Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
Aplus
12/12/2014
Năm nay hạn Tử vi Thiên tướng hội khoa, quyền, lộc đi đâu cũng được nghênh đón
Còn 2 tháng nữa hết năm ròi
Chắc sang năm tiếc lắm đây
Còn 2 tháng nữa hết năm ròi
Chắc sang năm tiếc lắm đây
hoatra
13/12/2014
Đang cân nhắc nên chuyển đổi văn bằng học thạc sĩ hay học văn bằng 2. Học thạc sĩ chỉ có thể ra làm giảng viên còn để đi làm thì khó, khách quan lẫn chủ quan mình chẳng hợp với con đường công chức. Học văn bằng 2 có thể vừa đi làm vừa có thể tự làm.
Đúng là không nói trước được điều gì. Khi xưa ông thầy bảo đại vận này chủ yếu phát triển về kiến thức học vấn sẽ còn lấy thêm bằng cấp nữa. Mình lúc ấy 24 tuổi học qua 2 chuyên ngành ngán việc học tới tận cổ, đã có cổ phần công ty riêng với những hợp đồng lớn, đương nhiên mình nghĩ thầy nói tào lao bí đao học gì học lắm thế. Cứ như thế này mình vẫn đang đi theo đúng hướng thầy đã nói. Hay là khỏi học cho số mệnh lệch khỏi quỹ đạo ? ha ha.
Nếu thời gian quay trở lại mình sẽ chọn ngành điều dưỡng không phải thấy hối cho chuyên ngành đã chọn mà được chăm sóc người khác là công việc mình thích.
Đúng là không nói trước được điều gì. Khi xưa ông thầy bảo đại vận này chủ yếu phát triển về kiến thức học vấn sẽ còn lấy thêm bằng cấp nữa. Mình lúc ấy 24 tuổi học qua 2 chuyên ngành ngán việc học tới tận cổ, đã có cổ phần công ty riêng với những hợp đồng lớn, đương nhiên mình nghĩ thầy nói tào lao bí đao học gì học lắm thế. Cứ như thế này mình vẫn đang đi theo đúng hướng thầy đã nói. Hay là khỏi học cho số mệnh lệch khỏi quỹ đạo ? ha ha.
Nếu thời gian quay trở lại mình sẽ chọn ngành điều dưỡng không phải thấy hối cho chuyên ngành đã chọn mà được chăm sóc người khác là công việc mình thích.
minhminh
13/12/2014
Đàn ông vào nơi gái đẻ làm chi
Hồi xưa MM tôi đỡ đẻ bất dắc dĩ cho một case khẩn cấp , cô này Việt gốc Hoa , đau quá cô tru tréo : lủ mẻ tui biểu nó đừng nhận zô mà nó cứ nhận zô , bây giờ đau quá trời ơi ...
Hồi xưa MM tôi đỡ đẻ bất dắc dĩ cho một case khẩn cấp , cô này Việt gốc Hoa , đau quá cô tru tréo : lủ mẻ tui biểu nó đừng nhận zô mà nó cứ nhận zô , bây giờ đau quá trời ơi ...
OngTanDepTrai
13/12/2014
cháu vào phòng cấp cứu tìm ông bác sỹ quen mà , ông ý thì ko thấy mà thấy gái đẻ hét phát chân cô ý đầy nước >> nghĩ vỡ ối rồi
cháu đi về luôn khỏi gặp bác sỹ , gặp gái đẻ nhọ lắm
cháu đi về luôn khỏi gặp bác sỹ , gặp gái đẻ nhọ lắm
Minh Huyền
13/12/2014
Đi vô cứ ngỡ xì tai
Hết đỏ rực lại một màu trắng tinh
Tuyết chấm bi ,tuyết chấm bông
Bay qua .bay lại ,loạn cả mắt ra
Đường về cổ tích chắc là gần đây
Bất giác tự hỏi câu này :
Phải chăng Gấu Chúa độ này biết yêu
Tử vi lý số sắp thành nhà teen
Sửa bởi Minh Huyền: 13/12/2014 - 15:02
Hết đỏ rực lại một màu trắng tinh
Tuyết chấm bi ,tuyết chấm bông
Bay qua .bay lại ,loạn cả mắt ra
Đường về cổ tích chắc là gần đây
Bất giác tự hỏi câu này :
Phải chăng Gấu Chúa độ này biết yêu
Tử vi lý số sắp thành nhà teen
Sửa bởi Minh Huyền: 13/12/2014 - 15:02
nangmuathu
14/12/2014
Ổng đang tới tháng, ụa, tới hạn tranh thủ đạp ổng vài cái đi để qua mai mốt đạp hem được. ^^
Diễn đàn ta thiệt kì diệu giúp người nhớn cải lão hoàn đồng và con nít cãi nhít thành ông...hi hi
ông lão mà đẹp trai mới thiệt nà kinh dị ^^
Diễn đàn ta thiệt kì diệu giúp người nhớn cải lão hoàn đồng và con nít cãi nhít thành ông...hi hi
OngTanDepTrai, on 13/12/2014 - 13:46, said:
đi vào viện nghe gái đẻ hét ở phòng cấp cứu thật là kinh dị
ông lão mà đẹp trai mới thiệt nà kinh dị ^^
OngTanDepTrai
14/12/2014
Lịch hnay sẽ là
+ 11h45am : biệt đội cánh cụt madagascar ngồi với 95% trẻ con và 5%ng lớn vì thấy mới có 5 người lớn >> ko bắp cũng no coca vì vừa ăn sáng xong
+ 13h30 pm : doraemon 3D sẽ có bắp yes coca - ko biết ngồi với ai nhưng dự đoán trẻ con sẽ là trên 80%
+ 15h40 pm : bộ ba siêu bựa : ko bắp ko la nhưng sẽ có ostar , đoán ng lớn xem trên 50%
+ 17h50 pm : bí ẩn kim tự tháp >> ngồi im k ăn gì , ng lớn xem film này cũng phải trên 90% kinh dị mà
+ 19h45pm : hoàng phi long >> ngồi cũng im luôn , phim này đoán 60% phòng là đàn ông =))
+ 22h10pm để mai tính >> có bắp có cola và cũng có ostar >> phim này đoán 60% phòng là chị em
hết ngày và đi về
+ 11h45am : biệt đội cánh cụt madagascar ngồi với 95% trẻ con và 5%ng lớn vì thấy mới có 5 người lớn >> ko bắp cũng no coca vì vừa ăn sáng xong
+ 13h30 pm : doraemon 3D sẽ có bắp yes coca - ko biết ngồi với ai nhưng dự đoán trẻ con sẽ là trên 80%
+ 15h40 pm : bộ ba siêu bựa : ko bắp ko la nhưng sẽ có ostar , đoán ng lớn xem trên 50%
+ 17h50 pm : bí ẩn kim tự tháp >> ngồi im k ăn gì , ng lớn xem film này cũng phải trên 90% kinh dị mà
+ 19h45pm : hoàng phi long >> ngồi cũng im luôn , phim này đoán 60% phòng là đàn ông =))
+ 22h10pm để mai tính >> có bắp có cola và cũng có ostar >> phim này đoán 60% phòng là chị em
hết ngày và đi về
nangmuathu
15/12/2014
Tiên sư tên @lytamhoan811 ngân hàng chưa phá sản topic bị khóa trước. T.T
Aplus
15/12/2014
Món Tứ trụ cũng hay.
Tử vi thì mệnh VCD , cung Quan có Thái dương, thái âm, hoá kỵ, Thiên khôi, Đà la, Thiếu dương tại Sửu khó phân định sáng tối .
Dùng tứ trụ thì thấy Thiên Ất quý nhân, Thái cực quý nhân chủ về trí thông minh.
Tứ trụ thì 1 trụ có Mộc dục thì bị hoạ do sắc.
Tử vi thì phải gom các sao cung Tật : Hồng, Cơ, Sứ.
Sửa bởi Aplus: 15/12/2014 - 10:58
Tử vi thì mệnh VCD , cung Quan có Thái dương, thái âm, hoá kỵ, Thiên khôi, Đà la, Thiếu dương tại Sửu khó phân định sáng tối .
Dùng tứ trụ thì thấy Thiên Ất quý nhân, Thái cực quý nhân chủ về trí thông minh.
Tứ trụ thì 1 trụ có Mộc dục thì bị hoạ do sắc.
Tử vi thì phải gom các sao cung Tật : Hồng, Cơ, Sứ.
Sửa bởi Aplus: 15/12/2014 - 10:58
hoatra
16/12/2014
"Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra
Mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha
Khi em đả lớn nụ hồng nở trong tim
Giọt sương trên mí mắt là cuộc tình , cuộc tình đầu tiên.
Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi
Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi
Khi ta bổng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm
Càng khô giòng nước mắt còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh..."
Bài hát mình chép tặng bạn trong cuốn lưu bút nhỏ ngày chia tay.
14 năm mất liên lạc, cuốn sổ ngày ấy bạn còn giữ ?
Nửa vòng trái đất, ta có tình cờ gặp lại nhau ?
Mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha
Khi em đả lớn nụ hồng nở trong tim
Giọt sương trên mí mắt là cuộc tình , cuộc tình đầu tiên.
Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi
Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi
Khi ta bổng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm
Càng khô giòng nước mắt còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh..."
Bài hát mình chép tặng bạn trong cuốn lưu bút nhỏ ngày chia tay.
14 năm mất liên lạc, cuốn sổ ngày ấy bạn còn giữ ?
Nửa vòng trái đất, ta có tình cờ gặp lại nhau ?
OngTanDepTrai
16/12/2014
Con lợn ko vượt qua được cám lợn thì Con người làm sao bước qua khỏi cám dỗ haiz