Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
hoatra
12/11/2014
Tôi cứ ngỡ học tử vi phong thuỷ bói toán sẽ giúp tôi có cái nhìn nhân sinh quan, hiểu mình hiểu mình. Có lẽ những thứ đó mang lại lợi ích cho nhiều người nhưng bản thân tôi thì càng học càng tăng trưởng phân biệt chấp trước tham sân si.
Cái nhận thấy trước là tâm lý phòng thủ, người này đồng lương tốt, người kia cự kị không tốt, là ta tốt. Không còn tâm trạng cởi mở hoà ái với mọi người.
Làm việc gì phải xem quẻ tốt hay xấu mới dám làm. Thật là phiền phức khi bản thân bị lệ thuộc vào thứ khác, nó cho làm thì làm, không cho làm không làm. Hê, nói vậy nhưng đôi khi vẫn cứ thích làm, làm một cách không vui, làm một cách lo lắng. Mong cầu an nhàn thuận lợi, mong cầu danh vọng lợi dưỡng là điều cấm kị của kẻ học đạo vì nó huân tập cho tâm thức sự ương hèn và yếu đuối
Huân tập lâu thành thói quen, giờ muốn quay đầu cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được.
Đặt mình ở thế trung đạo là việc đang hướng đến.
Cái nhận thấy trước là tâm lý phòng thủ, người này đồng lương tốt, người kia cự kị không tốt, là ta tốt. Không còn tâm trạng cởi mở hoà ái với mọi người.
Làm việc gì phải xem quẻ tốt hay xấu mới dám làm. Thật là phiền phức khi bản thân bị lệ thuộc vào thứ khác, nó cho làm thì làm, không cho làm không làm. Hê, nói vậy nhưng đôi khi vẫn cứ thích làm, làm một cách không vui, làm một cách lo lắng. Mong cầu an nhàn thuận lợi, mong cầu danh vọng lợi dưỡng là điều cấm kị của kẻ học đạo vì nó huân tập cho tâm thức sự ương hèn và yếu đuối
Huân tập lâu thành thói quen, giờ muốn quay đầu cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được.
Đặt mình ở thế trung đạo là việc đang hướng đến.
ngonngon
12/11/2014
tôi thì nghĩ là không có gì 100%, làm gì cũng cần phải có sức khoẻ, phải chịu khó lao động và học tập
Sửa bởi ngonngon: 12/11/2014 - 08:22
Sửa bởi ngonngon: 12/11/2014 - 08:22
ngonngon
13/11/2014
lắm lúc buồn thúi ruột
buồn cho bản thân
giờ cái gì cũng chai
trước chẳng biết phương hướng, cứ đè đầu hướng đông, đít hướng tây mà ngủ
hôm qua quay đầu hướng bắc, đít hướng nam
thấy có vẻ ngủ tốt hơn?
buồn cho bản thân
giờ cái gì cũng chai
trước chẳng biết phương hướng, cứ đè đầu hướng đông, đít hướng tây mà ngủ
hôm qua quay đầu hướng bắc, đít hướng nam
thấy có vẻ ngủ tốt hơn?
HatCat90
13/11/2014
khi bạn mất điểm tựa, động lực và niềm tin thì bạn phải làm gì để có lại những điều đó.
câu trả lời là
quay lại hỏi bản thân rằng " mình sống trong cuộc sống ngày là để làm gì? "
và khi mà hiểu ra chữ Đạo trong Đạo Đức thì sống hoàn toàn có ý nghĩa
câu trả lời là
quay lại hỏi bản thân rằng " mình sống trong cuộc sống ngày là để làm gì? "
và khi mà hiểu ra chữ Đạo trong Đạo Đức thì sống hoàn toàn có ý nghĩa
ngonngon
13/11/2014
câu trả lời là vào tvls ^^
đầu tiên phải cần, ăn đủ no,ngủ đủ giấc, chút thể dục thể thao, giúp được thêm ai đó thì càng tốt
đầu tiên phải cần, ăn đủ no,ngủ đủ giấc, chút thể dục thể thao, giúp được thêm ai đó thì càng tốt
hoatra
13/11/2014
âm hoả sinh mùa đông không chịu được lạnh, bệnh, xin nghỉ ở nhà làm vậy.
hoatra
13/11/2014
Dù bạn muốn hay không, những suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn dù là nhỏ nhất đều tác động đến thế giới xung quanh theo cách thức vận hành của nó. Đôi khi đơn giản tôi chỉ muốn viết ra thôi nhưng cách thế giới phản ứng lại khiến tôi cảm thấy rụt rè.
HatCat90
13/11/2014
Sao chị lại sợ phản ứng lại thế kia?
Chắc chị đã bao lần nghĩ một điều mà thành hiện thực rồi chứ nhỉ?
-----------------------------------------
Hôm nay đọc tin về Jack Ma trên báo TTO, ổng nói một câu mà mình gặp 2 lần trong ngày hôm nay
" việc kiếm tiền dễ hơn xài tiền rất nhiều "
Đọc bài này của ổng xong, mình muốn đi xin tiền ổng dã man con ngan!
Chắc chị đã bao lần nghĩ một điều mà thành hiện thực rồi chứ nhỉ?
-----------------------------------------
Hôm nay đọc tin về Jack Ma trên báo TTO, ổng nói một câu mà mình gặp 2 lần trong ngày hôm nay
" việc kiếm tiền dễ hơn xài tiền rất nhiều "
Đọc bài này của ổng xong, mình muốn đi xin tiền ổng dã man con ngan!
ngonngon
13/11/2014
tên trà nghe sao thật thiết tha
làm ta nhớ thủa gà năm xưa
một mình đứng giữa trời mưa
đưa mắt dò theo bóng em về
em chẳng chê ta, chỉ tại ta gà
tại ta chẳng tới xà vào người em
cùng lắm là bị em kèm xưng cu
dù sao cũng đã qua rồi thủa xưa
trà nay vẫn cứ mượt mà thướt tha
còn ta thì vẫn cứ gà như xưa
Sửa bởi ngonngon: 13/11/2014 - 14:30
làm ta nhớ thủa gà năm xưa
một mình đứng giữa trời mưa
đưa mắt dò theo bóng em về
em chẳng chê ta, chỉ tại ta gà
tại ta chẳng tới xà vào người em
cùng lắm là bị em kèm xưng cu
dù sao cũng đã qua rồi thủa xưa
trà nay vẫn cứ mượt mà thướt tha
còn ta thì vẫn cứ gà như xưa
Sửa bởi ngonngon: 13/11/2014 - 14:30
hoatra
13/11/2014
Steps, on 13/11/2014 - 13:06, said:
Sao chị lại sợ phản ứng lại thế kia?
Chắc chị đã bao lần nghĩ một điều mà thành hiện thực rồi chứ nhỉ?
Chắc chị đã bao lần nghĩ một điều mà thành hiện thực rồi chứ nhỉ?
Vì chị là người sợ chịu trách nhiệm.
ngonngon, on 13/11/2014 - 14:18, said:
tên trà nghe sao thật thiết tha
làm ta nhớ thủa gà năm xưa
một mình đứng giữa trời mưa
đưa mắt dò theo bóng em về
em chẳng chê ta, chỉ tại ta gà
tại ta chẳng tới xà vào người em
cùng lắm là bị em kèm xưng cu
dù sao cũng đã qua rồi thủa xưa
trà nay vẫn cứ mượt mà thướt tha
còn ta thì vẫn cứ gà như xưa
làm ta nhớ thủa gà năm xưa
một mình đứng giữa trời mưa
đưa mắt dò theo bóng em về
em chẳng chê ta, chỉ tại ta gà
tại ta chẳng tới xà vào người em
cùng lắm là bị em kèm xưng cu
dù sao cũng đã qua rồi thủa xưa
trà nay vẫn cứ mượt mà thướt tha
còn ta thì vẫn cứ gà như xưa
Hồi nhỏ bạn bè phần nhiều là con trai, đi làm đồng nghiệp phần nhiều là đàn ông. Thành ra bị lãnh cảm rùi.
Nay mở lại cuốn sổ cách đây 4 năm ông thầy người hoa coi bát tự, nghĩ tới chuyện chồng thấy buồn cười ghê. ^^