Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
Vongkiep
18/11/2015
Hoa Cái, on 18/11/2015 - 02:05, said:
Quỉ Cốc Tử phê số vất vả, chẳng có thời, rồi sẽ thất bại .
Gốc hỏng (bị Thiên Không huỷ diệt, tàn tạ) trăm sự mưu toan rồi thành nước lã trôi sông .
Cả 3 lá số:
1/ đại gia bài bạc (Canh Dần, 1950), manh mún, dòng đời như canh bạc thâu đêm
2/ Quan Tài Điền xung phá (VuKhuc68, Mậu Thân) nổi trôi, bập bềnh
3/ sấm sét nhưng như diều băng trong gió bão (hatcat, Tân Dậu)
đều ôm Đào Không Sát nên là mẫu người khôn lanh, tham lam, tính toán cướp thời gian nhưng rồi xôi hỏng bỏng không !
Tiên sinh ah,tại hạ nói có gì không đúng xin Tiên sinh bỏ qua nhé !
Tâm lý thông thường của chúng ta là khá giống nhau,thích được nghe những lời tốt đẹp,phải là người lý sáng lòng thành , bản lĩnh đầy mình mới không chạnh lòng khi nghe những lời nói thẳng .
Cho nên ta cũng rất khó khăn để nói thẳng vấn đề mà lá số vốn có,;được gì ???
Đây chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm chứ chẳng phải văn phòng chiêm bốc,nên không cần thiết chuốc thị phi !
Vukhuc68
18/11/2015
Đang là đương kim đệ nhất kỳ viên của tvls, là người được nhiều kính trọng...vì những bài viết sắc são, hóm hĩnh, nhưng lại sa vào chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi, cố chấp..làm cho đầu óc tối thui bệnh hoạn, dùng các phụ tinh phụ khoa để chửi rũa người mình đang giúp từ trang 23 đến trang này...
Tui cũng lớn tuổi , ăn 4 vòng đại vận gian nan vinh nhục rồi..chứ có phải trẻ trâu đâu, mà trẻ trâu bây giờ họ cũng sâu sắc lắm chứ không ngô nghê như xưa đâu mà dùng chiêu trò " nước chảy đá mòn"...xoáy sâu và đục liên hồi vào Đào Không Sát.? Buộc tui và mọi người phải đồng ý ký tên vào tờ giờ Mão...lật đổ chế độ Vuivui, Long Nguyên Quang và những người giúp tui khán giờ Thìn, chạy theo chủ nghĩa Hoacai...một chủ nghĩa thùng rỗng kêu to bất tài, không mang tính học thuật:
- Lá giờ Mão rất hay, và có khi còn hay hơn cả giờ Thìn...nhưng các sự kiện xãy ra không ứng, người có chút kinh nghiệm sẽ phát hiện ra ngay...cụ thể giờ Mão hiện nay đi vào địa phận của Đào Không..năm rồi đen đũi tối om, năm nay 2015 trùng phùng độ tối và độ độc của nó chắc chắn là còn tối và đen hơn năm rồi...điều này không thể đẽo khác được...nhưng tại sao sự việc không như vậy? Mà nó lại đi theo chiều hướng tốt lên ứng với lá giờ Thìn..
- Lá giờ Thìn, năm 2015 trùng phùng Thái tuê hội Phù Phủ...không tránh khỏi quan tụng..ứng với 3 vụ kiện tranh chấp đất đai...lá giờ Mão không nói đc điều đó..chỉ bấy nhiêu cũng đủ để tui biết đc..tui sinh giờ nào rùi
- phubinh thắc mắc Đàla nhập mệnh sao không ứng với tướng mạo, tính cách của tui...? Hỏi như vậy thì làm sao bóp méo đc sự thật... thay cho bác hoacai được chứ? Sao lại hỏi như người không bít gì vậy, ở bản cung nó đứng một mình chăng?
Tui không muốn nói dài dòng nữa, vì trình của tui thuộc dạng ốc vít lượm lặt được từ sự cố...nhưng cũng đủ để tui biêt được mệnh tui khỡi từ cung nào!
Tui mơ ước sự tõa sáng của Đệ nhất kỳ viên từ sự chân chính hơn! Thay vì dùng chiêu trò đánh lạc hướng đương số...lật đổ ai đó, thu hoạch danh vọng hão cho riêng mình!
Kính
Sửa bởi Vukhuc68: 18/11/2015 - 08:02
PhuBinh
18/11/2015
Chào vukhuc68!
Vì hôm trước chờ vukhuc68 gửi hình mà không thấy, tôi đã dùng quẻ Dịch để đoán và kết quả thấy là lá số đúng. Do vậy bây giờ tôi mới hồi âm cho bạn đây. Bạn tuổi Mậu thân, cung Mệnh của bạn tại Thìn, được Vũ khúc tại thìn thủ chiếu, tức là trong thế tam hợp Thái tuế và bộ Tử Phủ Vũ Tướng; Bộ Nhật nguyệt sáng, Thái dương đi với Lộc tồn, Thái âm đi với Hóa quyền bởi thế bạn là công chức và sẽ ăn cơm nhà nước cho tới già mặc dù bộ Liêm tướng ngộ triệt và Hao ở cung Quan gây không ít cản trở trong công việc. Thế cho nên bạn đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài buôn bán làm chi, cứ ngồi yên đó sẽ tới lượt lên sân khấu thôi. Làm quan chính là dấn thân vào hoạn lộ, có thể tóm tắt trong mấy chứ Thiên di ( thuyên chuyển), Thăng Gián( lên chức , xuống chức), Hầu bổ ( chờ bổ nhiệm), xưa nay vẫn thế, bạn cũng không ngoại lệ! Biết đâu nhờ lúc rảnh rỗi này mà có thời gian nghiên cứu lý số, triết lý cuộc đời mới thấm thía, để sau này chín chắn hơn trong cách xử thế, như vậy cũng có cái hay.
Nhưng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn vì trong thực tế mấy năm gần đây, công việc và tài sản tiêu tán, thân phận long đong. Bạn muốn truy nguyên mệnh lý thì lại thắc mắc đại vận ( 35-44) xấu qua rồi, bước qua cái đại vận ( 45-54 tuổi) mà bấy lâu nay bạn nghĩ là tốt ( hoặc có thầy bàn là vận tốt) nhưng lại thấy xấu đuôi! Hoang man từ lý số đến thực tế quả giống như: người đi trong đêm tối mà còn gặp mấy con hẻm chết tiệt!
Có một điều đáng tiếc nữa, không phải dành riêng cho vukhuc68, mà là tình hình chung, đó là sự đẽo gọt lá số cho khớp thực tế! Có thể nói thẳng ra rằng vận 45-54, với bộ Tử Phủ+ Thái tuế+ Tràng sinh là một vận tốt, nhưng vì 02 năm nhâm thìn ( 45 tuổi), Quí tỵ ( 46 tuổi) trên thực tế quá xấu, cho nên nhiều người gọt cái cung đại vận này, cũng như cả lá số thành tình trạng bi quan quá đáng! Cũng may là vukhuc68, đầu óc khá logic vẫn cố truy nguyên đến cùng! Vậy thì đây là cầu trả lời cho vukhu68, có thành tâm cầu tất có ứng:
Nguyên nhân cơ bản của vấn đề này, đó là sự vận dụng cứng nhắc cách tính đại vận, cứ đúng số cục là chuyển vận. Nhưng cái gì cũng có trường hợp đặc biệt, sách vở chỉ viết nguyên tắc chung. Cụ thể trong trương hợp này, tử vi nghiên cứu chuyên sâu sẽ xác định đây là trường hợp " Di hoa tiếp mộc " của đại vận, Đại vận 35-44 ở cung Mùi giao khí với đại vận 45-54 ở cung Thân, bởi các đại vận trước đã lưu chuyển trên 03 cung Hỏa hội- Tỵ, ngọ, mùi khi chuyển giao khí với cung Thân là cung đầu tiên của Kim hội ( Thân-dậu-tuất), đó là trường hợp dễ sốc vận- vận đã chuyển mà Khí chưa chuyển là có vấn đề lớn! Bởi thế các bậc Lý số gia cổ nhân đã có câu: " Thương hàn đổi dương, hành vận đổi Giáp", các tuổi dương nam- âm nữ vận hạn tới thìn, tuất , sửu, mùi đều nên lưu ý; các tuổi âm nam dương nữ có thể suy tương tự.
Với trường hợp trên, năm Nhâm thìn tiểu hạn tại cung Ngọ, năm quí tỵ ( 2013) tiểu hạn năm tỵ tại cung Mùi trùng đại vận cũ chưa chuyển khí, cũng là cung Điền trạch, đây là lúc thanh toán sòng phẳng nhân quả trong suốt đại vận, thiếu đủ gì cũng phải trả hết, bộ Cơ Kỵ+ Hình Riêu Không Kiếp+ Lưu Kình Đà xung xạ của năm Quí tại cung mùi gây nên hao tán tài sản, kiện tụng liên quan đất đai.
Năm 47 tuổi- Giáp ngọ đại tiểu hạn trùng phùng tại cung quan, năm này mới vừa chuyển giao khí xong, vẫn còn cái quả xấu từ những năm trước, lại gặp thêm Song Hao, Lưu niên Thái tuế gặp thêm Phá Kình+ Linh Hỏa như vậy vẫn còn cản trở, làm cho cái tốt của bộ Tử Phủ + Tuế Sinh phát huy không được. Tuy nhiên các tiểu hạn kế tiếp, kể từ năm mùi sẽ phát huy nhưng cái tốt của đại vận mới, vukhuc68 sẽ sớm lấy lại thăng bằng, có quí nhân giúp đỡ, sẽ khởi nghiệp trở lại thôi.
Chúc vukhuc68 may mắn!
Lá số giờ Mão
Lá số giờ Thìn
Trường hợp " Di hoa tiếp mộc "có lẽ chỉ sách hiếm đề cập, theo cao thủ Long Nguyên Quang Tiểu hạn 2013 liên quan đến đại vận 35-44 tại cung Điền với lá số giờ Thìn.Thoạt nhìn đại vận cung điền xấu nhất bởi hội Không Kiếp Hình Phục Kỵ, tuy nhiên vận này không xấu bởi ngoài bộ Khôi Việt Quang Quý hóa giải Không Kiếp thì Tuần Triệt tác động ảnh hưởng tới tương tác tinh đẩu của các cung liên quan. Vận 35-44 hiện tượng " Xuất không điền thực" chỉ xảy ra với cung Tử tức triệt trấn do bị Đại vận xung mà không xảy ra với cung Huynh trấn ngự bởi Tuần Không, do đó bộ Phục Hình Kiếp cư Huynh không tương tác được với Không Kỵ ở cung Điền.
PhuBinh
18/11/2015
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz3roI6NWCz
TuViLySo.Org
Lưu niên Đại vận năm đầu tiên của Đại vận luôn trùng với Đại vận. Các biến cố, sự kiện thường xảy ra khi Lưu đại vận, Lưu Niên Đại Vận, lưu hạn ( hạn năm ) lưu Thái tuế trùng phùng hoặc rơi vào tam hợp mệnh tài quan thân.
Sửa bởi PhuBinh: 18/11/2015 - 10:35
hatcat
18/11/2015
Hoa Cái, on 18/11/2015 - 02:05, said:
Quỉ Cốc Tử phê số vất vả, chẳng có thời, rồi sẽ thất bại .
Gốc hỏng (bị Thiên Không huỷ diệt, tàn tạ) trăm sự mưu toan rồi thành nước lã trôi sông .
Cả 3 lá số:
1/ đại gia bài bạc (Canh Dần, 1950), manh mún, dòng đời như canh bạc thâu đêm
2/ Quan Tài Điền xung phá (VuKhuc68, Mậu Thân) nổi trôi, bập bềnh
3/ sấm sét nhưng như diều băng trong gió bão (hatcat, Tân Dậu)
đều ôm Đào Không Sát nên là mẫu người khôn lanh, tham lam, tính toán cướp thời gian nhưng rồi xôi hỏng bỏng không !
đều ôm Đào Không Sát nên là mẫu người khôn lanh, tham lam, tính toán cướp thời gian nhưng rồi xôi hỏng bỏng không !
===>> khôn lanh , tham lam . Khà khà sai quá sai .
Con sử tử già hc này làm sao mà hiểu đc ng tử vi thiên tướng thiên ko , khoa + tứ đức ntn ??? Thân cư quan ( dần ) Liêm trinh thủ cung . ( thông minh , quân tử , tình nghĩa , tâm + đức , đủ đầy )
Tuất tướng kình la võng ( Quan Vân Trường cưỡi sư tử già vung long đao chém tan vòng vây của bầy lang sói , đẩy lùi đám IS ngông cuồng )
hukhong102
18/11/2015
Vongkiep
18/11/2015
Hoa Cái
18/11/2015
Vongkiep, on 18/11/2015 - 20:02, said:
" Nếu tất cả đều trở về cát bụi
Thì bạn ơi tranh đấu để làm chi"
Anh VongKiep no'i cũng đúng, càng lúc tôi càng mến anh hơn .
Tôi cảm giác VuKhuc68 hổn và bất lịch sự với tôi ngay từ đầu nên đây là hậu quả mà hắn phải gánh chịu .
Tôi rất chán ghét cách chào Kính rồi chửi cha mình - là cách thức của đám người miền Bắc xấu xa mà tôi biết đám đó sẽ áp dụng!
BB chủ đề này . Các cao thủ nào cho là mình giỏi thì hãy vào xem danh sách đen từng coi cho hatcat xem họ có thật giỏi hay không . Vậy có gì đoan chắc là họ sẽ đúng cho case của VuKhuc68.
1 thầy bói ra sách và 1 thầy bói thương mại công khai tại TVLS còn SAI những cái thật hổ thẹn vì coi SAI cho chính mình vi đi buôn thua lỗ . Phải chăng tài năng phúc phần không vượt qua mệnh vận ?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 18/11/2015 - 20:37
Vongkiep
18/11/2015
Hoa Cái, on 18/11/2015 - 20:29, said:
Anh VongKiep no'i cũng đúng, càng lúc tôi càng mến anh hơn .
Tôi cảm giác VuKhuc68 hổn và bất lịch sự với tôi ngay từ đầu nên đây là hậu quả mà hắn phải gánh chịu .
Tôi rất chán ghét cách chào Kính rồi chửi cha mình - là cách thức của đám người miền Bắc xấu xa mà tôi biết đám đó sẽ áp dụng!
BB chủ đề này . Các cao thủ nào cho là mình giỏi thì hãy vào xem danh sách đen từng coi cho hatcat xem họ có thật giỏi hay không . Vậy có gì đoan chắc là họ sẽ đúng cho case của VuKhuc68.
1 thầy bói ra sách và 1 thầy bói thương mại công khai tại TVLS còn SAI những cái thật hổ thẹn vì coi SAI cho chính mình vi đi buôn thua lỗ . Phải chăng tài năng phúc phần không vượt qua mệnh vận ?
HC
Mong tiên sinh Hoa Cái mềm lòng nghe lời tôi một lần : gác ngoài tai mọi chuyện !
Đây cũng là bài học xương máu cho những ai,khổ công nhọc sức đi giải số cho người,một tách cà-phê cũng không được trả thù lao,lại còn lĩnh đòn đủ.
"Hạnh trả thù" của Tổ Sư Đạt Ma là : nếu kiếp trước ta có nợ với người,kiếp này họ đến đòi thì ta nên trả,nếu ta trốn nợ ( không trả ) thì đời đời kiếp kiếp vẫn có kẻ tìm ta đòi nợ!
Mong Tiên sinh hoan hỷ trả xong nợ,để thanh thản sống một cuộc sống hoàn toàn mới !
KÍNH !
ThamLang112015
18/11/2015
Votuong
18/11/2015
Tôi chưa thành đạt là vì tôi thiếu nghị lực, thiếu nhạy bén, thiếu thích nghi, thiếu kỹ năng làm việc ... nói chung là thiếu nhiều thứ nhưng lại thừa thời gian để mà ... than thở oán trách số phận. Đôi khi tôi than thở với mọi người hay hét toáng lên với trời rằng trời ơi! sao đến chừng này tuổi đầu mà không kiếm nổi lấy vài trăm hay vài nghìn tỷ hoặc ít ra cũng phải đeo quân hàm cấp tướng rồi chứ ... Mà thôi, cũng tại số phận cả ...
Vài dòng lan man
Ẩn Long Cư Sỹ
Sửa bởi Votuong: 18/11/2015 - 22:52
hatcat
18/11/2015
TVUD
18/11/2015
hatcat, on 18/11/2015 - 22:58, said: