Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
LuuBi
26/08/2014
Monday
26/08/2014
ngonngon
26/08/2014
Monday
26/08/2014
ngonngon
26/08/2014
Monday, on 26/08/2014 - 13:35, said:
Anh nên tránh xa em ra, không sẽ bị dính vào chuyện thị phi. Cung Nô em vốn sẵn hóa kị, năm nay lại nhập hạn Cự Kị, từ lâu em đã miễn dịch với hóa kị rồi, cách cục của em là võ cách. Còn anh thì khác.
Gần em, thị phi chút thì cũng được!
có cuồng tín quá kg vậy?
dự định của mình chắc tan rồi
ngonngon
27/08/2014
hamzui9, on 25/08/2014 - 16:06, said:
2-9 này chị bận đưa con đi chơi rồi. Chú bao tuổi mà dám xưng anh với chị ?
2-9 này chắc có điểm chung với chị rồi
----------
mình hiền quá, không biết phù hợp với ngành nghề gì đây. Tuổi cũng kg còn trẻ, đi làm lính tráng người ít tuổi hơn nhiều, lắm lúc cay cay
hamzui9
27/08/2014
ngonngon
27/08/2014
hamzui9
29/08/2014
ngongo, on 27/08/2014 - 14:36, said:
không thích, với lại chắc đợt này không đi được rồi
Mình cũng muốn được đi du lịch 1 chuyến quá, năm nay chưa được đi đâu. Thằng em đang bảo nó làm xong 1 vụ này thì nó mời mấy anh chị em đi du lịch 1 chuyến....công việc thuận lợi hơn chút......mà sao vẫn cứ thấy đau đầu thế chứ lị
pen
30/08/2014
tôi cảm thấy hơi phiền. tôi đã định biến mất khỏi tvls rồi mà các bạn vẫn k ngừng cách này hay cách khác, bóng gió đá động đến tôi.
tiện đây tôi cũng xác định là k còn liên quan gì với "ai" ở đây hết. và để cho tôi được yên, đừng kéo tôi vào câu chuyện của các bạn & diễn đàn nữa.
các bạn nếu còn lòng tự trọng thì nên sử dụng thời gian của mình cho hữu ích hơn. đừng phí thời gian trên mạng mà lăn lê sống ảo rồi suốt ngày moi móc tọc mạch kiếm chuyện chửi rủa người khác(lại còn là người ảo k quen, đến chịu), đấu đá tranh đoạt... người ngoài nhìn vào thấy k đc bình thường chút nào.
chúc các bạn sớm trở về đời thực.
gút lúc & gút bai.
Sửa bởi pen: 30/08/2014 - 00:26
tiện đây tôi cũng xác định là k còn liên quan gì với "ai" ở đây hết. và để cho tôi được yên, đừng kéo tôi vào câu chuyện của các bạn & diễn đàn nữa.
các bạn nếu còn lòng tự trọng thì nên sử dụng thời gian của mình cho hữu ích hơn. đừng phí thời gian trên mạng mà lăn lê sống ảo rồi suốt ngày moi móc tọc mạch kiếm chuyện chửi rủa người khác(lại còn là người ảo k quen, đến chịu), đấu đá tranh đoạt... người ngoài nhìn vào thấy k đc bình thường chút nào.
chúc các bạn sớm trở về đời thực.
gút lúc & gút bai.
Sửa bởi pen: 30/08/2014 - 00:26
yone
31/08/2014
Khi chúng ta rẻ rúng với những kiến thức người khác chia sẻ miễn phí chúng ta sẽ phải trả giá.
hichiro
31/08/2014
Muốn biết bản chất của một người như thế nào, chỉ cần nói với họ : bạn muốn cắt đứt quan hệ với họ, hoặc bạn đã biết bí mật của họ. Sau đó quan sát thái độ, hành xử của họ.
ngonngon
01/09/2014
hamzui9, on 29/08/2014 - 11:58, said:
Mình cũng muốn được đi du lịch 1 chuyến quá, năm nay chưa được đi đâu. Thằng em đang bảo nó làm xong 1 vụ này thì nó mời mấy anh chị em đi du lịch 1 chuyến....công việc thuận lợi hơn chút......mà sao vẫn cứ thấy đau đầu thế chứ lị
nhìn chung phải ngay và luôn, tuỳ duyên vậy. Đi nhiều thường thấy khó khó!
yone, on 31/08/2014 - 00:03, said:
Khi chúng ta rẻ rúng với những kiến thức người khác chia sẻ miễn phí chúng ta sẽ phải trả giá.
???
hichiro, on 31/08/2014 - 18:00, said:
Muốn biết bản chất của một người như thế nào, chỉ cần nói với họ : bạn muốn cắt đứt quan hệ với họ, hoặc bạn đã biết bí mật của họ. Sau đó quan sát thái độ, hành xử của họ.
liệu có chuẩn kg nhỉ!?
------------------
Thực tế và cũng tự thấy mình kém, chưa rõ ràng. Thôi cố lên! Coi như là đang trả nợ vậy, hoặc không phải vay thêm. Chắc có ngày cũng sẽ có lời, có lãi
tự thú đôi khi có ý nghĩ chưa đúng, dở hơi, cái này kg biết sữa sao!