

Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
#436
Gửi vào 17/11/2015 - 16:55
===>>> sai lầm cơ bản nhất .
Cao thủ hay thấp thủ cũng vậy thôi , đã khán số là phải kiểm tra giờ sinh , thấy ngượng ép mà còn khán thì rõ là kém , nguỵ biện , hồ đồ ( nhận sai thì mới tiến bộ đc )
Học lại cơ bản thôi . Khụ khụ . Ảo tưởng sức mạnh rồi .
#437
Gửi vào 17/11/2015 - 21:53
hatcat, on 14/11/2015 - 20:38, said:
Cũng tại dd này khá nhiều ng đc gọi là cao nhân , múa kiếm với những chiêu thức hỗn tạp , mà phạm phải những sai lầm cơ bản nhất . Khán tiểu hạn ầm ầm , tỏ ra thâm Hậu , cuối cùng thì sao, cú đấm ngàn cân tiếc là vào ko khí . Lớp vỡ lòng chỉ dùng 1 ngón tay nhỏ bé , mà đổ cả bức tường .
Khà khà
Anh là người nắm rõ nhất những gì thuộc về mình, những gì đã xảy ra với mình hơn 30 năm qua, giờ lại thêm khả năng xem tử vi, anh chắc thừa sức xem cho mình những vận hạn sắp tới chính xác đến từng năm - tháng - ngày - giờ ấy nhỉ ? Thật đáng thèm muốn !
Nhân tiện đây sao anh không xem cho bác vukhuc68 luôn, cũng từng gặp cảnh khó khăn, bế tắc trong cuộc sống mà phải đi hỏi số chắc anh sẽ đồng cảm với bác, cũng coi như là có duyên. Bác ấy đang rất cần những lời khuyên thiết thực.
Thanked by 1 Member:
|
|
#438
Gửi vào 17/11/2015 - 22:23
#439
Gửi vào 17/11/2015 - 22:53
Hỏi "những vị sư rất già nhưng chỉ là sư bác , có những vị sư còn rất trẻ lại là trụ trì" ?
Ban tối trụ trì trẻ (Trúc) phải vào hậu viên nơi thầy của mình (Tre) đang thiền định để vấn an và thưa bẩm .
"Ạ thầy . Đệ tử giảng kinh hùng hồn sáng nay nhưng vẫn còn vướng mắc, xin thầy khai thị cho con".
Thầy, "Hỏi gì ?" rồi im lặng .
Trò ôm có, còn thầy nói không !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trúc non xanh tươi nhìn bắt mắt & Tre cằn cổi dần qua năm tháng .
Trúc mỏng manh dễ bị đốn còn Tre dai dẳng trở thành vòng đai bảo vệ thôn làng, chậm chí còn nhốt mấy đứa bổ báng vào trong bụi, gọi là Bị Ma Dấu .
Kinh nhĩ . Thiên Không là có ---> không (sắc sắc không của cửa Phật). Đào Hoa là trí sảo, Thiên Không là con số không cuối cùng .
Tưởng là mưu mẹo lấn lướt hơn người (Đào cư Tứ Tuyệt) nhưng Thiên Không biến mình thành 1 hạt cát nhỏ bé mà du khách đi qua không đếm xỉa tới !
Đào Không Sát = thế trận Thập DIện Mai Phục
Đào Hoa mưu kế .
Thiên Không lập trận vây bắt, làm tan tành căn cứ La Võng tại Thìn Tuất, còn Kiếp Sát là phi đao của dòng họ Lý (Lý Thám Hoa), ngày nay là IS chuyên môn cứa cổ nạn nhân bị chúng giam cầm (chắc chắn là Thiên Không cư La Võng).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 17/11/2015 - 23:03
Thanked by 1 Member:
|
|
#440
Gửi vào 17/11/2015 - 23:06
Nói về các vị thiền sư hoặc những người qui ẩn tu hành không dính dáng gì đến cuộc sống đời thường thì tôi còn tò mò muốn biết, chứ còn sư ở các chùa bây giờ khó nói lắm.
Không phải tự dưng mà đươc làm trụ trì ở môt ngôi chùa đâu. Và chùa thì cũng có nơi chỗ sầm uất, nườm nượp, có chỗ đìu hiu lắm. Chỗ tôi ở chùa chiền mọc lên như nấm, thầy nào " may mắn " trong ngoặc kép đấy nhé thì được trụ trì nhưng chùa ở nơi kinh tế phát triển, phật tử có lòng, các thầy sướng lắm, lái xe ô tô ve ve, ở phòng điều hoà, được các **** cơm bưng nước rót đến tận miệng, làm việc không hợp ý thầy cứ cẩn thận, các thầy trẻ lắm, đầy thầy 8X.
Công nhận các thầy " giỏi " , trụ trì một chùa chưa yên tâm mà còn phải hô hào phật tử công đức nhiều để xây thêm chùa, chỗ tôi có thầy trụ trì đến hai ba chùa.
Thanked by 3 Members:
|
|
#441
Gửi vào 17/11/2015 - 23:16
#442
Gửi vào 17/11/2015 - 23:31
trong khi 1 dalai lama phải sống lưu vong bị cấm cửa vào tây tạng và các tu sĩ khác bị kiểm soát nghiêm ngặt , thì nhiếp chính vương với pháp vương lại đc thoải mái tự do ra vào thoải mái tây tạng
hồi xưa có thầy nói chuyện bảo đọc kinh , tôi hỏi thầy sao đời bà em ko phải đọc kinh mà đến đời bọn em thầy cứ khuyên đọc kinh vậy ?! thầy bảo chứ ông bà ko biết rồi đủ kiểu , tôi bảo nhà em cũng tiền phật hậu linh mấy đời rồi thầy ơi nhưng ngoài rằm mùng 1 thỉnh cơm chay thì nhà em chả đọc kinh bao h =))) thầy bảo thế là sai phải thỉnh chuông rồi đọc bài thỉnh chuông gì gì ý nhưng mà phong tục nhà tôi từ trước đến giờ có thế đâu nên tôi mặc kệ
Thanked by 1 Member:
|
|
#443
Gửi vào 17/11/2015 - 23:52
OngTanGoiCam, on 17/11/2015 - 23:31, said:
trong khi 1 dalai lama phải sống lưu vong bị cấm cửa vào tây tạng và các tu sĩ khác bị kiểm soát nghiêm ngặt , thì nhiếp chính vương với pháp vương lại đc thoải mái tự do ra vào thoải mái tây tạng
hồi xưa có thầy nói chuyện bảo đọc kinh , tôi hỏi thầy sao đời bà em ko phải đọc kinh mà đến đời bọn em thầy cứ khuyên đọc kinh vậy ?! thầy bảo chứ ông bà ko biết rồi đủ kiểu , tôi bảo nhà em cũng tiền phật hậu linh mấy đời rồi thầy ơi nhưng ngoài rằm mùng 1 thỉnh cơm chay thì nhà em chả đọc kinh bao h =))) thầy bảo thế là sai phải thỉnh chuông rồi đọc bài thỉnh chuông gì gì ý nhưng mà phong tục nhà tôi từ trước đến giờ có thế đâu nên tôi mặc kệ
Bạn giỏi thật đấy,cái gì cũng biết,mà phải " mục sở thị mới nghe ". Chuyện hay lắm nhưng bây giờ,tại topic này,bạn viết một chút về Đào Không Sát đi, sốt ruột quá !
#444
Gửi vào 17/11/2015 - 23:57
cho nhanh , trao đổi thì phải ntn mới trao đổi
hay bác sốt ruột thì bác viết đi cháu đọc
Sửa bởi OngTanGoiCam: 17/11/2015 - 23:58
Thanked by 1 Member:
|
|
#445
Gửi vào 18/11/2015 - 00:24
#446
Gửi vào 18/11/2015 - 00:41
ThichNguNgay, on 18/11/2015 - 00:24, said:
Ông dùng Tử bình nghiên cứu bát tự này đi,khá thú vị ( 4h30p ngày 19/11 al Tân Dậu tức 14/12/1981)!
Không phải ngẫu nhiên tôi đưa đoạn đó vào đây đâu ,Ông thử xem !
Kình Dương Nhập Nam Mệnh Cát Hung Quyết :
Lộc tiền nhất vị an Kình Dương
Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia
Cánh đăcs quý nhân tương thủ chiếu
Binh quyền vạn lý tráng hoành gia !
#447
Gửi vào 18/11/2015 - 01:21
#449
Gửi vào 18/11/2015 - 02:05
Quỉ Cốc Tử phê số vất vả, chẳng có thời, rồi sẽ thất bại .
Gốc hỏng (bị Thiên Không huỷ diệt, tàn tạ) trăm sự mưu toan rồi thành nước lã trôi sông .
Cả 3 lá số:
1/ đại gia bài bạc (Canh Dần, 1950), manh mún, dòng đời như canh bạc thâu đêm
2/ Quan Tài Điền xung phá (VuKhuc68, Mậu Thân) nổi trôi, bập bềnh
3/ sấm sét nhưng như diều băng trong gió bão (hatcat, Tân Dậu)
đều ôm Đào Không Sát nên là mẫu người khôn lanh, tham lam, tính toán cướp thời gian nhưng rồi xôi hỏng bỏng không !
#450
Gửi vào 18/11/2015 - 02:18
Trước kia nhớ hình như từng xem lá này rồi .
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












