said:
Vì 3 thằng đó là ảnh tinh, hình bóng thôi =))
"Khôn dị giản năng" (giản thì dễ theo). Lửa sắp tắt lại đổ dầu thêm vào lửa, lửa tiếp tục phát ra ánh sáng, hiểu được lý lẽ giản dị này là công của Càn được phát huy.
Có thân nhau thì được lâu dài
Có công thì được to lớn
Giản dị là lẽ phải của thiên hạ chăng