

Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
#406
Gửi vào 16/11/2015 - 15:39
Thanked by 1 Member:
|
|
#407
Gửi vào 16/11/2015 - 20:57
vk là nghĩa gì ?
vk = Việt Kiều ?
vk = vợ cũ ? Nếu thế phải viết là vc chứ !
#409
Gửi vào 16/11/2015 - 21:33
TVUD, on 16/11/2015 - 15:39, said:
Lá số của hatcat bị hỏng bởi 2 sao - Thiên Không và Hoá Kỵ .
Thiên Không đại ca cầm đầu thế trận Hà Không Sát đánh thẳng vào trung ương của đội hình Tử Phủ Vũ Tướng.
Không khác gì soái hạm của đội hình trúng hoả tiển dịệt hạm làm tan nát bộ chỉ huy .
Hoá Kỵ làm cho Liêm Trinh vỡ tan kinh mạch của 1 cao thủ tẩu hoả nhập ma vì luyện công sai cách (Đào Không cướp thời gian rồi vỡ đổ).
Tôi đã dành thì giờ nghiên cứu lá số này mới thấy rằng đây là 1 lá số KHÓ COI.
Khó coi không có nghĩa là coi không được mà là hình dạng tưởng đẹp nhưng thật ra là xấu xí, đầy âm khí trở ngại, xôi hỏng bỏng không, nước lã trôi sông ---> looking ugly !
Thánh Nhân (quẻ Dịch) khuyên nhủ
chân giuờng bị mối mọt ăn từ từ, rồi sẽ ăn đến thân rồi chẳng còn chỗ để nằm
quá cương mãnh, đừng như thế mà hãy linh động (tức không bị âm khí chi phối) thì sẽ không có lỗi vì hào 4 bị các hào âm vây quanh (nếu tiến lên nhanh quá sẽ gây lỗi) nên lúc hành xử phải biết biến thông
Nguyên quẻ : Sơn Địa Bác ,hào 1
Biến quẻ : Lôi Sơn Tiểu Quá, hào 4
Hổ quẻ: Đại Quá .
Cả hai quẻ chủ lỗi (Quá) lầm ứng vào thân phận của hatcat, lúc ban đầu là người sai quấy, về sau biết chỉnh sửa, linh động nhưng phải dè chừng thì tránh được lỗi lầm .
Còn không thì thành Đại Quá (lỗi to lớn).
Quá = lỗi lầm như cái tên Dương Quá (Thần Điêu Xạ Điêu) cương mãnh nhưng tính toán sai lầm mà gây tội lỗi (tức toan tính giết Quách Tỉnh). Tác giả Kim Dung đặt tên nhân vật anh hùng này khi ông đọc kinh Dịch mà hứng tình dùng tên quẻ cho nhân vật giang hồ kiêu bạc NHƯNG 1 quẻ có tới 6 hào thì Dương Quá phải hiện thân ở hào phục hồi nhân cách mà trở thành 1 nhân vật chính thống nhưng hành động cuồng ngông mang tính tà (vì nguyên nghĩa của quẻ Quá).
Sơn Địa Bác, hào 1: tiểu nhân đắc chí nhưng rồi tàn tạ
Tiểu Quá, hào 4: biết dừng lại, đừng cương mãnh sẽ phục hồi nhân phảm :
Quỉ Cốc Tử TMH cũng cho là số kiếp này vất vả, tài năng chẳng thi thố được, ( lời phê của HC: nói chi đến vô tài kém đức !)
Lời chót cho 1 lá số xấu xí nhất trước giờ mà lão HC tung hoành hơn 12 năm tại TVLS "đụng hàng" cần phải lấy roi ra đánh vào mông cho chừa tội con chó Ngao Tây Tạng đòi quyết đấu con sư tử già rụng lông ngồi lề đường tại thị tứ ồn ào náo nhiệt .
- Đến từ:Vietnam
HC (sư tử già rụng lông nhưng chưa rụng móng và răng)
Sửa bởi Hoa Cái: 16/11/2015 - 21:50
#410
Gửi vào 16/11/2015 - 21:52
Chỉ có lão là ng xấu xí nhất từ trước đến nay mà cháu sẽ ko bao giờ thèm gặp )
Lão đừng vì tư thù với chó Ngao Tây Tạng mà bẻ cong ngòi bút . ( ko đáng mặt quân tử )
Ls này ko xấu . Chỉ có mặt lão là già nua xấu xí mà thôi . Khà khà
13 năm cháu tung hoành trên các dd tử vi thì thấy lão là một lão già vừa xấu , vừa xa . . . Hí hí
Sửa bởi hatcat: 16/11/2015 - 21:54
#411
Gửi vào 16/11/2015 - 22:37
Thôi chấp nhất Đệ nhất kỳ viên hoacai làm gì!
Lá số của cậu không tệ đến như vậy đâu....nhưng tôi cũng phải công nhận " vết thù trên lưng ngựa hoang" của bác hoacai dành cho những người thiếu sự "khen ngợi" đối với bác í quả lả sâu và hiểm...
Ngòi bút của bác hoacai có thể đẩy lùi 2 sư đoàn IS, và có thể tiện đứt lưỡi người nào dám bảo bác í luận sai....bác í bảo xấu là xấu, bảo tốt là tốt...
Tôi khuyên mọi người không nên cãi lại !
#412
Gửi vào 16/11/2015 - 22:56
riêng ls hatcat tôi nghĩ là ko sớm thì muộn cũng phải tranh chấp đất đai vài lượt thôi mà
Sửa bởi OngTanGoiCam: 16/11/2015 - 22:58
Thanked by 1 Member:
|
|
#413
Gửi vào 17/11/2015 - 05:40
Thiên không thường đưa ta đến thế lấn lướt người khác, một mất một còn, và từ đó dễ sa vào thái quá, đó là giới hạn mà bắt đầu nảy sinh mầm mống tác loạn về sau. Hóa kỵ đôi lúc hơi điên cuồng thường khó kiểm soát, và thậm chí rất bảo thủ, hai sao này giống như làn sương mù trong một khoảng không âm u vậy.
Cả hay ngôi sao này rất đáng sợ, nhưng nếu biết vận dụng thì người đó sẽ có nội lực hơn người, nhưng cũng như các bác từng nói, hai sao này thường thích đi theo tà nên kéo nó theo chính đạo vốn không dễ gì và ít người làm được.
Người thiên không vốn khó mà tĩnh tâm được, nên mới dẫn đến lưng trời gãy cánh, bản chất thiên không hóa kỵ cũng không xấu, chỉ là do ta chọn cách cục nào để dẫn dắt thui.
Lá số trên cũng vậy, xấu đẹp ra sao thì chính người sở hữu hiểu hơn ai hết, chính thái độ, suy nghĩ và tính cách đã nói lên điều đó.
Thanked by 2 Members:
|
|
#414
Gửi vào 17/11/2015 - 07:05
OngTanGoiCam, on 16/11/2015 - 22:56, said:
riêng ls hatcat tôi nghĩ là ko sớm thì muộn cũng phải tranh chấp đất đai vài lượt thôi mà
Hay quá !
Tại diễn đàn này tôi hay được thấy những câu:
"Tôi chưa thấy ai nói đúng" không chỉ một lần !
Bạn biết hoặc "biết đúng" thì nói ra đi cho mọi người xem với,tôi chờ bạn đó !
#415
Gửi vào 17/11/2015 - 07:25
Daymadi, on 17/11/2015 - 05:40, said:
Thiên không thường đưa ta đến thế lấn lướt người khác, một mất một còn, và từ đó dễ sa vào thái quá, đó là giới hạn mà bắt đầu nảy sinh mầm mống tác loạn về sau. Hóa kỵ đôi lúc hơi điên cuồng thường khó kiểm soát, và thậm chí rất bảo thủ, hai sao này giống như làn sương mù trong một khoảng không âm u vậy.
Cả hay ngôi sao này rất đáng sợ, nhưng nếu biết vận dụng thì người đó sẽ có nội lực hơn người, nhưng cũng như các bác từng nói, hai sao này thường thích đi theo tà nên kéo nó theo chính đạo vốn không dễ gì và ít người làm được.
Người thiên không vốn khó mà tĩnh tâm được, nên mới dẫn đến lưng trời gãy cánh, bản chất thiên không hóa kỵ cũng không xấu, chỉ là do ta chọn cách cục nào để dẫn dắt thui.
Lá số trên cũng vậy, xấu đẹp ra sao thì chính người sở hữu hiểu hơn ai hết, chính thái độ, suy nghĩ và tính cách đã nói lên điều đó.
Lời Thánh Nhân sâu sắc . Định số là những gì tiên thiên sắp đặt chi phối chúng ta từ lúc ban đầu .
Con người có quyền chọn lựa khi 1 lá số có nhiều phương án khác nhau nhưng con người vĩnh viễn cũng quanh quẩn trong 1 cái khung định mệnh của 1 giờ sinh nào đó . Chệch đi một giờ tức khung định mệnh biến đổi .
Tôi khi viết bài đầu tiên cho lá số VuKhuc68 đã dựa vào lá số giờ Thìn (cho dù trong lòng có lợn cợn vì cảm nhận khác với lá số Vũ Tham) . Tôi không hề ganh tỵ với VuKhuc68 hay bất cứ ai trong làng Tử Vi . Chúng ta phải đi tìm sự thật . Vì vậy khi PhuBinh trưng bày các luận lý về lá số giờ Mão thì tôi thấy hắn có lý nên tôi tòng theo . Đâu phải vì sĩ diện mà át giọng PhuBinh cũng đã từng chỉnh sửa tôi .
Hỏi xem có ai như tôi mất rất nhiều thì gian đọc đi đọc lại các bài viết của Vukhuc68 để ráp nối các dòng sự kiện . Rồi kết quả được gì ? Chưa xãy ra chiến tranh thì hắn tát tôi t cái vào mặt kiểu miệt thị bó tay vì tôi đã bất đồng ý kiến .
Tại sao lại có 1 loại người hổn ngu như VuKhuc68 ? Lá số của anh minhminh rõ nét đến thế cũng bị doanlang vào xỉa 1 caí nhưng anh có nói gì không ? Trái lại anh lắng nghe và tôi cũng thế nhưng pháo tịt ngòi vì doanlang vui chơi kiểu Đoàn Dự chạy theo các nàng nỏn nà chứ đâu muốn mất thì giờ nộii soi lá số già nua Vũ Tham cư Di của anh minhminh .
Tôi đã xem đi xem lại 2 giờ Mão và Thìn cho case của Vukhuc68 dùng nhiều p/p, rất mất thì giờ , khẳng định giờ Mão chính là định mốc thời gian sinh ra .
Ai sâu ai hiểm, xin lỗi, nhe, chính là VuKhuc68 ôm những ngôi sao lưu manh gian hùng trong Mệnh Quan Tài theo lá số giờ Mão .
Chính mình tự khai, tự hỏi mà không biết tại sao thì tôi mới là người bó tay trước sự mù mờ mông mênh của người tưởng là mình biết !
Cùng các tay đã dây vào lá số của hatcat và đồng loạt sai . Phải chăng họ không giỏi, không hên ? Chẳng lẽ họ giỏi và hên cho case của VuKhuc68 ?
HC
Vongkiep, on 17/11/2015 - 07:05, said:
Tại diễn đàn này tôi hay được thấy những câu:
"Tôi chưa thấy ai nói đúng" không chỉ một lần !
Bạn biết hoặc "biết đúng" thì nói ra đi cho mọi người xem với,tôi chờ bạn đó !
MOA ôm Cự hãm, gia Đà, cùng Phá Toái nên nói năng ngược ngạo . Giơn chơi kiểuThiên Đồng vô định ! Không chừng ôm Kỵ ?
Sửa bởi Hoa Cái: 17/11/2015 - 09:36
#416
Gửi vào 17/11/2015 - 07:56
Vongkiep, on 17/11/2015 - 07:05, said:
Tại diễn đàn này tôi hay được thấy những câu:
"Tôi chưa thấy ai nói đúng" không chỉ một lần !
Bạn biết hoặc "biết đúng" thì nói ra đi cho mọi người xem với,tôi chờ bạn đó !
vầng
ôm kỵ cũng đc , ôm gì thì cháu vẫn là cháu
chém gió là vô định mà định mệnh là tự do
Sửa bởi OngTanGoiCam: 17/11/2015 - 08:01
#417
Gửi vào 17/11/2015 - 09:52
Thanked by 1 Member:
|
|
#418
Gửi vào 17/11/2015 - 10:08
2 năm học ở glion rồi chuyển tiếp 2 năm cornell , 1 năm học ở lse tôi ko tin tôi hóa kỵ
ông tân bảo hạn này tôi ko đc liều đào không nhưng năm sau tôi quyết liều cướp học bổng ecole de lausanne đấy
Thanked by 1 Member:
|
|
#419
Gửi vào 17/11/2015 - 10:21
#420
Gửi vào 17/11/2015 - 10:21
OngTanGoiCam, on 17/11/2015 - 10:08, said:
2 năm học ở glion rồi chuyển tiếp 2 năm cornell , 1 năm học ở lse tôi ko tin tôi hóa kỵ
ông tân bảo hạn này tôi ko đc liều đào không nhưng năm sau tôi quyết liều cướp học bổng ecole de lausanne đấy
Ok! Tôi sẽ đồng hành với các bạn đến trận cuối cùng ( nếu Trời không hại tôi)!
99/100 chúng ta chưa hiểu giá trị " CỨU MẠNG" của sao Hoá Kỵ- tôi yêu "con" Hoá Kỵ !
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












