←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!

Locked

16 17 18 19 20 |»|

BaNha0o0TuKy's Photo BaNha0o0TuKy 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VangLai, on 03/09/2014 - 00:11, said:

Đây là diễn đàn học thuật ... nếu như ở giao lưu nghiệp vụ Xa hội ... chắc tôi và bạn làm đình trệ sự phát triển của ... của ...

@ Vukhuc68: [[ HOT ]]

Tôi có việc nhờ bạn

Cháu bé con người bạn Phú Thọ, tốt nghiệp đại học Sư phạm, cháu nó đưa bốn trăm triệu nhờ xin vào trường cấp II Đống Đa ... dậy Vật lý ... bạn có tham gia kg ?
khùng quá rồi, dừng lại đi bạn!
ai nói bỏ học lớp 9 thì không được làm lớn rồi tiếp tục học lên cao? cái chế độ thời đó nó thế, có đà thì lên tới đâu mà chả được? tôi còn biết một người học hết lớp 9 mà được làm giám đốc xưởng gỗ của Nhà Nước lúc 44t rồi lên làm trưởng phòng thuế quận kìa. họ vừa đi làm vừa được học nghiệp vụ , học các lớp chính trị Đảng nâng cao đó thôi. không biết thì đi tìm hiểu thêm, đừng cứ mãi vặn vẹo người ta như vậy.

luận lúc đầu còn nghe được, càng về sau càng tỏ ra nguy hiểm. có dữ liệu về học thuật đã dẫn ra được thì nói sao cho người ta hiểu cũng là một cách thể hiện tư duy, bản năng học thuật. không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ hihi nghe nhũn cả não.
Sửa bởi BaNha0o0TuKy: 03/09/2014 - 00:28
Trích dẫn

VangLai's Photo VangLai 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BaNha0o0TuKy, on 03/09/2014 - 00:23, said:

khùng quá rồi, dừng lại đi bạn!
ai nói bỏ học lớp 9 thì không được làm lớn rồi tiếp tục học lên cao? cái chế độ thời đó nó thế, có đà thì lên tới đâu mà chả được? tôi còn biết một người học hết lớp 9 mà được làm giám đốc xưởng gỗ của NN thời 1988 rồi lên làm trưởng phòng thuế quận kìa. họ vừa đi làm vừa được học nghiệp vụ , học các lớp chính trị Đảng nâng cao đó thôi. không biết thì đi tìm hiểu thêm, đừng cứ mãi vặn vẹo người ta như vậy.

luận lúc đầu còn nghe được, càng về sau càng tỏ ra nguy hiểm. có dữ liệu về học thuật đã dẫn ra được thì nói sao cho người ta hiểu cũng là một cách thể hiện tư duy, bản năng học thuật. không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ hihi nghe nhũn cả não.

Chuẩn !

Kêu than tiếp vậy ...

Giá mà trang 3 và trang 5 bạn vukhuc68 viết khác ... thì đúng là dân đào tạo "chuyên nghiệp"

Vì bạn Vuku68 đó nha !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BaNha0o0TuKy, on 03/09/2014 - 00:23, said:

khùng quá rồi, dừng lại đi bạn!
ai nói bỏ học lớp 9 thì không được làm lớn rồi tiếp tục học lên cao? cái chế độ thời đó nó thế, có đà thì lên tới đâu mà chả được? tôi còn biết một người học hết lớp 9 mà được làm giám đốc xưởng gỗ của Nhà Nước lúc 44t rồi lên làm trưởng phòng thuế quận kìa. họ vừa đi làm vừa được học nghiệp vụ , học các lớp chính trị Đảng nâng cao đó thôi. không biết thì đi tìm hiểu thêm, đừng cứ mãi vặn vẹo người ta như vậy.

luận lúc đầu còn nghe được, càng về sau càng tỏ ra nguy hiểm. có dữ liệu về học thuật đã dẫn ra được thì nói sao cho người ta hiểu cũng là một cách thể hiện tư duy, bản năng học thuật. không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ hihi nghe nhũn cả não.

Tôi đang định bán nhà của tôi để đưa tiền cho Vukhuc68 mua vé máy tị nan, thật là thương tâm quá ... khi đọc thong tin mà Vukhuc68 chia sẻ trên diễn đàn này !

Mếu bạn thực sự tin ... tôi đang được một vài người tin, trao tiền ... chạy cho con bạn của mình ...
Trích dẫn

BaNha0o0TuKy's Photo BaNha0o0TuKy 03/09/2014

anh Vukhuc68,
tôi biết anh đang rất bế tắc và chán nản nhưng việc cần làm bây giờ là sự bình tĩnh, nên dừng lại một chút để nhìn nhận những việc đã qua, xem mình đã vấp ngã ở đâu, sai ở chỗ nào...sau đó nghĩ cách khắc phục. điểm nào ta yếu ta nên sữa chữa, tránh lập lại, điểm nào ta mạnh ta tìm cách phát huy.
sông có khúc, người có lúc. ngừng lại cho mình thời gian chiêm nghiệm những gì đã qua xem như cho mình thời gian nghỉ ngơi và tìm cách tiếp tục hành trình sao cho hoàn hảo nhất. tôi nhớ có ai đó từng nói :" nếu giao cho tôi 10 giờ để đốn một cái cây , tôi sẽ dành ra 6 tiếng để mài rìu" âu cũng là một sự chuẩn bị không tồi.
giai đoạn anh nói gặp khó khăn nhưng lại đặt ra 1 câu hỏi là tại sao anh lại qua được, và còn tương đối tốt thì như Andrew, on 01/09/2014 - 06:47, said:


Tổ hợp Khôi Việt Quang Quý Quan Phúc- Bộ sao giải họa mạnh nhất
tôi nghĩ có Quyền ,lộc giáp hay hội chiếu gì đó như anh nói mà thêm nhiều bộ sao hư phá cách mà không có những sao giải như trên thì anh vẫn gặp nạn như thường. anh phải biết ơn khi vận mình gặp những sao đó ở giai đoạn đó. nó giúp con thuyền anh vôn không vững nhưng vẫn vượt qua sóng cả đó. (thuyền không vững do Quan Tử phủ gặp Song hao : tài khố hao hụt, có bỏ nhiều tiền, vàng ,lúa hay cơ hội vào vẫn có nguy cơ tiềm ẩn hao hụt; thân cư Tài ngộ Triệt : ko có tay làm ra tiền, có kd hay đầu tư cũng mất hết, người ta gọi đó là cách phá sản. tôi nói nôm na vậy cho anh dễ hiểu vậy)
nên nếu đưa ra lời khuyên, đứng trên quan điểm của mình, tôi khuyên anh không nên đầu tư hay mua bán, kinh doanh. vì nếu có tạo ra tiền được cũng mất được, anh không biết nó mất vào lúc nào đâu trừ những cao thủ rành về tử vi trên đây ( cái kho Thiên phủ của anh cũng đã khẳng định là như vậy, gặp sao Hao)
về công việc, anh nên chờ thời cơ, tự tin vào năng lực và quan hệ cá nhân sẵn có mà "chờ", khi cơ hội đến anh nên nắm bắt là được. ở cái tuổi này còn nặng gánh gia đình, nặng gánh đường quan lộc âu cũng là một nổi khổ tâm không nhỏ. tôi hết sức thông cảm với anh. chúc thuyền anh vượt qua được con sóng cả này của đời.
Trích dẫn

VangLai's Photo VangLai 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VangLai, on 03/09/2014 - 00:16, said:


@ Vukhuc68: [[ HOT ]]

Tôi có việc nhờ bạn

Cháu bé con người bạn Phú Thọ, tốt nghiệp đại học Sư phạm, cháu nó đưa bốn trăm triệu nhờ xin vào trường cấp II Đống Đa ... dậy Vật lý ... bạn có tham gia kg ?

- Con một người bạn muốn vào Hãng hàng không VN đưa 550 triệu ... chỉ muốn làm nhân vien bán vé máy bay, bạn có tham gia vụ này kg ?

Nghiêm túc,

Chặc lại chê việc nhỏ ...đây là bạn bộ đội cùng thời với tôi nhờ xin việc cho con gái , mà tôi kg thể cầm tiền được ...
Trích dẫn

Chucquang's Photo Chucquang 03/09/2014

Dự là Vanglai hoặc là người bất đắc chí hoặc cuộc đời đã bị chơi một vố rất nặng nên bị ấn tượng suốt cuộc đời nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hay thám báo điệp báo. Mong Vanglai hồi âm để nghiệm lý quẻ tôi mới gieo. Thank
Sửa bởi Chucquang: 03/09/2014 - 08:28
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 03/09/2014

Thân chào chủ Thớt,

Giờ sinh anh VũKhúc68 nói là qua trí nhớ của anh trai. Chưa có giấy tờ chứng thực thì độ khả tín lá số anh chỉ là hạng B-.

Việc nghiệm lý hạn chuẩn như anh giật tít trên chủ đề của bài viết anh tạo là điều cực khó.

Chúc anh mọi việc sẽ là: Qua cơn mưa trời lại sáng.

Thân
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 03/09/2014

Xin phép hỏi chủ topic, chủ topic trong vòng 1 năm gần đây có một sự kiện nào mang tính chất sắc nét, ở mức độ hạn ngày, giờ, nằm ngoài sự quyết định của đương sự hay không, để tôi thử xem sự chính xác của giờ sinh.

Ví dụ, ngày 15 tháng 12 năm 2023, lúc 4h chiều bị tai nạn xe máy, trên đường đi cấp cứu lúc 6h thì nhặt được bọc tiền.
Còn mấy hạn kiểu ăn cơm, uống bia, ăn kem... thì thôi.
Sửa bởi NhuThangThai.: 03/09/2014 - 08:35
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 03/09/2014 - 08:34, said:

Xin phép hỏi chủ topic, chủ topic trong vòng 1 năm gần đây có một sự kiện nào mang tính chất sắc nét, ở mức độ hạn ngày, giờ, nằm ngoài sự quyết định của đương sự hay không, để tôi thử xem sự chính xác của giờ sinh.

Ví dụ, ngày 15 tháng 12 năm 2023, lúc 4h chiều bị tai nạn xe máy, trên đường đi cấp cứu lúc 6h thì nhặt được bọc tiền.
Còn mấy hạn kiểu ăn cơm, uống bia, ăn kem... thì thôi.
Xin trả lời!
- không phải cấo cứu, mà dọn nhà đi gấp do bà chủ nhà lừa....hai vợ chồng bị tai nạn nhẹ khi tránh xe ôtô..lúc đó khoảng 16g,tháng 10/2013 âl!
Xin bác luận tiếp ạ!
Trân trọng!
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vukhuc68, on 03/09/2014 - 09:41, said:

Xin trả lời!- không phải cấo cứu, mà dọn nhà đi gấp do bà chủ nhà lừa....hai vợ chồng bị tai nạn nhẹ khi tránh xe ôtô..lúc đó khoảng 16g,tháng 10/2013 âl!Xin bác luận tiếp ạ!
Trân trọng!
Tôi cần một dữ kiện khác. lý do là liên quan tới vợ bạn.
Thực nghiệm cho thấy, tôi khi đoán hạn quá khứ một số case để thực nghiệm, có một số hạn đoán mãi không ra, kể cả sau đó đương số có cho đáp án, ngày giờ cụ thể, tôi nhìn vẫn không được.
Cuối cùng, lý do thì tai nạn xảy ra, đương số đi chung với 1 người khác, nhưng người gặp họa là người đi kèm, còn đương số cũng bị họa lây, cũng ngã xây xước mặt nhưng không sao, soi lá số thực sự là hiện ra rất nhẹ.

Tôi thì không biết luận tử vi, và chưa từng luận bao giờ, chỉ xác định giờ sinh thôi. Mong bạn thông cảm.
Sửa bởi NhuThangThai.: 03/09/2014 - 09:51
Trích dẫn

Vukhuc68's Photo Vukhuc68 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 03/09/2014 - 09:50, said:

Tôi cần một dữ kiện khác. lý do là liên quan tới vợ bạn.
Thực nghiệm cho thấy, tôi khi đoán hạn quá khứ một số case để thực nghiệm, có một số hạn đoán mãi không ra, kể cả sau đó đương số có cho đáp án, ngày giờ cụ thể, tôi nhìn vẫn không được.
Cuối cùng, lý do thì tai nạn xảy ra, đương số đi chung với 1 người khác, nhưng người gặp họa là người đi kèm, còn đương số cũng bị họa lây, cũng ngã xây xước mặt nhưng không sao, soi lá số thực sự là hiện ra rất nhẹ.

Tôi thì không biết luận tử vi, và chưa từng luận bao giờ, chỉ xác định giờ sinh thôi. Mong bạn thông cảm.
xin hỏi:
- bác muốn biết thông tin gì về bà xã vk ạ?
Thân?
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 03/09/2014

Tức là tôi cần một sự kiện liên quan thực sự tới bạn, và hạn chế tối đa các thông tin gây nhiễu. Đặc biệt là trường hợp độ khả tín không cao về giờ sinh.
Trích dẫn

Rumi's Photo Rumi 03/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vukhuc68, on 02/09/2014 - 23:32, said:


Khốn nạn thật

Trời, sao lại nói nhau như thế? Anh em ngồi tán phét, tôi phủi đ ít bỏ đi trước thì chào mọi người thôi mà? Có cần như vậy không? Sao nói tôi kh*n n*n? Tôi có làm công an (chơi với công an) làm cục thuế hay vào Đảng không? KHÔNG! Tôi có phản bội vợ, đổ lỗi phá sản do con trai, tới khi thất thế thì ngồi nhà vào mạng để vợ con đi kiếm tiền không? Không. Tôi có đưa lá số lên diễn đàn nhờ xem giúp mà lươn lẹo, quanh co thông tin nghiệm lý không? Không. Tôi có hài hước up ảnh chụp với cớm to, khoe có điền sản 200 tỷ không? Không có luôn. Tôi có tỏ vẻ khó khăn để lấy lòng thương hại của người khác không nhằm được lợi không? Tôi cũn không. Vậy sao nói tôi kh*n n*n?

Cũng không nên rủa người khác chó cắn áo rách. Vì áo rách cả khi không vá được, giặt sạch thì làm giẻ lau. Làm người mà tham lam, ích kỷ, dối trá, vô ơn thì làm được gì? Sao tôi và những người khác phải nương nhẹ với ông? Vì ông đang đau khổ sao? Vậy vợ con ông có đang đau khổ hơn ông không? Có nhiều người còn vô tội và đau khổ hơn ông nhiều, họ có đòi xem tử vi giùm hay thách đố người khác bằng Tử phủ đất thân đâu? Lúc ông có 200 tỷ ông ở đâu? Cái áo rách nó có ích, biết im lặng chịu đựng, chẳng trách móc ai, cũng không nằng nặc đòi 200 tỷ nên người ta tôn trọng nó. Ông nhìn lại ông đi.
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 03/09/2014

À, ls vợ cũng quan trọng không kém khi kết hợp hạn của 2 vợ chồng.

Như hồi tôi đang còn trong vận tam không, mặc dù chồng đã sang hạn Tham-Tả-Hữu-Tồn-Khoa-Quyền-Tứ linh nhưng ông ấy vẫn làm mất hết sạch tiền mà tôi tốn công sức cày rồi đưa cho ông ấy. Dã tràng xe cát, tôi chán nản buông không thèm làm nữa! Đúng là KHÔNG còn gì!

Hồi đó tôi vô cùng tuyệt vọng... Không biết làm thế nào nữa! Nhưng vì còn cuộc sống, còn gia đình, đã chết hết đâu nên đành gượng dậy làm tiếp.

Chỉ đến khi cả vợ đã sang vận đẹp, lức đó 2 vợ chồng hợp kiếm song bích làm giàu nhanh chóng!

Nhưng mình đang dở vận đẹp, chồng vừa bước sang vận Hao-Thương, ôi thôi, tiền ra như nước!

Vậy nên cái HỌA đâu chỉ 1 người bị mà lôi kéo theo cả người còn lại nữa.

Anh có thể đưa ls vợ lên để kết hợp vận hạn 2 người tìm ra đáp số đúng.
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 03/09/2014

Chồng tôi song lộc chiếu mệnh nhưng lại phá tán bằng sạch. Máu bài bạc lô đề, kết hợp với bạn xấu nên về mo. Mệnh Phá-Khúc, thân Tham, vẫn thành Tham-Khúc ham đỏ đen rượu chè... chả thiếu thứ gì. Dù có song lộc vẫn phá nát hết cả.

Tôi Hao-Kiếp ở Tài nhưng ko có máu đỏ đen, tiết kiệm, không thích đầu tư mạo hiểm. Có tiền là đưa hết chồng cầm. Bây giờ con trai lại đưa bố cầm tiền. Nên ông ấy nhận song Lộc từ cả vợ-con chứ không phải mình ông ấy làm ra.

Phu tôi có Lộc-Quyền.

Thê của chồng có Khoa-Lộc-Phượng-Cáo-Thanh.
Sửa bởi bultiep: 03/09/2014 - 12:51
Trích dẫn

Chucquang's Photo Chucquang 03/09/2014

Tại sao chị bultiep biết số, biết chồng phá lại đưa tiền cho chồng cầm? Vậy biết số làm gì... chả thà chị đưa con cầm còn giữ đc
Sửa bởi Chucquang: 03/09/2014 - 13:42
Trích dẫn
Locked

16 17 18 19 20 |»|