Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
Vukhuc68
01/09/2014
Một lần nữa xin cảm ơn bác vanglai!
-vk hỏi rất nghiêm túc?
Momg rằng bác xem lại cho!
Thân!
-vk hỏi rất nghiêm túc?
Momg rằng bác xem lại cho!
Thân!
VangLai
01/09/2014
Vukhuc68
02/09/2014
VangLai, on 01/09/2014 - 23:55, said:
Thông tin bạn cung cấp như vậy thì bạn Vukhuc68 cần xem lại điều gì bây giờ ?
(vui mà, nghỉ tết độc lập nên 'nhàn cư vi bất thiện')
Bác thì vui...còn vk ruột gan rối bời!
Xin cảm ơn!
Sửa bởi Vukhuc68: 02/09/2014 - 00:02
VangLai
02/09/2014
Vukhuc68, on 02/09/2014 - 00:00, said:
Chưa có trường hợp nào thông tin nhiều,chi tiết và chính xác như trường hợp của vk cả!
Bác thì vui...còn vk ruột gan rối bời!
Bác thì vui...còn vk ruột gan rối bời!
Bạn có thể đọc lại từ trang 9, tôi chỉ dụng đến "cung" mà chưa hề sử dụng đến cách và cục truyền thống.
Nói vậy là vì, bạn sinh năm 1968 theo gia đình khi bạn mới 7 tuổi vào Nam định cư tháng 7/1975, nhưng bạn Vukhuc68 lại trả lời với tôi cùng anh chị em trên diễn đàn này "Học lớp 1 lớp 2 ở ... hanoi" ...
Tôi vẫn ảo cùng bạn nên ... có thể vẫn tìm đươc thông số tin cậy mà ... hihi
Vukhuc68
02/09/2014
VangLai, on 02/09/2014 - 00:12, said:
Bạn có thể đọc lại từ trang 9, tôi chỉ dụng đến "cung" mà chưa hề sử dụng đến cách và cục truyền thống.
Nói vậy là vì, bạn sinh năm 1968 theo gia đình khi bạn mới 7 tuổi vào Nam định cư tháng 7/1975, nhưng bạn Vukhuc68 lại trả lời với tôi cùng anh chị em trên diễn đàn này "Học lớp 1 lớp 2 ở ... hanoi" ...
Tôi vẫn ảo cùng bạn nên ... có thể vẫn tìm đươc thông số tin cậy mà ... hihi
Cải cách giáo dục thập niên 90 quy định lại độ tuổi vào lớp một là 7t, trước đó 6t...là người vn si củng biết! Thông tin này bác hỏi để kiểm tra, chứ không liên gì đến xem số, nhưng vk vẫn trả lời nghiêm túc....đấy chứ có ảo đâu?
VangLai
02/09/2014
Vukhuc68, on 02/09/2014 - 00:25, said:
Cải cách giáo dục thập niên 90 quy định lại độ tuổi vào lớp một là 7t, trước đó 6t...là người vn si củng biết! Thông tin này bác hỏi để kiểm tra, chứ không liên gì đến xem số, nhưng vk vẫn trả lời nghiêm túc....đấy chứ có ảo đâu?
Nội dung này thì bạn Vukhuc68 có thể như đang bộc lộ rõ hơn ! Kg sao, chúng ta đang hưởng 4 ngày nghỉ
Con trai thứ hai của bạn sinh tháng mấy ? cháu sinh giờ nào ? mong bạn giúp thêm thông tin này !
Vukhuc68
02/09/2014
VangLai
02/09/2014
Vukhuc68, on 02/09/2014 - 01:16, said:
0,45p ngày 25/9/1999 dl thưa bác!
Quan tâm đến cháu trai thứ hai kể ra cũng có lý của nó, điều cần quan tâm nhất ở đây, chính là Lai nhân tác Kị cung Tật ách chịu song Kị
Lá số con trai thứ hai này có thể dùng để kiểm chứng thông tin của người cha - Vukhuc68
- Mệnh tác Kị Quan, Quan tác Kị Nô ==> Nô cung tác Kị bản mệnh
- Tuổi mẹ Nhâm Tý hành niên 28, tuổi cha hành niên 32 đến cung Di lá số con trai
- Cung Di tác Kị cung Nô (.?.)
Tạm chỉ ra một số thông tin tác cung như vậy đã, chuẩn bị đi ... tập huấn Riệu rồi
Ời ... kể cũng lạ nhể, nhất âm nhất dương chi vị đạo lại được số 60 = 28 + 32 ... hihi
Lá số con trai thứ hai này cần lưu lại trên face book !
VangLai
02/09/2014
-------------
Viết nhầm ... xóa bài
Sửa bởi VangLai: 02/09/2014 - 09:45
Viết nhầm ... xóa bài
Sửa bởi VangLai: 02/09/2014 - 09:45
Vukhuc68
02/09/2014
VangLai, on 02/09/2014 - 09:10, said:
Quan tâm đến cháu trai thứ hai kể ra cũng có lý của nó, điều cần quan tâm nhất ở đây, chính là Lai nhân tác Kị cung Tật ách chịu song Kị
Lá số con trai thứ hai này có thể dùng để kiểm chứng thông tin của người cha - Vukhuc68
- Mệnh tác Kị Quan, Quan tác Kị Nô ==> Nô cung tác Kị bản mệnh
- Tuổi mẹ Nhâm Tý hành niên 28, tuổi cha hành niên 32 đến cung Di lá số con trai
- Cung Di tác Kị cung Nô (.?.)
Tạm chỉ ra một số thông tin tác cung như vậy đã, chuẩn bị đi ... tập huấn Riệu rồi
Ời ... kể cũng lạ nhể, nhất âm nhất dương chi vị đạo lại được số 60 = 28 + 32 ... hihi
Lá số con trai thứ hai này cần lưu lại trên face book !
Thân!
Vukhuc68
02/09/2014
Nhiều thầy xem bảo: sinh thằng cu thứ hai là nguyên nhân gây ra phá san, thằng này bịnh tật liên miên, thiếu học,ham chơi...vòng đại vận vcd liên tiếp.....thuộc loại " tứ dã vô thân cách" nên cha mẹ còn khổ dài dài......đến khi nhắm mắt!
Mghe bàng hoảng và lo quá!
Mghe bàng hoảng và lo quá!
DiaHoaMinhDi
02/09/2014
Thật là ngớ ngẩn! Làm ăn phá sản là do lòng tham và sự bất cẩn, sao lại đi đổ cho con nít. Ở đời có cố gắng mới thành công, có thận trọng mới tránh được tai hoạ.
Kathy13
02/09/2014
Dinh chả tham gia đâu nhưng đọc thấy khó chịu qua. Có mấy ông xem mà cứ nói mập mà mập mờ, sốt ruột. Ghét cái kiểu dốt mà còn tỏ ra nguy hiểm. Làm cho ng hỏi đâm hoang mang, k tốt
Kinh nghiệm là cứ hỏi tử vi rồi dựa vào làm là kiểu gì cũng hỏng việc, nhất là gặp mấy ô thầy bói rởm thì càng chết.
Mọi việc cứ để thuận tự nhiên mà làm, yếu tố quan trọng nhất là mình.
Người nói thì không biết, người biết thì không nói. biết mà nói thì vừa nói ra đã sai bét rồi
Kinh nghiệm là cứ hỏi tử vi rồi dựa vào làm là kiểu gì cũng hỏng việc, nhất là gặp mấy ô thầy bói rởm thì càng chết.
Mọi việc cứ để thuận tự nhiên mà làm, yếu tố quan trọng nhất là mình.
Người nói thì không biết, người biết thì không nói. biết mà nói thì vừa nói ra đã sai bét rồi
VangLai
02/09/2014
Vukhuc68, on 27/08/2014 - 23:05, said:
- 2013 khoa học tw.
Tôi muốn biết thêm thông tin:
Vukhuc ngồi nghế ở khoa học TW được mấy tháng ? ( ... khoa học TW gì ? phân hiệu II tại TP Sài gòn nằm ở đâu nhể ? )
- Mấy chục tỷ của bạn có liên đời tới nhân vật với chức danh "phó trưởng phòng quản lý rủi ro" Ngân hàng ... không ?
- Nếu bạn dùng "tín dụng" để vay tiền mua đất, bạn có thể cho biết Ngân hàng nào cho vạy kg ?
Những thông tin này có thể xác định thêm thông tin giữa 2 lá số TV của Bố & Con trai thứ hai !
Cảm ơn Vukhuc68 trước nhá
Vukhuc68
02/09/2014
VangLai, on 02/09/2014 - 19:01, said:
Tôi muốn biết thêm thông tin:
Vukhuc ngồi nghế ở khoa học TW được mấy tháng ? ( ... khoa học TW gì ? phân hiệu II tại TP Sài gòn nằm ở đâu nhể ? )
- Mấy chục tỷ của bạn có liên đời tới nhân vật với chức danh "phó trưởng phòng quản lý rủi ro" Ngân hàng ... không ?
- Nếu bạn dùng "tín dụng" để vay tiền mua đất, bạn có thể cho biết Ngân hàng nào cho vạy kg ?