←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)

Locked

8 9 10 11 12 |»|

ngonngon's Photo ngonngon 21/08/2014

Mất hơn 10 năm thậm trí gần 15 năm để hiểu một điều rất đơn giản, chưa nói đến chuyện làm được không và kết quả thế nào


chơi xuôi không được thì chơi ngược, không theo ý mình thì mình theo ý người ta, có vẻ thấy cũng okii
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 21/08/2014

Con người dễ chung hoạn nạn, quyền lợi khó chia. Bạn bè thân thiết năm xưa ngày một vắng, những người đối đầu kịch liệt lại thành bạn nhiều. Hê, hok có gì là mãi mãi, dẫu là bạn cũng có ngày thành kẻ thù, đã là kẻ thù không hẳn suốt kiếp kẻ thù.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 21/08/2014

 Monday, on 21/08/2014 - 09:58, said:

Con người dễ chung hoạn nạn, quyền lợi khó chia. Bạn bè thân thiết năm xưa ngày một vắng, những người đối đầu kịch liệt lại thành bạn nhiều. Hê, hok có gì là mãi mãi, dẫu là bạn cũng có ngày thành kẻ thù, đã là kẻ thù không hẳn suốt kiếp kẻ thù.
Người ta nói bạn bè trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình. Thật ra hok hẳn. Sự đố danh, đố tài, đố lợi và đa nghi, gia trưởng làm cho một số ít người chỉ có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể cùng chung phú quý thái bình. Nhưng những người như vậy lại leo được rất cao trong xã hội phương Đông, đặc tính của quân chủ chăng.
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 21/08/2014

 Libra, on 21/08/2014 - 11:09, said:

Người ta nói bạn bè trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình. Thật ra hok hẳn. Sự đố danh, đố tài, đố lợi và đa nghi, gia trưởng làm cho một số ít người chỉ có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể cùng chung phú quý thái bình. Nhưng những người như vậy lại leo được rất cao trong xã hội phương Đông, đặc tính của quân chủ chăng.

có một người rất thành công đã nói với Jewel câu này: "Chia Muối thì dễ, Chia Đường mới khó"
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 21/08/2014

 Libra, on 21/08/2014 - 11:09, said:

Người ta nói bạn bè trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình. Thật ra hok hẳn. Sự đố danh, đố tài, đố lợi và đa nghi, gia trưởng làm cho một số ít người chỉ có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể cùng chung phú quý thái bình. Nhưng những người như vậy lại leo được rất cao trong xã hội phương Đông, đặc tính của quân chủ chăng.

Do đặc tính cung Nô, hay do nhân duyên 2 người trong quá khứ. Mối quan hệ nào cũng phải đến từ 2 chiều, một bên cho, một bên nhận, đến một ngày duyên cũng hết, nhân không tạo lấy đâu ra duyên hưởng hoài. Những người quân chủ, những người phú quý danh tiếng họ là những kẻ vô phúc, quen biết nhiều phiền não nhiều, hưởng hết phúc rồi tới khi hoạ tai tới đau khổ vô ngần.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 21/08/2014

Hì, Lưu Bang lên ngôi bạc đãi Hàn Tín, Gia Long hạ độc Nguyễn Văn Thành, Lê Lợi hy sinh Lê Lai , chôn chung Nguyễn Trãi, Chu Nguyên Chương giết Tống Liêm, Huynh đệ Nguyễn Huệ tương tàn, Mao bức tử Lưu Thiếu Kỳ, đại tướng đương triều bị tước quyền chính sự. Quân chủ hưởng phúc đời cha con cháu trên máu của bằng hữu. Xét gì đến tạo duyên cho và nhận, chỉ là ý chí của quân chủ.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 21/08/2014

Vn có câu
Được chim bẻ ná , được cá bẻ câu
Người Tàu , Nho gia thì
Giảo thỏ tử , cẩu tẩu phanh , phi điểu tận thương cung tàn , địch quốc phá trung thần vong
Khi săn được thỏ thì không dùng tới chó nữa , bắn được chim xong thì cung tên bỏ xó , phá quán xâm lăng xong thì những người có công đầu ( trung thàn ) sẽ phải chết
Bởi thế nên con người ta phải biết điểm dừng , công thành thân thoái
Cụ Nguyễn bỉnh Khiêm nói
Khôn chét , dại chết , biết sống .
Trích dẫn

HatCat90's Photo HatCat90 21/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tự nhiên thấy buồn lắm mọi người à!

Nước My hiên tại có trận đánh nhau giữa người da đen vs nhà nước , vì phân biệt chủng tộc.

Và hôm nay lại thấy đoạn người African American đánh một người thợ nail người Vietnamese! Đoán chắc là cũng phân biệt chủng tộc

Buồn và sợ khi một cuôc chiến phân biệt chủng tộc sẽ xảy ra tiếp nữa!

Ông Obama gánh nhiều tai tiếng quá!

Tôi, người Việt Nam, yêu Việt Nam cầu chúc ông luôn bình an!

Rồi loài người sẽ tuyệt chủng khi nào?


Trích dẫn

Monday's Photo Monday 21/08/2014

Đúng là được ăn no thấy cuộc đời dễ thương hơn, hạnh phúc thật là giản tiện. Nhấp ly cà phê, có ẩm mới thẩm được đạo, hà hà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



 Libra, on 21/08/2014 - 11:50, said:

Hì, Lưu Bang lên ngôi bạc đãi Hàn Tín, Gia Long hạ độc Nguyễn Văn Thành, Lê Lợi hy sinh Lê Lai , chôn chung Nguyễn Trãi, Chu Nguyên Chương giết Tống Liêm, Huynh đệ Nguyễn Huệ tương tàn, Mao bức tử Lưu Thiếu Kỳ, đại tướng đương triều bị tước quyền chính sự. Quân chủ hưởng phúc đời cha con cháu trên máu của bằng hữu. Xét gì đến tạo duyên cho và nhận, chỉ là ý chí của quân chủ.

Trên đời này hok ai giật không được của ai thứ gì cả. Nợ mắt đền mắt, nợ răng đền răng, nợ mạng đền mạng. Dám chơi dám chịu, không chịu cũng phải chịu. Nhưng dám chịu giúp chúng ta trông đỡ đê hèn và sang chảnh hơn. Anh nhìn mấy con lợn trên bao bì xúc xích, thịt ham chúng xinh xinh kute ha.

 minhminh, on 21/08/2014 - 12:01, said:

Bởi thế nên con người ta phải biết điểm dừng , công thành thân thoái

"Quyền lực dẫn đến sa đọa. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến sa đọa tuyệt đối”. Một người lãnh đạo có tâm có tầm họ không thâu tóm tất cả quyền lực về mình mà ngược lại xây dựng thế cờ thông minh giúp kiểm soát bớt quyền lực, tính ngay tới việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ hiền tài kế tiếp.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 22/08/2014

 Monday, on 21/08/2014 - 15:56, said:

"Quyền lực dẫn đến sa đọa. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến sa đọa tuyệt đối”. Một người lãnh đạo có tâm có tầm họ không thâu tóm tất cả quyền lực về mình mà ngược lại xây dựng thế cờ thông minh giúp kiểm soát bớt quyền lực, tính ngay tới việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ hiền tài kế tiếp.
Cái mà Mon nói về lãnh đạo có tâm có tầm như trên là đứng ở vị thế người dân. Đứng ở vị thế lãnh đạo và con cái dòng tộc gia tộc lãnh đạo thì có tâm có tầm phải là bố mẹ phải củng cố triều đình, dẹp nội ưu ngoại hoạ, tuyển quan lại trung với triều đình, thâu tóm củng cố quyền lực để an dân, đoàn kết toàn bá quan văn võ tạo tường đồng vách sắt cho thái ấp được vững bền, hưởng bổng lộc đời đời trăm năm vinh hiển. Ai mà hông nghĩ đến gia tộc cơ chứ. Hiền tài thời nào chẳng có, lớp sau đè lớp trước, dụng được hay không còn phải xét đức và trung. Không trung tức vô đức, có tài mà vô đức thì sẽ gây bất ổn nên triều đình không dùng là lẽ đương nhiên
Sửa bởi Libra: 22/08/2014 - 22:07
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 23/08/2014

Mình là đứa trẻ tự kỷ từ bé, một phần lớn những gì mình nhìn thấy là qua cái ti vi, càng sau này mình càng ít xem ti vi hơn, mình rất tiếc về điều này. Nhưng có thể có những cái thú vị khác chăng. Mong là thế.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 23/08/2014

 Libra, on 22/08/2014 - 22:04, said:

Cái mà Mon nói về lãnh đạo có tâm có tầm như trên là đứng ở vị thế người dân. Đứng ở vị thế lãnh đạo và con cái dòng tộc gia tộc lãnh đạo thì có tâm có tầm phải là bố mẹ phải củng cố triều đình, dẹp nội ưu ngoại hoạ, tuyển quan lại trung với triều đình, thâu tóm củng cố quyền lực để an dân, đoàn kết toàn bá quan văn võ tạo tường đồng vách sắt cho thái ấp được vững bền, hưởng bổng lộc đời đời trăm năm vinh hiển. Ai mà hông nghĩ đến gia tộc cơ chứ. Hiền tài thời nào chẳng có, lớp sau đè lớp trước, dụng được hay không còn phải xét đức và trung. Không trung tức vô đức, có tài mà vô đức thì sẽ gây bất ổn nên triều đình không dùng là lẽ đương nhiên

Đây cũng là lý do mình không theo thuyết Khổng Tử, Lão Tử, hay Tử Tử gì đó. Học thuyết các ông chỉ là những vỏ bọc ngôn từ sáng tạo ra để bảo vệ tầng lớp cai trị, bảo vệ cho sự bất bình đẳng phân biệt giai cấp xã hội và làm điều đó theo một cách gọi là "chính danh quân tử ".
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 24/08/2014

Gần như không thể, mình cứ post. Mong/tìm một bạn nữ phượt xe máy SG- HN dịp 2/9 này. Mình không có ý xấu.

Nếu có thể mình sẽ PM lại fb và số điện thoại của mình.

xin đừng ném đá,

chiều nay có mấy đứa bạn cấp 3 gọi điện hỏi thăm, tự nhiên lại rạo rực, các năm trước thi thoảng cũng ngẫu hứng đi nhưng chưa từng đi xe máy
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 24/08/2014

Nhật Ký ngộ ha! Muốn gì thì nói đại có ý với ai thì hỏi thẳng dông dài dài dòng ...

Em Monday có rảnh đi xe máy từ SG ra Hà nội với anh ko ?

ko có ý xấu chỉ có ý tốt là được đi cùng với em .

Thân NgoNgo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi HotDzitLon: 24/08/2014 - 23:42
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 24/08/2014

cảm ơn đã nói hộ lòng tôi
Sửa bởi ngongo: 24/08/2014 - 23:48
Trích dẫn
Locked

8 9 10 11 12 |»|