Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
hoatra
11/09/2014
Hạ thủ công phu, buông bỏ bút phím, cầm dao thành nghệ.
Này thì kình dương. :"D
Sửa bởi hoatra: 11/09/2014 - 20:42
Này thì kình dương. :"D
Sửa bởi hoatra: 11/09/2014 - 20:42
ngonngon
11/09/2014
chán thật 3x tuổi mà làm lính tráng mạt hạng, kiếm từn cắc...
thôi cố lên, cố học thêm chút...
thôi cố lên, cố học thêm chút...
hamzui9
11/09/2014
30 chưa phải là tết....có tinh thần cầu tiến là tốt rồi...biết đâu may mắn sắp mỉm cười
rekaemoocvndloc
12/09/2014
" Kiến bất kiến
Dã phòng nhân bối diện
Ngộ bất ngộ
Đáo để vô bằng cứ."
Dã phòng nhân bối diện
Ngộ bất ngộ
Đáo để vô bằng cứ."
Durobi
12/09/2014
pen
12/09/2014
pen
12/09/2014
thôi đừng vẽ viễn cảnh tươi đẹp nữa. mần ơn tha cho mình đi, đừng lải nhải hành hạ mình bằng "tình iêu" đấy nữa.
chối lắm rồi. chả bổ béo gì chỉ thấy gầy người cũng chả xơ múi gì mà mang tiếng mãi.
tìm đứa nào thích "khổ dâm" ấy, mình k chuộng.
nhỉ alexphong rảnh rỗi, ăn rồi cứ lên mạng quậy miết.
Sửa bởi pen: 12/09/2014 - 12:34
chối lắm rồi. chả bổ béo gì chỉ thấy gầy người cũng chả xơ múi gì mà mang tiếng mãi.
tìm đứa nào thích "khổ dâm" ấy, mình k chuộng.
nhỉ alexphong rảnh rỗi, ăn rồi cứ lên mạng quậy miết.
Sửa bởi pen: 12/09/2014 - 12:34
hoatra
12/09/2014
Geek, on 12/09/2014 - 09:20, said:
Thân-Khẩu-Ý
"Khởi sanh nghiệp dĩ một vòng tròn
Nghiệp chướng hình thành mất chấm son
Thân, khẩu, ý cùng xoay tâm điểm
Nhận thức vô vi tuổi đã mòn
Tà dâm, tạp niệm một vòng tròn
Nhân thế cũng từ dấu chấm son
Tình thương đánh mất ngoài tâm điểm
Muốn nắm bàn tay tuổi đã mòn
Vòng tròn, tâm điểm, tuổi đã mòn
Khép mặt vào trong dấu chấm son
Trần gian ỉm tiếng vô hình tướng
Trời đất thu mình khóc nỉ non."
ST
Geek, on 12/09/2014 - 09:20, said:
Kình này có ngộ Đại Tiểu Hao ko vậy sao mà tiny?
Lưu kình hội mệnh ngộ tả hữu cùng thiên tướng, nữ nhân thi lụy. :"D