Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
rekaemoocvndloc
16/11/2014
Nghe hết bài "Nỗi nhớ mùa đông" của anh Thanh Hà, cảm thấy cũng dễ chịu hơn, nhưng nhiều ký ức mấy năm trước lại ùa về...cảm thấy có gì đó rất tiếc nối, mà không thể tả được.
Sửa bởi ArsenalHighbury1886: 16/11/2014 - 21:43
Sửa bởi ArsenalHighbury1886: 16/11/2014 - 21:43
hoatra
17/11/2014
Phúc phần người nữ tuỳ thuận nhà chồng. Thành thử chọn chồng ngoài chồng ra cần xem kỹ nhà chồng, gia đình trên dưới thuận hoà từ tâm phúc đức năng làm việc thiện tất con cháu hiếu hạnh hiền tài của đất nước. Người nữ không nên thâu nhận thứ tốt đẹp về mình, chồng con sẽ không có phần, ta không làm thánh nhân hiền tài việc đó để chồng con làm.
hoatra
19/11/2014
Tử vi năm sau mới qua cung thiên di vậy mà bàn tay đã thấy xuất hiện đường du lịch đậm và rõ ràng.
Hồi trước muốn đi lắm lại không đi được giờ không muốn đi thì nhiều cơ hội đưa đến.
Hoa cái cư di xuất ngoại đa ái. Đa ái nhiều phiền phức dễ bị người khác chi phối. Như đi mua hàng, mình nói người bán làm sơ thôi, họ lại "không, phải làm kỹ". Hỏi đường cũng vậy, họ nói một câu là mình đã biết đường rồi, nhưng bác xe ôm túm lại " chưa nói hết mà, đi đường này, qua đường này,...nhớ chưa, để chú nói lại lần nữa, đi hết đường này, ...." Bản thân không thích cầu kì rườm rà nhất là trong chuyện ăn uống. Đơn giản là được. Mọi người lại thích tiệc tùng này nọ, gộp chung một lần còn đỡ, trời ạ, tua vòng tổ chức hết nhà người này tới nhà người khác, không đi thì họ giận mà đi lòng không vui. Cuối cùng thành ra hoa cái bị mang tiếng chảnh mời 10 lần đi 1 lần.
Giá mà con người hít khí trời mà sống thì khoẻ quá nhỉ, tiết kiệm rất thời gian đi chợ, nấu ăn, nhai nuốt, dọn dẹp, không cần phải thương tổn đến loài vật khác và bớt đi sự tàn phá với thiên nhiên.
Hồi trước muốn đi lắm lại không đi được giờ không muốn đi thì nhiều cơ hội đưa đến.
Hoa cái cư di xuất ngoại đa ái. Đa ái nhiều phiền phức dễ bị người khác chi phối. Như đi mua hàng, mình nói người bán làm sơ thôi, họ lại "không, phải làm kỹ". Hỏi đường cũng vậy, họ nói một câu là mình đã biết đường rồi, nhưng bác xe ôm túm lại " chưa nói hết mà, đi đường này, qua đường này,...nhớ chưa, để chú nói lại lần nữa, đi hết đường này, ...." Bản thân không thích cầu kì rườm rà nhất là trong chuyện ăn uống. Đơn giản là được. Mọi người lại thích tiệc tùng này nọ, gộp chung một lần còn đỡ, trời ạ, tua vòng tổ chức hết nhà người này tới nhà người khác, không đi thì họ giận mà đi lòng không vui. Cuối cùng thành ra hoa cái bị mang tiếng chảnh mời 10 lần đi 1 lần.
Giá mà con người hít khí trời mà sống thì khoẻ quá nhỉ, tiết kiệm rất thời gian đi chợ, nấu ăn, nhai nuốt, dọn dẹp, không cần phải thương tổn đến loài vật khác và bớt đi sự tàn phá với thiên nhiên.
rekaemoocvndloc
23/11/2014
Ngày cuối tuần hiếm hoi, có dịp xem bóng đá.Có 1 chút thất vọng khi The Gunners thua trận.
Đi ăn cưới bạn...mới thấy, gia đình nó có điều kiện tốt, Chú/ Bác làm khá to. Chúng nó, công việc giờ ổn định, lấyvợ xinh lại gần nhà, vợ chồng xứng đôi.
Tối qua, ăn cơm... Bố nói chuyện lấy vợ cho mình, em gái ngồi gần cũng thêm vào...Nhắc khéo.
24 tuổi hơi sớm để nói chuyện cưới xin, chuyện gì đến nó sẽ đến... Như thường lệ,khi nói đến...vẫn là sự bình tĩnh đến kì lạ của mình, trong khi mọi người tỏ ra sốt ruột.
Đi ăn cưới bạn...mới thấy, gia đình nó có điều kiện tốt, Chú/ Bác làm khá to. Chúng nó, công việc giờ ổn định, lấyvợ xinh lại gần nhà, vợ chồng xứng đôi.
Tối qua, ăn cơm... Bố nói chuyện lấy vợ cho mình, em gái ngồi gần cũng thêm vào...Nhắc khéo.
24 tuổi hơi sớm để nói chuyện cưới xin, chuyện gì đến nó sẽ đến... Như thường lệ,khi nói đến...vẫn là sự bình tĩnh đến kì lạ của mình, trong khi mọi người tỏ ra sốt ruột.
fullhouse
24/11/2014
30/9 âm vẫn còn chưa có tín hiệu gì. Thế mà từ mùng 1 đến hôm nay coi như đã định. Đúng là cái gì để mẹ mình xúc tiến thì nó diễn ra với tốc độ của tên lửa, còn mình mà xúc tiến thì nó diễn ra với tốc độ con rùa bò.
hoatra
24/11/2014
Hình như giờ có phong trào các ông con trai cởi trần up hình trên Fb. Thiệt tình là nhìn ói lắm các ông ạ.
PMK
25/11/2014
Steps, on 20/10/2014 - 01:06, said:
Thánh Nhân còn khong thể độ hết tất cả mọi người , em hoặc những người có cùng một ý chí thì có là gì mà giúp được hết tất cả.
Chưa kể tới việc bị người ta đuổi thẳng cổ hoặc chửi lăng mạ và sỉ nhục nữa cơ
Nhưng cuộc sống , sinh ra trong cái nghèo không phải là điều tồi tệ nhất , có chăng chính bản thân người sống trong cái nghèo nghĩ đó là cái khổ.
Không ít số phận nghèo nhờ hoàn cảnh để vượt khó mà không có ai giúp đỡ
Đã làm nhà tài trợ cho các bạn sinh viên,thì em không cho vay!Sự tài trợ này đến từ may mắn. Em may mắn khi được biết họ có hoàn cảnh nghèo khó , học giỏi có ý chí vươn lên và trao sự tài trợ cho họ. Còn họ, may mắn được nhận sự tài trợ. Tất cả cùng xuất phát từ một ý niệm có trong mỗi con người, và cũng từ đó đến với nhau bằng cơ duyên.
Và đương nhiên việc ỷ lại là không thể rồi
Chưa kể tới việc bị người ta đuổi thẳng cổ hoặc chửi lăng mạ và sỉ nhục nữa cơ
Nhưng cuộc sống , sinh ra trong cái nghèo không phải là điều tồi tệ nhất , có chăng chính bản thân người sống trong cái nghèo nghĩ đó là cái khổ.
Không ít số phận nghèo nhờ hoàn cảnh để vượt khó mà không có ai giúp đỡ
Đã làm nhà tài trợ cho các bạn sinh viên,thì em không cho vay!Sự tài trợ này đến từ may mắn. Em may mắn khi được biết họ có hoàn cảnh nghèo khó , học giỏi có ý chí vươn lên và trao sự tài trợ cho họ. Còn họ, may mắn được nhận sự tài trợ. Tất cả cùng xuất phát từ một ý niệm có trong mỗi con người, và cũng từ đó đến với nhau bằng cơ duyên.
Và đương nhiên việc ỷ lại là không thể rồi
Bạn có biết thuật ngữ "đồ chùa", rồi "xài đồ chùa" không? Và "đồ chùa" được người dân Việt Nam chúng ta "xài" ra sao, thiết nghĩ tôi không cần nói nhiều, bạn chỉ cần nhìn ra thực tế ngay xung quanh bạn là thấy rõ.
Bạn từng nói rằng bạn không biết được người nào là đáng giúp, người nào không đáng giúp nên ai cũng giúp tất. Ừm, tại sao bạn không đặt ra một cái lưới lọc bằng cách cho vay không lấy lãi, sau đó nếu như thực tế chứng minh người sinh viên đó là đáng giúp thì bạn xóa nợ, nếu thực tế chứng minh sinh viên đó chỉ là một kẻ lười biếng không chịu nỗ lực thì bạn buộc anh ta/cô ta phải trả nợ? Như thế mới là công bằng xã hội, còn bất kể kẻ nào đáng giúp hay không đáng giúp đều giúp tất thì gọi là "cào bằng" chứ không phải công bằng.
Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng ông ấy và vợ là bà Melinda không sử dụng tiền cho riêng bản thân hoặc để lại thừa kế cho các con như cách hành xử của tuyệt đại đa số người Việt Nam, mà vợ chồng họ hoạt động xã hội rất nhiều với cái tâm thiện đích thực chứ không phải nhằm đánh bóng tên tuổi. Ông ấy phát biểu trên báo The Sun rằng: "I knew I didn't think it was a good idea to give the money to my kids. That wouldn't be good either for my kids or society". Ông ấy cũng có câu nói rằng: Tiền cho không sẽ làm người được hưởng trở nên vô trách nhiệm.
Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, lời nói không có trọng lượng. Nhưng Bill Gates là một vị tỷ phú có sự nghiệp thành công rực rỡ, nổi tiếng toàn cầu về tài năng và lòng nhân ái. Một con người nhân ái như Bill Gates cũng không nghĩ việc cho không tiền người khác là tốt đâu. Liệu bạn có thể suy nghĩ cân nhắc về lời nói của Bill Gates hay không?
hoatra
25/11/2014
Độ rày lạ cứ vào kfc hay Lotte nhìn nhân viên cho đến thực khách đều giông giống loài gà.
Ăn chay thèm ăn mạng, ăn mạng lại nuốt không trôi. Hình như khẩu vị bắt đầu quen với việc ăn rau nay ăn thử miếng gà thấy rất tanh.
Ăn chay thèm ăn mạng, ăn mạng lại nuốt không trôi. Hình như khẩu vị bắt đầu quen với việc ăn rau nay ăn thử miếng gà thấy rất tanh.
nangmuathu
25/11/2014
Từ sáng tới giờ có người đang "giở trò" trong chuyên mục VDTM, trò này tôi chơi đến chán rồi bạn ơi.
HatCat90
26/11/2014
PMK, on 25/11/2014 - 18:10, said:
Bạn có biết thuật ngữ "đồ chùa", rồi "xài đồ chùa" không? Và "đồ chùa" được người dân Việt Nam chúng ta "xài" ra sao, thiết nghĩ tôi không cần nói nhiều, bạn chỉ cần nhìn ra thực tế ngay xung quanh bạn là thấy rõ.
Bạn từng nói rằng bạn không biết được người nào là đáng giúp, người nào không đáng giúp nên ai cũng giúp tất. Ừm, tại sao bạn không đặt ra một cái lưới lọc bằng cách cho vay không lấy lãi, sau đó nếu như thực tế chứng minh người sinh viên đó là đáng giúp thì bạn xóa nợ, nếu thực tế chứng minh sinh viên đó chỉ là một kẻ lười biếng không chịu nỗ lực thì bạn buộc anh ta/cô ta phải trả nợ? Như thế mới là công bằng xã hội, còn bất kể kẻ nào đáng giúp hay không đáng giúp đều giúp tất thì gọi là "cào bằng" chứ không phải công bằng.
Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng ông ấy và vợ là bà Melinda không sử dụng tiền cho riêng bản thân hoặc để lại thừa kế cho các con như cách hành xử của tuyệt đại đa số người Việt Nam, mà vợ chồng họ hoạt động xã hội rất nhiều với cái tâm thiện đích thực chứ không phải nhằm đánh bóng tên tuổi. Ông ấy phát biểu trên báo The Sun rằng: "I knew I didn't think it was a good idea to give the money to my kids. That wouldn't be good either for my kids or society". Ông ấy cũng có câu nói rằng: Tiền cho không sẽ làm người được hưởng trở nên vô trách nhiệm.
Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, lời nói không có trọng lượng. Nhưng Bill Gates là một vị tỷ phú có sự nghiệp thành công rực rỡ, nổi tiếng toàn cầu về tài năng và lòng nhân ái. Một con người nhân ái như Bill Gates cũng không nghĩ việc cho không tiền người khác là tốt đâu. Liệu bạn có thể suy nghĩ cân nhắc về lời nói của Bill Gates hay không?
Bạn từng nói rằng bạn không biết được người nào là đáng giúp, người nào không đáng giúp nên ai cũng giúp tất. Ừm, tại sao bạn không đặt ra một cái lưới lọc bằng cách cho vay không lấy lãi, sau đó nếu như thực tế chứng minh người sinh viên đó là đáng giúp thì bạn xóa nợ, nếu thực tế chứng minh sinh viên đó chỉ là một kẻ lười biếng không chịu nỗ lực thì bạn buộc anh ta/cô ta phải trả nợ? Như thế mới là công bằng xã hội, còn bất kể kẻ nào đáng giúp hay không đáng giúp đều giúp tất thì gọi là "cào bằng" chứ không phải công bằng.
Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng ông ấy và vợ là bà Melinda không sử dụng tiền cho riêng bản thân hoặc để lại thừa kế cho các con như cách hành xử của tuyệt đại đa số người Việt Nam, mà vợ chồng họ hoạt động xã hội rất nhiều với cái tâm thiện đích thực chứ không phải nhằm đánh bóng tên tuổi. Ông ấy phát biểu trên báo The Sun rằng: "I knew I didn't think it was a good idea to give the money to my kids. That wouldn't be good either for my kids or society". Ông ấy cũng có câu nói rằng: Tiền cho không sẽ làm người được hưởng trở nên vô trách nhiệm.
Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, lời nói không có trọng lượng. Nhưng Bill Gates là một vị tỷ phú có sự nghiệp thành công rực rỡ, nổi tiếng toàn cầu về tài năng và lòng nhân ái. Một con người nhân ái như Bill Gates cũng không nghĩ việc cho không tiền người khác là tốt đâu. Liệu bạn có thể suy nghĩ cân nhắc về lời nói của Bill Gates hay không?
cách chị đưa ra như thế , em xin tiếp thu và sẽ thực hiện nó , vì em sẽ có nhiều đường đi và trên đường đi sẽ có rất nhiều người.
đương nhiên không phải ai cũng có một hoàn cảnh như ai.
và không phải người nào cũng gặp may
em sàn lọc bằng vận may của mỗi người.
còn về việc xài tiền để trợ giúp người một cách để không bị gọi là " lợi dụng " hay " từ thiện không đúng chỗ" thì không thể tránh khỏi .
vd như là : Hội Chữ Thập Đỏ của Mỹ kêu gọi mọi người quyên góp tiền cứu trợ cho nạn nhân bão lụt ở Philipins, có ai dám tin Hội này chuyển tiền số tiền quyên góp qua tới tận bên Philipins hay không? Có ai tin họ sẽ không " ăn bớt " ?
nếu bản thân phải đào bớt sâu thêm về việc có nên giúp hay không giúp, thi hoá ra mình đang rơi vào sự tính toán thiệt hơn về mình, chứ không phải là giúp người khác.