Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
PMK
26/11/2014
Steps, on 26/11/2014 - 09:22, said:
cách chị đưa ra như thế , em xin tiếp thu và sẽ thực hiện nó , vì em sẽ có nhiều đường đi và trên đường đi sẽ có rất nhiều người.
đương nhiên không phải ai cũng có một hoàn cảnh như ai.
và không phải người nào cũng gặp may
em sàn lọc bằng vận may của mỗi người.
còn về việc xài tiền để trợ giúp người một cách để không bị gọi là " lợi dụng " hay " từ thiện không đúng chỗ" thì không thể tránh khỏi .
vd như là : Hội Chữ Thập Đỏ của Mỹ kêu gọi mọi người quyên góp tiền cứu trợ cho nạn nhân bão lụt ở Philipins, có ai dám tin Hội này chuyển tiền số tiền quyên góp qua tới tận bên Philipins hay không? Có ai tin họ sẽ không " ăn bớt " ?
nếu bản thân phải đào bớt sâu thêm về việc có nên giúp hay không giúp, thi hoá ra mình đang rơi vào sự tính toán thiệt hơn về mình, chứ không phải là giúp người khác.
đương nhiên không phải ai cũng có một hoàn cảnh như ai.
và không phải người nào cũng gặp may
em sàn lọc bằng vận may của mỗi người.
còn về việc xài tiền để trợ giúp người một cách để không bị gọi là " lợi dụng " hay " từ thiện không đúng chỗ" thì không thể tránh khỏi .
vd như là : Hội Chữ Thập Đỏ của Mỹ kêu gọi mọi người quyên góp tiền cứu trợ cho nạn nhân bão lụt ở Philipins, có ai dám tin Hội này chuyển tiền số tiền quyên góp qua tới tận bên Philipins hay không? Có ai tin họ sẽ không " ăn bớt " ?
nếu bản thân phải đào bớt sâu thêm về việc có nên giúp hay không giúp, thi hoá ra mình đang rơi vào sự tính toán thiệt hơn về mình, chứ không phải là giúp người khác.
Những người thành công khác những người thất bại ở chỗ: Khi gặp vấn đề khó khăn, người thành công sẽ nỗ lực để tìm ra cách giải quyết, càng gặp khó khăn thách thức càng khơi dậy ý chí chiến đấu. Trong khi đó, người thất bại thì hễ gặp khó khăn là lập tức lùi bước, nghe trong không khí có thoảng chút mùi nguy hiểm là lập tức quay đầu bỏ chạy.
Bạn có tấm lòng rất tốt, rất lương thiện, nhưng tôi nhận thấy tư duy của bạn chưa độc đáo, chưa sáng tạo, chưa có gì khác biệt so với đa phần những người khác. Tất nhiên, đấy là nhận xét của cá nhân tôi, có thể đúng và có thể sai.
Người lương thiện nghèo là chuyện bình thường ở huyện.
Người bất chính làm giàu bất chính thì không cần tốn thời gian bàn đến vì số phận của họ đã được định đoạt, họ chỉ đang đếm từng giọt thời gian chờ ngày chính thức được pháp luật sờ gáy và được ăn cơm miễn phí của Nhà nước.
Người lương thiện mà làm giàu được (không phải do trúng số hay may mắn có cục tiền từ trên trời rơi xuống) mới là đáng khâm phục.
Vì sao cùng lương thiện như nhau mà người nghèo, người giàu? Sự khác biệt đó là do đâu?
Tôi nhớ ở trường Đại học Khoa học tự nhiên thành phố H-C-M có Trung tâm dạy môn Phương pháp luận sáng tạo, không biết bây giờ còn dạy không. Nếu bạn nào ở Sài Gòn và có hứng thú, tôi nghĩ học qua một lớp thế này (lớp chỉ diễn ra trong vài tuần), bạn sẽ có thể thay đổi cách tư duy, biết cách đặt vấn đề và nỗ lực tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách tối ưu.
HatCat90
26/11/2014
Nói sao nhỉ?
Em chỉ biết nói , khi đã định hướng được mục đích rồi, nếu có thất bại ở đường này thì cũng ngay lập tức có cái khác đê tiếp tới!
Không càn phải tính toán thiệt hơn cho mình, cũng chẳng cần xem đó là điều thành công hay không, miễn sao mình đang làm cho cái mục đích đó là đủ!
Phật cũng không cần phải thành công đê được làm Phật, cũng không cần người ta tung hô để dược lam Phật, Ngài đi theo con đường của Ngài là đủ
Người gieo gì thì gặt đó! Họ đã muốn lừa bịp để có tiền rồi thì họ có nghiệp của họ!
Em chỉ biết nói , khi đã định hướng được mục đích rồi, nếu có thất bại ở đường này thì cũng ngay lập tức có cái khác đê tiếp tới!
Không càn phải tính toán thiệt hơn cho mình, cũng chẳng cần xem đó là điều thành công hay không, miễn sao mình đang làm cho cái mục đích đó là đủ!
Phật cũng không cần phải thành công đê được làm Phật, cũng không cần người ta tung hô để dược lam Phật, Ngài đi theo con đường của Ngài là đủ
Người gieo gì thì gặt đó! Họ đã muốn lừa bịp để có tiền rồi thì họ có nghiệp của họ!
OngTanDepTrai
26/11/2014
hnay ông thầy bói bài tarot cho 8 mạng trong lớp , còn bói 12 cung hoàng đạo cungmọc ,mặt trời mặt trăng ...
thôi thìbốc
1. the hermit mài sinh vào cung xử nữ ,tâm hồn mài trẻ .
đc rồi , tau xử nữ thật , 25t tau vẫn ăn bim bim và disney chanel ft bibi thẳng tiến
2 queen shields : mài hay gặp rắc rối với đàn bà
thôi đc rồi ,từ sau tau hít le với đàn bà =)) , cơ mà tau thấy đàn bà hay mà
3. coins mài rất hài hước
cái đấy thì tau côngnhận với thầy , thôi bây h mài xem tau có ng yêu ko , ng yêu có tốt với tau ko ?
4. king of swords mài alone >> ừ thì đó là điều đương nhiên mà =)) bao h tau có ng yêu
5 king of swords khoảng 1 năm nữa o^_^o
6. the sun sắp tới sẽ như mặt trời với mài , nó ko u ám nữa. Thôi đc r sau này tau thế nào
7.the empresss mài hợp với virgo , capricornus , scorpio , taurus được tau sẽ đi tìm
nghe có vẻ hứng khởi ghê hê hê
Sửa bởi OngTanDepTrai: 26/11/2014 - 15:54
thôi thìbốc
1. the hermit mài sinh vào cung xử nữ ,tâm hồn mài trẻ .
đc rồi , tau xử nữ thật , 25t tau vẫn ăn bim bim và disney chanel ft bibi thẳng tiến
2 queen shields : mài hay gặp rắc rối với đàn bà
thôi đc rồi ,từ sau tau hít le với đàn bà =)) , cơ mà tau thấy đàn bà hay mà
3. coins mài rất hài hước
cái đấy thì tau côngnhận với thầy , thôi bây h mài xem tau có ng yêu ko , ng yêu có tốt với tau ko ?
4. king of swords mài alone >> ừ thì đó là điều đương nhiên mà =)) bao h tau có ng yêu
5 king of swords khoảng 1 năm nữa o^_^o
6. the sun sắp tới sẽ như mặt trời với mài , nó ko u ám nữa. Thôi đc r sau này tau thế nào
7.the empresss mài hợp với virgo , capricornus , scorpio , taurus được tau sẽ đi tìm
nghe có vẻ hứng khởi ghê hê hê
Sửa bởi OngTanDepTrai: 26/11/2014 - 15:54
fullhouse
26/11/2014
PMK, on 26/11/2014 - 12:44, said:
Những người thành công khác những người thất bại ở chỗ: Khi gặp vấn đề khó khăn, người thành công sẽ nỗ lực để tìm ra cách giải quyết, càng gặp khó khăn thách thức càng khơi dậy ý chí chiến đấu. Trong khi đó, người thất bại thì hễ gặp khó khăn là lập tức lùi bước, nghe trong không khí có thoảng chút mùi nguy hiểm là lập tức quay đầu bỏ chạy.
AlexPhong
27/11/2014
Có 3 loại người học phân chia theo nhận thức:
- Loại thứ nhất là loại nghe xong hiểu ngay.
- Loại thứ hai là loại nửa hiểu nửa không vì khi một thông tin được đưa ra coi như chân lý thì lập tức có hàng vạn câu hỏi vì sao quanh "chân lý" đó. Cả những lý thuận và nghịch với chân lý được đưa ra. Cho nên người đó thấy nửa hiểu nửa không.
- Loại thứ ba là loại chẳng hiểu gì.
Loại 1 là loại về sau sẽ nhá lại kiến thức như con vẹt mà lại tự vỗ ngực cao siêu vì cho rằng mình thấu hiểu thế giới trong khi từng câu từng chữ chỉ là bã của người khác. Loại này lúc đi học theo hệ giáo dục và đào tạo Vẹt thường có điểm cao nên dễ nhận bằng giỏi. Vì hệ điểm này tính = sự nô lệ + trí nhớ. Đối với xã hội thì loại này có tác dụng biên soạn chỉnh lý kinh điển. Loại này có viết sách cũng muốn thể hiện mình là người đọc nhiều sách. Thực ra chỉ là kẻ đọc sách hộ thiên hạ.
Loại 3 thường là loại ngồi nhầm lớp học vì trái chuyên ngành hoặc đi học cho có. Cơ bản loại này là thùng rỗng. Vì kém chuyên môn nên sẽ làm lãnh đạo đường lối hoặc quản lý chung chung. Loại này nhan nhản và có cuộc sống sung túc ở các xứ sở trọng hình thức, thù ghét sự thật, thù ghét sự rõ ràng. Chớ thấy chúng sung túc mà học theo chúng. Chó lợn và chuột cũng có thời của chúng. Lúc cháy nhà biết ai là chuột. Trong thời đại thờ tiền thì chó lợn hay chuột không quan trọng bằng chúng có vẻ có bao tiền. Kỳ thực trong con mắt minh triết thì khoảng cách giữa tỷ phú và ăn m*y không bao xa. Tỷ phú là kẻ có tâm lý đói khát còn ăn m*y là kẻ có tấm thân đói khát.</p>
Sửa bởi AlexPhong: 27/11/2014 - 02:03
- Loại thứ nhất là loại nghe xong hiểu ngay.
- Loại thứ hai là loại nửa hiểu nửa không vì khi một thông tin được đưa ra coi như chân lý thì lập tức có hàng vạn câu hỏi vì sao quanh "chân lý" đó. Cả những lý thuận và nghịch với chân lý được đưa ra. Cho nên người đó thấy nửa hiểu nửa không.
- Loại thứ ba là loại chẳng hiểu gì.
Loại 1 là loại về sau sẽ nhá lại kiến thức như con vẹt mà lại tự vỗ ngực cao siêu vì cho rằng mình thấu hiểu thế giới trong khi từng câu từng chữ chỉ là bã của người khác. Loại này lúc đi học theo hệ giáo dục và đào tạo Vẹt thường có điểm cao nên dễ nhận bằng giỏi. Vì hệ điểm này tính = sự nô lệ + trí nhớ. Đối với xã hội thì loại này có tác dụng biên soạn chỉnh lý kinh điển. Loại này có viết sách cũng muốn thể hiện mình là người đọc nhiều sách. Thực ra chỉ là kẻ đọc sách hộ thiên hạ.
Loại 3 thường là loại ngồi nhầm lớp học vì trái chuyên ngành hoặc đi học cho có. Cơ bản loại này là thùng rỗng. Vì kém chuyên môn nên sẽ làm lãnh đạo đường lối hoặc quản lý chung chung. Loại này nhan nhản và có cuộc sống sung túc ở các xứ sở trọng hình thức, thù ghét sự thật, thù ghét sự rõ ràng. Chớ thấy chúng sung túc mà học theo chúng. Chó lợn và chuột cũng có thời của chúng. Lúc cháy nhà biết ai là chuột. Trong thời đại thờ tiền thì chó lợn hay chuột không quan trọng bằng chúng có vẻ có bao tiền. Kỳ thực trong con mắt minh triết thì khoảng cách giữa tỷ phú và ăn m*y không bao xa. Tỷ phú là kẻ có tâm lý đói khát còn ăn m*y là kẻ có tấm thân đói khát.</p>
Sửa bởi AlexPhong: 27/11/2014 - 02:03
AlexPhong
27/11/2014
Bài trên anh gửi PMK thân yêu. Hôm trước trích bài của em nhưng máy lỗi.
KimCa
27/11/2014
Steps, on 26/11/2014 - 13:47, said:
Nói sao nhỉ?
Em chỉ biết nói , khi đã định hướng được mục đích rồi, nếu có thất bại ở đường này thì cũng ngay lập tức có cái khác đê tiếp tới!
Không càn phải tính toán thiệt hơn cho mình, cũng chẳng cần xem đó là điều thành công hay không, miễn sao mình đang làm cho cái mục đích đó là đủ!
Phật cũng không cần phải thành công đê được làm Phật, cũng không cần người ta tung hô để dược lam Phật, Ngài đi theo con đường của Ngài là đủ
Người gieo gì thì gặt đó! Họ đã muốn lừa bịp để có tiền rồi thì họ có nghiệp của họ!
Em chỉ biết nói , khi đã định hướng được mục đích rồi, nếu có thất bại ở đường này thì cũng ngay lập tức có cái khác đê tiếp tới!
Không càn phải tính toán thiệt hơn cho mình, cũng chẳng cần xem đó là điều thành công hay không, miễn sao mình đang làm cho cái mục đích đó là đủ!
Phật cũng không cần phải thành công đê được làm Phật, cũng không cần người ta tung hô để dược lam Phật, Ngài đi theo con đường của Ngài là đủ
Người gieo gì thì gặt đó! Họ đã muốn lừa bịp để có tiền rồi thì họ có nghiệp của họ!
Thành công là 2 từ mang tính định tính, vì vậy thành công mang ý nghĩa chủ quan của con người, nó là quan điểm và cái nhìn của mỗi người, nó đúng với người này nhưng không có nghĩa là đúng với người khác. Nhiều người định nghĩa thành công là giàu có, quyền lực. Người khác lại không nghỉ vậy, họ nghỉ thành công là đạt được cái mà bạn muốn. Bạn luyện tập Piano thì thành công có thể là bạn chơi một bài nhạc rất hay, hoặc biểu diễn xuất sắc trước công chúng. Với cha mẹ thì thành công là giáo dục con cái nên người.
Kẻ cướp thành công khi cướp được tiền mà không bị vào tù, đó là đạt được mục đích đề ra. kẻ Sát nhân thành công khi họ hạ sát được người muốn hạ sát,. Thành công đơn giản chỉ là đạt được cái mình muốn.
Phật cũng thành công khi Phật đạt được ý nguyện của Phật. Vì vậy quan trọng là mỗi người cần phải biết hài lòng với cuộc sống, và người hạnh phúc là người biết hài lòng với cuộc sống
OngTanHapDan
27/11/2014
theo em chỊ PMK thuộc loại 4 , loại riêng biệt ko thuộc 3 loại kia
giống em
giống em
OngTanHapDan
27/11/2014
kenny sang nude còn có người nhìn
chứ alex san mà nude thì ai nhìn
may ra có du cun ft linda bòng nhìn
chứ alex san mà nude thì ai nhìn
may ra có du cun ft linda bòng nhìn
nangmuathu
28/11/2014
Nếu phải chọn giữa show nude alex và ông tân tớ chọn alex, alex もてる hơn.
nangmuathu
29/11/2014
Tự dưng được bác HC01 vinh danh bất trung bất chính. Xúc động sâu sắc. ^^
Bất trung, bất chính.... bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức-giới; vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận...^^
Bất trung, bất chính.... bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức-giới; vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận...^^