←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!

Locked

17 18 19 20 21 |»|

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hallelujah, on 03/09/2014 - 12:01, said:



Trời, sao lại nói nhau như thế? Anh em ngồi tán phét, tôi phủi đ ít bỏ đi trước thì chào mọi người thôi mà? Có cần như vậy không? Sao nói tôi kh*n n*n? Tôi có làm công an (chơi với công an) làm cục thuế hay vào Đảng không? KHÔNG! Tôi có phản bội vợ, đổ lỗi phá sản do con trai, tới khi thất thế thì ngồi nhà vào mạng để vợ con đi kiếm tiền không? Không. Tôi có đưa lá số lên diễn đàn nhờ xem giúp mà lươn lẹo, quanh co thông tin nghiệm lý không? Không. Tôi có hài hước up ảnh chụp với cớm to, khoe có điền sản 200 tỷ không? Không có luôn. Tôi có tỏ vẻ khó khăn để lấy lòng thương hại của người khác không nhằm được lợi không? Tôi cũn không. Vậy sao nói tôi kh*n n*n?

Cũng không nên rủa người khác chó cắn áo rách. Vì áo rách cả khi không vá được, giặt sạch thì làm giẻ lau. Làm người mà tham lam, ích kỷ, dối trá, vô ơn thì làm được gì? Sao tôi và những người khác phải nương nhẹ với ông? Vì ông đang đau khổ sao? Vậy vợ con ông có đang đau khổ hơn ông không? Có nhiều người còn vô tội và đau khổ hơn ông nhiều, họ có đòi xem tử vi giùm hay thách đố người khác bằng Tử phủ đất thân đâu? Lúc ông có 200 tỷ ông ở đâu? Cái áo rách nó có ích, biết im lặng chịu đựng, chẳng trách móc ai, cũng không nằng nặc đòi 200 tỷ nên người ta tôn trọng nó. Ông nhìn lại ông đi.
Xin lổi!
Bạn lên đây đễ tìm xem ai là công an hay nghiên cứu học thuậg vậy?
Bạn lên đây để thỏa mản khi rủa xả người khác hay chia sẽ vậy?
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chucquang, on 03/09/2014 - 13:41, said:

Tại sao chị bultiep biết số, biết chồng phá lại đưa tiền cho chồng cầm? Vậy biết số làm gì... chả thà chị đưa con cầm còn giữ đc

theo mình chỉ có 2 trường hợp :

1. đưa tiền rồi mới biết đến số, giờ học lý số nên ngẫm lại thấy có vẻ số đúng
2. số vẫn là số, khó mà cưỡng lại được, dù vẫn biết là như thế
Trích dẫn

Chucquang's Photo Chucquang 03/09/2014

Nói như Kimca thì người biết số khổ hơn người không biết gì, nên cứ để tự nhiên cái gì đến sẽ đến : biết trước mà kg đổi được thì thà chẳng biết còn hơn.
với lại nếu quan điểm " số vẫn là số" đúng thì có lẽ cố gắng của con người là vô ích sao? Có vẻ thụ động quá không? : thằng giết người nó biết kiểu gì nó cũng phạm pháp nên cứ chém giết thoải mái sao vì đằng nào... Số nó cũng thế
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 03/09/2014 - 10:08, said:

Tức là tôi cần một sự kiện liên quan thực sự tới bạn, và hạn chế tối đa các thông tin gây nhiễu. Đặc biệt là trường hợp độ khả tín không cao về giờ sinh.
vk đã đưa hết sự kiện đã qua nêu ở phần trên rồi!
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chucquang, on 03/09/2014 - 14:11, said:

Nói như Kimca thì người biết số khổ hơn người không biết gì, nên cứ để tự nhiên cái gì đến sẽ đến : biết trước mà kg đổi được thì thà chẳng biết còn hơn.
với lại nếu quan điểm " số vẫn là số" đúng thì có lẽ cố gắng của con người là vô ích sao? Có vẻ thụ động quá không? : thằng giết người nó biết kiểu gì nó cũng phạm pháp nên cứ chém giết thoải mái sao vì đằng nào... Số nó cũng thế

thì chucquang thử liên hệ lá số của bác vukhuc68 xem. Nếu biết trước ở đại hạn Tử phủ bị phá sản thì bác VK sẽ làm gì? hành động thế nào?

hồi đầu năm tôi xem số tôi mà đến bây giờ nó xảy ra y chang như thế, tôi cũng xem cho mấy người và sự việc xảy ra đúng như vậy...cứ tưởng mình làm chủ được số của mình, nhưng cuối cùng mới thấy số mình nó như thế chứ không phải mình kiểm soát được số của mình.

Thằng giết người có thể có người xem cho nó bảo nó là sát nhân, nhưng nó vẫn phạm phải, dù cố ý hay vô ý, nhưng có hoàn cảnh mà nó buộc phải ra tay. Có ông xem số thấy vận xấu thì thầy bảo đừng đi đâu cả, vì có tai nạn nghiêm trọng, vậy là ông ấy ở nhà cả tháng, đến vận đó ông ấy ở nhà đi vệ sinh bị té ngất xỉu. May mà ở nhà thì còn đỡ chứ ra ngoài đường có khi chết rồi.

Số vẫn là số, chỉ là tiết giảm họa hại hay tăng cái phúc lên chút, chứ không đổi trắng thành đen được. không quay ngược 180 độ được, nếu có thì đã không gọi là số mệnh nữa rồi.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vukhuc68, on 03/09/2014 - 14:13, said:

vk đã đưa hết sự kiện đã qua nêu ở phần trên rồi!
Thế thì tùy bác. Tôi yêu cầu 1 thông tin có độ chuẩn xác là vận ngày và giờ, để định giờ sinh cho chuẩn+ định sao treo, kẻo đưa ra lời khuyên không đúng.
Bác từ chối, thi thôi. Coi như tôi chưa bao giờ nói gì ở topic này.
Xin phép bác.
Sửa bởi NhuThangThai.: 03/09/2014 - 14:28
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 03/09/2014 - 14:25, said:

Thế thì tùy bác. Tôi yêu cầu 1 thông tin có độ chuẩn xác là vận ngày và giờ, để định giờ sinh cho chuẩn+ định sao treo, kẻo đưa ra lời khuyên không đúng.
Bác từ chối, thi thôi. Coi như tôi chưa bao giờ nói gì ở topic này.
Xin phép bác.
không phải vk từ chối, mà không thể nhớ rõ ngày giờ xảy ra...vì lúc đó mình củng không biết sẹ có ngày gặp bác!
Thân mến!
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chucquang, on 03/09/2014 - 13:41, said:

Tại sao chị bultiep biết số, biết chồng phá lại đưa tiền cho chồng cầm? Vậy biết số làm gì... chả thà chị đưa con cầm còn giữ đc

Bởi vì ông Thái Tuế-Quyền-Tướng-Ấn-Đẩu nên đòi giữ hết. Không đưa ông cũng lục túi. Mình Kình-Lực nên chỉ phụ giúp chồng thôi. Hơn nữa mình thân VCD Thiên Không nên ko coi trọng tiền bạc. Khi đó đúng vận tam không an thân nên mọi thứ về không. Cái Nghiệp của mình chứ của ai, phải chịu thôi.

Nhưng hết vận đó ông bỏ bài bạc, chăm lo gia đình, đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh kẻ chạy lại.

Bây giờ thì cs mình rất tốt. Chồng con tu chí nên mình lại được nhờ.

(hồi đó mình bướng lắm, không tin tử vi đâu. Mới học mấy năm nay vì đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi, mới chịu tin tử vi đó thôi. Trước thì đừng hòng ai xui được mình nhé. Mệnh có Kình-Lực đâu chịu lụy ai. Thích thì làm hộ, làm giúp người ta chứ không thèm nhờ vả ai.Mà có thì cho chứ không dám nhận vì sợ mắc nợ do Thiên không an thân.)
Sửa bởi bultiep: 03/09/2014 - 17:08
Trích dẫn

TOIYEUNGUOIVIETNAM's Photo TOIYEUNGUOIVIETNAM 03/09/2014

Như đoạn trên của chị Bultiep làm em liên tưởng tới câu chuyện :"Tái ông thất mã"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!
Trích dẫn

Chucquang's Photo Chucquang 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 03/09/2014 - 16:48, said:



Bởi vì ông Thái Tuế-Quyền-Tướng-Ấn-Đẩu nên đòi giữ hết. Không đưa ông cũng lục túi. Mình Kình-Lực nên chỉ phụ giúp chồng thôi. Hơn nữa mình thân VCD Thiên Không nên ko coi trọng tiền bạc. Khi đó đúng vận tam không an thân nên mọi thứ về không. Cái Nghiệp của mình chứ của ai, phải chịu thôi.

Nhưng hết vận đó ông bỏ bài bạc, chăm lo gia đình, đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh kẻ chạy lại.

Bây giờ thì cs mình rất tốt. Chồng con tu chí nên mình lại được nhờ.

(hồi đó mình bướng lắm, không tin tử vi đâu. Mới học mấy năm nay vì đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi, mới chịu tin tử vi đó thôi. Trước thì đừng hòng ai xui được mình nhé)
tôi cũng giống chị.... đại vận trước đừng hòng tôi coi tử vi. Mấy năm nay vào vận xấu mới hiểu từ từ.... đúng là phải trải nghiệm mới tin còn ai nói thì chả tin.
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 03/09/2014

vukhuc68 mới theo tử vi từ năm mới chuyển về tp .và thất bại, hồi xưa làm nhà cúng viếng cứ chủ nhật,thứ bảy là chơi...nay soi rọi tử vi từ ông bạn già mới quen, thì ngộ ra cài hay của nó, nghe nói người giỏi họ tình hạn giờ cho đương số trúng phóc! Nên càng xem càng đam mê cái huyền bí nhưng rất khoa học này!
Sửa bởi Vukhuc68: 03/09/2014 - 17:34
Trích dẫn

hamzui9's Photo hamzui9 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vukhuc68, on 03/09/2014 - 17:32, said:

vukhuc68 mới theo tử vi từ năm mới chuyển về tp .và thất bại, hồi xưa làm nhà cúng viếng cứ chủ nhật,thứ bảy là chơi...nay soi rọi tử vi từ ông bạn già mới quen, thì ngộ ra cài hay của nó, nghe nói người giỏi họ tình hạn giờ cho đương số trúng phóc! Nên càng xem càng đam mê cái huyền bí nhưng rất khoa học này!

Anh biết thầy nào giới thiệu cho em với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Chucquang's Photo Chucquang 03/09/2014

coi được tới hạn giờ thì siêu quá rồi. Nhưng nói thật, tôi không khoái lắm vụ đó vì càng lo thêm thôi......cứ phải phòng ngửa đủ thứ thì quá mệt
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 03/09/2014

Chồng mình bây giờ chịu nghe vợ phân tích vận hạn, duyên-nghiệp tiền kiếp, cũng lắng nghe Phật pháp theo vợ nên chuyển biến tích cực.

Vài năm nữa ông vào vận Liêm Tướng-KQL-Mã-Khốc-Khách-Tả Hữu-XK-Cáo-Tuế xung vận, hội đủ thông tuệ để vững vàng đảm đương trách nhiệm, đem khả năng nhiệt huyết phục vụ cộng đồng, bảo vệ bà con, dân Việt bên này sẽ được nhờ.
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 03/09/2014 - 18:14, said:

Chồng mình bây giờ chịu nghe vợ phân tích vận hạn, duyên-nghiệp tiền kiếp, cũng lắng nghe Phật pháp theo vợ nên chuyển biến tích cực.

Vài năm nữa ông vào vận Liêm Tướng-KQL-Mã-Khốc-Khách-Tả Hữu-XK-Cáo-Tuế xung vận, hội đủ thông tuệ để vững vàng đảm đương trách nhiệm, đem khả năng nhiệt huyết phục vụ cộng đồng, bảo vệ bà con, dân Việt bên này sẽ được nhờ.
xin phéo hỏi, hiện nay anh chị đang định cư ỡ nước nào?
Thân!
Trích dẫn
Locked

17 18 19 20 21 |»|