Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
ngonngon
03/09/2014
mặc dù đất nước còn nhiều bất cấp, nhưng vẫn hy vọng tương lai sáng lạng hơn
năm nay không được ra HN, nhưng 2 bố con cũng có dịp lên dinh thống nhất, thôi có còn hơn kg, tạm thời vậy
chúc/mong mình và các bạn có tuần lv hiệu quả, nhiều may mắn
năm nay không được ra HN, nhưng 2 bố con cũng có dịp lên dinh thống nhất, thôi có còn hơn kg, tạm thời vậy
chúc/mong mình và các bạn có tuần lv hiệu quả, nhiều may mắn
pen
04/09/2014
pen, on 30/08/2014 - 00:02, said:
tôi cảm thấy hơi phiền. tôi đã định biến mất khỏi tvls rồi mà các bạn vẫn k ngừng cách này hay cách khác, bóng gió đá động đến tôi.
tiện đây tôi cũng xác định là k còn liên quan gì với "ai" ở đây hết. và để cho tôi được yên, đừng kéo tôi vào câu chuyện của các bạn & diễn đàn nữa.
các bạn nếu còn lòng tự trọng thì nên sử dụng thời gian của mình cho hữu ích hơn. đừng phí thời gian trên mạng mà lăn lê sống ảo rồi suốt ngày moi móc tọc mạch kiếm chuyện chửi rủa người khác(lại còn là người ảo k quen, đến chịu), đấu đá tranh đoạt... người ngoài nhìn vào thấy k đc bình thường chút nào.
chúc các bạn sớm trở về đời thực.
gút lúc & gút bai.
tiện đây tôi cũng xác định là k còn liên quan gì với "ai" ở đây hết. và để cho tôi được yên, đừng kéo tôi vào câu chuyện của các bạn & diễn đàn nữa.
các bạn nếu còn lòng tự trọng thì nên sử dụng thời gian của mình cho hữu ích hơn. đừng phí thời gian trên mạng mà lăn lê sống ảo rồi suốt ngày moi móc tọc mạch kiếm chuyện chửi rủa người khác(lại còn là người ảo k quen, đến chịu), đấu đá tranh đoạt... người ngoài nhìn vào thấy k đc bình thường chút nào.
chúc các bạn sớm trở về đời thực.
gút lúc & gút bai.
đủ rồi đấy alexphong. tôi đã nói là để tôi được yên, đừng kéo tôi vào những chuyện k (và k còn) liên quan đến tôi nữa. đừng có thấy người khác im lặng mà làm tới rồi gieo rắc thị phi ngập đầu tôi và thôi đeo bám buông tha cho tôi đi.
các bạn có thói quen bóng gió đá đểu người khác nhỉ, rồi khi người ta sờ vào phát thì chối bay chối biến, rằng-thì-là-mà có tật giật mình à, t*o nói chuyện đâu đâu chứ có nói gì m*y đâu. ai muốn chửi/ý kiến gì tôi thì gọi đích danh tôi vào tôi hầu (nếu rảnh và chuyện k phải là nhảm). còn k cứ xách mé xỉa xói ngày đêm dám làm mà k dám nhận tôi khinh.
vừa rảnh lại vừa thần kinh. xấu tính nữa. các bạn làm hình ảnh của giới lý số đi xuống quá, ngay cả người trong giới còn ái ngại e dè nhau khi giao lưu thì ở ngoài ai mà dám dây vào.
ngonngon
04/09/2014
sao em pen có vẻ bức xúc vậy
hnay có cô bé hỏi, lúc stress anh thường làm gì, chẳng biết trả lời thế nào, nói đại anh chạy bộ
hnay có cô bé hỏi, lúc stress anh thường làm gì, chẳng biết trả lời thế nào, nói đại anh chạy bộ
ekuyeuemnha
05/09/2014
Cô pen , cô có bik con cừu của docomo không ? Machi chara ý mai pót cho mà xem
ekuyeuemnha
05/09/2014
đây nè
nó chỉ biết cười khi bị té nước
nó lại quay lưng với moa
bị ếch trêu mà nó còn ngôì đếm lá vàng rơi , con này trữ tình lắm
thậm chí là nó quay lưg với tất cả luôn =))
chuyên ra đứng từ xa nhìn ra tất cả
rồi tự kỷ chỉ thế thôi sao
mặt nó bảo thường quá
nó chỉ biết cười khi bị té nước
nó lại quay lưng với moa
bị ếch trêu mà nó còn ngôì đếm lá vàng rơi , con này trữ tình lắm
thậm chí là nó quay lưg với tất cả luôn =))
chuyên ra đứng từ xa nhìn ra tất cả
rồi tự kỷ chỉ thế thôi sao
mặt nó bảo thường quá
orange
05/09/2014
MOA, on 05/09/2014 - 13:56, said:
đây nè
nó chỉ biết cười khi bị té nước
nó lại quay lưng với moa
bị ếch trêu mà nó còn ngôì đếm lá vàng rơi , con này trữ tình lắm
thậm chí là nó quay lưg với tất cả luôn =))
chuyên ra đứng từ xa nhìn ra tất cả
rồi tự kỷ chỉ thế thôi sao
mặt nó bảo thường quá
nó chỉ biết cười khi bị té nước
nó lại quay lưng với moa
bị ếch trêu mà nó còn ngôì đếm lá vàng rơi , con này trữ tình lắm
thậm chí là nó quay lưg với tất cả luôn =))
chuyên ra đứng từ xa nhìn ra tất cả
rồi tự kỷ chỉ thế thôi sao
mặt nó bảo thường quá
Viber hôm trước ở đâu ra ,keitai có à ?
ekuyeuemnha
05/09/2014
pen
05/09/2014
MOA, on 05/09/2014 - 00:40, said:
Cô pen , cô có bik con cừu của docomo không ? Machi chara ý mai pót cho mà xem
k, cô k biết. thặc là mệch.
ngongo, on 04/09/2014 - 23:26, said:
sao em pen có vẻ bức xúc vậy
hnay có cô bé hỏi, lúc stress anh thường làm gì, chẳng biết trả lời thế nào, nói đại anh chạy bộ
hnay có cô bé hỏi, lúc stress anh thường làm gì, chẳng biết trả lời thế nào, nói đại anh chạy bộ
nhiều người có duyên quá nên em mới vậy.
ekuyeuemnha
05/09/2014
pen
05/09/2014
ngày xưa "hoàng tử" còn lấm lem thì thi nhau dẫm, gạch đá rào rào hội đồng ném kịch chết thì thôi, k thì bánh bơ xa lánh. đến khi rũ bùn le lói phát thì cũng từng bản mặt đấy thi nhau thể hiện "tấm chân tình"
thi nhau thể hiện "tấm chân tình" mà k được chấp nhận lại bắt đầu xỉa xói tấn công người khác: dzào ôi chẳng qua chẳng qua là m*y yêu nó từ khi nó còn khó khăn nó mới k bỏ được m*y, chứ cái ngữ m*y có cái gì mà được "hoàng tử giàu có & quyền thế" để ý chứ, nó ấy chỉ là yêu m*y vì m*y tốt bụng thôi chứ k phải vì vẻ ngoài của m*y đâu (ý đá đểu dìm hàng chê xấu, muốn đụng chạm vào tự ái người khác để phá vỡ quan hệ của người ta).
đùa chứ cái ngữ đàn bà con gái mồm thối & xấu tính lại còn hung hăng thế ai mà yêu nổi mà cứ nhét vào họng bắt người ta nuốt
lại còn "hoàng tử", bệnh hông chịu nổi luôn í (chắc đọc truyện cổ tích nhiều quá) =))
đời thế mới kinh chứ lị.
Sửa bởi pen: 05/09/2014 - 20:18
thi nhau thể hiện "tấm chân tình" mà k được chấp nhận lại bắt đầu xỉa xói tấn công người khác: dzào ôi chẳng qua chẳng qua là m*y yêu nó từ khi nó còn khó khăn nó mới k bỏ được m*y, chứ cái ngữ m*y có cái gì mà được "hoàng tử giàu có & quyền thế" để ý chứ, nó ấy chỉ là yêu m*y vì m*y tốt bụng thôi chứ k phải vì vẻ ngoài của m*y đâu (ý đá đểu dìm hàng chê xấu, muốn đụng chạm vào tự ái người khác để phá vỡ quan hệ của người ta).
đùa chứ cái ngữ đàn bà con gái mồm thối & xấu tính lại còn hung hăng thế ai mà yêu nổi mà cứ nhét vào họng bắt người ta nuốt
lại còn "hoàng tử", bệnh hông chịu nổi luôn í (chắc đọc truyện cổ tích nhiều quá) =))
đời thế mới kinh chứ lị.
Sửa bởi pen: 05/09/2014 - 20:18
fullhouse
05/09/2014
Hôm nay đi phụ làm bánh trung thu, mình toàn phụ nhỉ, chẳng làm chính bao giờ, nhưng công nhận là mình chỉ thích phụ thôi. Nhưng đôi khi mình cũng thích sau này làm được cái gì đấy.
Hồi bé mình đã từng nghĩ thảo mai là một loại ô mai. Ô mai thì ăn cũng ngon, nhưng là một món ăn chơi, ko phải ăn chính. Vậy thôi nhỉ.
Hồi bé mình đã từng nghĩ thảo mai là một loại ô mai. Ô mai thì ăn cũng ngon, nhưng là một món ăn chơi, ko phải ăn chính. Vậy thôi nhỉ.
ngonngon
06/09/2014
Rat buon phai cong nhan,thuc te cho thay
minh cung chi lam dc phu
Hy vong tien trien dc gi do
Nhieu luc kg hieu sao minh lai yeu duoi va de cs tren ep vay
nhiều người có duyên quá nên em mới vậy.
E kg troc a day chu? Danh da ti cung hay ma. Chac e sn 86? Giong con e a
minh cung chi lam dc phu
Hy vong tien trien dc gi do
Nhieu luc kg hieu sao minh lai yeu duoi va de cs tren ep vay
pen, on 05/09/2014 - 17:38, said:
nhiều người có duyên quá nên em mới vậy.